Bà nội tắm cho cháu bằng dung dịch Dạ Hương?????

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mengocxinh, 12/5/2011.

  1. mengocxinh

    mengocxinh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Các mẹ ạ!
    Bà nội tắm cho cháu xong mặc quần áo cho con mình cứ thấy mùi quen quen. Mình chạy thẳng xuống nhà tắm cầm chai dung dịch vệ sinh phụ nữ Dạ Hương lên hỏi:
    - mẹ ơi, mẹ tắm cho cháu bằng chai này ạ!?
    - ừ!
    - Mẹ ơi, đây là chai dung dịch vệ sinh phụ nữ, không phải sữa tắm cho nó đâu ạ. :mad:
    - Thế ah, vẫn thơm.
    - ....
    Ngán ngẩm!
    Mọi ngày mình chuẩn bị nước tắm cho con vẫn lẫy chanh tắm, vì về quê có mấy ngày nên ko mang sữa tắm cho con về. Về quê bà quý cháu nên mọi việc bà tranh hết, từ tắm cho cháu, cho cháu ăn, mình chỉ việc nấu lên cho bà cho cháu ăn, bà tắm xong cho cháu thì đi giặt quần áo cho con thôi. Hôm nay mình cũng chuẩn bị nước tắm cho con, cũng lấy chanh, thế mà...
    Cũng chẳng sao cả đâu nhưng mà vì nhiều cái nên mình ấm ức, muốn lên diến đàn xả tý cho đỡ tức không khó chịu quá.
    Hôm qua bà trông cháu, cho cháu ngồi xe đầy không để ý làm cháu ngã tím chán, đỏ nựng một bên má.
    - Nghịch quá cơ, bà đã giữ rồi mà còn leo sang một bên (bà quát cháu)
    - oa, oa, oa... oa....(con khóc lịm đi vì đau)
    - không sao, không vẫn đề gì. Cái mặt thâm tím về thằng bố mày lại xót (ông nội lên tiếng)
    - ah thôi mẹ thương, nín đi con, mẹ cho con ti. không sao con ạ (mình dỗ dành)
    Xót con quá nhưng vân phải nói với ông bà là không sao, trẻ con ngã là bình thường, còn phải ngã nhiều mới bít đi được. Phải nói thế để trấn an ông bà, không ông bà lại nghĩ mình mách chồng mình, vì chồng mình thương con lắm, chỉ cần con muỗi đốt con thôi cũng xót lắm lắm.
    Mình về quê nhưng vẫn phải làm, vì mình làm trực tuyến qua mạng. Ông trông cháu. mình đang ngồi làm nghe cộp....
    - oa.........oa.....
    - không việc gì, chỉ được cái hay giả vờ (tiếng ông)
    Đành ngồi im không ra, xót con lắm lắm.
    Mình mua mấy hộp sữa nhưng con mình không chịu uống nên để bà nội uống. Mình thì uống sữa dành cho bà mẹ cho con bú.
    Tối mình pha cho bà nội cốc sữa, đưa cho bà.
    - Mẹ uống cốc sữa ạ!
    - Cốc to thế.
    - Bà uống đi (tiếng ông)
    - Thế sữa kia của ai (ông hỏi)
    - Dạ của con ạ!
    - Tao nghĩ mày việc gì phải uống sữa, cứ ăn khỏe cơm vào là đầy sữa.
    - .... im lặng :(
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi mengocxinh
    Đang tải...


  2. Dilicat

    Dilicat BỜM NƠ HANDMADE

    Tham gia:
    23/4/2011
    Bài viết:
    1,208
    Đã được thích:
    239
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bà nội tắm cho cháu bằng dung dịch Dạ Hương?????

    hì...chị ơi...em rất hiểu tâm trạng chị nhưng mà xét cho cùng mình chả thay đổi được gì...thôi thì lên đây xả hơi vậy...bé nhà em mới mấy ngày,bà lấy chậu giặt ra cho cháu tắm:|
    đang thay tã ( quần áo bẩn),cháu khóc,bà bế cả cháu lẫn đống quần áo bẩn + sạch...=>10p sau trả lại,em làm lại từ đầu...
    6thang...vô số chuyện...tức thì nhảy lên chồm chồm rồi lại fai câm...hehe
     
  3. nhim.shop

    nhim.shop CHỐNG BÃO GIÁ

    Tham gia:
    31/3/2011
    Bài viết:
    1,682
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bà nội tắm cho cháu bằng dung dịch Dạ Hương?????

