Tâm sự Nhật Kí Buồn Về Chồng

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi hanhhoanghong, 4/5/2011.

  1. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,542
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng



    riêng cái mục này là phải say bye bye ngay........đọc nhiều thấy nhiều mẹ bất hạnh trong chuyện gia đình, cũng buồn, thương nhưng cũng trách các mẹ ko biết yêu bản thân, mình phải vui, hạnh phúc con mình nó mới hạnh phúc được , có cái có thể cam chịu nhưng đến 1 mức độ tột cùng thì ko nên cam chịu mà phải giải thoát cho bản thân...đấy là quan điểm của em
     
    Đang tải...


  2. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,542
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    đúng đấy ạ tấm gương xấu cho các con.................
     
  3. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,542
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    haaaaaaaaa bắt được nàng, ko chém đươc đâu ở tù đấy....phải sống để nuôi con chứ. tù tội gì vì loại đàn ông này
     
  4. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Gửi bạn Cún yêu Huế!

    Bạn đã đọc hết chưa vậy? Và hẳn là bạn chưa từng ở vào hoàn cảnh của mình và bạn Thanhdatgas? Tụi mình đã thấm thía nỗi đau, đã cảm nhận sâu sắc sự đắng cay khi con mình không được ngẩng cao đầu như những đứa trẻ khác. Mình cũng là con người, cũng biết buồn, vui, yêu, ghét, cũng khát khao hạnh phúc. Nhưng mặt khác, mình cũng từng sống trong cảnh thiếu cha vắng mẹ, mình hiểu một đứa trẻ cần một mái ấm hạnh phúc như thế nào. Hắn chồng mình xuất phát là một người tốt, giờ không được như thế nữa nhưng hắn đã và đang hồi tâm chuyển ý, gia đình mình cũng đang dần trở lại bình yên. Con gái mình sau những gì đã xảy ra từng có lần thủ thỉ với mẹ: con lớn lên sẽ không hư như bố, không nói láo như bố, ko làm khổ mẹ như bố nữa...Tấm gương xấu ấy, như vậy, lại giúp con mình biết tránh nó đi đấy bạn ạ!
    Bạn có quan điểm rất rõ ràng, dứt khoát. Và chắc hẳn, nếu bạn rơi vào hoàn cảnh như mình thì bạn sẽ say bye bye ngay. Nhưng bạn có bao giờ nghĩ: mình sẽ trả lời thế nào nếu sau này con hỏi: sao mẹ ko cố gắng một chút nữa, vì con? Mình không cam chịu đâu, nếu bạn theo dõi đầy đủ thì bạn sẽ thấy điều đó. Mình đang cố gắng thay đổi bản thân theo hướng tích cực, để từ đó thay đổi chồng, kéo hắn chồng về với gia đình, về với các con. Và thật may, mình đang làm được điều đó. Vả lại, cá nhân mình nghĩ, nếu cái gì ko hợp với mình, mình cũng bye ngay, đổi ngay thì chắc gì đã tốt, bởi biết đâu cái mà mình thay về, đổi về đấy nó lại không hợp với mình, thậm chí ko dành cho mình? Thay vào đó, hãy thử biến đổi những thứ mình sẵn có, sao cho nó tốt đẹp hơn, phù hợp với mình hơn? Nếu ko làm được điều đó thì say bye bye cũng chưa muộn mà?
    Bạn thanhdatgas, bạn ấy đang buồn và đau khổ lắm đấy. Chia sẻ trên diễn đàn đôi khi không hẳn để nhận lời khuyên, bới nói ra được thì sẽ nhẹ lòng hơn rất nhiều. Hãy động viên bạn ấy, đừng xé lòng bạn ấy bằng những câu nói dẫu vô tình.
    Mình vẫn cảm ơn bạn khonghieuvisao và bạn me_socnhi, vì lúc đó mình chưa chia sẻ những trang nhật kí cuối cùng. Mình cũng vẫn cảm ơn bạn, vì bạn đã ghé thăm và chia sẻ trên topic của mình. Nhưng giá như, bạn nhẹ nhàng với tụi mình hơn...tụi mình chỉ đặt quyền lợi của con lên trên và đang cố gắng vì con thôi mà.
     
