Đứa cháu em, 5 tuổi ở nhà với bà ngoại, hai bà cháu chơi đồ hàng. Cháu bảo bà -Bà ơi bà đẻ em bé đi cháu bế cho, cháu thích em bé lắm mà mẹ cháu hết tiêu chuẩn rồi ạ Bà
Ðề: Ngộ nghĩnh trẻ thơ đứa cháu em có lần nhìn thấy em cho cu bú cháu: bác n ơi anh cu bú để làm gì? bác: chưa kịp trả lời cháu: ah anh cu bú để cho khỏi khát nước. bác:??????ngớ người
Ðề: Ngộ nghĩnh trẻ thơ hay 2 mẹ con nói chuyện con: mẹ ơi con gì đẻ ra trứng? mẹ: con gà, vịt ,chim.... con: thế con gì đẻ ra con? mẹ:con bò, ngựa, gấu, con trâu... con: thế còn con gì nữa mẹ? mẹ( đang bận trả lời qua quýt): những con đi bằng 2 chân thì đẻ trứng, còn những con đi bằng 4 chân đẻ con. con: thế ngày xưa con là quả trứng ạ cả nhà: cười bò
Ðề: Ngộ nghĩnh trẻ thơ Trẻ con thường thế mà, hay bộc phát ra những câu mà chỉ có chúng mới nghĩ được ra....
Ðề: Ngộ nghĩnh trẻ thơ Chị đố Em, con gì hay bò trên tường (chị chỉ lên con thạch thùng). Con em nghĩ mãi mà không nhớ ra, mẹ nhắc: "nó bắt đầu bằng chữ thạch ". Em đáp luôn : "Ah! Con THẠCH DỪA"
Ðề: Ngộ nghĩnh trẻ thơ Sau tuần học đầu tiên ở trường, cô bé 6 tuổi bày tỏ với mẹ: - Con nghĩ mình đang phí hoài thời gian ở cái nơi đó! - Sao thế con yêu? - mẹ bé hỏi. - Họ biết con không thể đọc, không thể viết, vậy mà họ lại còn không cho con nói chuyện với các bạn trong lớp nữa.
Ðề: Ngộ nghĩnh trẻ thơ Tao chào mày Một người đến nhà bạn chơi, thấy một cậu bé lên 4 đang nghịch đất trong sân, có khách mà nó chỉ giương mắt nhìn không chào hỏi gì. Ông khách nổi giận quát: - Mày không chào tao à? Cậu bé sợ hãi: - Tao… chào… mày ạ!
Ðề: Ngộ nghĩnh trẻ thơ Chứng minh - Tèo, em hãy chứng minh loài người ngày nay có chung nguồn gốc với loài khỉ. - Thưa cô, thỉnh thoảng mẹ em gọi: “Thằng khỉ kia, lại đây tao bảo”.
Ðề: Ngộ nghĩnh trẻ thơ Sau buổi tham quan ở viện bảo tàng lịch sử, cô giáo hỏi cả lớp: - Này, các em có nhận xét gì về tư tưởng chủ đạo mà toàn bộ bảo tàng thể hiện trong cách trưng bày của mình không? Cu Tí nhanh nhảu giơ tay phát biểu: - Thưa cô, tất cả đều nói lên một chủ đề được nhấn mạnh và lặp đi lặp lại là "không được sờ vào hiện vật" ạ!
Ðề: Ngộ nghĩnh trẻ thơ Mẹ cần ăn thêm thịt 1. Bơ rất thích hỏi "Cái gì đây?". Cả ngày từ sáng đến tối lúc nào Bơ cũng "cái gì đây". Một hôm đang chơi với bố, cô nàng chỉ vào... và hỏi: - Cái gì đây? Bố bảo không biết, Bơ đáp: - Chim đấy! Bố mẹ nhìn nhau choáng váng. 2. Trước đây Bơ rất ghét mặc váy, nay bỗng dưng thay đổi thích mặc. Đã thế lại toàn nhận là "váy công chúa", rồi từ đó cũng nhận mình là công chúa. Khi được ai hỏi "Cháu tên gì?", Bơ toàn đáp: - Bơ công chúa ạ! 3. Sinh nhật cô giáo, mẹ mua cho Bơ bó hoa đem đến lớp tặng cô. Bơ cũng đem đến lớp tặng cô rất đàng hoàng, lịch sự, xong cuối buổi học chạy lên đòi cô trả hoa để... mang về. 4. Hôm nay mẹ cho Bơ đi khám tai mũi họng. Ở phòng khám có treo bản giải phẫu tai, Bơ chỉ vào các bộ phận trong tai hỏi mẹ đấy là bộ phận gì? Để làm gì? Khổ nỗi bản giải phẫu toàn tiếng Anh, mà mẹ thì chỉ biết tiếng Trung nên không trả lời con hết được. Trả lời được 1, 2 bộ phận đơn giản như màng nhĩ, vành tai là mẹ hết kiến thức. Mẹ bảo với Bơ là: - Những bộ phận này mẹ không biết đâu, chỉ bác sĩ biết thôi. Vậy là Bơ kết luận ngay: - Mẹ cần ăn thêm thịt! Vì ở nhà mẹ vẫn thường nói với Bơ là phải ăn nhiều thịt để thông minh mà. 5. Tối nào Bơ cũng xem bố đếm tiền. Thế là một hôm trên tivi phát hình ảnh Bác Hồ, Bơ nhìn thấy nhảy cẫng lên hò hét: - Tiền, tiền. Bố mẹ ơi tiền kìa!!! 6. Buổi chiều mẹ đi làm về, thấy Bơ đang chơi nhảy dây ngoài sân. Lát sau Bơ về, mẹ ngửi ngửi, hít hà người cô con gái, bảo: - Ôi, công chúa của mẹ chua quá. Con chuẩn bị đi tắm nhé! Bơ thanh minh: - Đấy là tại con ăn phở vắt chanh vào đấy mẹ ạ! 7. Hai mẹ con chơi trò đóng giả dơi mẹ, dơi con, dang tay bay vèo vèo trong nhà, thấy bố đứng khoanh tay bên cạnh, mẹ muốn trêu nên bảo con: - Con ra xem dơi bố thế nào đi! - Dơi bố không bay được mẹ ạ! - Bơ trả lời - Tại sao thế? - Mẹ hỏi. - Vì dơi bố không có cánh, mà chỉ có tay thôi! - Thế à, thế dơi bố có gì nữa? - Mẹ hỏi tiếp. - A, à, dơi bố còn có râu ở dưới nách nữa mẹ ạ! Bố đang đứng xem cười rũ rượi.