Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Muối, 5/6/2010.

  1. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    bà thông cảm,tôi màn hình siêu phẳng.nhưng cố đấm ăn xôi chơi cái kiểu show V1 nè.
    nếu kg có cái dây,thì ai đỡ hộ tôi cái áo độn(chứ kg phải đỡ hộ ngực nha)...
    nỗi buồn kg biết tỏ cùng ai huuhuhuhuhuhuhu
     
    Đang tải...


  2. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Angel;Đang chờ bà pót hình mặc áo truyền thống India thì bà lại pót hình này,nhìn hoành tráng quá ta,người đẹp ,cảnh cũng đẹp hihh tui thấy dáng bà mi nhon vậy đẹp đó,than ốm làm gì,vậy mới người mẫu,tui đây cũng đang ước ao có thân hình nóng bỏng như bà.Nhìn thấy dạo này mũi tẹt ốm hả bà,chắc nó cao lên nên nhìn gầy hẳn,mà mũi tẹt công nhận cao ha.
    Nghé:bà sanh xong mà ko lên nổi kg thì chắc do tạng người nó thế,mà bi giờ ốm mới model chứ đâu ai thik mập kekekek
    debui:trùi nghe mẹ mũi tẹt nói chị lo ngồi bắt sâu cho rau thôi mà sao "dú" nó tới đó vậy chị?ihih rau nhà em đang lên tốt lắm ,nhà chị thì sao rùi
    Mira:tại tui ko có ai 888888888 nên hú bà ý mà.tần ô đang lên thôi chứ chưa măm được,cái đó mà có nhiều nhúng lẩu cũng ngon,mà mùa này mà nhúng lẩu thì chắc vừa ăn vừa mở máy lạnh heheh
     
  3. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    @Angel: Theo chân chị Hồng khen nhà chị Thu ở đẹp thật đó, em nhớ ko nhầm Angel tễn là Linh Giang nhỉ/??// con gái đợt này nhìn gầy hơn em gặp nhưng mà vẫn sành điệu, nhìn cái kiểu ảnh cô nàng nhẩy lên cho mẹ chụp ảnh thật là buồn cười, cũng nghịch quá chứ đâu có hiền giống hôm em gặp đâu hihihi, nghịch cho thông minh cho khỏe người, nhìn chị vẫn vậy chả khác gì?????? Trốt lại 1 câu em để ý trong nhà mình em thấy chị là sướng nhất chả phải lo nghĩ gì.

    @Sutu: em cứ tưởng chị uốt luôn hihihi.

    ALL: cả nhà chờ em xem em có pos được ành ko nhé, ảnh em chụp băng đt.
     
  4. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    hôm nay tui đi may cái áo để mặc với mảnh vải này roài.6-6 mới dc lấy.
    có ảnh thì tôi sẽ show luôn.vì show hàng là nghề của em mà hí hí
    tôi gầy thật đó bà,cao 1m61 mà h nặng có 46kg-kg hề ổn.
    V1 thì thôi rồi hí hí,gọi là siêu phẳng luôn.mùa hè,mặc áo
    ngực độn nóng quá..có ai zu' bự thì chia sẻ cho em tí đi :)
    LaNuong:em ơi,show ảnh bé đi.cho các bác nghía với.
    cháu angel linh giang h cao lắm em ạ,nặng có 19kg thôi.
    nhưng h chị kg ép nó ăn như hồi bé đâu.thích gì thì ăn
    thoải mái.nhg vãn hạn chế kẹo,coca.
    cuối tháng 7 chị về vn rồi sẽ qua thăm em và cháu nhé.
     
    Sửa lần cuối: 26/5/2011
  5. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Em aloso ít ảnh con bé nhà em lên nhé, ảnh này chụp bằng đt
    Cháu chào các bác ah, đây là ảnh của cháu, các bác xem cháu giống con trai ko ạ????
    Cái này nàng ấy được 3 ngày tuổi chuẩn bị hành trang về nhà:
    [​IMG]

    4 Cái này nàng ấy thiếu 2 ngày là tròn 2 tháng ạ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cái ảnh này là được 2,5 tháng
    [​IMG]

    Cái này được 3,5thangs ạ:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  6. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    bà chị mất tích ghê quá..hè em vèe,tụ tập nhà Lanuong nhé chị ơi
     
