Em rủ người yêu đi chơi mà lão ý bảo lão ý bận xem thời sự, điên quá em đi ra cafe ngồi 1 mình lập cái nick vào đây xả xì tret, có ai thỉnh thoảng lại điên như em ko?
Ðề: Điên tiết Thôi b ah, can thiệp, tranh thủ tận hưởng khoảnh khắc riêng tư đi chứ - tội gì, sống với nhau cả đời kia mà! Cũng ý nghĩa đấy nếu b bỏ được cảm xúc tức thời!
Ðề: Điên tiết Ôi bạn này vui tính thật, tưởng có chuyện gì bực mình về con cái vào đây kêu than chia sẻ, ai ngờ. Yên tâm đi, khi nào có con rồi thì đó là chuyện đó lại là quá nhỏ, chả có thời gian để mà điên tiết nữa ý.
Ðề: Điên tiết Lập cái nick gì mừ đanh đá thế em gái? Giống như chị hồi đầu vào đây lập nick "Takta" nhưng lâu ko dùng nên quên pass đành lập nick hiện giờ. Thời sự cùng lắm là kéo dài đến 8h tối,sao em ko xem cùng người yêu đến lúc đó thì đi chơi có phải vui ko? Mình có sở thích của mình thì đương nhiên họ cũng có sở thích của họ,cứ cho ng ta thoải mái đi rồi ng ta lại yêu chiều mình,đi đâu mà thiệt nào. Giận dỗi vừa bực mình,vừa mau già,lại đi uống cà phê một mình ,thiệt hại thiệt hại quá...Lần sau em gái nhớ lùi một bước rồi tiến ba bước nhé,"lạt mềm buộc chặt" mà.
Ðề: Điên tiết xem thời sự tin tức thì còn chấp nhận được,chứ lê la quán xá nhậu nhẹt bê tha thì mới đáng nói chứ? mà cái này em thấy cũng bình thường thôi,chị phải làm sao mà anh ấy phải ỉ ôi rủ chị đi kia,cái đó mới hay!
Ðề: Điên tiết thấy tiêu đề, tưởng mẹ nào điên tiết vì ko dạy được con, chứ điên tiết vì ng yêu hoặc rảnh quá thì điên tiết làm j, nhăn mặt trùng da mắt cho hại bản thân .
Ðề: Điên tiết Tính em nó hay điên tiết, thực ra hôm ấy lão ý bảo em là đợi anh xem thời sự xong rồi đi, nhưng em đang ở ngời đường nên ko đi là em đi chơi chỗ khác. Hí hí, nói vậy thôi chứ lão ý cũng dễ thương lém.
Ðề: Điên tiết Mẹ này nói chính xác đấy. Em tập dần đi là vừa...Nói chung phải va vấp thì mới có phác đồ đào tạo được...., chứ mà khi yêu cứ ngoan như thỏ rồi cưới về mới phản công thì em còn mệt....Em cứ nghiến răng ken két mà...mỉm cười với hắn nhưng trong đầu thì không được quên mối thù này nhé " rồi thì biết tay bà..." .Ha hahahaha..
Ðề: Điên tiết ơ, cái này thì @o@, em cũng rất mê thời sự và đọc báo, trước co hôm đọc báo mà quên mất chat vs ng yêu, mà em lại tắt loa nữa chứ,
Ðề: Điên tiết Lão chồng hồi đang yêu một tối đang đi chơi bảo " trông em hơi mệt , hôm nay anh đèo em về sớm em nghỉ ngơi " , sung sướng chảy nước mũi vì được người yêu quan tâm . Chắc lão quên kịch bản nên hôm sau đang ngồi tâm hự tự nhiên kể hồn nhiên như cô điên " tối qua đưa em về xong ra quán cùng mấy đứa bạn xem bóng đá hò hết vui thế " , đã thế còn cười hô hố như đúng rồi . Giật mình biết hố to quay sang thấy người yêu mặt đầy thịt như bị đổ đống gạch mặt thất sắc tắt hẳn nụ cười .
Ðề: Điên tiết neu la chong roi thi do la chuyen nho nhung van la nguoi yeu thi cung khong nho dau ban . neu la minh thi minh cung tuc.la nguoi yeu con the nay sau nay la chong thi con qua dang hon nhieu
Ðề: Điên tiết Chị này nói chuẩn quá! Đàn ông con trai là chúa vô tâm. Dù có chu đáo đến đâu thì cũng k thể sâu sắc bằng phụ nữ đc. Nhớ ngày xưa yêu nhau, cách đây 1 năm nó cg phai dần theo năm tháng thì phải )