Tranh luận: CLB những người muốn tìm hiểu đạo Phật

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi zetafashion, 11/2/2011.

  1. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,916
    Đã được thích:
    6,545
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: CLB những người muốn tìm hiểu đạo Phật

    [video=youtube;c2xlsRi5BB0]http://www.youtube.com/watch?v=c2xlsRi5BB0[/video]
     
    Đang tải...


  2. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,916
    Đã được thích:
    6,545
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: CLB những người muốn tìm hiểu đạo Phật

    [video=youtube;6gPytEKzgYw]http://www.youtube.com/watch?v=6gPytEKzgYw&feature=related[/video]
     
  3. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,916
    Đã được thích:
    6,545
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: CLB những người muốn tìm hiểu đạo Phật

    [video=youtube;QppdR5i35hk]http://www.youtube.com/watch?v=QppdR5i35hk&feature=related[/video]
     
  4. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,916
    Đã được thích:
    6,545
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: CLB những người muốn tìm hiểu đạo Phật

    [video=youtube;GYj81KI6xxw]http://www.youtube.com/watch?v=GYj81KI6xxw&feature=related[/video]
     
    honganh686 thích bài này.
  5. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,916
    Đã được thích:
    6,545
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: CLB những người muốn tìm hiểu đạo Phật

    [video=youtube;hCnntmlPfj0]http://www.youtube.com/watch?v=hCnntmlPfj0&feature=related[/video]
     
  6. MeBeCuncon1

    MeBeCuncon1 SỮA HỮU CƠ ORGANIC

    Tham gia:
    4/1/2010
    Bài viết:
    9,208
    Đã được thích:
    2,312
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: CLB những người muốn tìm hiểu đạo Phật

    nói thật là lúc đi chùa mình không biết lễ cả , nghĩ gì cầu gì thì nói vậy thôi , hôm nào mà đứng gần bác nào mà lễ to quá , thì mình chỉ còn nước vểnh tai lên nghe bác ý lễ thôi , Mà mình thường đi ban Tam Bảo trước rồi đi các ban xung quanh , không biết nên đi theo thứ tự thế nào nữa . Mẹ nào biết bài lễ , hay qui trình nên đi các ban như thế nào , hay cần lưu ý điều gì khi đi lễ chùa thì chỉ cho mình với !!!! cảm ơn các mẹ thật nhiều !!!
     
    meheoyen thích bài này.
  7. familyld

    familyld Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/4/2011
    Bài viết:
    4,603
    Đã được thích:
    512
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB những người muốn tìm hiểu đạo Phật

    ui cái đó nó muôn vàn lắm chị ạ, chị chỉ cần thành tâm là được rồi, hổi nó bác em dạy em lễ mà em ko nhớ dc đâu, em hay đi lắm, chỉ khấn, tên con là, con sinh năm, con ở đâu, con đi với ai, hnay là ngày rằm hay mùng 1, rồi ..................
     
    MeBeCuncon1 thích bài này.
  8. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,916
    Đã được thích:
    6,545
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: CLB những người muốn tìm hiểu đạo Phật

    Mình đi chùa chỉ thắp hương, chắp tay thành kính và cầu chúc sức khoẻ, sự hòa hợp cho tất cả mọi người thôi. Mình chẳng biết "thủ tục" cà khấn như thế nào. Thành tâm là quan trọng nhất. Hihi
     
    meheoyenMeBeCuncon1 thích.
  9. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,916
    Đã được thích:
    6,545
    Điểm thành tích:
    3,063
    MeBeCuncon1 thích bài này.
  10. Nhimxanh

    Nhimxanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/3/2011
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: CLB những người muốn tìm hiểu đạo Phật

    III- NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO CÓ THỂ HỌC PHẬT

    Hỏi: Người không biết chữ có thể học Phật hay không?
    Đáp: Cũng được, chỉ cần có người đọc cuốn sách này cho họ nghe, để họ hiểu những điều cơ bản về việc học Phật, làm theo những lời dạy nói trên thì nhất định sẽ thành công. Bởi vì phần trên đều là những lời dạy rất đời thường, người không biết chữ chỉ nghe cũng có thể hiểu được. Như vị Đại sư Huệ Năng đời Đường, ông là vị tổ sư thứ 6 của môn Thiền tông, nhà rất nghèo, từ nhỏ không được học hành, chỉ là một người tiều phu đốn củi không biết chữ.còn có rất nhiều người xuất gia, và những tín đồ đạo Phật tại gia đều không biết chữ nhưng họ đều thu được không biết bao nhiêu là thành công.