  7. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Hihihi em cứ sợ nhớ nhầm tên Linh Giang, vì đầu em từ khi đẻ xong đến giờ chả nhớ gì cả, màn hình siểu phẳng của chị vẫn còn hơn em, em đây sinh con mà vẫn siêu phẳng, hôm trứoc xã em cứ bị mấy cô mấy cháu gọi đt cho xã em tức quá mắng xã là anh giờ lắm cháu lắm em nên chán 2 con ốc vít bám vào bờ tường rồi chứ gì, xã em nghĩ mãi mới ra là cái trái đào hihihi .
    Em gửi ảnh rồi đó chị coi được ko sao mà pos lên ảnh nó to thế ko biết
     
  8. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Lanuong:trộm vía con bé nhà em thích quá,
    nhìn đã thấy con gái mà sẽ rất nghịch ngợm há há
    nhg chị yêu nhất là lúc nào cũng thấy nó cười,cười tươi ghê.
    mà bé có vẻ giống em nhiều Nga ạ...càng tốt nhỉ
     
    ban lanuong thích bài này.
  9. ban lanuong

    ban lanuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2009
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    109
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    huhu Bác Thu ơi nó giống em à??? chị bạn em bên Czech cũng kêu nó giống em, nhưng em và mọi người ở nhà kêu nó giống bố nó hơn, chỉ có đôi mắt là giống em, Trộm vía nó hay cười giống bố, suôt ngay toe toét, nhất là nó ở với bà ngoại hoặc ở với bố thì chỉ cần nhìn thấy là nó đã toe toét rồi ạ, chứ giống em suốt ngày cau có buồn lắm, bạn em bảo may sao lúc cô bầu nó cô khóc suốt ngày mà giờ nó hay cười là may rồi chứ nó buồn thiu giống cô thì chán lắm.
     
  10. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Hallo cả nhà .....sory mình bận quá chưa kịp 888 nhiều , nhưng cũng ráng 888 chút chút .
    Tẹt ơi : nhà giàu , đẹp đẹp quá quá , như biệt thự í nha, nhìn nhà mát con mắt luôn, ...........hai mẹ con nhìn mi nhon xinh quá , vòng 1 nhìn to đùng í chớ có ai biết đồ giả đâu nè hihihi.
    Lanuong : bé nhìn ghét quá ,. biết cười làm dáng nữa hen, nhìn giống Hàn Quốc hen . Chúc hai mẹ con vui , khỏe,
    Muối : ssao rồi Muối ? dọn nhà ổn định chưa ?
    Sutu: mến chúc Sutu nhà mình luôn vui bẻ, hạnh phúc , may mắn, sinh nhật vui vẻ nha .
    ALL : gửi lời chào đến cả nhà nha .
     
  11. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    tks chị khen mi nhon,V1..to đùng,nhưng mà
    em đăng ký với hàng bán ốc vít rồi đó chị debui..(nói vậy chị tự hiểu nha heee)
    nhà này là của cty thuê cho đó chị,nên kg mất tiền.
    có cả bể bơi,vườn,phòng tập gym,và đằng sau nhà là biển luôn.
    nhưng mà em không có biết bơi,tập mãi mà kg được nên chán rồi.
    chỉ có bố con nhà mũi tẹt là bơi tít mít.còn phòng gym thì em
    ghét thể thao nên cũng chưa khi nào mò vào đấy cả...:))
    túm lại mỗi ngày em chỉ đặt chân ra bên ngoài cửa chưa đến 2phut,
    chỉ để trèo lên oto đến trường đón mũi tẹt và đi về nhà,
    rồi leo lên tầng 2 vì phòng ngủ ở đó
    (còn tầng thượng thì mấy tháng mới lên 1 lần)
    nên cũng kg có time ngắm hết cảnh của ngôi nhà hahahaha
     
    debui thích bài này.
  12. SUTU-KHANHCHI

    SUTU-KHANHCHI Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/12/2009
    Bài viết:
    2,022
    Đã được thích:
    176
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Dạo này công việc bận, gia đình cũng có việc nữa nên nhiều khi vô đọc tý rùi ra thui.
    Su tu sn ngày 1/5 cơ, dù sao cũng thanks gì nhé.
    Su tu đi nhà trẻ được 1 tuần rùi, đến hôm nay thì kô khóc nữa, ăn uống cũng đỡ vất vả hơn nhưng vẫn còi...........mà còn nói nhiều khủng khiếp nên mẹ cháu toàn ở thể trạng gặp ác mộng.