    Sửa lần cuối: 28/5/2011
  5. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,542
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    dạ đúng là ban đầu mới đọc mấy trang của chị, ngay cái đoạn chị nhẫn nhịn ý, em điên lắm.....về sau đọc thấy các mẹ bảo đã khá hơn nên biết chưa đọc hết, em bỏ cả ăn tối để đọc hết trang của chị rùi, về sau chị thây đổi bản thân nên,,,,, mọi chuyện đi theo chiều hướng tích cực hơn

    xã em thì cũng có 1 số khuyết điểm ban đầu em cũng chiều chồng, nhẫn nhin.........em nhịn đến 4 năm chị ạ, rồi như cốc nước tràn ly, em mặc kệ cũng như bạn chị nói, con là con chung cả 2 điều phải có trách nhiệm nên ko phải hộ.....em thây đổi tư tưởng nên lạc quan hơn, đi chơi vơi bạn bè nhiều hơn ko gò bó bản thân phải sống quá chu toàn và trách nhiệm với gia đình quá nhiều nữa......và xã em thấy vợ thây đổi cũng....thây đổi.....em cũng đang quá trình cải tạo xã

    còn bạn thanhdatgas: thì riêng em từ lúc chưa chồng đã có quan điểm làm gì thì làm hay nói gì cũng được nhưng chuyện đánh vợ ko bao giờ được sảy ra, nếu có 1 lần sẽ có lần thứ 2...nên nghe bạn ấy nói thì tình trạng này có vẻ ko phải lần đầu và nếu em là ban ấy em sẽ bye bye...

    em cũng như chị cũng có con, cũng sống vì con....nên em hiểu nỗi lòng của chị...nhưng nếu các anh xã mà các chị vợ cố nhẫn nhịn để nếu kéo lấy tổ ấm của gia đình mà ko chịu thây đổi thì em chọn con đừong ra đi

    riêng xã em cũng vậy, khi có con em cũng đưa ra 1 số quan điểm về dậy con, nhưng.....em ghét nhất ai nói câu ĐM.... qua câu chuyện của chị em thấy chị bị nghe nhiều mà cũng nhịn được thì em rất khâm phục phải em em nhảy vào tát vào mặt chồng em liền( xã em làm xây dựng chị ạ, nhưng may quá chưa bao giờ nói tục....)

    và cũng kính trọng chị vì tấm lòng bao dung với chị chồng và anh chồng.........vấn đề này em cần học chị nhiều

