Chào cả nhà! em có 1 bé gái được hơn 3 tuổi rồi, bé chậm nói nên em đã cho bé đi trẻ khi mới 20 tháng tuổi và ở nhà trẻ chất lượng cao (vì bé chưa có các kĩ năng như các bạn khác nên chưa biết tự làm những việc cá nhân như tự xúc ăn hay đi vệ sinh). Trộm vía là giờ con cũng nói được kha khá nhưng vẫn chưa thể bằng được các bạn cùng lứa. Con đi học thì cũng có tiến bộ hơn nhưng có lẽ vì được chiều chuộng cả ở nhà lẫn lớp học nên bé có tính rất xấu là ăn vạ, khóc dai và đánh trả. Thực ra trước đây bé chỉ có tính ăn vạ lăn ra đất khóc, khi khóc thì tím tái mặt mũi, khóc rất dai và khó dỗ, nhưng mấy ngày gần đây em thực sự choáng vì bé đánh lại mẹ. Hôm trước bé xé hộp thuốc vất đầy ra nhà, bị mẹ mắng bé cầm quần áo, khăn ở trên giường (mẹ đang gấp) quăng xuống nền nhà. Em tức quá nên tét mông con 1 cái, như trước đây thì bé sẽ òa lên khóc nhưng lần này bé không khóc mà vênh mặt lên đánh lại mẹ, cấu véo nữa. Mẹ càng mắng bé càng được thể đánh mẹ nhiều hơn, mẹ giữ tay bé lại nói "con hư quá, sao dám đánh mẹ" thì bé òa lên khóc, khóc nấc lên, rồi ho sặc sụa thế là ông nội bé lại lên dỗ cháu, nựng nịu cháu. Nhà em như thế đấy, cứ hễ bố hay mẹ mắng con là ông bà lại lên bế cháu ngay. Thực sự em không biết làm thế nào để con có thể hết được tật ăn vạ, em chỉ sợ càng lớn bé sẽ càng khó dạy và trở nên hư đốn. Hic, cả nhà chỉ giúp em cách để trị được cái tật ăn vạ này của con với. Em cảm ơn nhiều.
Ðề: làm sao để con hết tật ăn vạ? Thực ra cũng khó bạn nhỉ? MÌnh thấy trẻ con có mấy bé không ăn vạ đâu, đặc biệt là các bé có ông bà nội, ngoại ở cùng, ông abf hay thương và chiều cháu quá nên các bé được thế làm nũng. Như nhà mình, mình làm công tác tư tưởng cho bà trước, rồi khi con ăn vạ, mình nói với con 1 câu ngắn rồi quất 1 roi mạnh, cho lên giường muốn khóc bao giờ thì khóc. Mình lơ bé đi thì bé sẽ đỡ ăn vạ hơn, chứ không bé càng đươc thể bạn ạ. Mà bé nhà bạn 3 tuổi, các nhà nghiên cứu có đưa ra khuyến cáo: khủng hoảng tuổi lên 3 đấy bạn ạ. Các bé tầm tuổi này hay cứng đầu, khó bảo, Qua cái đốt này sẽ đỡ hơn, bạn cố gắng nhé.
Ðề: làm sao để con hết tật ăn vạ? Đến giai đoạn đó đấy bạn ah, đứa trẻ nào cũng thế, bạn cứ để cho bé chơi rồi nói nhẹ nhàng thôi, càng quát càng làm,ưa nịnh mà, thằng nhỏ nhà mình cũng thế đấy
Ðề: làm sao để con hết tật ăn vạ? Theo quan điểm của mình thì ko chiều con quá kẻo con dễ hư, hay quấy hoặc có thói ăn vạ... Lúc nào cần mắng là phải mắng, cần dỗ thì nên dỗ. Đừng để cho trẻ "nhờn", cũng đừng làm con bị tủi thân. Mình thấy bé nhà bạn thế là hơi ương bướng đấy, m ko phải ng trong cuộc nên ko dám khuyên can j, nhưng theo lời bạn nói, m nghĩ bé như vậy 1 phần do được chiều quá, vì thế bạn nên nói chuyện thẳng thắn với ông bà để ông bà hỗ trợ bạn dạy con, chứ đừng thương cháu mà cứ chiều quá, sau này lớn sẽ càng khó uốn hơn đấy bạn ạ. Ngoài ra m có 1 chiêu này: nếu mắng ko hiệu quả bạn hãy tác động vào tình cảm của bé xem sao ( bạn có thể nói với bé "con đánh mẹ tức là ko yêu mẹ phải ko?!" "con có yêu mẹ ko mà sao lại như thế?" v.v... nếu bé nhà bạn thường nói yêu bạn thì bé sẽ hiểu là việc đánh mẹ là hoàn toàn sai. Chúc bé nhà bạn sẽ luôn ngoan ngoãn, vâng lời ba mẹ nha!