     
  13. SUTU-KHANHCHI

    SUTU-KHANHCHI Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/12/2009
    Bài viết:
    2,022
    Đã được thích:
    176
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Debui: Chị gái ơi lâu rùi không hỏi thăm cái màn hình siêu phẳng của chị đã cải thiện được tý nào chưa???????????
    Mira: Dạo này buôn bán có đắt hàng ko gì ơi? mà hè này có về VN không?
    Mũi tet, Nga: Chờ mẹ muitet về rùi qua nhà Nga thăm em bé nhé, trông con gái dễ thương quá, yêu quá cơ.
    Tự nhiên quyên không biết còn sót ai chưa hỏi thăm nhỉ, dạo này mụ mẫm đầu óc chán thế không biết.
     
    ban lanuongdebui thích.
  14. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    @ Mẹ sutu: Nếu có sót ai thì mọi người cũng bỏ qua vì đấy là dấu hiệu tuổi già , há...há...há... chạy.... hok thôi văng miểng
    @ Mẹ Ngân: Bây giờ gọi út lanuong nhà mình danh hiệu mới nhe :), liệu 2 con ốc vít bám vào tường có đủ sữa cho con hok sao thấy bụ quá vậy em :)
    @ Debui: EM quên chưa nói với chị vụ người Việt bên ngày á, là em hok có chơi với ai hết ngoài 1 cô chủ trì hội người Việt (bạn thân của ox em) và 1 cặp vc kia thì thấy họ tốt bụng, lâu lâu ghé thăm. Nhờ gì họ cũng giúp nhiệt tình nên bù lại khi em về VN thì mang giúp ít đồ hay mua mấy thứ họ nhờ thôi. Còn khi có tiệc gì đó thì em cũng đi, or đi chùa, nhưng chỉ nói chuyện với mấy người lớn tuổi tầm chị lớn, cô, dì, bác... chứ mấy người trẻ họ soi mói lắm. Hôm em đi chùa thì làm chân hậu cần (phục vụ đồ ăn) , sau thấy chị bạn nói ngồi với đám trẻ kia mà họ hỏi về em đủ thứ...pótay. EM thì ko có care, ai nói gì thì kệ, tai ai gần miệng người đó nghe, còn mình thế nào mình hiểu là được roài.
    @Mẹ angle: Nhà tôi mà có bể bơi như bà chắc tôi phải tập đến khi bếit bơi mới thôi, :D. Mà nhà rộng thế ở đâu hết nhỉ? Rồi bạn bè ox đến có thi thoảng BBQ hok? Rồi còn gần biển thì mùa đông chắc lạnh lắm bà nhỉ?
    @ Chị Dung: Đi chùa về chưa mà sao ko thấy vô tán lộc chị ơi, hay lại giống chị vân ngồi bắt sâu trong vườn :)
     
    ban lanuongdebui thích.
  15. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    tôi mệnh thủy-nhưng sợ nước,hồi cấp 2 suýt chết đuối 1 lần đó.
    thỉnh thoảng cũng có BBQ với bạn bè trên tầng thượng...nhưng tôi kg ham hố lắm.
    vì lo đồ ăn mệt,mà căn bản tôi kg thích ăn đồ nướng.ăn đồ ăn có nước thì tôi khoái hơn;)
    ở đây nóng quanh năm,tầm tháng 5-6 nhiệt độ lên đến hơn 50 độ cơ,
    mùa đông thì tháng 12-1 cũng phải 30-hơn 30 độ bà ạ.nên kg tốn tiền mua áo ấm
    Mà nghe bà nc với chị Debui thấy bà hiền quá ha..vụ mấy em trẻ tuổi xấu tính gặp tôi,
    chắc dễ chiến tranh quá..tôi hay nóng tính,và cũng kg kiềm chế dc.
    hồi mới cho mũi tẹt học ở đây,1 hôm đến trường đón.có 1 mụ người China
    tở vẻ rất khó chịu khi mũi tẹt nhảy lên cái ghế mà tôi và bà ta đnag ngồi.
    nhìn thái độ đó tôi nóng mắt quá,quay sang hỏi luôn;có việc gì thế?mày muốn gì?
    mụ ta thấy vậy kg nói gì,đứng lên ra chỗ khác.
    nói thật,nếu lúc đó mà ý kiến ý cò.là tôi nhảy vào bụpluôn đó..
    vì mình lúc đó đang trong tư thế máu chiến quá :))
     