    còn cái khoản bị chồng đánh em vẫn có suy nghĩ là bye bye chị ạ
     
  6. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    trước hết mình cảm ơn bạn. Nhưng bạn ạ, mình lại có quan điểm khác.
    Mình là giáo viên, được cha mẹ cho ăn học đến nơi đến chốn, giờ lại đang dạy học sinh mình hoàn thiện và phát triển nhân cách. Nên nếu hắn chồng mình văng tục, mình cũng văng theo; hắn đánh mình( phù, may quá, hắn chưa bao giờ đánh), mình cũng xông vào đánh hắn...thì thật sự, cuộc sống gia đình sẽ không khác gì phường chèo, và hóa ra, mình cũng bằng hắn thôi sao? Thế nên, vấn đề là mình muốn hắn nhận ra sai lầm để sửa đổi, bên cạnh đó mình cũng nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân mình, xem có nguyên nhân nào bắt đầu từ mình khiến hắn chồng trở nên như thế không? Tiên trách kỉ, hậu trách nhân mà bạn. Làm gì có chuyện đang không mà hắn đổ đốn thế! Vậy nên, phải tìm hiểu nguyên nhân, cái gì thay đổi được thì thay đổi, cái gì cố gắng được thì cố gắng, cái gì nhẫn nhịn, bỏ qua được cho gia đình yên ấm thì cũng phải nén lòng vì con mà bỏ qua. Hắn chồng đang cáu, văng tục tùm lum, mình mà cũng cáu lên, cũng văng vào mặt hắn những lời như vậy thì có khi hắn điên lên, hắn đánh thật đấy chứ, đàn ông mà. Nhưng may quá, mình chưa bao giờ bị đánh, cũng là vì mình ko bao giờ để già néo đứt dây. Biết dừng lại đúng lúc cũng là một kĩ năng sống mà bản thân mình đã phải học hỏi nhiều đấy bạn ạ. Vấn đề là nếu mình chưa phân tích kĩ nguyên nhân, chưa thử tìm cách khắc phục thì theo mình, dừng lại sẽ gây hối tiếc nhiều hơn, ít nhất cũng là hối tiếc vì mình đã không cố gắng để bản thân được hạnh phúc hơn. Hầu hết các hắn chồng dù tệ bạc thế nào thì cũng vẫn thương con, và hẳn bạn đồng ý với mình rằng ko có ai thương con mình bằng bố của nó cả. Đây cũng là một cơ hội cho các bà vợ trong chiến dịch thay đổi chồng đấy. Hắn có thể ko thay đổi vì vợ, nhưng có thể sẽ thay đổi vì con mà. Vài lời chia sẻ với bạn. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mình biết bạn rất chân thành và cảm ơn bạn về điều đó. Chỉ là mình muốn nhắc bạn, hãy quan sát cuộc sống bằng ánh nhìn bao dung và thiện cảm hơn, và hãy nhìn nhận sự việc dưới nhiều góc độ và chiều hướng khác nhau. Biết đâu, mình sẽ tìm ra lối đi mà trước đó mình chưa từng nghĩ tới...Thân mến!
     
    Sửa lần cuối: 28/5/2011
  7. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,542
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    qua quá trình hơn 6 năm có gia đình em đúc kết được, chị em phụ nữ càng lo toan nhiều cho gia đình........chồng càng ỷ lại vào vợ....và vợ luôn trong tình cảnh nuôi con hộ dù là con chung, các ông ỷ hết vào vợ....nên từ năm 2011 em bảo cún nhà em, lúc nào ko có bố ở nhà việc gì con ko hiểu hay ko làm được thì bảo mẹ, mẹ sẽ hướng dẫn và chỉ dậy con......còn bố mà về nhà mẹ được nghỉ phép, bố thay ca mẹ con có gì ko biết hay có gì nhờ vả cứ hỏi bố nhé, em đùn đẩy bớt trách nhiệm con cái cho xã bằng cách để con tự nhờ vả bố, mình mà nói là kiểu gì cũng bị bắt lăm

    và sống vui tươi, biết chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, biết hưởng thụ hơn.........các xã thấy vợ tíu tít ăn mặc đẹp đi chơi,,,,,ngứa ngấy hết người ý chứ...thì tự nhiên lại quay ra tình cảm, nghe lời vợ . em sống chung nhà chồng hơn 2 năm, sống riêng cũng đã hơn 3 năm ( mà hơn 3 năm sống riêng chưa 1 lần xã cầm chổi quét nhà, hay chùi nhà, làm việc nhà , mọi việc từ nhỏ đến bé vào hết tay em........áp lực kinh khủng) em đúc kết ra, mình chu tòa quá lo từng cái ăn giấc ngủ cho chồng cho con, lo cho nhà cửa nó gọn gàng tươm tất, tất bật suốt ngày bỏ bê bản thân, rồi làm nhiều đâm ra áp lực, khó chịu...quay ra càu nhùa chồng...lão lại nổi điên, khó chịu vì bị vợ cằn nhằn chuyện nhà cửa........nên em ko ôm hết việc vào người, ko đam đầu vào làm như lúc trước nữa, xã em ngạc nhiên hỏi sao em dạo này lười thế...em cười bảo...em thực hiện đúng nguyện vọng của anh mà, em làm nhiều lại mệt mỏi đâm ra rầy anh, anh lại khó chịu, nên e làm 2 phần 1 phần nhường anh, cùng chia sẽ công việc thì vui cửa vui nhà " xã em là con trưởng chị ạ, được chiều từ bé, ko động tay đến việc gì, lại gia trưởng eheheh" nên em đang cải tạo xã dần dần đây
     