Ðề: làm sao để con hết tật ăn vạ? Để chữa tật ăn vạ - nhõng nhẽo - đánh lại mẹ .v.v. thì nên theo phương pháp "đau Nam chữa Bắc" nghĩa là chỉ cần chữa cho ông/bà không còn bênh cháu - bố/mẹ không còn chiều con nữa là bé sẽ hết tật ăn vạ ngay thôi - Còn cái "tình trạng" khủng hoảng tuổi lên 3 thì không có liên quan gì đến chuyện ăn vạ đâu - đó là khủng hoảng của hầu hết các trẻ trong giai đoạn này - kể cả những bé ăn vạ chuyên nghiệp đến những bé chưa hề biết nhõng nhẽo là gì - đó chỉ là giai đoạn nhận ra : Tôi là tôi - người khác là người khác và trẻ có những hành động muốn "độc lập - tự do" còn người lớn thì lại cho đó là bướng bỉnh - thậm chí là hỗn láo nữa !
Ðề: làm sao để con hết tật ăn vạ? hjc, chủ đề chung ah. Cu tý nhà em gần 15 tháng, nhưng từ 13 tháng bé bắt đầu có thói quen đòi cái gì không được lại giẫy nẩy lên, rồi cứ ngửa ra, ko có ai đỡ chắc ngã. những lúc như thế, em lại bế cu cậu đi chỗ khác chỉ cái này cái nọ. Các mẹ có con ở độ tuổi đó có như thế không ah? còn nữa, khi bé đòi cái gì mà khóc dai quá, em nhắc tất cả mọi người trong nhà, không để ý đến bé nữa, cứ nói chuyện bình thường với nhau, ko để ý tới bé nữa, thế là bé tự nín, và tự chơi đồ chơi khác. mẹ nào còn tuyệt chiêu nào nữa thì chia sẻ ah1
Ðề: làm sao để con hết tật ăn vạ? Nhưng em thấy cái kiểu dạy con trống đánh xuôi kèn thổi ngược như thế khó lắm í
Ðề: làm sao để con hết tật ăn vạ? Cùng chung cảnh ngộ, từ 2 tuần trở lại đây, bé con nhà mình (2,5 tuổi) thật là khó bảo, bướng bỉnh, nói gì cũng không nghe, đòi gì cũng phải đòi cho bằng được, không thì cứ đòi dai dẳng, không thì khóc lóc, dãy nảy lên, vứt đồ... nhiều khi còn la hét, ông bà ở dưới nhà còn tưởng là bị ngã hay bị đánh. Hoặc không làm được gì thì cáu, kêu ầm lên...Mà bực 1 cái là ở nhà với ba, với ông bà mà không có mẹ thì ngoan, tự chơi 1 mình, còn cứ có mẹ là làm nũng và hư. Chồng mình cứ đùa bảo là "con hư tại mẹ, cháu hư tại bà" mà. Mình tìm cách bảo ban, tránh nói "không" khi bé đòi, tìm cách đánh trống lảng, hoặc giải thích thế này thế nọ nhưng cũng không ăn thua, thường thì phải bế hẳn đi chỗ khác nói chuyện khác thì may ra mới quên đòi, nhiều lúc thấy gần mất kiên nhẫn rồi, nghĩ con cái khó bảo thế này thì đến lúc lớn còn như thế nào. Nhưng đọc sách báo thấy bảo tuổi từ 2,5 đến 3,5 là rất ương bướng khó bảo nên an ủi là sẽ qua thôi, hic hic.
