Nếu tôi là mẹ chồng...

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi thuhuyen0709, 15/4/2011.

  1. chiploverock

    chiploverock www.tamanhshoes.com

    Tham gia:
    24/11/2010
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
  2. Tomdung

    Tomdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/5/2010
    Bài viết:
    1,522
    Đã được thích:
    579
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng...

    Tớ có quan điểm khác hẳn nhiều người nếu đã kg thích ở chung với MC vì kg được tự do thì ở riêng là tự do thực sự, muốn vậy pthì con cái mình phải tự lo hết đừng đòi hỏi là trông con hay gửi con cho Mc để đi làm (bà thích làm gì là tùy tâm) thế mới công bằng.
     
  3. mesoc_va_bi

    mesoc_va_bi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/8/2010
    Bài viết:
    1,233
    Đã được thích:
    355
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng...

    KHông, bố mẹ chồng mình rất thích chăm cháu mà. Thế mới cứ muốn ở cùng vợ chồng mình đấy chứ. Nếu bà ko thích chăm cháu thì mình sẵn sàng thuê người hoặc gửi bà ngoại ngay. Đây bà rất thích chăm cháu nên mình mới muốn chỉ ở gần để bà vẫn đc chăm cháu mà mình vẫn đc tự do thôi mẹ nó ạ. Thường thì ông bà nội nào cũng thích bế cháu mà.
     
  4. thanhbinhhn

    thanhbinhhn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,580
    Đã được thích:
    1,513
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng...

    Mẹ chồng nàng dâu muôn đời khong thể hòa hợp chỉ cố gắng nhún nhường thì còn nhẹ nhàng, lúc nào cũng nói con dâu là con mình( tớ không bao giờ tin vào câu nói đó)
     
  5. susubum

    susubum Gấu mẹ vĩ đại

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    2,446
    Đã được thích:
    759
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng...

    Nói thì dễ làm mới khó. Trước khi làm mẹ chồng ai chả từng làm dâu, làm vợ rồi làm mẹ trẻ con sau đó mới là mẹ chồng. Vậy tại sao vẫn không xuất hiện được người mẹ chồng cổ tích này. Vì quy luật tất nhiên là đôi khi có phải trai qua đi nữa, người ta vẫn không thể ép mình làm khác đi với cá tính.
    Ích kỷ là thiên bẩm trong mỗi con người. Trong người phụ nữ song song 2 điều đặc trưng: Lòng ích kỷ và đức hy sinh. Sử dụng đúng chỗ thì mới thành cổ tích được. Nhưng đã là người nói chung và người phụ nữ nói riêng thì ko có bất kỳ ai có thể cả đời ko mắc sai lầm hoặc tất cả đều được đặt đúng chỗ.
     
    hanh67quanthanh thích bài này.
  6. Mỹ Hoa

    Mỹ Hoa Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/5/2011
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    101
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng...

    Tớ mà là mẹ chồng tớ ít tham gia vào cuộc sống riêng của con, ít lời.........
     
  7. mepeo

    mepeo MẸ YÊU 2 CON NHẤT

    Tham gia:
    21/12/2010
    Bài viết:
    1,807
    Đã được thích:
    175
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng...

    nếu tớ là MC,tớ cũng sẽ k quá quan tâm hay soi xét cs riêng của con dâu
     
  8. hanh67quanthanh

    hanh67quanthanh SỈ-LẺ 0912.108895

    Tham gia:
    31/12/2010
    Bài viết:
    4,321
    Đã được thích:
    457
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng...

    tương lai tớ là mẹ chồng toàn tập đây. nhưng nói thật chứ, bây giờ làm con dâu, m nói được như thế vì m đag trong hoàn cảnh như thế, m hiểu con dâu như mình cần gì, đến lúc làm Mc thì lại khác mà. chỉ cần luôn có tinh thần tôn trọng lẫn nhau và để con tôn trọng mình, cơ bản thế là ổn.
     
    Sửa lần cuối: 16/5/2011
  9. orchidhn

    orchidhn Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2,232
    Đã được thích:
    514
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng...

    Mình cũng may mắn như mẹ momo đấy nhưng hai em dâu mình thì không được như vậy. Mình thật sự coi mẹ chồng và mẹ đẻ như nhau, chỉ là tùy tính nết của từng bà mà có chuyện thì chỉ nói được với mẹ chồng còn có chuyện thì chỉ nói được với mẹ đẻ. Có lẽ bà cũng coi mình như con gái vì bà không có con gái. Bà nói với chị gái bà như thế, có lẽ là mình cố gắng hiểu bà, quan tâm đến bà theo cách mà người già cần, dạy con và các cháu yêu bà nhất, vợ chồng mình luôn cùng các em, các cháu dành nhiều thời gian cho ông bà, luôn đứng giữa để giữ gìn hòa khí trong nhà. Thực sự mình yêu gia đình nhỏ và cả đại gia đình lớn, mặc dù cũng có nhiều lúc sóng gió và mọi người không hiểu nhau.
    Mong rằng các mẹ cũng gặp được may mắn như mình và mẹ momo.
     
  10. me_pe_chit

    me_pe_chit Mẹ của Xuka

    Tham gia:
    15/4/2011
    Bài viết:
    19,037
    Đã được thích:
    4,095
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng...

    tới lúc mình làm mẹ chồng thì mới bít được mẹ nó ạ :)
     
  11. đĩa thể dục

    đĩa thể dục Giảm Béo Nhanh 0932066389

    Tham gia:
    8/9/2010
    Bài viết:
    65,179
    Đã được thích:
    27,565
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng...

