Ðề: bé đi học có ăn uống ngoan và nề nếp hơn không? 2 bé nhà em tròn 1 tuổi, bà osin đòi tăng lương, em cho nghỉ luôn và cho 2 bé đi trẻ, trộm vía, đi biết được rất nhiều thứ,, ngoan hẳn lên và ăn uống còn tốt hơn trước (tuy rằng lúc đầu cũng đã tốt rồi). Khi chưa cho con đi các mẹ cứ sợ hết cái này đến cái kia, nhưng đừng vì những câu chuyện đấy mà giữ con mình quá, quan điểm của em là phải cho con mình "va vấp" thì về sau nó mới cứng cáp được, tuy các bé mới đi học thì dễ ốm hơn, nhưng sẽ có rất nhiều cái mới lạ khi cho con đi học, em thấy quyết định cho con đi học sớm của em là đúng đắn nhất đấy
Ðề: bé đi học có ăn uống ngoan và nề nếp hơn không? Mỗi bé sẽ có những yêu cầu khác nhau, như con mình, sau khi đi học... bỏ cữ ăn sáng luôn. Mình quan niệm, 1 số vấn đề thì nên cho bé tự quyết định, dần dần bé lớn sẽ hiểu ra thôi..... Chúc bé nhà bạn luôn vui.
Ðề: bé đi học có ăn uống ngoan và nề nếp hơn không? Tớ cũng chuẩn bị cho bé nhà tớ đi lớp nè. Công nhânk ở nhà vòi vĩnh bắt nạt ông bà và mọi người nhưng vẫn nghe lời. Mình định cho bé đi tư thục trường chát lượng một chút cho quen dần rồi mới cho đi trường công. Mình thấy bé nào đi lớp cũng ngoan và tự lập hơn nên các mẹ đừng lo nhé. Cháu mình đi lớp từ 14 tháng ngoan lắm. Đến lớp toàn tự xúc ăn thôi.
Ðề: bé đi học có ăn uống ngoan và nề nếp hơn không? Hu hu sao 14 tháng vẫn gửi được nhỉ, cả bạn ở trên con 12tg cũng gửi được mà cái nhà trẻ chỗ tớ ghi biển to tướng 15thg mới nhận. Hix quả thật là cả bố lẫn mẹ chiều quá nên ăn vạ khiếp luôn tí lại nhè ra khóc, lại rất dai nữa. Lúc kiên nhẫn thì dỗ điên lên quát có lúc tét đít mà nó có thèm sợ đâu khóc rùi nôn rồi khóc tiếp. Mà thằng nhà tớ chưa biết ăn băm, rau cũng ko thích ăn. Cháo vẫn phải xay vỡ... chả biết nhà trẻ họ sẽ cho ăn kiểu gì vì nhà trẻ ăn chung một nồi chứ làm gì có chuyện họ xay nhuyễn thức ăn cho nhóc nhà tớ ăn riêng. Hu hu muốn gửi lắm rồi vì nó hư quá nũng điên hết tiết mà chơi lủi thủi cũng tội quá, buồn cười nhất trưa nay xã mua sữa về nhóc đòi chơi mình sợ rơi xuống bật nắp đổ sữa cất đi nó khóc gào lên bố nó ti toe định mang ra mình bảo anh chiều nó là nó ko thành người mà thành cướp đấy rùi mang đống đồ chơi ra nịnh, bố nó cười phá lên bảo sau này nó đòi mua xe ga PS mẹ nó bảo anh đừng chiều nó mua libery được rồi. Hix ngại gần chết cười chữa thẹn.