    nhoceddy thích bài này.
  8. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,542
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    quan điểm trên của chị giống quan điểm sống của em, ihihih đương nhiên mình ko thể đối đáp giống các xã được , nhà em cũng vậy có mâu thuẫn thì em im ko thốt 1 câu, dẫn bé đi chơi, chứ đang cấu 2 đưa đốp chát thì những câu nói vô tình sẽ nói ra rồi hằn sau vào lòng mỗi người mà con cái nó nghe thấy lại ko hay

    hôm sau lại em mới lên mạng gửi mail cho chồng phân tích đúng sai, mà lúc đấy bản thân mình cũng hết bực mình rồi, thì lời nói nói ra cũng nhẹ nhàng hơn

    còn như chị nói cũng đúng trước lúc muốn bỏ thì cũng phải cố để sau này khỏi phải ân hận
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  9. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,542
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    em rất cảm ơn chị về những lời dạy bảo tận tình, vì chị là người đi trước có nhiều kinh nghiệm thực tế, em nói gì ko đúng chị chỉ bảo em chị nhé

    hiihih vẫn ngựa non hấu đá lắm chị ạ...bị mẹ đẻ em mắng suốt

    em chân thành cảm ơn
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  10. thanhdatgas

    thanhdatgas Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/9/2010
    Bài viết:
    6,181
    Đã được thích:
    838
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Em đính chính lại là chồng mới đánh e 1 lần,mà cũng ko phải đánh vì nếu là tát thật thì có lẽ nó ko nhẹ nhàng như thế,chỉ là trái tim mình quá đau,...chồng e rất nóng tính,ngày mới cưới về mẹ chồng đã bảo e rằng <tính nó như thế đấy ,mẹ còn phải nhịn nó nên con cố gắng nhẫn nhịn>.Bản chất chồng là người tốt,ngay từ lúc yêu mình đã ko khéo léo rồi.....giờ đây chơi bời cờ bạc nhiều quá,chồng mới thay đổi,..MÌnh buồn chồng thì ko thèm nói chuyện với chồng,cũng cấm vận luôn chuyện ấy.Chồng thấy mình ngủ quay lưng lại thì lại nghĩ rằng mình ko yêu chồng, giờ đây chồng bảo <ko yêu thì lấy làm gì?>..........chán mình cũng chẳng buồn giải thích vì cũng chẳng có gì để nói cả
    Ngày trước tất cả bạn bè mình đều thấy khâm phục chồng mình vì quá yêu mình ,có lẽ yêu đến mù quáng,vì còn có lần trở mình đi ra quán net để mình chat với người yêu .....Ngày xưa chồng bảo chồng chỉ cần là cái bóng cuả mình cũng đc....Bạn mình nói biết đâu ngày xưa yêu mình chồng quá khổ nên giờ chồng trả thù mình......
    Chồng ko bao giờ cho mình đi làm mình biết phần lớn là do chồng rất ghen,chồng ko bao giờ cho mình đi đâu hết....
    Mình ko biết làm thế nào để thoát khỏi tình trạng này ,mình chán ....mình ko biết mình đã sai ở đâu để bắt đầu lại nữa..........
     