    Hỏi: Người không biết chữ có thể học Phật, có nhất định phải là người thông minh hay không?
    Đáp: Cũng không phải như thế. Trước đây, Phật Thích Ca Mâu Ni có một đệ tử tên là Chu Lợi Bàn Đà Gia, người đệ tử này vốn rất ngu dốt, Phật dạy anh ta hai chữ “cái chổi”, anh ta đọc được chữ “cái” thì quên mất chữ “chổi”, nhớ được chữ “chổi” thì quên mất chữ “cái”, đây chẳng phải là ngu dốt đến cực điểm rồi sao? Thế nhưng sau này anh ta đã rất thành công và còn được chứng là A la hán quả.

    Hỏi: Nữ giới có thể học Phật hay không?

    Đáp: Tất nhiên là có thể học. Tuy phụ nữ hay bận rộn việc nhà, chăm sóc con cái, nhưng niệm Phật lại có thể niệm bất cứ lúc nào, trong lúc làm việc nhà cũng có thể niệm, lúc chăm sóc con cái cũng có thể niệm, tâm của người phụ nữ tĩnh định và từ bi nhiều, thành tựu trong học Phật của họ có lẽ còn nhanh hơn nam giới.

    Hỏi: Có người trước đây làm rất nhiều việc ác, nay muốn học Phật thì có được hay không?

    Đáp: Tại sao lại không được, bạn đã từng nghe nói câu “vứt dao thành Phật” hay chưa? Chỉ cần bản thân sám hối những việc sai lầm trước kia, thề từ nay về sau măi măi không tái phạm nữa, nhất tâm niệm Phật, vậy thì những tội lỗi trước đây tuy rất nhiều nhưng cũng có thể giảm nhẹ hoặc tiêu trừ.

    Hỏi: Người cao tuổi học Phật còn kịp không?

    Đáp: Kịp thì vẫn kịp, nhưng cần phải biết rằng bản thân không còn nhiều thời gian nên phải tập trung vào việc học hơn.

    Hỏi: Vậy thì người trẻ tuổi tạm thời chưa cần phải học?
    Đáp: Cũng không phải như vậy, người xưa có câu nói rất hay “đợi đến lúc già mới học đạo, phần lớn các ngôi mộ cô quạnh đều là của người trẻ tuổi”. Bạn có biết, bạn còn sống được bao nhiêu năm nữa không, cứ cho rằng có thể sống được đến lúc cao tuổi thì cũng cần phải tranh thủ học Phật sớm đi, bởi vì học càng nhiều thời gian thì càng có được thành công. Đây chẳng phải là một đạo lư hay sao?

    Hỏi: Đạo lư tất nhiên là đúng, nhưng người ta khicòn trẻ đều phải lo đến sự nghiệp, lo đến mảnh đất sinh sống, làm gì còn có thời gian để chuyển tâm học Phật?
    Đáp: Đấy là bạn chưa coi việc học Phật như một việc cần thiết, nếu bạn coi việc học Phật quan trọng như ăn cơm, thì bạn sẽ không nói là không có thời gian nữa, huống hồ học Phật không trở ngại đến công việc, và không mất thêm tiền bạc, sức lực, thời gian.

