Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Hahahah,bà cũng ghê ghớm ha,mà tui thấy sống vậy cho khỏe,cong cong vẹo vẹo sao khó sống quá ekkekk
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Wow em thik cái món này lâu lắm rùi,mà ko bik làm,hồi về vn ăn món này trước tiên đó,thanks chị nhìu nhé,em sẽ làm thử kekke lần này nhiều người "lé" mắt lắm đây.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... lá dứa mua ở đâu vậy hả bà????tôi khoái ăn chè này lắm,gần giống chè thailan??? ai có ảnh lá dứa thì chụp cho em xem với.........
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... hahaha.mấy đứa mình = tuổi kể ra ghê gớm giống nhau quá nhỉ??? tôi đây MC cũng sợ chết khiếp,bà ý cũng thuộc dạng ghê gớm bên đó.mà gặp dâu ta như tui cũng choáng luôn,h ox tôi còn bảo: may mà sau này tôi với mc ở riêng,kg ông ý chắc chết sớm quá. tại lần nào gặp nhau tôi với mc cũng chiến tranh oanh liệt.kéo dài từ châu âu sang châu á.và từ châu á ngược lại châu âu luôn. nhớ lại lần đầu sang bên đó.ox đi làm,dặn mc đưa tui đi shopping. bà lúc nào cũng chỉ thích mọi người phải làm theo ý của bà. nên khi tôi kết 1 cái khoác,nó có 3 màu:hồng,đen,trắng.tôi bảo lấy màu hồng.mc nhất định kg cho tôi lấy,bắt lấy màu đen.bà kêu: màu hồng dành cho girl,có chồng rồi lấy màu đen-đẹp nhất. tôi cứ bảo:kg lấy màu đen,xấu xí chỉ dành cho bà già-lấy màu hồng. mc nhất định kg cho lấy màu hồng-ghét ghê,mua đồ cho người khác mà cứ bắt họ phải theo ý mình.tôi vẫn bướng kg chịu,đứng cãi nhau ở đó phải 30p.sau tôi bảo,ok kg lấy hồng thì lấy trắng. mc vẫn bảo:lấy đen sạch,trắng mau bẩn. ui trời,tui cú quá lên gào lên;mua đồ cho mẹ hay cho con vậy?? mẹ thích thì mua màu đen mà mặc.con lấy màu trắng hoặc là kg mua nữa và tôi nhất định lấy màu trắng. sau bà phải chịu theo ý tôi,là lấy màu trắng.há há. tưởng mình mới sang nên định bắt nạt ha.còn lâu nhé còn sau này thì chiến tranh hãi hùng luôn,gần như chiến tranh TG. có time thì tôi sẽ kể cho mà nghe.nhưng nghe xong mọi người đừng shock nha
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... thế bà đã bị mc chỉ mặt bảo ko coi là dâu chưa, và tôi cũng ko kém chỉ thẳng mặt bảo bà ko phải mc tôi huhu, cuối cùng người xin lỗi là mc nhé!! Sau vài lần chiến tranh thì giờ mc đã biết động phải cớm nên đã biết nhường nhịn hơn nhưng lâu lâu buồn lại kiếm chuyện hihi cho nhà cửa có âm thanh!!hihi
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... hơn vậy đó,mc bảo tôii:mày là đứa ngu, cuộc sống của mày như này,mày tiêu tiền của con tao,mày còn đòi gì nữa. tôi cãi lại:bà là người xấu xa,con trai bà ngu thì có.vì nó là con bà. bà hỏi nó xem nó đưa đc cho tôi bao nhiêu tiền???bà hỏi con bà đi. ông kia thì ngồi phỗng 1 chỗ,nghe 2 của nợ cãi nhau,kg ho he ý kiến 1 câu gì. còn cãi nhau bét nhè,sau đấy tôi về phòng,đóng cửa lại. sau thấy ông kia vào phòng bà ý nói gì đó.lại thấy mc sang xin lỗi tôi. sau này cả tôi và mc cũng biết kiềm chế hơn.nhưng đúng là 1 năm gặp nhau 2.3 lần vẫn phải có chuyện để cãi nhau.chứ cứ bình yên quá,kg chịu dc. tôi thì sẽ kg dám láo toét quá,nếu như bà mc tôi nhiều khi kg quá đáng kinh khủng. có lần mũi tẹt dc 3 tháng,tôi cho sang nhà mc chơi. tôi đã hẹn trc 1 chị bạn bên thụy điển là 3 ngày sau sẽ sang đó thăm vc chị. hẹn hò xong rồi nha,hôm đó bà mc lại kêu:tôi kg dc đi đâu hết,vì bà ý sẽ hẹn mấy bà bạn hôm đó đến chơi,thăm mũi tẹt. tôi bảo:kg dc,tôi phải đi thăm bạn,ai bảo bà kg nói sớm. nên bà hẹn bạn hôm khác đến đi.mc tôi nhất định bắt tôi hôm đó phải ở nhà,tôi cũng nhất quyết kg ở.ox thì cũng noí,1 năm có 1 lần tôi sang thăm chị bạn.mà tôi hẹn sang đó trc rồi,nên hôm đó cứ đi. trời ơi,tối hôm đi thăm bà bạn tôi về rồi.bà mc bắt đầu giở chứng nha. mặt bà sưng vù vù như cái bánh phồng tôm cả tối.