  11. đĩa thể dục

    đĩa thể dục Giảm Béo Nhanh 0932066389

    Tham gia:
    8/9/2010
    Bài viết:
    65,250
    Đã được thích:
    27,585
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Mấy nay em bận wá nay mới vào lamchame và đập vào mắt em là topic của chị em đọc uiủ 1 lèo hết lun còn kể cho chồng em nghe nữa, em khâm phục chị wá, em mới lấy chồng chưa có con nên cũng chưa có gì xảy ra nhưng em thấm nhuần 1 điều là hình như lúc yêu lại khác về sống chung lại khác tuỳ thuộc vào con người khjác nhìu hay ít. Em cũng khâm phục các chị đã chịu đựng vì con cái đ63 có 1 gia đình bình yên cho con cái, đúng là chỉ có mẹ là thương con nhất.Em tin rằng ông trời có mắt sẽ ko để chị cố gắng hoài công đâu chị ah, em mong chờ nghe kết thúc có hậu của chị.
     
  12. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,542
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    thế thì may quá, ko biết bạn bao nhiêu tuổi để tiện xưng hô, nhưng cứ cho phép tớ gọi là bạn nhé

    ai cũng vậy bạn à, lúc yêu thì.....chăm sóc chị em mình cực chu đáo, nhưng khi đi vào hôn nhân thây đổi 180 độ...như cái kiểu vợ là của anh rồi ko cần túc trực chăm sóc như lúc xưa nữa.......có lần hỏi xã tại sao lúc xưa yêu em anh chăm chút, lo toan cho em kinh thế mà bây giờ bàng quang xã cười lăn ra bảo " vợ anh ngốc lắm..thằng nào đi câu mà ko thả mồi hahaha...bắt được rồi thì cần gì mồi nữa" bó tay với lời giải thích của xã tớ luôn

    nhưng mình khuyên bạn nên làm căng khi bị đánh lần đầu dù là nhẹ hay mạnh để xã biết rõ thái độ của bạn trong vấn đề này mà chấm dứt.....còn chuyện cấm vận...mình có 1 người lớn bảo " nếu chồng ai có nhu cầu cao thì có thể dùng vấn đề này để dụ dỗ và tỉ tê chồng" nhưng cũng đừng cấm vận lâu quá hihi ko lại đâm ra dỗi nhau lâu

    chúc vợ chồng bạn hòa thuận, bạn cũng nên như mình sớm tìm ra khuyết điểm của xã để thây đổi dần tính cách ko tốt của xã
     
