Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Đúng là rau vào mùa nên nhà mình cũng lên tầng liên tục để lấy chỗ thu hoạch nhỉ ; bên em thì đang thiếu mưa cả nhà ạ nên mấy cây sơ ri rụng gần hết quả, chán hết cả lòng mề . Mà cả nhà cho em hỏi có sis nào trồng hay biết trồng rau ngổ ko thì share cho em tí kinh nghiệm với. Chả là em mua mấy ngọn về, ngâm nước, thấy chúng nó mọc rễ rồi em đem ra vườn trồng, chăm sóc, tưới tăm thường xuyên mà sao thấy chúng cứ buồn buồn làm em cũng buồn theo.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ôi trồng rau ngổ thì lúc nào dễ cũng phải ngập nước nó mới vui hihi.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ối, nghĩa là ngâm nước thôi chứ hok trồng trong đất được hả mẹ nó ?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Rau ngổ này ngày bé mình ở quê trồng nhiều lắm, lúc đó bờ giếng có vũng nước mình chỉ cần cắm vài ngọn xuống là lên ngay, ngổ ưa nước ví dụ như ruộng trồng rau muống, rau cải xoong ý, mẹ mirabelle trồng ra đất dù có tưới nhiều cũng không tốt được đâu. Ngổ phải có đất ngập nước cơ, mà đất bùn càng tốt.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) ỐI, thế em phải tóm ngay lên thả vào chậu nước nhỉ , thanks các mẹ tư vấn kịp thời ko thì em ý tí chết
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ôi giời ạ, phải có đất chứ không dễ nó bán vào đâu? Nhưng mà cứ cho ngập nước chỗ trồng ngổ, đất trũng ý. Mẹ nó hiểu không?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Há há há, nhưng tớ ko hiểu lắm vì khi tớ tưới là đất nó cứ hút nước hết xong ngày mai lại khô. Hay tớ trộn đất + nước thành dung dịch nhão như bùn trong 1 cái chậu rồi thả vào nhỉ ?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Híhí! Nghe mẹ Lanchi chia sẻ kinh nghiệm em cũng nghĩ ngay đến chuyện trộn đất với nước thành dung lịch nhão rồi cho vào chậu đấy.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hôm qua em mới ra chợ khuân được 10 cái thùng về dàn thành 1 chiến trường trên sân thượng rồi, chiều nay em đi tìm mua mấy bao đất nữa là chuẩn bị có đồ chơi rồi đây. hi vọng là nên cơm nên cháo
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ôi các mẹ sáng tạo quá haha. Các mẹ thử đi, có khi thành công. Túm lại cây ngổ nó ưa nước như rau cần, rau cải xoong ý. Dễ thôi mà!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Thấy các mẹ trồng rau thích thật. Chổ nhà em không có không gian để trồng trọt cả nhà ạ.( Lâu lâu về quê ngắm vườn rau đở thèm thôi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Để tớ đi làm ngay, nếu ko thành công là bắt đền mẹ lan chi hehehe
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Ối bắt đền cái gì bây giờ? Đền cho nắm ngổ nhé. Ok liền hihi. Cơ mà thành công thì mẹ nó tính sao nhỉ?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) hôm nào bạn xem có chỗ nào có tí bùn ý, mang về một tí cho vào chậu, cho mấy em rau ngổ vào trồng roài cho ngập nước, đợi một thời gian nữa là tha hồ ăn. Mấy cây cà chua của mềng đang tươi tốt, quả sai lắm thế mà khoảng 1 tuần nay sáng ra là phát hiện có con gì màu trắng bám vào cây, đã cố gắng bắt nhưng sáng hôm sau lại có, hỏi ông chồng thì ông ý bảo là nhổ bỏ đi kẻo lây sang cây khác, dưng mà hắn ta đang có 4 quả to gần = nắm tay rùi, cố gắng để cho chín mà ko được, chỉ mong sao ông chồng nói sai, hỏi có cách nào khác để trị bệnh ko hở anh, lão bảo em muốn anh cho ít thuốc mà phun, hu hu phun thì còn gì là rau sạch. ông chồng lại bảo vợ ông buôn thuốc sâu đòi ăn rau sạch thì khó lắm. Thế mới chán chứ lị. ông chồng em học BVTV giờ làm cho công ty SX và KD thuốc BVTV ông ý bảo cà chua nhiều bệnh lắm, nhà mình trồng ít còn có thời gian chăm sóc chứ ngoài đồng lắm sâu bệnh họ phun nhiều thuốc lắm, chả nhẽ trồng cà bao nhiêu lâu nay giờ lại phải đứng nhìn mấy cây của mình chết dần mòn à? Buồn quá
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Tất cả các loại rau dền đều có khả năng bật nhánh, chồi mới sau khi bị ngắt ngọn chị ạ! Vậy nên, để tiết kiệm hạt giống cũng như thời gian gieo trồng, mình có thể hái ngọn ăn và giữ lại một số đốt thân để tận thu chồi non của đợt sau.!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Rau cần, rau ngổ, cải xoong đều cần bùn, các mẹ ko có ao thì có thể sử dụng thùng xốp, đổ ngập nước tạo bùn cho cây sống!! Cắm rễ xuống là cây lên được thôi mà!!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cứ ngâm đất trong nước là thành bùn hả bà?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cứ ngâm đất trong nước là thành bùn hả bà?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) hihi! chúc mừng chị nhé! bên vườn nhà em thì cà chua đang thu gần hết quả rồi, còn dưa chuột cũng đang đợi quả nó lớn! Cà chua thì không có hoa đưc hay hoa cái đâu, toàn bộ đều là hoa lưỡng tính (yếu tố đực và cái cùng ở trong 1 hoa) nên hầu như hoa sẽ luôn đảm bảo là được thụ phấn. Tuy nhiên, nếu có côn trùng, gió hay trồng xen 3 - 4 cây cùng nhau thì khả năng thụ phấn, đậu quả sẽ cao hơn nhiều so với trồng 1 cây đấy ạ! Còn về phần em dưa chuột thì đúng là có hoa đực và hoa cái riêng, vậy nên nhất thiết phải cần có gió, côn trùng thì mới đậu quả được. Em show mấy cái hình hoa dưa chuột dưới đây để chị nhận dạng giới tính của bọn nó luôn nhé! Cái hoa mà có kèm 1 quả nhỏ (còn gọi là bầu hoa) là hoa cái, cái mà không có gì kèm theo là hoa đực. để tăng tỉ lệ đậu quả thì tốt nhất là mình có thể tự thụ phấn cho nó, bằng cách lấy hoa đực đã nở, ngắt hết cánh hoa, cầm cuống hoa chấm nhiều nhiều vào hoa cái đã nở, sau đó là chờ đợi! hì! làm như hình dưới này chị này! tại nhà mình chỉ trồng một và cây nên làm thế này cũng không tốn nhiều công sức lắm!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em vừa làm xong các sis ạ, trộn nước + đất thành dung dịch loãng, sệt rồi ngâm mấy em kia vào chứ bên này em ko bếit kiếm bùn đâu ra , nếu chết thì mẹ lan chi đền em nắm ngổ, nếu sống thì em đền lại củng như thế cho huề cả làng