đến đêm thì còn kinh dị hơn, 2 phòng đối diện nhau.bên phòng này mở cửa mạnh,là phòng kia cũng bị ầm ầm. vậy mà bà cứ ra vào cố tình đóng mở cửa sầm sập.như kiểu trút giận đó. lần 2, lần 3 tôi để yên,dù rất bực..vì mũi tẹt đang ngủ cứ giật mình dậy lúc mc mở -đóng cửa sầm sập.vừa thiu thiu ngủ,bà lại chơi mấy phát vậy. kg có ox giải quyết ngay sau đó-kg thì tôi nói thật,kết cục như nào thì chắc mọi người cũng sẽ đoán dc ra...mệt với mấy bà mẹ chồng tây này ghê
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Angel-Nghé còi:Ôi chuyện nhà các bà cũng "dzui" nhỉ,nói đến chuyện MC-nàng dâu thì muôn thuở rùi,mà MC các bà cũng tây mà sao cũng ko khác mẹ Việt là mấy nhỉ hhihiih,tui thì ko đụng độ như các bà nhưng ko thik kiểu nói của BMC tui,"nói qua người khác" mà nói qua người khác vậy đâu bik họ có thêm thắt gì ko,nên tui chúa ghét,có lần tui nói thẳng MC tui luôn,"con ko bik gì thì mẹ chỉ cho con,chứ đừng có nói qua người này người kia" từ phòng bếp đi 1 mạch lên phòng khách,tui đi theo lên nói tiếp"con nghe mấy chị nói......" MC "thì có ai về nhà này mà giỏi hết đâu,ai cha mẹ cũng dạy dỗ hết" tui định nói thêm con nghe mẹ nói gì mẹ con thì lúc đó chồng tui về,Mc" đi dọn cơm cho chồng ăn đi" rùi đi vô phòng ngủ luôn.Ngày mai mấy bà chị kia xúm xít lại" trùi ui,mình thím dám nói lại như vậy" tui nói "thì sao ,ở cùng 1 nhà có gì ko chịu nói cứ mặt mũi lầm lì giận dỗi ai bik đâu mà lần,có hỏi thì ko nói thẳng cứ nói lung tung"hồi ý ở chung có 1 năm,mà tui cũng đi suốt sáng đi học ,chiều đi làm thêm vậy mà cũng ko yên,nhiều khi cũng thấy thương mà nhiều lúc giận ko chịu nổi,lúc ra riêng rùi thấy thoải mái,xa thơm gần thúi,.Ấy vậy mà mấy anh chị chồng ấy nhà nào cũng có chuyện đùng đùng với BMC (BC vốn gia trưởng mà) còn nhà tui thì chưa(chưa thôi kkekek),tại tui cứng đầu hay nói lại nên nghĩ tui bướng,còn mấy nhà kia nói gì cũng vâng dạ,ko dám nói lại rùi đến ngày giọt nước tràn ly,chịu ko nổi cũng bùng lên,còn BMC thì bất ngờ tụi này ngoan từ trc đến giờ nên cố bùng để dạy dỗ.Thế là tiêu luôn kekeke
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... tôi thì MC dám nói tôi ở ko ăn bám thì teo với tôi vì mình kothemf ăn bám còn bà ý thì thực sự ăn bám!! nên khoản này cho tiền ko dám mở mồm ý chứ!!! chỉ có lần nặng nhất là cáu con cáu cháu nhưng có mẹ tôi ở đấy lại bảo"Cút hết chúng mày đi" vì xuống nhà bà ăn Noel mà!! nên tôi chửi cho 1 trận rồi dỗi ko thèm chào mẹ tôi lúc ra về còn đẹm thêm câu " khổ thân con cháu tôi" lần đấy phải lên nhà tôi xin lỗi rồi viết thư xin lỗi mẹ tôi ko là tôi cho đi cả mẹ lẫn con luôn !!hihi còn nhỏ nhặt như kiểu sau ngày cưới 1 tuần tôi mời thẳng MC về nước (vì tôi cưới ở vn mà) trước mặt cả nhà chồng luôn đến nỗi anh chồng tôi phải bảo bà im đi ko ông ý còn ko chịu nổi mà!!!hihi mà mình ghét nhất cái trò săm soi thì MC hội đủ con trai tặng vợ cái gì cũng hỏi còn hỏi hết bao tiền thì tôi chịu thua rồi!!!