    mấy vụ tắm táp này phải để ý thật kĩ nhé các mẹ; có khi các cụ già rồi lại k biết
    ở gần nhà e có nhà kia vì bận việc quá nên giao hết cho cô giữ trẻ; cô giữ trẻ toàn giặt đồ cho cháu = VIM tẩy bồn cầu ( chắc vì thấy trắng thích quá) rốt cục bé phải nhập viện vì hiện tượng co rút = nước tẩy; bác sĩ nói bé đó mạng còn nên mới thế; chứ như đứa khác là tiêu rồi
     
    Doang_wamengocxinh thích.
  4. Dilicat

    Dilicat BỜM NƠ HANDMADE

    Tham gia:
    23/4/2011
    Bài viết:
    1,208
    Đã được thích:
    239
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bà nội tắm cho cháu bằng dung dịch Dạ Hương?????

    hix...sợ lắm chị ạ...bé thì nhỏ,bà thì đởn giản,già rùi,các cháu lớn hết nên quên luôn...sau vụ đó (và vài vụ khác) em cứ tự làm cho chắc...bà ngoại thì em k fai lăn tăn vì bà cẩn thận hơn cả em...hehe
     
  5. nhim.shop

    nhim.shop CHỐNG BÃO GIÁ

    Tham gia:
    31/3/2011
    Bài viết:
    1,682
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bà nội tắm cho cháu bằng dung dịch Dạ Hương?????

    thường bà ngoại kĩ tính hơn; bà nội bé nhà mình thì k bao giờ nhé; con của mình mình phải tự lo nhưng mình rất thích bà
     
  6. hockt83

    hockt83 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bà nội tắm cho cháu bằng dung dịch Dạ Hương?????

    Nhà mình cũng có lần như vậy, hôm đó cả 2 bà nội ngoại tắm cho cháu, bà nội chạy vào buồng tắm lấy chai dạ hương và bà ngoại gội đầu cho cháu...Mình về nhà thấy vậy cũng chỉ buồn cười thôi, nói nhỏ nhẹ với bà vì mình biết bà nhầm thôi. Người già hay lấy những việc ngày xưa ra để so sánh với bây giờ, nghe thì nhiều lúc cũng khó chịu nhưng mình cũng phải nghĩ thoáng lên: mình chăm con mình là chính , nếu lo lắng cho con mình chăm sóc không được như ý thì chỉ có mỗi cách là mình tự làm thôi.
     
    MeNam&Linh thích bài này.
  7. mengocxinh

    mengocxinh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bà nội tắm cho cháu bằng dung dịch Dạ Hương?????

    tự làm thì bà lại không vừa ý, không vui. con theo mẹ là bà tức, không theo mẹ thì bà vui vẻ cười. Hôm trước bé theo mình bà bảo là: theo mẹ thì làm ăn gì, ăn xong ỉa vào nồi đậy vung vào tối ăn tiếp. Thế khác nào bảo cháu là theo mẹ thì ăn cứt. Còn ti tỉ những chuyện nhỏ nhặt khác nữa. Ấm ức quá thì lên dd xả tý cho đỡ thôi mẹ nó ah. Chứ nhiều cái tức không chịu được ấy chứ.
     
    huongtruc0602 thích bài này.
  8. me_pe_chit

    me_pe_chit Mẹ của Xuka

    Tham gia:
    15/4/2011
    Bài viết:
    19,033
    Đã được thích:
    4,095
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Bà nội tắm cho cháu bằng dung dịch Dạ Hương?????

    chắc là bà nhầm thôi chị ạ. hjc. thôi lên đây xả tức rùi cho qua nhé :)
     
  9. đĩa thể dục

    đĩa thể dục Giảm Béo Nhanh 0932066389

    Tham gia:
    8/9/2010
    Bài viết:
    65,115
    Đã được thích:
    27,536
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: Bà nội tắm cho cháu bằng dung dịch Dạ Hương?????

    Hii chuyện mun thở của MC ND đúng ko ah, em cũng thấy cảnh mẹ chồng nàng dâu rùi, MC em vụng về lắm ko bít mai mốt em có bé sẽ thế nào nữa, hic hic
     
  10. khonghieuvisao

    khonghieuvisao Banned theo yêu cầu của chủ nick

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    1,118
    Đã được thích:
    270
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bà nội tắm cho cháu bằng dung dịch Dạ Hương?????

    Mình thấy mẹ chồng bạn tắm cho cháu bằng dung dịch DH là vì bà mắt mũi kèm nhèm, cứ ngửi thấy mùi thơm thơm là tắm thôi. Dù xót con nhưng vì bạn chỉ ở đó mấy ngày nên ráng chịu chút nhé. Con mình, mình xót là cái chắc, nhưng dù sao nó cũng là cháu nội của bà mà.
    Bà mẹ chồng nào có tuổi cũng đều bảo thủ, dạy con dạy cháu luôn có cái câu "Ngày xưa tao nuôi con thế này, thế kia mà có sao đâu, vẫn cứ lớn thồi thồi. Giờ cứ vẽ, mà có khi không đc như bố nó ngày trước đâu..." Đại loại thế. Hic. Cái câu "khác máu tanh lòng", các cụ dạy k sai đâu.
     
