HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Me_beBin, 1/1/2011.

  1. Fremde

    Fremde Thành viên Hội Rắn 77

    Tham gia:
    26/6/2009
    Bài viết:
    4,397
    Đã được thích:
    1,130
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011)

    Chia sẻ cùng Trà nhé! Nghe bà kể chuyện mà thương em Nấm quá, em còn nhỏ mà trải qua nhiều chuyện quá nhỉ, cũng may là Trà phản ứng nhanh với mọi việc đấy.
     
    Đang tải...


  2. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011)

    >>Trà: Nghe Trà tường thuật mà vừa sợ, vừa thương em Nấm. Khổ thân em đã bị CTM lại còn bị bỏng nữa. Nhưng cũng may là không nặng lắm. Còn tình hình chị Chíp thế nào rồi? Mắt đã đỡ sưng chưa? Chúc hai chị em chóng bình phục để còn đi ọp ẹp với các bạn nhé.
     
    mẹ yêu Chíp thích bài này.
  3. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011)

    Lâu ko vào, vào lại bài của Trà mới biết chuyện Thương em Nấm quá. Ban đầu chưa đọc đến bài của Trà mà mọi người bảo em Nấm bị bỏng, tớ nghĩ quái lạ Trà cẩn thận thế mà lại có lúc như vậy à? Hóa ra tại ông.

    Bây giờ chắc cũng đỡ rồi phải ko? May mà bị nhẹ nhỉ. Tớ nhớ mãi hồi xưa thằng em trai tớ bị bỏng ở đùi hồi nó khoảng 5-6 tuổi. 2 chị em ngồi ở ngoài sân thượng ăn cơm. Mẹ để bát canh nóng trên bàn, ngay cạnh cái lồng bạn đang đậy. Mẹ mở lồng bàn ra thì chạm vào bát canh, cả bát ụp vào đùi thằng em. Bát canh vừa sôi và múc ra. Hic. Mà hồi đó mẹ tớ ko có kinh nghiệm, lại lột quần thằng em ra (mặc quần tất), cả mảng da bị bỏng lột ra theo. Ko biết lấy nước lạnh mà xối. Hu hu. Nghĩ lại mà thương cả mẹ lẫn em vì ko ai có hiểu biết. Sau đó đi bs, khám họ cho loại kem bôi bỏng màu nghệ. Em tớ sốt cao 1 đợt, chắc do bị nhiễm trùng. Vết bỏng sau đó lên da non, chỗ da chết thành vẩy cả 1 mảng cứng và to ở đùi... Đang nghĩ may mà ko vào chỗ ấy, ko thì ko biết lấy vợ kiểu gì. :( Bây giờ em tớ gần 30 tuổi rồi mà vẫn còn vết sẹo bỏng ở đùi trông như hình bản đồ.
     
    mẹ yêu Chíp thích bài này.
  4. SuSu_ThuThuy

    SuSu_ThuThuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    24/12/2007
    Bài viết:
    2,562
    Đã được thích:
    1,982
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011)

    Chào ngày mới, chúc các con mau khỏe để đi ọp nhé.

    @Phương: họng của Quân thế nào rồi?
     
  5. mamanlola

    mamanlola Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    4/12/2007
    Bài viết:
    3,318
    Đã được thích:
    870
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011)

    Ôi thương Nấm bà bà quá, công nhận mẹ Trà thuộc đội 113 nên phản ứng nhanh và xử lý nhanh chứ phải tôi thì cuốc bớ cả lên chả biết làm gì trước làm gì sau, mà lúc đấy thường là các em cứ khóc ngằn ngặt rồi ôm cứng lấy mẹ nên càng rối.
    Mong em Nấm và chị Chíp nhanh khỏi để còn gặp nhau CN nhé.

    P/s: Công nhận thuốc bỏng của Pháp cực tốt luôn, nhà tôi lúc nào cũng có tuýp Biafine dự phòng, bỏng cái là bôi luôn không bị phồng không bị rát, cái này dùng bôi sau khi tắm biển cũng rất tốt (lão chồng tớ đi tắm biển bị cháy nắng bóc hết cả da, không nằm thẳng lưng được vì rát, thế mà bôi 1 lần thuốc lại ngon lành ngay, hiiiii.....)
     
    mẹ yêu ChípMeKien thích.
  6. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011)

    Nhà mình có ai thừa giúp việc thì ới tớ với nhé. GV nhà bà ngoại cuối tuần này về hẳn rồi. Hic

    Nhà tớ thì bái bai gv từ mấy tuần nay rồi. Bây giờ thuê theo giờ để đến dọn dẹp thôi. Chán gv lắm rồi.
     
