Chào cà nhà, Có mẹ nào vào hội " NHỮNG NGƯỜI LÀM VIỆC CẢ NGÀY THỨ 7"với em không? Mục tiêu thành lập hội: cùng trò chuyện, trao đổi tất tần tật của ngày thứ 7 tại cơ quan. Quy mô: cả nước Nguyên nhân thành lập hội là do mình làm việc cả ngày thứ 7, mà thấy các mẹ trên diễn dàn thảo luận tại các topic yên ắng quá, nên mình có mong muốn trò chuyện với mẹ nào cũng giống như em. Hôm nay thứ 7 nên trong phòng chỉ có mình em, 1 anh xin nghĩ do con ốm, 1 anh về sớm. Buồn ghê luôn
Ðề: Hội những người làm việc cả ngày thứ 7 mình cũng làm vào ngày thứ 7, ngồi lướt wed mai mà vẫn chưa đến h về bạn ah, ngồi mà buốn thối ruột.
Ðề: Hội những người làm việc cả ngày thứ 7 đúng rồi đấy, có khi mấy đưa bạn cũ họp mặt cafe vào thứ 7, mình chẳng đi được không lẽ xin nghĩ
Ðề: Hội những người làm việc cả ngày thứ 7 Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ạ. Hôm nay cơ quan em có buổi tụ tập ăn nhậu rồi.
Ðề: Hội những người làm việc cả ngày thứ 7 Đây rui đây rùi ..................có em đây.......xí mặt xiên cái đã...............
Ðề: Hội những người làm việc cả ngày thứ 7 Làm nửa thứ 7 có bon chen chưn nào trong hội này đc ko chủ top ơi.........???
Ðề: Hội những người làm việc cả ngày thứ 7 Hoan nghênh, ...., hoan nghênh,... Càng đông càng vui mà mẹ.
Ðề: Hội những người làm việc cả ngày thứ 7 Mình cũng đang ở cơ quan đây, công ty tớ thỉnh thoảng cũng được nghỉ thứ 7 thôi, còn vẫn phải đi làm cả ngày.
Ðề: Hội những người làm việc cả ngày thứ 7 Công ty bạn còn được thỉnh thoảng nghỉ, chứ bên mình là làm suốt luôn rồi. Năm trước thì chỉ làm buổi snag1 thôi, nhưng năm nay đổi quy chế anh em phải làm cả buổi chiều.
Ðề: Hội những người làm việc cả ngày thứ 7 Người ta được nghỉ thứ 7, hoặc ít nhất cũng được nửa ngày, mình phải làm cả, nên mất nhiều cơ hội ofj ẹp với chị em
Ðề: Hội những người làm việc cả ngày thứ 7 Ái chà có cái hội ni, Thứ 7 buồn chán vô cực, đến chỉ chơi là chính thía mà cũng phải đến, hồi trước làm công ty kia còn dược nghỉ chiều chứ giờ làm cả ngày t7 luôn, thi thoảng còn làm cả CN nữa chứ, thé là theo hội dài dài roài
Ðề: Hội những người làm việc cả ngày thứ 7 Em đăng ký 1 chỗ nữa . Làm ngành dịch vụ tuy văn phòng nhưng vẫn phải t7, cn đều (
Ðề: Hội những người làm việc cả ngày thứ 7 Chúc mừng chị tìm đc niềm vui mới nhá....Có hội rùi đừng quên tụi lang thang này nha....
Ðề: Hội những người làm việc cả ngày thứ 7 Hi cả nhà, e thì thứ 7 bận khéo còn hơn cả ngày thường nữa, hic. Nào tuyển dụng (công nhân hay đến nộp hồ sơ xin việc vào thứ 7 ạ), chấm công để chốt tuần, lấy dữ liệu quẹt vân tay, in đăng ký làm thêm cho tuần sau... Túm lại là e ghét thứ 7!
Ðề: Hội những người làm việc cả ngày thứ 7 Hehe, vậy là thứ 7 của bạn không pahỉ uổng phí rồi. Có việc làm vẫn vui hơn, chứ thứ 7 là em không gọi điện thoại cho khách hàng được nên rảnh rang lắm
Ðề: Hội những người làm việc cả ngày thứ 7 Ôi em đây em đây, cho em xin 1 chân với. Ko những T7 mà cả CN cũng phải vác xác đi làm đây nản vô đối luôn T7 CN đi làm ol mà bạn bè chẳng có ma nào cả, buồn như chó cắn vậy, huhu
Ðề: Hội những người làm việc cả ngày thứ 7 Tớ quyết định ! Cho tớ một suất ! Muốn bán than mà chưa có chỗ đây . Chuyện của tớ thì dài dòng lắm. 1. Làm nửa buổi thứ 7 2. Trực nhà mẫu nguyên ngày,Cáp bị đứt nên k có in tẹc nét, buồn hơn chó cắn. Chỉ ngồi ngáp dài đợi khách tới 3. Chủ nhật trực cả ngày Đau điếng người !!!!!
Ðề: Hội những người làm việc cả ngày thứ 7 Mẹ cũng bận rộn quá nhỉ, Mình chỉ có thứ 7 thôi là đã thấy chán như con gián rồi