Thít cổ vợ chết, người chồng mất nhân tính vội lấy 2 đoạn dây thép trần quấn vào cổ và cổ tay, cổ chân trái vợ rồi nối vào phích điện cắm vào ổ điện. Chồng giết vợ dã man rồi dựng hiện trường giả Ngày 10/3, cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can đối với Nghiêm Công Tài (SN 1965) trú ở thôn Thành Thắng, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) về tội giết người. Nạn nhân chính là người vợ đã nhiều năm chung sống với hung thủ. Sáng 5/3, mọi người ở thôn Thành Thắng ồn ào bởi sự cãi vã giữa hai vợ chồng Nghiêm Công Tài và chị Lê Thị Huệ (SN 1968). Gần đây, vợ chồng chị Huệ hay cãi cọ nhau vì chị phát hiện chồng mình có quan hệ bất chính với một người phụ nữ trong thôn. Sau cuộc cãi vã, mọi người thấy Tài vội vã bỏ đi. Đến 12h trưa, mọi người nghe tiếng người chồng kêu khóc thảm thiết vội chạy đến thì thấy chị Huệ nằm bất động trên giường, trên người bị dây điện quấn, chân trái cháy xém… Công an xác định, Nghiêm Công Tài, sinh năm 1965 - chồng của nạn nhân là người có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Khi được triệu tập, lúc đầu, Tài một mực không nhận, hắn luôn miệng kêu không biết gì về cái chết của vợ. Sau hơn 2 ngày kiên trì đấu tranh, kết hợp với các chứng cứ xác thực, đến ngày 7/3, Tài bắt đầu khai báo. Theo lời khai của anh ta, sáng 5/3 sau khi ăn sáng về, hai vợ chồng có lời qua tiếng lại. Trong khi cãi vã, Tài đã tát vợ một cái nên chị Huệ tức tối, giằng co với chồng. Lúc đó, Tài với tay lấy được cái khăn len của vợ đang treo ở gần đấy choàng vào cổ vợ và kéo về phía sau. Bị bất ngờ, chị Huệ chỉ kịp ú ớ rồi ngã vật xuống đất giãy giụa. Thấy vậy Tài càng thít chặt hơn cho đến khi thấy vợ nằm im, y liền bế vợ lên giường làm hô hấp nhân tạo, nhưng chị Huệ không tỉnh lại. Thấy vợ đã chết, Tài tạo dựng hiện trường giả là chị bị điện giật để hòng thoát tội. Hắn vội lấy 2 đoạn dây thép trần 1 ly, dài khoảng 2m quấn vào cổ và cổ tay, cổ chân trái chị Huệ rồi nối vào phích điện cắm vào ổ điện. Sau đó, hắn tháo dây cất vào chỗ cũ, bỏ màn như chị Huệ đang ngủ, rồi bỏ đi ăn đám cưới trong thôn… Theo An Ninh Thủ Đô
Mọi người đọc báo công an mà xem. Ngày nào cũng có các vũ đâm chém, giết người, cướp giựt.... Bắt nhiều, tù nhiều lắm mà chưa hết.... xã hội ngày càng nhiều tướng ... cướp trẻ lắm .
Hầu như ngày nào các hàng bán báo cũng reo ý ới chém giết, xâm hại TD, giờ đi đâu cũng ghê lắm các Mẹ ạ.
Thật là kinh khủng quá. Nghe những tin này thấy cuộc sống thật tối tăm. Sao mình không post những tin vui và yêu đời nhỉ.Ngày nào cũng phải nghe những tin tức kiểu này trên báo chí rồi