  7. bon

    bon Thành viên hội rắn

    Tham gia:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1,799
    Đã được thích:
    916
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011)

    Chào cả nhà, chúc các con sớm khỏi bệnh để các mẹ còn chuẩn bị 1/6 cho các con nhé!
    @Trà: nghe chuyện em Nấm sợ quá, trẻ con sểnh một ly đi một dặm, nên cũng hết sức cẩn thận. Tôi lúc nào cũng cảm thấy sợ, nên mặc dù Bon lớn lúc nào cũng vẫn phải nhìn nó liên tục, nó đang chơi trong nhà mà mình nấu nướng ở ngoài cứ một lúc lại phải chạy vào xem con đang làm gì, mặc dù đã dặn dò kỹ lưỡng rồi nhưng bọn này nói trước quên sau, không thể sơ sểnh được. Cũng may mà em Nấm chỉ bị nhẹ thôi, ơn Trời, cũng là một phen hú vía, để dặn ông bà hết sức cẩn thận.
    @Phương: Em Quân đỡ là tốt rồi, không phải cắt amidan thì tốt. Nhà tôi thằng bon toàn xuống đấy chấm họng với nhỏ tai suốt, nếu không thì cứ kháng sinh liên tục cũng chết. Nói chung là càng hạn chế được cái gì thì tốt cái đó
    4/6 tôi đi Đà nẵng rồi, nên không tham gia được vụ off 1/6 cho các con rồi. Chúc các gia đình off vui vẻ nhé, chụp nhiều ảnh cho các bạn ngắm với.
     
  8. thanhthuong

    thanhthuong thành viên hội rắn

    Tham gia:
    1/11/2007
    Bài viết:
    1,941
    Đã được thích:
    595
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011)

    Khổ thân Nấm quá ! Bin ngày xưa cũng bị bỏng rồi nên tớ sợ lắm, Bin còn đập đầu xuống giường kêu sao chân con vừa nóng vừa lạnh thế này chứ ! Nhưng Bin nhà tớ là bị nặng, chân đi tất tớ xả nước lạnh ngay 10 phút sau mới gỡ tất ra, nó không bị trượt da nhưng mảng da đó thì chín luôn! giờ nhìn cái sẹo to đùng ở chân tớ vẫn bị ám ảnh.
    Em Nấm không sao là mừng lắm rồi, thật công nhận Trà thuộc đội cực nhanh nên không bị cuống, bình tĩnh giải quyết vấn đề . Mong hai chị em nhanh khỏi nhé !
     
    mẹ yêu Chíp thích bài này.
  9. Bô-bô

    Bô-bô i ♥ HR

    Tham gia:
    11/9/2007
    Bài viết:
    2,023
    Đã được thích:
    1,355
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011)

    Công nhận là Trà phản ứng nhanh & bình tĩnh. Phải nhà tớ chắc cả 2 bố mẹ hoảng loạn quát lẫn nhau rồi cũng nên ý. Cũng may là em Nấm bị nhẹ, khổ thân em gặp phải toàn chuyện xui xẻo. Chúc 2 chị em mau xạc đầy pin để nghỉ hè cho sướng nhé
     
    mẹ yêu Chíp thích bài này.
  10. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011)

    >>ALL: Tớ vào điểm danh. Em Tom nhà tớ sau mấy ngày đầu đi bộ đội ngoan không khóc thì giờ cứ ra khỏi nhà là em ý khóc. Vì biết là phải đi học. Đến lớp thì bám cô, bắt cô bế mới nín. Hôm qua thì em ý tiến bộ hơn, không bắt bế mà chỉ cần cô ngồi cạnh thôi.
     
    Sửa lần cuối: 31/5/2011
  11. NHATIT

    NHATIT Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/4/2011
    Bài viết:
    1,575
    Đã được thích:
    548
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011)

    Bé bạn mấy tuổi rồi, bây giờ mới bắt đầu đi lớp à? trẻ con đứa nào mới đi lớp cũng thế thôi. Tít nhà tớ mấy hôm đầu còn dạn dạn, thấy có vẻ thích đi lớp là bố mẹ mừng mừng rồi. Sau đó 1 tuần cu cậu khóc mới ghê, mẹ cứ chở con đi là vội vàng bịt tai dắt xe đi thật nhanh,sợ ở lại lâu lại mủi lòng đưa con về mất. Thế mà khoảng 2 tháng sau cu cậu quen cô quen bạn đến mức đến lớp rồi là giơ tay bb mẹ luôn, rồi tự trèo lên cầu thang vào lớp.
     
    Me_beBin thích bài này.
  12. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011)

    Em Tom nhà tớ sắp được 20 tháng. Em này cá tính lắm nên bố mẹ với các cô là còn phải vất vả dài dài. Hì hì.
     
  13. Mẹ Sếu

    Mẹ Sếu Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1,416
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011)

    Chào cả nhà. Tớ điểm danh chiều nào.

    Nghe kể chuyện em Nấm mà thương thế. Chưa hết hẳn CTM đã bị bỏng rồi. May mắn là em đã được mama sơ cứu kịp thời. Chúc em sớm lấy lại phong độ nhé!

    Nhà tớ trong tủ thuốc gia đình và đi nghỉ mát thì cũng hay đem theo tuýp nhỏ Sylverine màu xanh. Cũng giảm nhẹ được các sơ cứu bỏng ban đầu. Còn sẹo thì lại kem Con Ong hoặc Contratubex tính sau thôi.