    Sửa lần cuối: 26/5/2011
    debui thích bài này.
  16. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    lanuong:con gái xinh xắn dễ thương quá,nhìn nhớ hình cattuong hồi nhỏ cái miệng chúm chím suốt nhìn yêu ơi là yêu.
    Angel:Khiếp bà này dữ dằn quá,lúc nào máu cũng sôi sùng sục thế à,tui nhá,ko dữ như bà đâu mà cũng chả hiền như bà Hồng,ko ai đụng đến tui thì thôi,chứ mà nghe được tthi2 tui làm cho ra nhẽ nhá,bên nhà chồng tui chưa ai có chuyện mà lôi cả bố mẹ chồng vào đâu,còn tui á,1 lần ac lớn bên chồng nói xấu vc tui,mà ko nói thẳng,đi kể lòng vòng tới tai tui,tui kể cho chồng,rùi ở giữa nhà ông bà nội cattuong tui nói ac nói gì vc em mà bây giờ em nghe đến tai rùi đó.Người thì sợ,người thì chối,từ đó cạch luôn,tui nói như vầy:con là bé trong nhà,có gì ko bik ba mẹ ac chỉ bảo,đừng ko nói có,có nói ko mà truyền tai cả bao nhiu người trong khi tụi con ko có.Im luôn,cạch luôn tui ra nhé,mới qua chứ ko dễ bắt nạt đâu.Phương châm sống của tui là:tui ko đụng đến ai,thì cũng đừng ai đụng đên tui.heheheh
     
    mirabelleban lanuong thích.
  17. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Tẹt ơi , khi nào rảnh chụp vài phô hình cho coi nhà với , nói thiệt m´nhi2n nhà mà có hồ bơi, rộng, khoái coi lắm . Nhà mình toàn cỏ với cỏ .
    Tẹt có 2 con ốc vít còn đỡ , còn debui này là đăng ký bán hàng xí muội khô luôn đó hihihi.
    Miral : uhm chán thiệt chán hen , debui đây bị hoài dài dài ............toàn người rảnh hơi rỗi việc soi mói chuyện gia đình mình rồi rù rì nói to nói nhỏ . Mà người Việt đó nha . Chán....
     
  18. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Mời cả nhà chè bánh lọt debui mới làm nè :
    Nguyên liệu :
    100g bột năng
    1l nước .
    Lá dứa
    Cách làm :
    -Lá dứa cắt nhỏ , cho vô máy xay sinh tốt xay nhuyễn , vắt lấy nước . Pha thêm nước dạo sao cho đủ 1 lít nước .
    -Cho bột năng vô khuấy , cho lên bếp , quậy hoài ...cho đến khi sền sệt .
    -lấy đồ nặn bánh canh , cho bột này vô ép xuống thau nước lạnh ,
    -Vớt ra để ráo
    [​IMG]
    [​IMG]
     
    mirabelleban lanuong thích.
  19. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Bà Thu thì dữ rồi chứ tôi đâu bít bà cũng "ngang hàng " heheheh, tui thì hay cả nể ko muốn làm lớn chuyện, với lại người ta chưa có nói bên cạnh tui chứ nếu có nghe tui cũng sẽ đối đáp à. Chỉ có điều tui luôn nghĩ tiểu nhân mới xì xào sau lưng, muốn gì thì gặp thẳng nhau mà nói, còn sau lưng thì ko chấp nhất. Đánh tiếng như bà là được đó để người ta biết là mình ko có "gà mờ". :)
     
  20. Nghecoi2310

    Nghecoi2310 Hàng XT Pháp 01682742397

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    20,715
    Đã được thích:
    3,070
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    chuẩn ko cần chỉnh phuơng châm của mình , hihi MC mình khiếp vía rồi ko dám động đến nữa đâu!!hihi
     

Chia sẻ trang này