Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ trùi ui có phải M kg biết điều này đâu, nhưng thằng ku nhà M nó sang tháng thứ 15 qua gd tập nhai rùi.......giờ chỉ khổ M thui, chán qua cơ....đàh kệ nó vậy chứ có ép đc nó nhai đâu vì M đã làm nhiều cách rùi . Nó chỉ nhai mấy miếng thui rùi lại nhè ra kg chịu ăn gì hết........nó chỉ ăn cháo hạt thui. Thức ăn mà băm to quá nấu cùng cháo là nó cũng ẹo ẹo ah........nó mà phun thì cứ như vòi nước đó.hic.......
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ Em sưu tầm đc 1 bài viết Em cũng góp vui cùng cả nhà nhé. Những loại cá an toàn cho bé mới tập ăn đây ạ. Để tránh cho bé khỏi nguy cơ bị dị ứng thực phẩm và an toàn cho hệ tiêu hoá còn non nớt của bé thì mẹ chỉ nên cho bé ăn cá khi bé đủ 8 tháng tuổi. Tuy nhiên, nếu con bạn hoàn toàn không có tiền sử gia đình dị ứng thực phẩm hoặc bệnh hen suyễn thì bé cũng có thể ăn sớm hơn. Như với bất kỳ thức ăn mới được giới thiệu, mẹ hãy để ý các dấu hiệu của dị ứng thực phẩm như: sưng lưỡi, môi, khuôn mặt, phát ban da, chuột rút ở bụng; thở khò khè nôn mửa và tiêu chảy. Các triệu chứng dị ứng có thể nhẹ hoặc nặng nhưng tốt nhất là nếu có dấu hiệu của dị ứng thì mẹ nên cho bé đi bác sỹ. Sau khi bé ăn thức ăn mới, mẹ nên đợi ít nhất ba ngày trước khi chuyển sang các thực phẩm mới tiếp theo. Bằng cách này, mẹ có thể theo dõi phản ứng rõ ràng nhất về thức ăn trẻ mới dung nạp. Những loại cá tốt nhất cho bé đó là: - Cá rô phi: Cá rô phi là loại cá đầu tiên tốt nhất để cho bé lần đầu tiên làm quen với thực phẩm mới này. Cá rô phi giá rẻ và dễ dàng tìm thấy trong các siêu thị hay chợ. - Cá hồi: Cá hồi cũng là một trong những loại cá bé có thể ăn khi mới bắt đầu tập ăn cá bởi độ ăn toàn cho sức khoẻ của bé. - Cá quả (cá chuối): Loại cá này rất thơm ngon, nạc thịt, ít xương và là loại cá sông nên cũng an toàn cho bé. Những loại cá không tốt cho bé: Một số cá có chứa hàm lượng thuỷ ngân có hại cho sự hát triển não của trẻ em và hệ thống thần kinh. Đó là lý do tại sao các bác sỹ khuyến cáo bạn nên tránh cho trẻ ăn cá mập, cá kiếm, cá thu, cá nước biển sâu... Cách chế biến món cá cho bé: Mẹ có thể luộc cá, chiên hoặc nướng cá trước khi nấu bột hoặc cháo cho bé. Mẹ nên dùng tay gỡ thịt cá để có thể loại bỏ được những chiếc xương cá nhỏ nhất có thể gây nguy hiểm cho bé. Cá luộc giữ được nhiều dưỡng chất nhất nhưng cá chiên hoặc nướng sẽ tạo hương vị thơm ngon hơn. Các món ăn chế biến hợp với món cá đó là rau cải, súp lơ, cà chua, cà rốt, khoai tây... Lưu ý: Luôn đảm bảo cá được nấu chín để tránh vi khuẩn từ thực phẩm và vi rút có thể phát triển mạnh trong cá sống hoặc nấu chưa chín. Được trích dẫn từ : http://www.royalebaby.com/newsview.aspx?cate=46&id=32
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ Giống hệt con nhà tui, tui cứ đùa răng chỉ có để cho đủ chứ ko dùng để nhai: ) bây giờ 5 tuổi rồi vấn phải bón, nhưng trộm vía đứa thứ 3 thì tự giác nhai...nói chung cũng tùy từng đứa ấy mà (đứa thứ 2 rất nghịch, đầu óc tay chân liên tục nên chắc là câu ko có thời gian và ko tập trung vào việc nhai.hic
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ Tui nhìn cháu gái tui (con bà chị cả) rồi. mẹ nó đi công tác 2 tuần 1 tháng (hầu như tháng nào cũng đi), thế là nó ở nhà với tôi và mẹ tôi (bà ngoại nó đó). Dưới sự chăm sóc của bà ngoại nó (chú thích là bà ngoại nó làm ở viện Nhi trung ương nha), 3 tuổi vẫn còn ăn cháo xay. Hơi lợn cợn là ọe ... Nó 3 tuổi thì tôi có bầu Omachi, mẹ nó tống đi nhà tre, nhà tôi mất gần 6 tháng mới luyện cho nó ăn được cơm đó (vậy là 3,5 tuổi mới biết ăn cơm), nhìn nó tui ngán quá ... Tui áp dụng vụ nuôi con kiểu Nhật (ăn thô sớm) ngay từ đầu. Gớm, hồi ấy chả vấp phải sự phản đối của bà ngoại (bà cho con bé kia ăn cháo đến xay đến 3 tuổi mà bad vẫn k ongán, bà còn bảo thế mới ... chuẩn ... hu hu hu). Nhưng tôi cứ cương quyết làm ... Cũng may, bà ngoại thì cũng dễ,chứ mà bà nộ phản đối thì mới ... nan giải nhỉ? he he he.