Ðề: làm sao để con hết tật ăn vạ? Chính xác, cả nhà phải đồng thuận trong việc dạy dỗ bé. Ở nhà mình thì nghiêm, còn ông xã thì toàn bênh con. Con lăn ra ăn vạ là lại lo lắng nhìn , nó lại càng được thể. Mẹ lờ đi khi con ăn vạ là bố lại nhắc nhở. mệt cái đầu.
Ðề: làm sao để con hết tật ăn vạ? troi ơi ơi e cũng muốn chia sẻ em có 3 nhoc mà mỗi đứa 1 tính khủng hoảng wa , be thứ hai nhà e 4 tuổi rùi nhưng kho tính lắm , hoi phật ý là ăn vạ khóc vật vã ném và đánh tất cả những ai ở gần cả bố và smẹ cũng ko tha , nếu càng mắng , đánh thì nó sẽ khóc 2-3 tiếng là chuyện thuòng , nếu muốn nín thì phải chiều y cu cậu , trời nhiều lúc em cũng sợ nó luôn , đành dỗ nó cho yên nhà , có mẹ nào có còn giống mình ko ? hichic , mình đang bất lực với nó , hicc
Ðề: làm sao để con hết tật ăn vạ? Theo mình thì tại bé nhà bạn được nuông chiều quá đấy và bạn không dạy con ngay từ đầu để đến khi con đánh lại mẹ rồi thì mới bắt đầu thấy nguy hiểm.Quan điểm của mình là phải dạy con ngay từ đấu để không bao giờ con có tính ăn vạ cả và phải mềm có rắn có.Mình thường dạy con như thế này khi con có tính ăn vạ thì nghiêm khắc phạt đánh đòn hoặc quát mắng tùy từng lỗi nặng nhẹ và kèm theo lời giải thích cho con như thế là sai mẹ không yêu và đưa ra hình phạt cho con là cấm làm 1 cái gì đấy mà con yêu thích.Đôi khi con không chịu xin lỗi mẹ ngay thì mình để cho khóc 1 mình và vờ như không quan tâm đến nữa khi nào khóc xong thì ra xin lỗi mẹ hoặc bố hay ông bà mà xót lên dỗ thì cũng phải xin lỗi mẹ mới đi được đi ra khỏi khu vực bị phạt.Và trộm vía là bé nhà mình bây giờ được 27,5 tháng nhưng chưa bao giờ ăn vạ lâu quá cả
Ðề: làm sao để con hết tật ăn vạ? Hức hức nhóc nhà tớ cũng giở chiêu ăn vạ ngã vật ra nhiều khi ko đỡ nổi, giãy đạp hai vc hết cả hơi mới giữ đươc. Hức hức ăn vạ gào khóc thì chả ai bằng, quát càng khóc, lờ đi vẫn khóc, dỗ vẫn khóc... điên tiết thế chứ chả nhẽ ÔNG cho xơi roi vào đít, mà nó khóc ko dỗ thể nào cũng nôn, chả biết làm gì với nó tí lại nhè ra ăn vạ.
Ðề: làm sao để con hết tật ăn vạ? Nếu con mình ăn vạ lúc không có bố nó hoặc ông bà nội bên cạnh thì mình làm như saU; -Hướng sự chú ý của nó đến sự vật khác, cho nó quên mất chuyện đang định mè nheo đòi với mẹ -Nếu không gây được sự chú ý của cậu chàng thì mình lờ lớ lơ cậu chàng đi, cậu chàng khóc chán rồi cũng tự nín rồi chạy ra sà vào lòng mẹ. Nhưng mà có thêm người thứ ba thì mệt, mỗi người một ý. Bố nó thì bảo con còn bé biết gì, dỗ nó đi. Ông bà thì xót cháu, vội vàng chạy đến dỗ dành. Tốt nhất là phải cứng rắn một chút.
