trời,sống bên Tây mà còn "phong cách VN" thế.Vậy mới biết,mẹ chồng muôn đời vẫn là mẹ chồng,cứ xem con dâu như "cái gai trong mắt"vậy. Mình cũng có bà MC như vậy nhưng may cho mình là MC ở xa nhà mình lắm nên cũng đỡ,tội nghiệp bạn!:goodman:
Trời ơi đừng làm vậy, con người ta chỉ có 2 mắt như 2 viên ngọc quý. Mắt các em bé ko phải nhỏ gì hết, kể cả nước muối sinh lý cũng chỉ lúc nào có dử thì lấy cái miếng bông (bông tẩy trang) thấm nước muối, quệt qua mi mắt cho sạch thôi, bạn nào thử đang yên đang lành nhỏ nước muối slys vào mắt xem mắt có yếu hơn ko? Niêm mạc mắt có 1 hệ vi khuẩn lành tính bảo vệ cho mắt, vậy nên kệ nó đi, có những người mắt hơi xốn tý, mua kháng sinh về tra thế là đau mắt nặng luôn, vì vi khuẩn lành tính bị chết hết, mất hàng rào bảo vệ đấy. Mình đây, có lần hơi đỏ mắt, lấy nước muối slys tra vào, thôi rồi, hôm sau mắt đầy dử. Bây h rút KN, hôm nào vô tình giụi mắt mà bị đỏ, đau, đi ngủ, nhắm mắt lại ngủ 1 giấc xem thế nào, thường là khỏi các mẹ ạ.
mẹ của anh thì rất thương con dâu và rất tâm lý.Hồi vợ anh mới sanh bà cũng mang chanh vào nhưng khi nghe vợ anh giải thích thì bà lại thôi ko nhỏ mắt cho cháu nữa,em thử giải thích thật khéo với MC xem sao,biết đâu bà sẽ nhận ra làm vậy là ko có khoa học:finga:
Con mình sanh xong là BS kê toa mua nước muối sinh lý nhỏ vào mắt cho sạch , mắt mũi, họng đều bằng Natri hydrat 0.9% hết mà mình thấy rất tốt. Bạn hãy hỏi ý kiến BS trước khi muốn làm gì cho bé nha, bé rất non nớt dễ tổn thương nếu mình sai lầm. Hãy can đảm lên , qua xin lỗi mẹ chồng dù mình ko phục nhưng dù gì bà cũng rất thương cháu và bà là mẹ cua chồng. Cố gắng lên nha.
Hihi, khó lắm. "Ngày xưa chúng tao nuôi bao nhiêu đứa trẻ con giờ lớn bằng từng này, đứa nào cũng to lớn khoẻ mạnh thông minh, có đứa nào làm sao đâu. Bây giờ chúng mày cứ vẽ ra lắm chuyện nuôi con theo sách vở khoa học...bla...bla..bla... để xem chúng mày tự nuôi con khoa học thế nào, con chúng mày chúng mày muốn nuôi kiểu gì thì nuôi tao k tham gia vào nữa." . "Cháu chỉ ở với ông bà mới sung sướng khoẻ mạnh, ở với bố mẹ thì khổ, chúng nó trẻ làm sao biết chăm con bằng ông bà lại suốt ngày bị chúng nó tra tấn thôi". Trên là trích dẫn nhỏ trong vô số chuyện giữa 1 mc và nd, mà đấy là 1 mc cực kì thoáng tính, tư tưởng tự do chấp nhận cái mới, nd thì ngoan biết điều. Mà mc bạn kia nghe giọng điệu bảo thủ thế kia thì chẳng hiểu giải thích theo phương pháp khoa học nào bi giờ.
Khuyên thành thật bạn lyla nên sang xin lỗi mc đi, có thể dựa vào con bạn mà xin lỗi cho dễ. VD như: "bà ơi, mẹ cháu biết lỗi rồi, bà bỏ qua cho mẹ cháu nhé..." hoặc là bạn tự nói cũng đc, bảo là con còn vụng, cần nhờ đến kinh nghiệm của bà... Mà bạn muốn nói kiểu gì cũng đc, chắc chắn bạn sẽ đc nghe 1 bài giảng, chịu khó nghe xong là ổn thôi.
nhỏ chanh vào thì xót mắt lắm,minh thấy người dân tộc họ nhỏ sữa mẹ vào mắt bé ( bé mới sanh). Mắt bé nhà mình hơi xanh,mình làm thử, sáng nào cung nhỏ vai giot sữa vào mắt bé, thấy có hiệu quả. Mắt bé bớt xanh đi, mình nghe nói người dân tộc có nhiều mẹo hay lắm.
chắc phải nghe bác sỹ nhi hướng dẫn, chứ thời đại giờ khoa học phát triển, đôi khi phải cẩn thận với các kinh nghiệm truyền miệng, dễ nhiễu thông tin lắm, đối với sức khoẻ, cứ phải tuyệt đối cẩn thận
Trời thật khủng khiếp ai lại nhỏ chanh vào mắt bao giờ. Mẹ nó chỉ cần nhỏ nước muối sinh lý 0.09% như các mẹ đã nói ở trên là tốt lắm rùi. Mẹ nó nhớ thường xuyên vệ sinh mắt, mũi của em bé nữa nhé (bằng nước muối đó).