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ Hâm mộ thế. Tầm này mà dám ... liều đẻ 3 đứa. Xã tui thích nhiều con (min là 3 chiếc) lắm, nhưg mừ tui chỉ muốn có 1 mình Omachi thôi.
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ Em đây, bà nội bảo cho ăn bột đến 1 tuổi và cho mắm muối vào cháo, em cứ lờ đi. Hihi, có khi em còn ghe gớm hơn bà nên k thấy bà ngăn cản kịch liệt, em cũng cho ăn theo kiểu ăn dặm kiểu Nhật. Rút ra 1 diều là mỗi trẻ mỗi khác nhưng cách ăn của trẻ là do bố mẹ ông bà hết. Trẻ k chịu nhai, k ăn thô là do m bỏ qua giai đoạn phát triển của trẻ, cứ bảo k răng k nhai đươc. Điều đó là k đúng, trẻ vẫn nhai bằng lợi ngon ơ. Em học theo kinh nghiệm của mẹ ổi mít và các mẹ bên Webtretho nữa. Con em tự cắn hoa quả mềm ăn được rồi. Cơ mà lại k biết cho thức ăn vào miệng. Mệt vụ này nhất ạ. K biết ăn bốc các mẹ ơi.
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ Bà qua nhà T rùi thì bà biết đấy, t ở cùng BMC mà........thằng kia nó chỉ hét lên khóc toáng lên 1c là cả nhà đã lao lên rùi....giờ bảo T áp dụng sao đây...........2T tui cho đi trẻ rùi mong rằng nó sẽ ăn đc vì ra đó có bạn có bè với lại có mỗi cơm thui kg ăn thì nhịn
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ Nhầm rồi mẹ nó ơi. Con ăm cơm mới đa dạng được thức ăn, mới dễ đổi món chứ? Chỉ ăn cháo thì tất cả thưc ăn đều băm (hoặc xay) lẫn lộn ra, làm sao ngon được? Ví dụ mẹ nó thử xem qua thực đơn này, xem đã dủ đa dạng chưa nhé: Ngày 1: sáng mì udon Trưa: Cơm nát với canh rau cải nấu gừng, cá hồi chiên bơ. Tối: cơm náy với canh rau dền nấu tôm hoặc cua, gà xào nấm. Ngày 2: Sáng: ruột bánh mì với phomai Trưa: Cơm nát với canh rau đay mùng tơi tôm, thịt luộc xé tơi. Tối: Cơm nát với canh bí nấu sườn, thịt kho tàu (mẹ cháu làm món thịt băm kho tàu, cả nhà ăn theo vì mẹ cháu lười làm món khác, nếu mẹ nó chăm chỉ hơn thì kho tàu = thịt băm cũng nhanh thôi, vẫn có thời gian làm món khác cho bố mẹ) Ngày 3: Sáng: Bột ngọt ăn liền Trưa: Cơm nát với canh thtị rau cải, Tôm nõn rim (tôm bóc vỏ băm nhỏ, xào với tẹo hành tây thái hạt lựu, thêm bột ngô cho dễ nuốt) Tối: Cơm nắm với ruốc thịt lơn, ruốc cá quả và ruốc tôm (mỗi nắm = quả chanh, ruốc ở cả bên trong lẫn phủ bên ngoài chơ đỡ bị cơm dính vào tay), rau củ thập cẩm luộc (su su, cà rốt, su hào, … đại khái có j thì luộc cái đó) Ngày 4: Sáng: Phở bò (tự nấu ở nhà = mì trũ BG nhà mẹ nó đó) Trưa: Cơm nát với canh bí đỏ sườn, thịt bò băm sốt cà chua. Tối: Cơm nát với canh su su nấu thịt bò (trưa băn thịt bò thì bớt lai j1 thìa con để chiều nấu canh su su cho con) trứng trưng cà chua Ngày 5: Sáng: Súp (chuyên đề súp thì … dài vô cùng tận) Trưa: mì Spaghetty xốt thịt heo hoặc thịt bò (buổi sáng tiện mua được cái j thì tớ chế món đó cho con) Tối: Cơm nát với canh cua rau cải cá chép hấp. Tạm thế đã nhé. sếp về rồi, tớ phải về với con đây. Mai mà cần thêm thì tớ tư vấn tiép.