    Hỏi: Tôi thấy vào cửa Phật là phải bỏ tiền, người có tiền tất nhiên có thể học, còn người nghèo không đủ ăn, không đủ mặc có thể học hay không?
    Đáp: Học Phật hoàn toàn học bằng tâm, bởi vì Phật chính là tâm, phương pháp tu Phật chính là tu tâm, “Phật” là âm tiếng Phạn Víi nghĩa gốc là “Giác tâm”, chúng ta học Phật là từ mê tâm tu thành giác tâm, không còn mê muội Víi con người và môi trường xung quanh nữa, đó chính là Phật. Cho nên nếu có người khó khăn về kinh tế, không đủ ăn đủ mặc thì không nhất định phải lên núi thắp hương, bố thí vật chất, chỉ cần giữ cho tâm trong sạch, trên đường đi nhặt mảnh vỏ dưa để người khác khỏi bị trượt ngă; trên ô-tô nhường chỗ cho người già, phụ nữ; xuống thuyền đỡ người yếu đuối; nghe đến việc làm phúc lợi, quyên góp cho người nghèo, làm người tuyên truyền … đây đều là tinh thần từ bi của học Phật, và không cần phải bỏ tiền tài.

    Hỏi: Người đã gia nhập các giáo môn khác, nay vứt bỏ để chuyển sang học Phật có được hay không?

    Đáp: Thế thì tốt quá, Phật môn luôn luôn rộng mở, chúng ta rất hoan nghênh họ đến học Phật.

    Học: Nói như vậy, cho dù là người thế nào cũng đều có thể học Phật?

    Đáp: Đương nhiên rồi, nếu Phật pháp mà có người được học, có người không được học thì không còn gì là b́nh đẳng nữa rồi.


    IV- Phương pháp học Phật
    Hỏi: Phật pháp tuy mọi người đều nên học, mọi người đều có thể học, vì thế tôi cũng quyết tâm đi học, xin bảo cho tôi Phương pháp học Phật!
    Đáp: Có rất nhiều pháp môn học Phật, Phật giáo thông thường được chia làm 5 tụng: Thiền, giới, luật, mật, tịnh. Phương pháp của các tông có khác nhau, điều này tuỳ thuộc vào sở thích và căn tính của mỗi người để chọn học pháp môn nào.

    Hỏi: Tại sao Phật lại có nhiều pháp môn thế?
    Đáp: Đây gọi là thăm bệnh cho thuốc. Ví dụ chúng sinh là người bệnh, Phật là thầy thuốc, bệnh của chúng sinh khác nhau cho nên đn thuốc mà Phật kờ cũng khác nhau. Có loại thuốc lạnh, có loại thuốc nóng, nhưng mục đích đều là chữa bệnh.
    Một Ví dụ khác, từ Nam Kinh đến Thượng Hải, có người thích đi tàu hỏa, Phật dạy cho họ cách đi tàu hỏa; có người thích đi thuyền, Phật dạy cho học cách đi thuyền; có người thích đi máy bay thế Phật dạy cho họ cách đi máy bay; Phương pháp tuy khác nhau nhưng mục đích đều là đến Thượng Hải. Phật giáo cũng như vậy, pháp môn mà Phật nói tuy nhiều nhưng mục đích đều là dạy cho con người thoát khỏi nỗi khổ đau được vui vẻ, phỏ bỏ mờ tớn, khai ngộ, viên thành Phật đạo.

    Hỏi: Học các pháp môn này đều mất công sức như nhau hay sao?

    Đáp: Không, có môn rất khó nhưng có môn rất dễ.
     
  11. Nhimxanh

    Nhimxanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/3/2011
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    46
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: CLB những người muốn tìm hiểu đạo Phật

    III- NGƯỜI NHƯ THẾ NÀO CÓ THỂ HỌC PHẬT

    Hỏi: Người không biết chữ có thể học Phật hay không?
    Đáp: Cũng được, chỉ cần có người đọc cuốn sách này cho họ nghe, để họ hiểu những điều cơ bản về việc học Phật, làm theo những lời dạy nói trên thì nhất định sẽ thành công. Bởi vì phần trên đều là những lời dạy rất đời thường, người không biết chữ chỉ nghe cũng có thể hiểu được. Như vị Đại sư Huệ Năng đời Đường, ông là vị tổ sư thứ 6 của môn Thiền tông, nhà rất nghèo, từ nhỏ không được học hành, chỉ là một người tiều phu đốn củi không biết chữ.còn có rất nhiều người xuất gia, và những tín đồ đạo Phật tại gia đều không biết chữ nhưng họ đều thu được không biết bao nhiêu là thành công.