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Tẹt : ủa má chồng là tây mà sao khó tính vậy ? debui tưởng chỉ có MC -Nàng dâu xảy ra ở VN mình thôi chớ !!!!! Mà em gây với bả bằng tiếng gì ? Chị nghĩ nếu bằng tiếng Anh chắc không bộc lộ được hết ý nghĩa mình muốn nói đâu hen . Debui nghĩ vậy vì tiếng Việt mình phong phú nhiều nghĩa đôi khi 1 chữ mà chửi nặng chửi nhẹ , còn tiếng Anh thì mình hiểu nghĩa chung chung . Như " you " muốn chửi " mầy" cũng ok, hay bạn hay chị hay bà cũng ok luôn hihihihi
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... các nàng dâu này gan quá hen . Nghé cũng chẳng thua gì . Debui này nhút nhát lắm, chịu đấm ăn xôi rồi về nhà mà lôi ông chồng ra cằn nhằn cự nự chớ hổng dám làm trước MC . Câu đỏ đỏ mình tô đậm : cay cú nhất vụ này , căm ghét lắm, mà hình như bà MC nào cũng hắc ám ba vụ này . Hồng : em có gây với MC hay kg ? hay trên thuận dưới hòa ? vui buồn gì kể nghe với ? Nay mới biết " chồng tay dâu ta " như Mũi Tẹt á .
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... hihi bác ơi e con thụi chồng trc mặt mc cơ!! Nhưng giờ mc e cũng đỡ rồi vì bị e cho mấy hiệp đo ván rùi.chỉ thỉnh thoảng vui mồm ko suy nghĩ trọc ngoáy e là nhà lại đc phen 'vui vẻ '!! Mà mc e hay dỗi bỏ cơm nhưng khổ nhà bc nấu là chính nên nhịn chỉ thiệt thân thôi !!!ko ai bênh
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Ngồi hóng mấy bà này kể chuyện mc vui quá, sao cùng ỉn mà tôi ko dữ được như mấy bà. Chị Vân hỏi bmc em hả, 2 cụ mất mấy năm nay rồi, em còn chưa có gặp nhưng nghe mọi người khen bmc là người dễ chịu, ko bao giờ lớn tiếng trong nhà nên nếu còn sống mà ở chung chắc cũng hok sao, với lại em hiền như chị ý mà nên thôi cứ 9 bỏ làm 10. Lượn vào tí thôi rồi đi ngủ, mai ko ghé vì đi vào rừng BBQ. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nha
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... mai mình lên đường chiến đấu nè, xuống thăm MC 1 tuần nha !! đóng vai dâu hiền!!!
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... trời.em chơi TA cho nó máu đó chị.gì chứ chửi =TA thì em hơi bị chuyên nghiệp luôn. vì hồi đi làm,có con bạn gái TA siêu đẳng,mà nó toàn dạy em chửi bậy bạ = TA kg à. mà mc em giống mc Nghé:con trai mua gì cho con dâu cũng săm soi,rồi cứ rên lên sao đắt quá-lộn cả ruột.kg những thế,bà còn thích quản lý tiền của ox em-trời,ai cho bà dc phép làm vậy. noel 2 năm trước,ox mua cho em cái túi LV bên đó.chán lắm, quà tặng của mình,mà em cứ phải lén lút giấu đi vì sợ mc biết.sau cho vào vali để mang về đây.hic,nghĩ đến điên quá.trong khi ox bảo,ngày xưa mc em đã được dùng cả hermes cách đây mấy chục năm rồi cơ-toàn của bố chồng em mua cho.rồi snhat bà,ông tặng cho cả cái xe oto là chuyện bt.vì hồi còn sống,ông giàu lắm. có cả 1 nhà máy riêng.nhưng cách đây 6 năm ông chết vì ung thư roài. tóm lại thì mc ta-hay tây cũng đều ích kỷ như nhau. lúc nào cũng chỉ lo con trai mình khổ,con dâu tiêu hết tiền của con trai mình.hahahah
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... CÔng nhận với mc ích kỷ, thích soi thì phải gặp mấy bà là đúng rồi. Nhưng mc VN thì trước giờ vẫn thế chứ Tây thì thường là cuộc sống độc lập chứ sao lại có kiểu quản con trai như mc tẹt nhỉ
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Hihi thì vẫn độc lập nhưng gặp là "soi" . Mẹ nào chẳng sợ con mình thiệt thòi nên lo hơi xa quá mà, MC tôi còn bảo xã là tôi lấy ông ý vì tiền chứ yêu đưong gì 1 năm đã cưới !!đến lúc Anh chồng cưới vợ mới quen 1 tháng mới hết ý kiến đấy !!hihi nói chung mỗi nhà mỗi cảnh ko nói ra ai cũng nghĩ đẹp hết bà ơi!!
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Cái này phải nói là"Ở trong chăn mới biết chăn có rệp" hahahhahahah
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... chuẩn quá,1 rổ rệp luôn đó bà....................... may các ox cũng hiểu và tâm lý nên không ý kiến,ý cò gì khi có chiến tranh giữa 2 mụ đàn bà xấu tính heeee
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... hehe nhưng công nhận chị Debui nói đúng vì cãi nhau tiếng nc ngoài ko diễn tả hết ý mình huhu!! nhưng bà ngoại Nghé bảo nhưng nếu là MC việt thì chắc mẹ Nghé bị trả về địa phuơng lâu rùi!!hihi
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Mấy bà đi đâu hết rùi,chi debui cũng mất tiêu luôn,haha nhà này mình mình độc chiếm