Ðề: Năm 2011 - Hội Dê 79- Đoàn Kết , Thân Thiện , Hạnh Phúc và May Mắn - Tầng 6 Hi, 2 chị em mặc 2 váy giống nhau thế, tác phẩm của mẹ hả. Hnay em Cty tôi về cứ khen cái chị vừa sinh bé xong mà dáng dấp ngon nghẻ quá, ko giống bà đẻ tý nào
Ðề: Năm 2011 - Hội Dê 79- Đoàn Kết , Thân Thiện , Hạnh Phúc và May Mắn - Tầng 6 Cái ảnh đầu tiên em Mèo Kitty trông già đời quá
Ðề: Năm 2011 - Hội Dê 79- Đoàn Kết , Thân Thiện , Hạnh Phúc và May Mắn - Tầng 6 Cừm ưn cửm iếc giề bà ơi, bọn tôi đến thấy bà mẹ khỏe con khỏe là bọn tôi mừng lắm í. Trộm vía, cái em Mèo Kitty trông iu quá đi. Mà hôm nay hơi buồn là vì không được gặp cô chị Ỉn Ỉn và bố của chị em cố ấy.
Ðề: Năm 2011 - Hội Dê 79- Đoàn Kết , Thân Thiện , Hạnh Phúc và May Mắn - Tầng 6 Chào ngày mới các bạn hihi UI chao!!!!!!!!!! 3 mẹ con bà Linh xinh tươi thế hichic, trộm vía em bé bụ bẫm iêu quá bà ơi, làm mềnh lại có 1 ước ao, 1 khát khao hihihihi. Bà Linh bảo choa xin tý bí quyết mà giữ kỹ quá hic hic
Ðề: Năm 2011 - Hội Dê 79- Đoàn Kết , Thân Thiện , Hạnh Phúc và May Mắn - Tầng 6 Lấy dạo cạo râu của bố cháu, mẹ cháu lia đấy, gần cạo xong thì khó chịu , thế là cho ngồi chậu nước vừa nghịch mẹ vừa cạo nốt. Về bố cháu xót xa lắm
Ðề: Năm 2011 - Hội Dê 79- Đoàn Kết , Thân Thiện , Hạnh Phúc và May Mắn - Tầng 6 Mụ này bạo tay ghê hic hic, trộm vía cu Bi ngoan để cho mụ cạo đấy chứ ph ải đứa khác nó dãy lên òy hichic
Ðề: Năm 2011 - Hội Dê 79- Đoàn Kết , Thân Thiện , Hạnh Phúc và May Mắn - Tầng 6 Chúc mừng các con nhân ngày quốc tế thiếu nhi, mong ngày nào các con cũng vui tươi, không khóc nhè. Các mẹ tặng hoa và quà đi nào (tớ ko biết đưa ảnh lên )
Ðề: Năm 2011 - Hội Dê 79- Đoàn Kết , Thân Thiện , Hạnh Phúc và May Mắn - Tầng 6 Cạo thế mùa hè cho nó mát, đỡ phải lau tóc nhiều.
Ðề: Năm 2011 - Hội Dê 79- Đoàn Kết , Thân Thiện , Hạnh Phúc và May Mắn - Tầng 6 quá xinh, 2 con thì thiên thần, mẹ thì là niềm mơ ước của nhiều ngừoi. Tôi cũng mơ được đèo người như bà
Ðề: Năm 2011 - Hội Dê 79- Đoàn Kết , Thân Thiện , Hạnh Phúc và May Mắn - Tầng 6 Niềm mơ ước của bà là đc đèo cả hội Dê trên con chaly cuc ku hả hihihi, ước mơ của bà hoành tráng quá hahahahahahh
Ðề: Năm 2011 - Hội Dê 79- Đoàn Kết , Thân Thiện , Hạnh Phúc và May Mắn - Tầng 6 Èo, chứng tỏ mụ Đốp rất khinh mình. lần trước mình đề nghị đc ngồi trên chaly mà ko cho. Cú thế
Ðề: Năm 2011 - Hội Dê 79- Đoàn Kết , Thân Thiện , Hạnh Phúc và May Mắn - Tầng 6 tôi không cho bao giờ, tôi còn bảo bà ngồi làm phanh xe cho tôi còn gì
Ðề: Năm 2011 - Hội Dê 79- Đoàn Kết , Thân Thiện , Hạnh Phúc và May Mắn - Tầng 6 Bà này không làm SẾP hơi phí, soi phát, chuẩn luôn !!!