    Hỏi: Người không biết chữ có thể học Phật, có nhất định phải là người thông minh hay không?
    Đáp: Cũng không phải như thế. Trước đây, Phật Thích Ca Mâu Ni có một đệ tử tên là Chu Lợi Bàn Đà Gia, người đệ tử này vốn rất ngu dốt, Phật dạy anh ta hai chữ “cái chổi”, anh ta đọc được chữ “cái” thì quên mất chữ “chổi”, nhớ được chữ “chổi” thì quên mất chữ “cái”, đây chẳng phải là ngu dốt đến cực điểm rồi sao? Thế nhưng sau này anh ta đã rất thành công và còn được chứng là A la hán quả.

    Hỏi: Nữ giới có thể học Phật hay không?

    Đáp: Tất nhiên là có thể học. Tuy phụ nữ hay bận rộn việc nhà, chăm sóc con cái, nhưng niệm Phật lại có thể niệm bất cứ lúc nào, trong lúc làm việc nhà cũng có thể niệm, lúc chăm sóc con cái cũng có thể niệm, tâm của người phụ nữ tĩnh định và từ bi nhiều, thành tựu trong học Phật của họ có lẽ còn nhanh hơn nam giới.

    Hỏi: Có người trước đây làm rất nhiều việc ác, nay muốn học Phật thì có được hay không?

    Đáp: Tại sao lại không được, bạn đã từng nghe nói câu “vứt dao thành Phật” hay chưa? Chỉ cần bản thân sám hối những việc sai lầm trước kia, thề từ nay về sau măi măi không tái phạm nữa, nhất tâm niệm Phật, vậy thì những tội lỗi trước đây tuy rất nhiều nhưng cũng có thể giảm nhẹ hoặc tiêu trừ.

    Hỏi: Người cao tuổi học Phật còn kịp không?

    Đáp: Kịp thì vẫn kịp, nhưng cần phải biết rằng bản thân không còn nhiều thời gian nên phải tập trung vào việc học hơn.

    Hỏi: Vậy thì người trẻ tuổi tạm thời chưa cần phải học?
    Đáp: Cũng không phải như vậy, người xưa có câu nói rất hay “đợi đến lúc già mới học đạo, phần lớn các ngôi mộ cô quạnh đều là của người trẻ tuổi”. Bạn có biết, bạn còn sống được bao nhiêu năm nữa không, cứ cho rằng có thể sống được đến lúc cao tuổi thì cũng cần phải tranh thủ học Phật sớm đi, bởi vì học càng nhiều thời gian thì càng có được thành công. Đây chẳng phải là một đạo lư hay sao?

    Hỏi: Đạo lư tất nhiên là đúng, nhưng người ta khicòn trẻ đều phải lo đến sự nghiệp, lo đến mảnh đất sinh sống, làm gì còn có thời gian để chuyển tâm học Phật?
    Đáp: Đấy là bạn chưa coi việc học Phật như một việc cần thiết, nếu bạn coi việc học Phật quan trọng như ăn cơm, thì bạn sẽ không nói là không có thời gian nữa, huống hồ học Phật không trở ngại đến công việc, và không mất thêm tiền bạc, sức lực, thời gian.

    Hỏi: Tôi thấy vào cửa Phật là phải bỏ tiền, người có tiền tất nhiên có thể học, còn người nghèo không đủ ăn, không đủ mặc có thể học hay không?
    Đáp: Học Phật hoàn toàn học bằng tâm, bởi vì Phật chính là tâm, phương pháp tu Phật chính là tu tâm, “Phật” là âm tiếng Phạn Víi nghĩa gốc là “Giác tâm”, chúng ta học Phật là từ mê tâm tu thành giác tâm, không còn mê muội Víi con người và môi trường xung quanh nữa, đó chính là Phật. Cho nên nếu có người khó khăn về kinh tế, không đủ ăn đủ mặc thì không nhất định phải lên núi thắp hương, bố thí vật chất, chỉ cần giữ cho tâm trong sạch, trên đường đi nhặt mảnh vỏ dưa để người khác khỏi bị trượt ngă; trên ô-tô nhường chỗ cho người già, phụ nữ; xuống thuyền đỡ người yếu đuối; nghe đến việc làm phúc lợi, quyên góp cho người nghèo, làm người tuyên truyền … đây đều là tinh thần từ bi của học Phật, và không cần phải bỏ tiền tài.