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ Này thế bà lại nhầm nhé. chau tôi này, đi học 2 năm rồi, ko hề ăn ở lớp nhé. Nó cứ ăn sáng ở nhà, nhìn thông cả ngày, đến tối mới về ăn cơm. Ở lớp dù dỗ thế nào cũgn ko ăn uống j. 4,5 tuổi, 14kg là đủ biết rồi chứ (mà mẹ nó đẻ nó là 4.5kg nhá). Khấn trương tập cho con ăn cơm nếu muốn 2 tuổi cho đi trẻ.
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ con em mới đầu em cũng tưởng ko biết bốc ăn,em đọc sách thấy 6ht là đã biết bốc,còn nó thì 8th rồi cứ đợi đút cho ăn,hôm wa em bực mình âầm cái bánh ăn dặm đút mà phải theo ý con nên em quăng lên khay ăn của con,mặc kệ,sau 1 hồi rên rỉ nó tự cầm bánh bỏ vào mồm,nhai,nuốt rồi cắn tiếp,hết bánh lại nhìn em rên mum mum như xin thêm,giờ oới phát hiện ko phải con ko biết bốc ăn mà con lười bốc vì có sẵn mẹ đút cho rồi
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ chẹp...mẹ O khéo tay quá chừng,em thì đang rầu rĩ vụ con lười ăn cháo,hay là nó ngán cháo quá rồi nhỉ,mỗi bữa nó xơi 5 thìa nhỏ là ngưng luôn,sữa chua,váng sữa,trái cây thì xơi tiếp ko thì uống sữa chứ ko ăn cháo
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ thì cười tít mắt thôi,cho bỏ tật lười đi
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ mẹ Ođuúng đấy mẹ bibu ơi,xóm em cũng mấy đứa 2t vẫn còn ăn cháo xay,đến nỗi mà ăn cơm là ói ngay chán lắm cơ,tập ăn al5i vất vả vô cùng và cũng ít vô cùng,mẹ nó kiên trì cho ăn thô nhé,vài ngày đầu bibu ăn ít nhưng sau quen sẽ ăn nhiều lên thôi mà
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ T đẻ thường mà 3,9kg thui chứ 4,5kg chắc phải đẻ mổ.hehehe.......T mà tập cho nó ăn cơm nát bi giờ thì chắc nhà T loạn mất B ạ, nó kg nhai cứ nuốt thui......cơm nát nó chỉ ăn mấy miếng là nhè ra, nó còn kg buồn nuốt cho ý thế có chán kg cơ chứ.............Nhung thui để T cũng tập cho nó ăn dần cho nó quen kg thì chit mất. Hoa quả nó có ăn cho T đâu , riêng hoa quả thì phải xay hết kg ăn 1 loại hoa quả nào luôn. xoài xanh cũng chỉ đc mấy miêng, dưa hấu hay đu đủ cũng thế chỉ mấy miếng thui. Thằng này nó kg thích ăn cái gì là nhè ra phun phì phì B ạ............. Mai 1.06 rùi B đã mua quà gì cho O chưa ...?
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ B mua nho cho ăn thừ xem,nho ngọt ấy,bà lột vỏ bỏ hạt rùi cầm chặt cho nó cắn từ từ,dưa áấu dễ nát nên hay nhè là phải rồi
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ nho nó chỉ thích cầm rùi ném đi thui , nếu có cắn cũng chỉ đc 1 - 2 miếng đầu thui......dưa hấu nó cũng thế cầm cả miếng to cắn đâu đc mấy miếng thui rùi nó cho lên mặt bàn or xuống đất xoa xoa....ui cứ nhắc tới ăn uông thui là T muốn đau đầu với nó rùi kg chịu nhai gì hết
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ ặc ặc...thế mẹ bibu có nhem nhem con bao giờ ko???em hay ăn nhem nhem con lắm,cái gì cũng ăn trước mặt nó rùi nói ngon,ngon lúc đầu nó al2m lơ,còn bây giờ thì cứ đòi ăn bằng dc
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ 1/6, chúc các con ngoan, khỏe mạnh, thông minh và phát triển tốt. Chúc các con hay ăn chóng lớn, tăng cân và phát triển chiều cao đều đều ... Yêu các con nhiều lắm ....
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ kệ nó đi em. đừng có ép nhá. Hồi xưa có giai đoạn ngày nào chị cũng stress vì con lười ăn đó, mỗi bữa được độ 2-3 thìa, xong nó cứ ngậm hoặc nhè ... muốn lên cơn điên luôn. Nhưng mình cố kiềm chế để ko ép con. Cả nhà lo cuống cuồng vì con bé gầy đi nhanh quá. Qua giai đoạn đó (chừgn 1-2tuần j đó) con bé lại ăn ngoan lại ...
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ Chả bù cho O. Nho là món O thích nhất luôn: cứ nhìn thấy là cuống quýt lên: mẹ Mi, măm măm ... măm măm măm ... Chi Chi (con bé toàn tự gọi mình là Chi Chi) măm măm ... buồn cười lắm ý. Dưa hấu O cũng thích. Nói chung hoa quả (trừ quả chuối), là O thích hết. Do t quân phiệt từ khi bé còn nhỏ, quả j T cũng bắt ăn và dàn dần bé sẽquen (Kiwi xanh chua thế mà bé cũng ăn được - dù ko thích lắm)