    thanhdatgas thích bài này.
  13. coihdt

    coihdt Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/3/2011
    Bài viết:
    2,632
    Đã được thích:
    743
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Đọc topic của chị mà thấy buồn quá, em mới lấy chồng được hơn 1 năm chưa có con mà có cảm giác m như là osin cao cấp ấy. Chồng ko chịu giúp gì m cả, suốt ngày chỉ ăn với ngủ thôi được cái là may còn chịu khó ở nhà ko nhậu nhẹt bạn bè gì cả nhưng lười ơi sao lười thế.... chán lắm. Ngày đầu mới cưới chưa quen nên cãi nhau suốt, bao nhiêu lần định bỏ nhưng mọi người khuyên lại thôi nhưng chắc em ko chịu đựng được như chị đâu.... hy sinh vì GD nhưng mà sao cs nặng nề thế! Em có ông bạn, chơi thân với GD tưởng chừng GD ông hp nhưng giờ cũng cặp bồ mà suốt ngày khoe khoang và tự hào vì m có bồ xinh đẹp, nhiều lúc nghĩ thương bà vợ ông suốt ngày đi làm về bù đầu với 2 đứa trẻ lại còn bị chồng gạt...... đến giờ vẫn chưa biết gì tự dưng biến m thành kẻ bao che. Em sợ 1 lúc nào đấy chồng m mà như thế thì.... đúng là tội cho chị em phụ nữ thật.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  14. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Nếu vậy thì mình nghĩ vấn đề của bạn cũng không phải là quá nghiêm trọng. Chồng bạn rất yêu, và vì vậy rất ghen. Nhất là trước đây, hắn đã phải mất rất nhiều thời gian, sự kiên nhẫn để làm bạn cảm động. Nay hắn mải mê chơi bời, bạn có nên dùng tình cảm của mình để kéo hắn lại không? Bạn thấy đấy, bạn dỗi hắn, cấm vận luôn chuyện ấy...không những không giải quyết được vấn đề mà còn làm hắn thêm nghi ngờ tình cảm của bạn, lúc nào hắn cũng sợ bạn không yêu hắn nhiều như hắn yêu bạn mà. Lạt mềm buộc chặt bạn ạ, hãy nhẹ nhàng cư xử với hắn như bình thường, đừng để hắn thấy tình cảm của vợ như là một sự ban phát - hắn dễ tổn thương lắm đấy. Lúc này đừng lôi hắn lại, đừng phân tích đúng sai, hắn ko nghe đâu. Bạn hãy để hắn chồng cảm nhận được tình cảm chân thành của người yêu- người vợ- người bạn đời chung thủy, khi ấy hãy thỏ thẻ rằng bạn đã buồn thế nào khi bị hắn nghi ngờ cấm đoán, rằng bạn đã tổn thương ra sao khi hắn văng vào mặt những câu tục tuĩu, rằng bạn đã mất lòng tin biết bao nhiêu khi nghĩ hắn không còn coi bạn là bảo bối như xưa nữa. Tin mình đi, nói ngọt lọt đến xương mà. Bạn đừng khóc lóc trách tôi hắn. Cứ đổi lại là mình đang chán đời vì nghi ngờ vợ, sợ vợ hết yêu mình, lại bị bạn bè rủ rê lôi kéo( và kiểu gì trong đám bạn ấy, chẳng có tên bạn xấu mồm kích bác này nọ...), về nhà thì vợ cấm vận, khóc lóc ỉ ôi...chắc mình sẽ càng chán hơn, đúng ko?
    Hơn nữa theo mình, bạn đừng nên bỏ về nhà ngoại hay bỏ đi đâu khi mọi việc chưa giải quyết dứt điểm. Làm như vậy là thể hiện sự bất lực của chính mình trong xử lí tình huống và các mối quan hệ. Hơn nữa, càng làm hắn thêm chán nản đấy bạn ạ
    Vài lời tâm sự, mong bạn lưu tâm và bớt buồn hơn.
     
  15. me_pe_chit

    me_pe_chit Mẹ của Xuka

    Tham gia:
    15/4/2011
    Bài viết:
    19,039
    Đã được thích:
    4,097
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    em cũng hay vào topic này theo dõi, hjc hjc. chồng con chán nhì?
     
  16. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    21,034
    Đã được thích:
    7,406
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Trời ơi, chị cũng đang cố gắng thay đổi đây, hic hic, toàn tự làm rùi đến lúc mệt mỏi quá thành ra lì, thèm 1 ngừoi chồng biết chia sẻ nhưng chẳng ai vẹn toàn cả, hic hic
     
  17. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,542
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    ôi em cũng đang ước như chị đây, xã em lì kinh khủng ý, có hôm bận dọn nhà mãi chưa nấu cơm tối bảo xã nấu, cứ ngồi lì ra đấy xem tivi, mà cái tính háu đói cơ, đói là ồn ào lắm thế mà 9h tối chưa có cơm bảo nấu vẫn ngồi trơ ra, tức kinh khủng chỉ muốn đã đít hhihiihih....thế mà dọn xong nhà cửa em nấu cơm , trước lúc nấu em bảo em nấu xong cấm anh ăn........ối giời ơi, măm cơm vừa bê lên nhay phóc xuống ăn lấy ăn để........em bó tay luôn...em bảo sao lì và trơ thế??? xã khen đểu chứ, chỉ có vợ anh nấu cơm ngon anh mới ăn được
     