    Hỏi: Người đã gia nhập các giáo môn khác, nay vứt bỏ để chuyển sang học Phật có được hay không?

    Đáp: Thế thì tốt quá, Phật môn luôn luôn rộng mở, chúng ta rất hoan nghênh họ đến học Phật.

    Học: Nói như vậy, cho dù là người thế nào cũng đều có thể học Phật?

    Đáp: Đương nhiên rồi, nếu Phật pháp mà có người được học, có người không được học thì không còn gì là b́nh đẳng nữa rồi.


    IV- Phương pháp học Phật
    Hỏi: Phật pháp tuy mọi người đều nên học, mọi người đều có thể học, vì thế tôi cũng quyết tâm đi học, xin bảo cho tôi Phương pháp học Phật!
    Đáp: Có rất nhiều pháp môn học Phật, Phật giáo thông thường được chia làm 5 tụng: Thiền, giới, luật, mật, tịnh. Phương pháp của các tông có khác nhau, điều này tuỳ thuộc vào sở thích và căn tính của mỗi người để chọn học pháp môn nào.

    Hỏi: Tại sao Phật lại có nhiều pháp môn thế?
    Đáp: Đây gọi là thăm bệnh cho thuốc. Ví dụ chúng sinh là người bệnh, Phật là thầy thuốc, bệnh của chúng sinh khác nhau cho nên đn thuốc mà Phật kờ cũng khác nhau. Có loại thuốc lạnh, có loại thuốc nóng, nhưng mục đích đều là chữa bệnh.
    Một Ví dụ khác, từ Nam Kinh đến Thượng Hải, có người thích đi tàu hỏa, Phật dạy cho họ cách đi tàu hỏa; có người thích đi thuyền, Phật dạy cho học cách đi thuyền; có người thích đi máy bay thế Phật dạy cho họ cách đi máy bay; Phương pháp tuy khác nhau nhưng mục đích đều là đến Thượng Hải. Phật giáo cũng như vậy, pháp môn mà Phật nói tuy nhiều nhưng mục đích đều là dạy cho con người thoát khỏi nỗi khổ đau được vui vẻ, phỏ bỏ mờ tớn, khai ngộ, viên thành Phật đạo.

    Hỏi: Học các pháp môn này đều mất công sức như nhau hay sao?

    Đáp: Không, có môn rất khó nhưng có môn rất dễ.
     
    honganh686zetafashion thích.
  12. Chep & Cookie09

    Chep & Cookie09 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    3,217
    Đã được thích:
    717
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: CLB những người muốn tìm hiểu đạo Phật

    Cho mình đánh dấu để nghiên cứu dần. Cảm ơn chủ top nha.
     
  13. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,916
    Đã được thích:
    6,545
    Điểm thành tích:
    3,063
  14. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,916
    Đã được thích:
    6,545
    Điểm thành tích:
    3,063
  15. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,916
    Đã được thích:
    6,545
    Điểm thành tích:
    3,063
  16. minhhien0179

    minhhien0179 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    12/4/2011
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: CLB những người muốn tìm hiểu đạo Phật

    Hay quá, mình đang cần nghiên cứu đây. Thanks bạn nhiều
     
  17. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,916
    Đã được thích:
    6,545
    Điểm thành tích:
    3,063
  18. titvit

    titvit Thành viên mới

    Tham gia:
    21/5/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: CLB những người muốn tìm hiểu đạo Phật

    Topic này rất hay và có ý nghĩa!
     
  19. wear_baby

    wear_baby Thành viên mới

    Tham gia:
    13/4/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: CLB những người muốn tìm hiểu đạo Phật

    oánh dấu để tìm hiểu, cám ơn cả nhà
     
  20. MeLongMy

    MeLongMy Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/5/2008
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: CLB những người muốn tìm hiểu đạo Phật

    Những bàu viết thực sự rất có ý nghĩa với mình. Cảm ơn cả nhà rất nhiều!
    (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
     

Chia sẻ trang này