Re: Ðề: Re: Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn Hàng của mình là do ổng nhập về bán buôn, mình lôi một ít ra bán lẻ, ổng la làng lên đòi bán hết.
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn Em cũng ko thích cv hiện tại lắm, nhiều thứ bất công và ko thích lắm, dưng mà dù sao thì em vẫn nghĩ cv tay trái ko mất nhiều thời gian nên em vẫn duy trì cv chính để mỗi tháng vẫn có 1 khoản thu nhập ổn định
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn Giống em thía chứ, cái chỗ nì chán kinh hoàng cơ muh e thây xác nó chả thèm bon chen cứ rảnh là lên mạng buôn bán
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn ai cũng có cảm giác đó nhỉ? Em cũng thế, không muốn đi làm tí nào. đi làm tốn thời gian quá, mà làm được rất ít việc. vậy mà vẫn phải đi làm, làm cả tháng lãnh 4, 5 trieu tiêu không dám tiêu, không thoải mái gì cả, dự tính ra làm ăn riêng mà vẫn chưa thực hiện được, vậy là phải đi làm tiếp để có thu nhập ổn định....
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn Hehe, lương chị 4,5 triệu là cao rùi ạ, em có hơn 3tr chút xíu mà vẫn phải bám trụ nè
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn vào 888 tí. mình đi làm công sở thì chán vô cùng. VIệc ít, lương ít, nhàn rỗi, nhàm chán. Tiếc là ko lựa chọn ngya từ đầu. Giờ muốn chuyển chỗ thì ko được vì còn kế hoạch sinh con. đi làm thì chỉ vào Internet cả ngày. Muốn bỏ việc để tự kinh doanh thì cũng chả được, ko ổn định. lúc có lúc ko/ Ôi sao mà khổ thế ko biết
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn Tớ thì chỉ có một mình, cứ tằng tằng thôi. Hình như mình không có duyên với kinh doanh.
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn Bây giờ bão giá gi gỉ gi gi cái gì cũng đắt ơi là đắt mà đi làm thì lương chẳng tăng tí nào chán quá cơ! muốn kinh doanh quá nhưng mà hình như mình chẳng có số buôn bán thì phải.Thấy người ta buôn bán mà phát thèm lên được
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn hihi, chị cứ buôn bán nhỏ nhỏ cho vui rồi lấy kinh nghiệm đã sau rồi máu kinh doanh sẽ ngấm vào chị ngay, giống như em bây giờ thấy cái gì hay hay là nổi hứng buôn bán ngay
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn E cũng cứ bé bé trước.....Đôi khi cũng nổi hứng muốn kham nhiều nhưng sợ quá đà.....Cố kiềm chế...bảo vệ mình...hic..
Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn em cũng đang có kế hoạch đây, ko bít có nên làm ko nữa, sợ chưa đủ khả năng. hjc hjc
Re: Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn Hồi mình còn đi làm cũng thế thôi, lương bổng chẳng là bao nhưng được cái công ty mình điện thoại và internet thoải mái luôn. Thế là mình làm thêm, rồi môi giới CK. Khoảng năm 2007 môi giới CK sướng lắm vài M tới vài chục M một vụ, sướng, cả phòng buồn cãi nhau vì lương mình ứ cần. Cảm thấy cứng cứng rồi thì nghỉ làm, về nhà tự bơi thôi.
Ðề: Re: Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn ok với chị luôn, em đang bơi đây, nên khi nào đủ cứng cứng như chị rồi em sẽ out luôn và không cần đi làm nữa. tự bơi sẽ có nhiều kinh nghiệm và sẽ mạnh tay hơn trong làm ăn tự do, tự chủ động công việc và cuộc sống.... Chúc các mẹ tìm thấy con đường thật sự yêu thích..
Ðề: Re: Ðề: Khi chị em văn phòng đi buôn Mà mình đang tìm đại lý buôn hạt methi trên toàn quốc, các mẹ cứ tìm hiểu về công dụng của nó nhé, nếu thấy ok thì PM cho em, em sẽ đưa chiết khấu hấp dẫn cho các mẹ buôn nhé.