  11. mengocxinh

    mengocxinh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bà nội tắm cho cháu bằng dung dịch Dạ Hương?????

    nhiều lúc cũng phải nghĩ là các cụ cũng nuôi mấy đứa con rồi cũng lớn, chẳng đứa nào làm sao. Ngĩ thế để an ủi mình. Mình mà có khiếu văn chương như bạn chắc viết ra cũng được dài dài. Mình về quê mấy ngày chữa tắc sữa, còn khi lên HN thì mẹ chồng theo lên trông cháu. Nói theo lên thì mọi người nghĩ mình hơi quá nhưng quả thế thật. Mình cũng bảo chồng mình bảo là cháu lơn rồi con tự trông được không phải phiền tới ông bà, bà đi ông ở nhà 1m cũng buồn, nhưng cứ hễ mình cho con đi là bà cũng sắp quần áo theo. Ở thì bà tiết kiện đến hà tiện, chả chịu ăn uống, mà lên lần nào cũng phải ép ăn, rồi uống sữa, thế mà bà vẫn cứ sút cân. Về quê lần nào cũng bị ông trách nuôi bà không ra sao. Bà lại được thể kể công chăm cháu gầy người.
    MC mình lẽo đẽo lên trông cháu là cũng có lý do đấy bạn ạ.
    Bà rất muốn mình cai sữa con để đưa nó về quê ở với ông bà trong khi nó mới 9 tháng tuổi. Trộm vía con mình ăn lại rất tốt nên nhiều lúc ông bà cứ "đá" mình mấy câu: cần gì cái vú đểu ấy, ở nhà với bà, ăn cơm với bà. Vì mình bị tắc sữa 2 lần rồi.
    Lần đầu bị tắc, nhưng chưa có kình nghiệm không biết, đến khi người sốt, nóng quá, bế con nó cứ khóc vì người mình mệt nóng. Bà thấy thế cũng mặc kệ, bà cứ đi ra đi vào (ý là để cho mà biết). Con quấy đặt xuống là ưỡn lên, bế lên cũng khóc vì người mình nóng. Chồng mình thấy thế phải lên tiếng bảo bà bế cho nó.
    Mình người sốt, đầu đau, kẹp nhiệt độ 38,5. Nằm trong phòng, bà ở phòng ngoài bế cháu. Tay bà chỉ mặt cháu nói: Con mẹ nó ngu, không biết gì, không biết bế con, con nóng không biết, lạnh không biết, không cần con mẹ nữa, và điệp khúc này được nhắc đi nhắc lại mấy ngày sau nữa, trong khi mình vẫn bị sốt, đau tức hết ngực.
    Nói ra cho đỡ tức, chứ cứ nghĩ tới là mình lại ...
     
    enterbuy thích bài này.
  12. MeNam&Linh

    MeNam&Linh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2009
    Bài viết:
    4,524
    Đã được thích:
    1,129
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bà nội tắm cho cháu bằng dung dịch Dạ Hương?????

    Mẹ nó ơi bớt bức xúc nhé.Thực ra các cụ ở quê vẫn còn đơn giản hóa mọi vấn đề. Hơn nữa các cụ cổ hủ rồi ko phân biệt được chai nào là dầu gội, chai nào là sữa tắm, là dung dịch...thế nên cứ thấy chai nào mùi thơm là các cụ tắm ngay cho cháu. Vì thế nên bạn nên để riêng ra nhất là loại dung dịch chỉ dành riêng cho phụ nữ như thế.:D.

    Mình thì nghĩ bà nào cũng yêu, cũng chăm và xót cháu. Vì dù sao cũng là máu mủ của người ta mà.
    Còn một số mẹ bảo rằng: ''Bà ngoại thì cẩn thận hơn bà nội''. Theo mình thì thực ra bà ngoại cũng là bà nội của cháu bạn, là mẹ chồng của chị(em) dâu bạn. Chị (em) dâu các bạn ý lại nói mẹ chồng mình ko cẩn thận bằng mẹ đẻ. Thế là rút cuộc bà nào cũng như nhau:D.
     
  13. MeNam&Linh

    MeNam&Linh Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/12/2009
    Bài viết:
    4,524
    Đã được thích:
    1,129
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bà nội tắm cho cháu bằng dung dịch Dạ Hương?????