  18. cún yêu huế

    cún yêu huế

    Tham gia:
    19/1/2010
    Bài viết:
    11,542
    Đã được thích:
    3,943
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    ở nhà chồng em, anh chồng vẫn đi làm nhưng về nhà thì cơm nước, lo cho con cái.........nhưng lại bị người đời và bố mẹ vợ nói.........là thằng đàn ông kém cỏi...cứ thằng nào giỏi việc nhà thì kiếm tiền ít, phụ thuộc tiền của vợ nuôi con

    đến khổ, sống sao cho vừa lòng người nhỉ
     
    phuongedu thích bài này.
  19. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Ngày...........................
    Thấm thoát vậy mà bố mình ốm cũng đã nửa năm, tình hình chưa thấy tiến triển gì lắm. Đợt này lại đến kì điều trị mới, các anh chị đã đưa bố sang Trung quốc gần 1 tuần rồi. Hồi chiều tự nhiên hắn chồng bào: em xem thu xếp anh ít tiền nhé.
    Để làm gì cơ?
    Anh xin nghỉ mấy ngày, sang trông bố giúp anh chị. Cũng phải có vài đồng lận lưng chứ?
    Ôi giời, đúng là giời lay động lòng người thật rồi. Mình đưa hắn chìa khóa: tiền trong két, anh xem tiêu chừng nào thì lấy chừng ấy.
    Thôi, em lấy cho anh đi, nhớ để riêng tiền biếu bố và tiền tiêu của anh đấy!
    Mình vui vui, ko phải chờ hắn nói mình mới chuẩn bị tiền hỗ trợ anh chị điều trị cho bố. Nhưng có hắn mở lời, mình thấy nhẹ lòng hơn. Hắn thay đổi nhiều rồi, tuy chưa được như thuở ban đầu nhưng thế là tốt lắm rồi. Nhớ lời chị dâu hắn nói:" bất hạnh lớn nhất của chị em mình là làm dâu trong gia đình này!", mình lại thấy thật thương chị, muốn nói với chị rằng: bất hạnh lớn nhất của con người, chính là đã để tuột hạnh phúc vì không kiên trì nỗ lực. Mình "gặp" lại chồng mình rồi đây.
     
  20. thanhdatgas

    thanhdatgas Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/9/2010
    Bài viết:
    6,181
    Đã được thích:
    838
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Chúc mừng chị nhé! ..hii chuyênj e cũng ổn hơn rồi, e phải chủ động tấn công chồng đấy,thôi thì chiều chồng tí vậy,thấy hắn cười đắc ý lắm,cũng vui vẻ nhưng ko biết đc đến bao giờ vc lại xung đột nữa.Ah, e có 1 chiến lược mới rồi,e nhờ mẹ chồng lên ở đây với vc e,bà lên 2 hôm rồi,chồng đi ra quán đánh xèng 1 tí là bị bà ra gọi về ngay,bà bảo ko về bà cứ ngồi đấy xem 1 buổi đánh hết bao nhiêu tiền.....chồng phải về thôi.e bảo bà cứ ở đây giúp con chứ con ko nói đc.Hy vọng 1 vài tháng nữa chồng sẽ thay đổi đc..cảm ơn chị,cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẻ cùng e...Cứ viết tâm sự lên đây là e đã nhẹ lòng đi rất nhiều rồi,cũng vì thế mà nghĩ thoáng hơn,biết tha thứ cho chồng nhiều hơn....quên mất 1 việc là bây giờ e quản lý kinh tế ah,nhưng nếu chồng cầm tiền bán hàng thì ko đc đòi,cứ để chồng cầm thôi,nhưng ghi chép lại cho chồng biết 1 tháng đã tiêu hết bao nhiêu tiền,Đấy là quyết định của các anh chị chồng nhà e,ko thì chồng ko bao giờ chịu như thế đâu
     

Chia sẻ trang này