Ðề: bé đi học có ăn uống ngoan và nề nếp hơn không? Vụ giúp việc thì trước bà ấy có một chị(tớ gọi là chị dù 60t do vai vế ở quê) lúc đầu tớ ko ưa được vì hai thế hệ khác nhau nên thấy chị chậm quá lại hay quên quên nhớ nhớ tính tớ như lửa ấy nói ầm ầm chị phát khóc bảo cho chị về. Mẹ chồng tớ phải đứng ra hoà giải, sau một thời gian chị quen việc chăm con tớ rất tốt chị thương nó như con cháu ấy nó khóc thì dỗ dành chơi với nó hoài chả mắng hay đánh nó đấy là các nhà hàng xóm bảo vc tớ đi vắng chả bao giờ nó khóc. Chị rất giản dị và sạch sẽ, cẩn thận trong khâu nấu nướng nhé, ở với chị rất vui vì chị cũng hay chuyện và rất lắng nghe tâm sự. Nhóc nhà tớ tăng cân và biết ăn bột đặc, biết vung tay đi chợ và nhiều trò từ chị dạy nó. Hix ra tết chị phải vào Nam vì đã hứa với chị gái trông cháu con chị gái đẻ, tớ giữ mãi nhưng cũng đành để chị đi. Đến giờ vẫn ân hận lúc đầu ko hiểu và lỡ lời với chị, nhóc nhà tớ sau này quên mất cả vung tay đi chợ...mẹ dạy nó toàn lờ đi hix. Thế mà bà giúp việc này cũng họ hàng với xã nhà tớ, tớ rút kinh nghiệm rất nín nhịn và hướng dẫn tận tình, quan tâm lắm mà lại đối xử với tớ thế. Nhất là cứ mặc tớ chăm sóc nhóc (lúc đó ra tết công ty mung 10 mới làm nên tớ vẫn ở nhà) tớ cứ hy vọng bà ấy có kinh nghiệm trông trẻ sẽ thích nghi nhanh và ở với vc tớ lâu dài. Vậy mà bà ấy lại thế, lượn xuống thăm dò giá cả rất nhanh nhé dù mới lên HN chưa thông thuộc ai cũng ra bắt chuỵên hàng xóm buôn dưa rồi, về thì bảo gì thì làm ko thì thôi. Xong xem TV mặc cho nhóc nhà tớ lúc đó đang thích víu để tập đứng một mình rõ xa, tớ nhắc thì bảo nó có ngã đâu. Thế nên tớ mới cho nghỉ vì mình ở nhà còn thế mình đi làm chiều mới về con mình giao vào tay người như thế thì nguy to, chả biết làm được bao nhiêu tiền mà giao trứng cho ác. Hix chả làm gì ba ngày lĩnh xiền công ngon ơ, lại cả tiền ô tô, kẹo bánh thế mà còn xin xã tớ xiền nữa. Bó tay luôn, ob giận bảo tớ khó tính tự tìm người ob ko tìm cho nữa, tớ cũng ko nhờ ở nhà trông nhóc đến tận bây giờ luôn. Kệ xã kiếm tiền, lí do gì bà ko lên tớ ko quan tâm tớ ko thể giao con tớ cho một người mà ko yêu con tớ được. Tính tớ rất nóng nảy nhưng rất thương ngừoi và dễ gần, dễ bỏ qua. Chỉ có điều tớ mong đối xư với con tớ phải như con cháu đi làm dù làm gì cũng phải có trách nhiệm với đồng tiền nhận được thế mà khó quá.
Ðề: bé đi học có ăn uống ngoan và nề nếp hơn không? con nhà tớ trộm vía từ bé ko phải dùng 1 loại thuốc nào, chỉ hơi khó ăn, cho đến 16 tháng bị viêm họng cấp ko uống được thuốc phải vào viện tiêm, chỉ bú mẹ và uống nước (phải là nước trắng), sau đó là bỏ ăn 1 tuần, thế là tớ cho đi học luôn, học trường tư thục, chỉ có 12 cháu/lớp, cu cậu rất thích đi học, ko khóc một ngày nào, bố mẹ đưa đến lớp theo cô luôn, ko thèm ngoái lại 1 tháng đầu, tớ cho ăn sáng ở nhà rồi mới đi học, ở lớp vẫn lười ăn 2 tháng tiếp, cho ăn sáng ở lớp, vẫn lười ăn, ở nhà bố mẹ còn bón bù được 1 ít cũng sụt sịt, ho vài lần, ăn vạ sau sáu tháng đi học: ăn được, tự xúc ăn, uống sữa tốt, về nhà có nề nếp hơn, hát hò ầm ầm bây giờ sau 1 năm đi học rồi, lại lười ăn, cô ko ép được,về nhà bố mẹ cũng bó tay luôn kết quả:1 năm đi học tăng được 1 kg!!!!!!!! đang định chuyển sang trường khác rộng hơn. khủng hoảng!!!!