    Hôm qua tớ về kiểm tra lại thì bạn Xíu nhà tớ chắc chỉ là mẩn ngứa, không sốt, chưa thây dấu hiệu khác. Bôi Betadine cùng tắm Lactacyd và tối bật điều hòa mát nên ngủ tít rồi. Mai nhà tớ vẫn lên đường đi SSP theo kế hoạch.
     
    mẹ yêu Chíp thích bài này.
  14. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011)

    Cảm ơn Lan, mắt của chị Chíp thì gần như trở lại bình thường rồi, tớ chỉ rửa nước muối và thoa Bactroban ngày 2 lần, trộm vía, giờ lại xinh roài hi hi

    @ALL: Cảm ơn mọi người đã hỏi thăm và chia sẻ với tớ, em Nấm nhà tớ hôm qua khá hơn nhiều, chân tay đã mịn màng trở lại rồi, mồm cũng k thấy vết loét nữa, phần da bị bỏng cũng đã mịn lại rồi. Túm lại là chủ nhật này hừng hực khí thế để lên đường roài he he
     
    bong_va_tit thích bài này.
  15. MeCuMoc

    MeCuMoc Mộc, Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    12/10/2006
    Bài viết:
    6,704
    Đã được thích:
    2,989
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011)

    Có khi đợt này HR nhà mình rủ nhau mua thuốc trị bỏng dự trữ nhỉ.
    Khổ thân em Nấm. May là không bị nặng.

    Nhà tôi làm sao hôm qua cũng bị hạn: Mộc Nhĩ thì sốt quấy, anh Mộc thì được bố tắm xong chạy ra ngoài luôn nên chân ướt ngã oạch cái, đầu đập vào méo cửa nên bị chảy máu đầu, làm vết dài 2cm. Cái chỗ rách í nó cứ há hoác ra, mẹ thất kinh. may có bố bình tĩnh bảo lấy kéo cắt tóc cho anh rồi băng dính vào. Kết quả là hôm nay anh đi học buổi cuối ở trường mầm non với cái băng trên đầu. Hic.
     
  16. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011)

    Thực ra tớ nhận thấy là trong các tình huống mà mình bình tĩnh thì giải quyét nó khác hẳn đi ý, tớ là được rèn luyện gần 2 năm trời chỉ có 1 mình rồi, nên giờ nó thành phản xạ. Và khi mình bình tĩnh thì con cũng bị hoảng loạn thêm, lúc đó con cũng quá sợ rồi còn gì.
    Túm lại là chỉ mong mình không bao giờ phải tập có phản xạ với các tình huống kiểu này :(
     
    Me_beBin thích bài này.
  17. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011)

    Khổ thân bạn Mộc. Vết rách thế là cũng dài đấy chứ. Hai bà chủ Lego shop dạo này gặp hạn quá.
     
  18. SuSu_ThuThuy

    SuSu_ThuThuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    24/12/2007
    Bài viết:
    2,562
    Đã được thích:
    1,982
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011)

    Chiều vào update tình hình lại thấy bố bạn Mộc bị rách đầu, xui xẻo quá.
    cầu mong từ nay đến lúc ọp ko ai bị làm sao nữa nhé
     
  19. mitxanh236

    mitxanh236 Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/9/2007
    Bài viết:
    2,258
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011)

    Giờ vào mới đọc vụ em Nấm chị Chíp vào anh Mộc. Đọc tường thuật lại ma sởn gai gà.

    Thảo nào mà mẹ Trà lặn lâu thế, cả nhà gọi í éo mãi hôm nay mới có mặt.

    Bạn Ti nhà tớ cũng 1 lần cắt tóc băng đầu rồi :(, leo lên xe máy của mẹ nằm chơi :(, mẹ ra sân nhìn thấy chạy lại định bế xuống thì con lăn tùm xuống đất, đúng gốc cây mới chặt và bên cạnh có viên gạch :(. VỘi bế con sang phòng khám tư cạnh nhà cắt tóc vệ sinh, may ko phải khâu. Chỗ tóc cắt giò mọc được 3cm tóc rồi.

    Sợ và đồng cảm với Bình lắm.

    Mong các con mau khỏe, trả lại gương mặt thoáng tươi vui cho các mẹ nhé.
     
    Sửa lần cuối: 31/5/2011
    mẹ yêu Chíp thích bài này.
  20. SuSu_ThuThuy

    SuSu_ThuThuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    24/12/2007
    Bài viết:
    2,562
    Đã được thích:
    1,982
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011)

    Chiều nay tớ đã tìm được lớp học hè bán trú cho con ở trường Ban Mai, học trọn gói 2 tháng 6-7 rồi. Mồng 6/6 này nhập học. Học phí là 6.7M/2 tháng trọn gói
    Sáng học Toán, tiếng Việt, tiếng anh
    Chiều học 5 môn năng khiếu: Võ, bơi lội, đàn organ, Cờ vua, Ảo Thuật
    Nhẹ hết cả người, hy vọng năm nay bố mẹ ko phải phiền lòng và đau đầu về vụ không biết gửi con đi đâu mấy tháng hè nữa
     
    mẹ yêu Chíp thích bài này.

Chia sẻ trang này