Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Muối, 5/6/2010.

  1. Nghecoi2310

    Nghecoi2310 Hàng XT Pháp 01682742397

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    20,715
    Đã được thích:
    3,070
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    bà mơ à!! tôi đang anh hùng núp nha nhưng vẫn trông nhà nhé!!!
     
    Đang tải...


  2. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Tưởng bà này về làm dâu hiền 1 tuần là cai internet chớ nhể, hehehhe
     
  3. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Tần ô của bà ăn được mấy bó rồi? Hôm qua tôi nấu cháo gan, cho nắm tần ô, hành, ngò, húng vào sao mà ngon thế. Trời mưa lạnh lạnh thấy càng ngon :)
     
  4. Nghecoi2310

    Nghecoi2310 Hàng XT Pháp 01682742397

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    20,715
    Đã được thích:
    3,070
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    hehe cai là cai thế nào nhỉ!! MC ngồi cạnh trông cháu còn mình lướt net nha, càng nói mình càng làm nha!!!
     
  5. Nghecoi2310

    Nghecoi2310 Hàng XT Pháp 01682742397

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    20,715
    Đã được thích:
    3,070
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    này bà hay để ý quần áo có chỗ nào đang giảm giá cho tôi cho Nghé nhớ hú nha, đang hết quần áo đây hay nhờ bà mua gửi lên Paris nhỉ!!hihi
     
  6. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Pótay nàng dâu hiện đại :). Cùng ở Pháp mà nhờ vả gì bà ui. 3suisse, ellos, morgan đang sale đó, bà vào mà xem. Tôi cũng toàn tranh thủ vợt đồ mùa sale ko à
     
  7. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    này,sao mà nhà bà giống cảnh nhà tui thế.
    mc sang đây chơi,thấy tui ngồi internet nhiều.
    bà ý về mách với ox tui.ox tui còn nói với bà:
    thì mẹ sang đây cũng suốt ngày đọc sách.thì
    vợ con cũng phải dùng internet còn nói chuyện với
    bạn bè và gia đình chứ.
    bà già xấu tính,trong khi mình vẫn lo cơm nước đầy đủ,
    vẫn chăm con bé,đưa đi đón về....
    may cho bà ý là khi bà về bên kia rồi,ox tui mới kể lại.
    chứ nếu mà tui biết dc,lúc bà vẫn ở đây thì..e hèm..
    điên thế kg biết,cứ nhắc đến mc là tôi thấy máu trong người cứ sôi sùng sục cả lên...
     
  8. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    đang đợi tháng 7 sale còn đi nghiến răng nghiến lợi sắm đồ buberry.
    hôm nọ tôi vào store xem,tia dc cái túi đeo bé tí tẹo roài.
    nhưng em nv bảo tháng7 sẽ sale hết.nên tôi dang ngóng đây.
     
  9. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Ko có web của BBR bên Pháp để phục vụ bà nhể, thấy web Pháp được gì thì ới tôi nhá.
     
  10. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Mira: Rau của tui sao vẫn nhỏ tí ti bà ơi,mấy ngày nay cứ ngày mưa ngày nắng nên cũng chả ra ngó ngàng gì,tui trồng kiểu cưỡi ngựa xem hoa mà kekek,dưng mà sao tui gieo mấy tuần rùi mà thấy mấy em ý lâu lớn quá,có ăn được gì đâu,mấy ngày nay ở chỗ tui người ta đi câu đã có cá Makrell loại cá giống basa ở vn thì phải,ngon tuyệt,cá tươi nhá hấp hoặc nướng rùi cuộn bún với rau thơm mam mam,mà chồng thì lúc này bận rộn cày cuốc quá,chứ như mấy năm trc,xã câu về tui nói đi cho ai thì cho tui ko làm đâu,hihihi mùa này mà xã câu được tui phải làm sạch sẽ cất tủ đá hết mùa thèm cũng ko có cá đó mà ăn,mà nhà mình có ai có công thức chả cá rô ko nhỉ,hay làm bt,tui thèm chả cá quá,mà cá rô ở đây thì nhiều lắm,chỉ lười làm thui.
    Angel:Mc ganh với bà là đúng rùi,lượn lờ mua đồ hiệu ko à,chạy....... ko thui bị oánh kekekek hôm bữa ra tiệm kính,thik mê cái kính mát hiệu Bubery mà mắc quá,hơn 500 uds,chồng thì nói mua đi nhưng tui lại gạt đi vừa tiếc vừa nghĩ sợ con bẻ gãy,tính tui lơ đãng để đâu quên đó chồng toàn cất dùm,mà con bé nhà này thì nó nhanh tay hơn tui ihihihi
    Nghé:ở chơi thăm mẹ chồng dzui ko cưng?chúc 1 tuần qua mau nhé heheheh
    Debui:mất tích rùi,chắc đang bắt sâu cho rau,coi chừng "d....z..u..." dài tới rốn chị ơi ihihihi
    Lanuong:vô vài bữa cũng mất tích luôn,chắc đang chăm con.
    Ôi tui điểm danh từng người rùi đó,còn chị Muối,Dung lâu ngày ko thấy điềm luôn cho hắt xì hơi... ihihi.Sao hôm nay mình siêng vậy ta.Mình tự phục mình quá đi kekekeekekekek.Chuồn đây
     
  11. Nghecoi2310

    Nghecoi2310 Hàng XT Pháp 01682742397

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    20,715
    Đã được thích:
    3,070
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    vui cực hôm nay mới thực sự chiến đấu vì xã về đi làm còn mình thứ 7 mới về !!huhu
     
  12. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    cám ơn cả nhà còn nhớ đến debui .
    Cả tuần nay mình phải chăm tưới cây làm vườn cho cả 2 nhà . Vừa nhà mình vừa nhà hàng xóm vì họ đi nghỉ hè gửi chìa khóa nhà cho mình nhờ tưới cây dùm . Mai mốt mình đi nghỉ hè thì cũng nhờ họ qua làm dùm lại .
    Chúc cả nhà cuối tuần thật vui vẻ nha .
     