Ðề: Năm 2011 - Hội Dê 79- Đoàn Kết , Thân Thiện , Hạnh Phúc và May Mắn - Tầng 6 Hơ hơ, nghề của tôi là chuyên đi soi mà.
Ðề: Năm 2011 - Hội Dê 79- Đoàn Kết , Thân Thiện , Hạnh Phúc và May Mắn - Tầng 6 Tại tôi tiếc đôi giầy..........................................
Ðề: Năm 2011 - Hội Dê 79- Đoàn Kết , Thân Thiện , Hạnh Phúc và May Mắn - Tầng 6 Chào cả nhà Dê! Hội Dê đông vui ghê, cho mình tham gia với nhé. Tớ tên Ánh.
Ðề: Năm 2011 - Hội Dê 79- Đoàn Kết , Thân Thiện , Hạnh Phúc và May Mắn - Tầng 6 Chào mừng Dê mới nhập chuồng, hihi
Ðề: Năm 2011 - Hội Dê 79- Đoàn Kết , Thân Thiện , Hạnh Phúc và May Mắn - Tầng 6 mai kiếm cho quả tông giống mấy ông xe đạp thồ xưa nhé, khi nào cần phanh thì đưa chân lên mài bánh
Ðề: Năm 2011 - Hội Dê 79- Đoàn Kết , Thân Thiện , Hạnh Phúc và May Mắn - Tầng 6 Ak, cửn thựn ko phanh mà thọc ngay chân vào bánh xe thì hỏng
Ðề: Năm 2011 - Hội Dê 79- Đoàn Kết , Thân Thiện , Hạnh Phúc và May Mắn - Tầng 6 tặng mùng 1-6 http://www.youtube.com/watch?v=W8VWxWRTdCE&feature=related Đời sống không già vì có chúng em 1. Vì có chúng em nên đời sống mãi không già Vì có chúng em nên mặt đất luôn nở hoa Bàn chân em đến giữa đời là thế giới thêm niềm vui Bàn tay măng non bên người tìm xoá những lo âu dài Vì có chúng em như mùa xuân trong mọi nhà Vì có chúng em nên đời sống như trẻ ra. 2. Vì có chúng em nên còn giấc mơ thanh bình Vì có chúng em nên tình yêu bỗng nhiều thêm Mầm xanh trên những cây già màu lá chuối non vườn xưa Là búp sen con bên hồ Là ánh nắng mai bên nhà Vì có chúng em nên đời sống có gia đình Vì có chúng em nên lửa bếp đã hồng hơn. 3. Vì có chúng em như loài chim non muôn màu Vì có chúng em những bàn tay biết tìm nhau Lòng em như suối trên nguồn nở những đoá hoa hồng nhung Đừng mang đau thương điêu tàn về giữa trái tim yên lành Vì có chúng em nên nên bình minh đã lại về Vì có chúng em nên chiều hôm đã tàn đi. 4. Vì có chúng em nên đời sống sẽ xanh hoài Vì có chúng em nên hồng kia mãi hồng tươi Từ trên trang giấy thơm này nở những giấc mơ đời vui Từ trong tim em chờ đợi hạnh phúc hoá thân con người Vì có chúng em yêu tự do như yêu đời Vì có chúng em nên người lớn không lẻ loi. 1. Vì có chúng em nên đời sống mãi không già Vì có chúng em nên mặt đất luôn nở hoa Bàn chân em đến giữa đời là thế giới thêm niềm vui Bàn tay măng non bên người tìm xoá những lo âu dài Vì có chúng em như mùa xuân trong mọi nhà Vì có chúng em nên đời sống như trẻ ra. 2. Vì có chúng em nên còn giấc mơ thanh bình Vì có chúng em nên tình yêu bỗng nhiều thêm Mầm xanh trên những cây già màu lá chuối non vườn xưa Là búp sen con bên hồ Là ánh nắng mai bên nhà Vì có chúng em nên nên đời sống có gia đình Vì có chúng em nên lửa bếp đã hồng hơn. DK: Vì có chúng em như màu xanh trên địa cầu Vì có chúng em chim còn hát mãi ngàn sau. Vì có chúng em yêu tự do như yêu đời Vì có chúng em nên người lớn không lẻ loi.