Ðề: bé đi học có ăn uống ngoan và nề nếp hơn không? Đọc đoạn đầu mừng quá định cho con đi học, hix đến đoạn 1 năm sau.... cụt thụt lụt luôn
Ðề: bé đi học có ăn uống ngoan và nề nếp hơn không? MÌnh thấy mọi người có ý kiến trái chiều: "đi học sớm, bé dẽ dễ thích nghi hơn", "đi học sớm sợ bé bị stress", ít nhất sau 2,5 tuổi mới cho đi. Chẳng biết thế nào nữa. Nói chung con đi học thì mình phải phiên phiến thôi, đến thuê ôsin mình thấy không an tâm thì đi học, con mình cũng như các bé khác, nếu ăn ít nhưng ăn ngoan sẽ có lợi hơn là ăn chậm và ngậm. Mình nghĩ vậy, vì mình cũng đang chuẩn bị tinh thần cho bé đi lớp
Ðề: bé đi học có ăn uống ngoan và nề nếp hơn không? Oánh dấu đề tài này, hic, con nhà e cũng đang trong tình trạng chán cháo chả thèm gì đây này, ko biết là cho đi học thì có nề nếp hơn ko? Em định cho đi học nửa buổi trước, các mẹ có con đi học rồi có thấy con mình tiến bộ hơn nhiều ko? Em đang phân vân quá......
Ðề: bé đi học có ăn uống ngoan và nề nếp hơn không? Bé mới 2 tuổi thì bạn nên gửi trường tư thục, hàng tháng bồi dưỡng cho cô chủ nhiệm chứ gửi trường công lập, 1 lớp 30-40 cháu, đông nên cô sẽ không quan tâm được đâu. Ở nhà với GV nhiều khi làm cho các con sẽ bị buồn đó, cho con ra ngoài, tiếp xúc với các bạn con sẽ học được nhiều thứ, biết hát, biết múa, mà ăn uống, ngủ cũng đúng thời gian biểu hơn. Mà theo mình thì tốt nhất cứ để con trải nghiệm mọi thứ. Bạn nghĩ xem bạn sẽ bảo bọc con được bao nhiêu lâu. Mình từ khi sinh con đã quan niệm rất thoáng trong việc chăm sóc con. Ngay từ bé, Cún nhà mình đã bú bình. mình chỉ rửa bình rồi úp khô chứ không cầu kỳ như nhiều mẹ, luộc bình hàng ngày, mua hẳn máy sấy bình sữa và đun nước đúng nhiệt độ. Mình nghĩ thỉnh thoảng để con ăn bẩn một chút có khi con sẽ không bị bệnh chứ lúc nào cũng giữ gìn rồi đến lúc lớn, ăn cái gì ở ngoài cũng đau bụng thì lúc đó cả mẹ và con cùng khổ
Ðề: bé đi học có ăn uống ngoan và nề nếp hơn không? Bạn chiều con quá như thế khổ bạn đầu tiên đó. Cún nhà mình cũng là con đầu nhưng mình không hề chiều con 1 chút nào.Ở nhà chỉ bắt nạt được bà nội thôi. Hầu như trường nào cũng bảo là trông trẻ từ 15thang nhưng bạn cứ vào nói chuyện với chủ trường, thuyết phục 1 chút nếu thấy trường đó tốt là sẽ gửi được thôi mà. Chị tật khóc dai của con thì bố mẹ phải cứng rắn, chứ cứ xót con thì không dạy được con đâu.Cún nhà tớ hồi bé tớ chiều nó, động tý là khóc. Mẹ chỉ cần nói to->khóc, chơi mà không xếp hình được->khóc, nói chung cứ không vừa ý là khóc. Thế là mấy lần cho đi chơi, quen tính ăn vạ, không vừa ý là khóc ầm lên. Mà bạn nghĩ xem, giữa chỗ đông người con mình cứ khóc lóc thế họ sẽ nghĩ thế nào??? THế là quyết tâm về trị cái tính hay khóc. Cứ lần nào khóc là ăn roi, càng khóc đánh càng đau. Sau khoảng 10 trận thì bây giờ có khóc cũng chỉ rưng rức chứ không gào mồm nữa.