  13. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    mấy hôm nay thời tiết oi,khó chịu quá cả nhà ơi...
    em vừa hoc được cách nấu canh cá mới,hnay nấu
    luôn 1 nồi,ngon quá heee
     
  14. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Tình hình các sis bên châu Âu cẩn thận mấy món dưa leo, cà chua nhập từ Spain nha. Đài Pháp thông báo mấy hôm nay ở Đức và Pháp đã có vài người chết và nhiều người ngộ độc vì dùng 2 món này bởi vì quá nhiều hóa chất. Nếu cà chua thì rửa sạch, ngâm nước muối rồi nấu chứ đừng có trộn salad ăn sống là ko tốt nha
     
    debui thích bài này.
  15. Nghecoi2310

    Nghecoi2310 Hàng XT Pháp 01682742397

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    20,715
    Đã được thích:
    3,070
    Điểm thành tích:
    2,063
  16. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    hôm nay là ngày của bố....hết ngày của mẹ rùi.
    show cái hình bố con angel ở trường hôm nay.
    còn đâu thì mẹ show hình đồ ăn,cho ối người thèm nè..haaaaaaaa

    [​IMG]

    còn đâu thì mẹ show hình đồ ăn,cho ối người thèm nè..BÚN RIÊU CUA XỊN NHÁ :))
    [​IMG]
    [​IMG]
     
    mirabelle thích bài này.
  17. mirabelle

    mirabelle Man plan, God laughs!

    Tham gia:
    3/7/2009
    Bài viết:
    3,221
    Đã được thích:
    730
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Èo, nuốt nước miếng rồi nha mẹ tẹt, ác quá :(. Nhìn gạch cua thấy thịt béo quá ha. Bà nấu 1 nồi ăn mấy ngày luôn hay sao?
     
  18. vivian cat tuong

    vivian cat tuong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    Chắc tui phải làm 1 nồi mai ăn quá,tuần nào cũng nấu 1 nồi nho nhỏ đủ ăn 2 ngày ihhhi 2 mẹ con măm,nhưng bún riêu cua thì chưa nấu lần nào,trong tuần ngày nào cũng bún ,phở hoành thánh rùi cuối tuần ko bik nấu món gì,hôm rùi có mẹ của bạn ở vn qua chơi,nó cho 1 ít khổ qua phơi khô nói về ngâm như trà uống cho mát iihi ko bik có mát ko mà uống cũng thấy đắng nhẹ rất ngon mấy bà ạ,nhưng mà nhờ người nhà mình làm rùi gởi qua thì sợ quá tại nghe nói thứ ấy phun thuốc nhiều lém đấy,ở SG thì tìm đâu ra laọi cây nhà lá vườn mà làm Haizzz
     
  19. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    tôi nấu ăn 2 ngày bà ạ.ngon lắm,tôi có mẹo nấu nên gần thơm như dấm bỗng miền bắc
    tôi mua cua bể sống(bên này đầy),
    về tống vào ngăn đá để cho nó ngất,và thịt hơi co lại(đừng để thành đá nhá)
    sau đó lôi ra đập vỏ lấy thịt bên trong-vì vỏ nó cứng lắm.
    khều gạch ở mai cua để bát riêng.
    sau đó xay thịt lẫn chân nhuyễn,rồi đem lọc.
    cho tí muối vào nồi,đun lửa bt lên cho tạo gạch.
    phi hành khô,cà chua.gạch cua riêng cho lên màu.
    thả 2,3 cái tai chua(kg có thì cho me thái khô)
    sau đó cho dấm nho vào.mùi dấm nho sẽ làm cho nồi canh có mùi chua nhẹ như dấm bỗng...
    chúc cả nhà ngon miệng
     
  20. Angel mũi tẹt

    Angel mũi tẹt Mũi tớ hết Tẹt rồi

    Tham gia:
    20/9/2009
    Bài viết:
    1,133
    Đã được thích:
    177
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... :)

    bà H ơi,bà cần kg để tôi làm vụ này giúp cho.
    vì bên này khổ qua kg có phun thuốc,tôi nhìn tôi biết.
    mà rau cỏ ở đây,mua về vẫn có sâu đang nhe răng há há.nên cứ an tâm.
    bà chỉ cần hỏi cách thái ra,rồi phơi khô,rồi muốn bao kg? thì để tôi làm giúp cho.
    vì bên này nóng quanh năm,toàn 45-50oc.
    mà giá khổ qua ở đây thì chắc chắn là rẻ nha.
    rồi noel tôi mang sang denmark va ship sang norway cho bà
     
    vivian cat tuong thích bài này.

Chia sẻ trang này