Ðề: làm sao để con hết tật ăn vạ? Mình nghĩ để giải quyết vấn đề trước tiên người lớn nên thống nhất với nhau 1 cách chứ ko thể người đấm kẻ xoa, vì trẻ con nó lanh lắm nên nó biết lợi thế của nó là ăn vạ thì mọi người sẽ thua. Chị gái mình có 1 cô con gái cũng 3t nhưng giờ ngoan lắm, nói nhẹ nhàng là nghe nhưng trước đó 1 năm thì kinh khủng. Cũng ăn vạ, đánh mẹ, hắt đồ xuống đất.... nhưng chị mình ko bao giờ đánh. Nói nhẹ ko nghe, bảo xin lỗi ko chịu thì đem nhốt 1 mình trong phòng tối, ban đầu cũng gào khóc ghê lắm nhưng chị mình kệ, ko ý kiến. Khi nó thấy ko ai vào nựng nịu thì nó im rồi chị mình thả ra, vài lần như thế nên lần sau nó hư chị mình nói "con làm như thế là sai rồi, xin lỗi mẹ đi." Thế là bếit xin lỗi vì nếu ko sẽ phải nghe tiếp "con có muốn mẹ nhốt ko?" . Trẻ con nên phải có 1 cái gì đó cho chúng sợ mới được, với lại bố mẹ cũng nên làm tấm gương nói lời xin lỗi, cảm ơn con khi có vệic đúng , việc sai thì nó sẽ theo đó bắt chước vì trẻ con tiếp thu rất nhanh.
Ðề: làm sao để con hết tật ăn vạ? bác Le Khanh nói quá chuẩn ! em nhất chí với quan điểm của bác !thanks bác vì lời khuyên bổ ích !
Ðề: làm sao để con hết tật ăn vạ? nhà e ko ở chung với ông bà, bố mẹ có chiều đâu mà ăn vạ ghê gớm, hàng xóm từ đầu ngõ cũng chạy vào xem có chuyện gì với thằng bé (!!), mà cái thói ăn vạ càng dỗ càng cao giọng ạ, khổ lắm, lúc e mặc kệ cho khóc chán sau đó bố vào bế (theo bố hơn mẹ ạ) là thôi, lúc thì dùng roi dọa, cu cậu cố nín khóc , ngồi iim, mắt lấm lét nhìn bố mẹ, và ko có kiểu bố đánh mẹ xoa đâu nhé, bố mắng thì mẹ tránh, mẹ mắng bố ko nói gì để cu cậu biết ko có ai bênh. e nhớ lúc cu cậu khoảng tuổi rưỡi thì ai mắng thì lại theo người đó bắt bế cơ. nhưng mà túm lại, em hỏi ra mới biết hồi bố nó còn bé cũng ăn vạ hơn thế (kỉ lục từ 2h chiều đến 7 giờ tối cơ ạ), hix, những lúc đó e lại nhìn bố nó lắc đầu... bố mẹ cũng bướng thì con cũng ảnh hưởng đấy ạ, e thấy bản tính di truyền, ví dụ điển hình là cu nhà e luôn, vì vậy e cũng phải nghiên cứu để rèn cả bố mẹ và con ạ (bố cũng bướng và khó tính mà, còn bà nội thì chịu rồi, cũng may là ko ở gần, lúc bé bà trông cháu 6 tháng mà e khủng hoảng nặng), hix đây là cuộc chiến gian nan mà mới có 1 đứa thôi đấy, thêm đứa nữa thì thế nào nhỉ
Ðề: làm sao để con hết tật ăn vạ? http://www.lamchame.com/forum/showt...SGD-Nguyễn-Thụy-Anh-(tạp-chí-Mẹ-và-Bé)/page10 mọi người tham khảo nhé
Ðề: làm sao để con hết tật ăn vạ? theo em thì mẹ cứ mặc cho bé khóc, k phải lo lắng gì bới khóc không phải là bệnh mà vì bé được chiều chuộng quá mà sinh hư! Mẹ cứ mặc bé mà nhắc cả ông bà nữa, những lúc như thế thấy cháu khóc tím mặt thì thương thật nhưng nếu nựng thì cháu càng được thể, thế nên cứ mặc kệ,