    Hơn nữa nếu bà nội ko lên chăm cháu cho bạn thì bạn sẽ phải thuê người trông, như vậy sẽ tốn kém, phức tạp và chắc chắn sẽ ko yên tâm bằng bà nội của cháu đâu mẹ nó ạ.:D

    Còn về vụ ông bà muốn cho cháu về quê chăm thì bạn cứ lấy lý do :''cháu còn bé quá mà xa bố mẹ thì tội nghiệp cháu, để cháu cứng cáp hơn''. Và sau này con bạn lớn thêm chút nữa mà có dịp nào bạn quá bận bịu với công việc, hoặc bạn có ý định đi học thêm chẳng hạn, hoặc 2 vợ chồng đi nghỉ kỷ niệm ngày cưới....thì bạn cứ gửi con về ông bà cho ông bà thích mà con bạn cũng được thay đổi không khí, được thoải mái giữa thiên nhiên trong lành. Đảm bảo ông bà sẽ rất chăm cháu cho mà xem.

    Mình cũng thế. Năm nào những kỳ nghỉ dài từ 3,4 ngày trở lên mình đều cho con về ông bà 2 bên. Mỗi lần như thế con rất thích, lúc nào cũng mong ngóng đến kỳ nghỉ để được về quê thôi. Ông bà thì là người vui nhất rồi.:D

    Vì thế nên thôi mẹ nó ạ. Lên đây tâm tự với các mẹ cho đỡ bức xúc thôi chứ đừng nên để những bức xúc đó trong đầu mà dễ stress lắm.
    Chúc bạn luôn vui vẻ, thoải mái trong cuộc sống nhé!
    Cuối tuần vui vẻ nha!
     
  14. thenin

    thenin Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/1/2009
    Bài viết:
    2,919
    Đã được thích:
    524
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bà nội tắm cho cháu bằng dung dịch Dạ Hương?????

    Nhiều người cùng cảnh ngộ này quá. Không biết bao giờ các bố mẹ và ông bà mới cùng quan điểm chăm cháu.
     
  15. mengocxinh

    mengocxinh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bà nội tắm cho cháu bằng dung dịch Dạ Hương?????

    Lên xả st thôi mẹ nó ạ, chứ cứ để trong lòng chắc vỡ tung ra mất. Mà khổ nỗi chồng mình là người nghe bố mẹ rất nhiều, bố mẹ và con là nhất, vợ là thứ yêu thôi nên nhiều khi mình cũng khó tâm sự với chồng, bời vì chỉ cần nói gì là chồng lại cái điệp khúc làm dâu thế này, làm dâu thế kia, mình nghe phát chán.

    Mình ở nhà làm và nội trợ nên cơ thể tự trông và chăm con được (mình bán hàng qua mạng). Nhưng giá bà cứ để kệ mình trông mình thuê osin con có thể nói, mắng được chứ MC thì ấm ức hơn. Mất ít tiền mà thoải mái đầu óc con dễ chịu hơn mẹ nó ạ.

    Mà có khi tiền cho bà còn nhiều hơn là tiền thuê osin ấy chứ.
     
  16. mengocxinh

    mengocxinh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bà nội tắm cho cháu bằng dung dịch Dạ Hương?????

    Cảm ơn các mẹ, xả xì...trét xong là mình lại hết giận ấy mà. Tính mình cũng mau quên. Với lại vì nghĩ thương chồng (hắn rất thương vợ con, chăm vợ chăm con) nên chịu khó vậy. Cũng chả ở với ông bà mấy ngày nên cố gắng. Khi nào con lớn chắc rảnh ranh cho mẹ nó hơn.
     
  17. Mẹ Bipbi

    Mẹ Bipbi Mẹ Nhóc Ngốc ngố

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,678
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bà nội tắm cho cháu bằng dung dịch Dạ Hương?????

    Mình cũng thích những bà nội thế này, đừng can thiệp vào công việc nội bộ của bố mẹ cháu bà - theo mình điều đó thể hiện sự tôn trọng :D
     
  18. maymuaha

    maymuaha Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bà nội tắm cho cháu bằng dung dịch Dạ Hương?????


    Bó tay với bà nội của bé con nhà chị .úc nhể!
     
  19. thitgacbep

    thitgacbep co dinh: 0923 82 84 88

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    4,112
    Đã được thích:
    1,683
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Bà nội tắm cho cháu bằng dung dịch Dạ Hương?????

    hi...hi.... chuyện của mẹ hay quá, chuyện thật mà cứ như là chuyện cười i' nhỉ, chia sẻ với tình cảnh khó xử của mẹ!
     
    mengocxinh thích bài này.
  20. ngoctrui

    ngoctrui Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/5/2011
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    99
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Bà nội tắm cho cháu bằng dung dịch Dạ Hương?????

    Hài thế =)))))))))))) Bà nội vụng ah =)))))))))))
     

Chia sẻ trang này