Ðề: bé đi học có ăn uống ngoan và nề nếp hơn không? Chào các mẹ! đô đô nhà em nay được 20th rồi và bắt đầu đi học từ khi hơn 18th. Trộm vía đi học tiến bộ hơn hẳn so với ở nhà với người giúp việc các mẹ ạ. Trước khi đi học thì cực kì lười ăn và hay ốm nhưng từ hôm đi học đến giờ về thấy ăn ngoan hơn, tự giác há miệng cho mẹ đút cháo chứ không phải túm đầu vặt ngược ra sau mới há miệng nữa. à đặc biệt đi học thì biết ăn cháo hạt chứ ngày trước toàn ăn cơm xay với cháo xay nhỏ thôi. Các mẹ cứ yên tâm cho con đi học, chắc các cô có phươgn pháp hơn mình nên cho ăn cũng dễ hơn với lại các bé đua bạn nữa. 2 tuần đầu bé chưa quên nên cũng đang uốn nhưng sẽ qua rất nhanh thôi. đi học càng sớm bé sẽ sớm tự lập. Chúc mẹ có đủ dũng khí cho con đi nhà trẻ!
Ðề: bé đi học có ăn uống ngoan và nề nếp hơn không? Bé nhà mình cũng đang ở tháng thứ 18, nhưng mình đợi đến khi bé 21 tháng, vào mùa thu mình sẽ cho đi lớp, mình sợ đi bây giờ bé còn non (bé gái mà). Nhưng thú thực, khi bé ốm mình nghỉ để cham con thấy con chịu ăn hơn khi có gv, nhiều bé chịu để gv đút cho ăn, mẹ thì nhõng nhẽo, nhưng bé nhà mình thích mẹ đút cho hơn. Thế nên mình không yên tâm lắm với gv. Bé được đi lớp mình thấy có 2 điều sẽ làm bé hứng thú: đông bạn chơi, và thực đơn phong phú. Nói thật ở nhà với mẹ, mẹ muốn bày vẽ cũng khó, vì bé ăn ít mà mẹ đi làm cả ngày. Con được ăn uống, được học tập các bạn, được cô giáo dạy và quan trọng nhất là biết tự lập: tự sắp xếp đồ chơi, thu dọn balo, tự xúc...
Ðề: bé đi học có ăn uống ngoan và nề nếp hơn không? Em thấy hầu hết các bé cho đi lớp chịu ăn hơn và tự giác hơn mặc dù cơm có thể không ngon như ở nhà mẹ nấu. Đến lớp các bé có cô, có bạn, sẽ đua nhau nhau ăn. Hơn nữa đến lớp cháu còn học hỏi được các bạn, nhanh nhẹn hơn, không nhút nhát, rụt rè. Trẻ con đôi khi dở dời ốm qua loa mà, mẹ cháu đừng lo, cho con đi lớp đi! Cò nhà em lớn tí nữa em cũng cho đi,
Ðề: bé đi học có ăn uống ngoan và nề nếp hơn không? Bé nhà mình đi học trường công từ lúc 18 tháng. Buổi thứ 2 về mình cảm giác bé bị sốc cứ lầm lũi 1 mình và hay khóc. Mình cho bé nghỉ 1 tháng rồi sau đó cho bé đi học lại. Trộm vía bé cũng tiến bộ dần lên. Trước đây bé chưa tự xúc ăn thì bây giờ bé thích ăn gì là tự xúc mì, phở, cơm trừ cháo bé k thích thì mình vẫn fải xúc. Các mẹ có điều kiện thì cho con đi học trường tư trước vì các cô sẽ chăm sóc tốt hơn. Mỗi ngày đi học của con các mẹ sẽ nhiền thấy sự thay đổi đấy.
Ðề: bé đi học có ăn uống ngoan và nề nếp hơn không? e cũng đang quyết tâm cho bé đi hoc đây bé nhà 28 này dc 14th o nha bh dc chiều wen hư lắm ko đòi dc cái j là ăn vã ngay cả thoi ăn uống nũa o nhà các cô bác bảo e cho đi thế là muộn cháu e 11th đã đi nhà trẻ 3 ngày sau về bô bô ăn uống ngoan hon len đây học hỏi kn của các mẹ e quyết tam hơn chú o nhà voi ba suốt ngày ngồi xem tivi dến tự kỉ
Ðề: bé đi học có ăn uống ngoan và nề nếp hơn không? môi trường ở trường học chắc chắn sẽ giúp bé cứng cáp hơn chị à.