    Em thấy đúng ah, nhìu khi tự nhủ lòng như thế nhưng lại ko làm đc như thế. Các BMC nói tui sinh ra con trai tui và tui có quyền can thiệp vì tui là mẹ. Khó lắm các chị ah, các chị càng thương con trai bao nhiu các chị càng mún can thiệp bấy nhiu vì từ khi con con nhỏ tất cả là do các chị qđịnh nên khi con lớn rui nhưng vẫn là đứa con bé bỏng của mẹ mà. Nên khó tránh đc chuyện mẹ can thệp lắm
     
  12. thuhuyen0709

    thuhuyen0709 Mẹ yêu Bông nhất trên đời

    Tham gia:
    2/11/2010
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    414
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng...

    Mình chả nói xa xôi, giờ mình mới có 1 bé gái thôi, nhưng lúc nào cũng chỉ muốn ôm khư khư nó trong lòng. Chắc sau này chả cho nó đi lấy chồng nữa đâu, sợ xa nó lắm. hi hi
    Con người đúng là chả có ai hoàn mỹ cả, làm sao mà yêu con dâu như con đẻ đc đúng không? Đặt địa vị mình vào BMC thì cũng hiểu đc đấy, nhung nhiều khi cơn điên lên, thì.... hic hic
     
  13. baoshop

    baoshop Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/12/2009
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng...

    thế thì chị dâu mình có q bà mẹ chồng đỉnh của đỉnh rồi! bảo sao cứ hở ra cuối tuần là bồng bế nhau về hết nhà ông bà ăn vạ! chả bù cho mình...hic hic, me em bảo mẹ em tích đức để em đi lấy chồng cũng đc như chị dâu em , đc quý mến....em thì đc quý mến quá rồi, chỉ có điều mẹ chồng em đầu óc có vấn đề thực sự thế mới nhục chứ
     
  14. thuhuyen0709

    thuhuyen0709 Mẹ yêu Bông nhất trên đời

    Tham gia:
    2/11/2010
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    414
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng...

    Cuộc sống ko phải lúc nào cũng theo ý mình nhỉ, dù mình đã cố gắng bao nhiêu....
     
  15. susubum

    susubum Gấu mẹ vĩ đại

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    2,446
    Đã được thích:
    759
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng...

    Không đâu bằng nhà mình, cũng chả ai thương mình bằng mẹ đẻ. Nhiều người nghĩ mẹ đẻ không thương, đôi khi cũng là ngộ nhận, bởi có con mới biết lòng cha mẹ. Chỉ có 1 vài trường hợp hy hữu. Cũng chính vì thế, đừng mẹ nào mong mẹ chồng thương yêu mình như con đẻ nhé. Chỉ cần bà đối tốt với mình đã là cảm ơn trời đất lắm rồi. Còn ngược lại, có không tốt thì cũng nên hiểu cho tấm lòng người làm mẹ. Tự nhiên phải chia sẻ cục vàng bà đã ôm ấp chở che bao nhiêu năm với con dâu, ai mà ko ghét cơ chứ. chưa nói đến nề nếp của gia đình trước nay vẫn thế, tự nhiên dâu con vào nhà lại bị xáo trộn... Nhìu khi ngứa mắt các mẹ chồng thì các nàng cũng nên nín nhịn để giữ hòa khí trong gia đình, chồng và con mình sẽ đỡ khổ các mẹ ạ
     
  16. HNF

    HNF Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/5/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng...

    Mẹ này tâm lý quá.
    Em thì bị ngược lại các mẹ à, em lại khó tính hơn cả mẹ chồng í. Mẹ chồng em thì dễ tính có cái trẻ con lắm cơ.
    Do mẹ lớn tuổi hình như tâm lý trở nên trẻ con, em thì không thích cái tính đó tí nào. Nên trở thành người khó chịu nhất trong nhà
     
  17. susubum

    susubum Gấu mẹ vĩ đại

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    2,446
    Đã được thích:
    759
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng...

    Éc, các cụ bi giờ là nhìu khi hồi xuân lại xì tin xì khói lắm đấy mẹ nó ạ. Nhưng bớt khó tính chút để con dâu sau này đỡ sợ mẹ nó nhá. Đừng quát mắng nhìu là được.
     
  18. ngoctrui

    ngoctrui Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/5/2011
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    99
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng...

    Nếu tôi để con trai thì mai sau tôi sẽ là mẹ chồng và tôi sẽ cố gắng là 1 trong số 100 người hiếm hoi hic hic!
     
  19. thuhuyen0709

    thuhuyen0709 Mẹ yêu Bông nhất trên đời

    Tham gia:
    2/11/2010
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    414
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng...

    Chẳng ai nói trước được điều gì, nhưng đôi khi mình cứ tự hỏi chả hiểu lấy chồng làm đêk gì, hồi xưa cứ ở vậy 1 mình cho nhàn cái thân. Xong ở nhà với bố mẹ, lười thì mẹ làm hết, có bao giờ kêu ca tí nào đâu. hic hic
     
  20. thuhuyen0709

    thuhuyen0709 Mẹ yêu Bông nhất trên đời

    Tham gia:
    2/11/2010
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    414
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nếu tôi là mẹ chồng...

    Nếu tớ mà có con trai, tớ sẽ cố gắng & coi bài này như 1 kim chỉ nam để thực hiện. Cố gắng & cố gắng làm 1 bà mẹ tốt. Vì thực sự có con rồi mới hiểu lòng cha mẹ mà, phải không các mẹ?
     

Chia sẻ trang này