Tên khai sinh của con là Trần Phương Chi, nhưng nickname của con là Xoài vì hồi bầu bí con mẹ con nghén toàn ăn xoài trừ bữa. hì hì Bây giờ con cũng tròn ủng như quả xoài luôn! Con sinh lúc 23h30' ngày 29 tháng 8 năm 2009. Bà bảo con là con Nghé mà lại sinh ban đêm, vào đúng giờ Hợi thế thì nết ăn, nết ngủ khỏi phải bàn! Mà quả đúng thế thật, mẹ con nuôi con nhàn vô cùng. Con cũng sớm biết tự lập và ngoan lắm nhé! Con đi nhà trẻ từ khi con mới 9 tháng tuổi thôi, giờ con đã quen lớp lắm rồi, biết gần 2 chục bài thơ và bài hát, thích nhảy múa nữa! Con cũng tự xúc ăn được rồi, tuy thỉnh thoảng còn vãi chút xíu ra ngoài thôi! Mẹ con xây nhà cho con ở đây để ghi lại những khoảnh khác ngộ nghĩnh của con làm kỷ niệm. Sau này khi con lớn, con xem lại, chắc hẳn con sẽ rất ngạc nhiên và thích thú với những kỷ niệm khi còn bé của mình đấy! Bé Xoài lém lỉnh rất mong được làm quen với các bạn, các bạn đến nhà Xoài chơi nhé!
Ðề: Mẹ xây nhà cho Xoài lém ở đây nhé! Đây là ảnh bố con chụp cho con lúc con mới ra đời này, khóc xong là cái miệng đã chóp chép đòi ăn ngay rồi: 3 ngày tuổi con đã biết làm duyên cho mẹ chụp ảnh này: Mẹ chụp lâu quá à, em đói rồi đấy: Hí hí, mẹ để mình "lộ hàng" thế này, xí hổ quá cơ: Con được 15 ngày tuổi, con vừa tắm táp sạch sẽ đây, nhìn "hip hop" chưa: Tớ 2 tháng rồi đấy, có ai chơi đấm bốc với tớ không: Tù trưởng da đỏ đây: Công nhận nằm thế này "phê" thật:
Ðề: Mẹ xây nhà cho Xoài lém ở đây nhé! Bạn gái ơi Panda cũng là nghé con đây, Panda qua nhà chào hỏi nà.
Ðề: Mẹ xây nhà cho Xoài lém ở đây nhé! Chào bạn Panda nhé! Rất vui được làm quen với bạn, bạn có đôi mắt to tròn xinh yêu quá! Rảnh bạn ghé nhà Xoài chơi nha! Mẹ Xoài up tiếp ảnh mới nhất của Xoài nè: Biển Cửa Lò ở Nghệ An - quê nội của Xoài đây: Còn đây là ở Nam Đàn quê Bác:
Ðề: Mẹ xây nhà cho Xoài lém ở đây nhé! Chị Anna vào chào bé xoài!!! Nhìn bé đáng yêu quá cơ! chúc bé hay ăn chóng lớn nha!
Ðề: Mẹ xây nhà cho Xoài lém ở đây nhé! Cảm ơn chị Anna nhiều! Bé Xoài chào chị Anna nha! Chị vào chơi với Xoài cho vui nhé!
Ðề: Mẹ xây nhà cho Xoài lém ở đây nhé! Panda vào chơi với Xoài nè, mời Xoài ghé nhà Panda chơi, Panda luôn welcome những người bạn tốt , hè hè.
Ðề: Mẹ xây nhà cho Xoài lém ở đây nhé! Trộm vía con, bé tí mà đáng yêu quá. Không bít bao giờ em mới được như mẹ nó . Chúc bé hay ăn chóng nhớn.
Ðề: Mẹ xây nhà cho Xoài lém ở đây nhé! Cảm ơn cô nhiều ạ! Cô chưa có em bé à? Nhanh lắm cô ạ, đấy, cô nhìn mấy cái ảnh ở trên mà xem, mới ngày nào bé tí như thế mà giờ đã nghịch như "giặc cái" rồi đây!
Ðề: Mẹ xây nhà cho Xoài lém ở đây nhé! Hehe, em chưa có chồng mẹ nó ạ. Chứ cũng thích trẻ con lắm. Nhìn con các mẹ bé nào cũng yêu ghê. À, thỉnh thoảng nghĩa topic em rinh ít đồ rẻ, đẹp về cho con nhé
Ðề: Mẹ xây nhà cho Xoài lém ở đây nhé! Bé Xoài cho Anh Duy làm quen nha.Mẹ anh lúc trước khi Sinh Anh cũng ăn Xoài giỏi như mẹ em ý thỉnh thoảng ghé nhà Anh duy nhé Xoài.nhà Anh đây nè http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?303975-Mời-các-Mẹ-vào-nhà-Anh-Duy-chơi
Ðề: Mẹ xây nhà cho Xoài lém ở đây nhé! Bố mẹ đều đẹp cả đôi thể nào Xoài nhà nàng trộm vía dễ thương ghê, hí hí tiếc ngẩn ngơ mãi vì hôm đó mưa quá ko mục sở thị xã nhà nàng được nhìn thoáng qua thấy vợ đã xinh chồng lại nhiệt tình và dễ xương nữa. Chúc xoài mau ăn chóng lớn làm quan bự cho bố mẹ vui nha
Ðề: Mẹ xây nhà cho Xoài lém ở đây nhé! ôi em sorry không nói trộm vía ~.~. Nếu mà có nhậu thì em xin góp ít gió thổi mát nhà chị vậy ! ^^!
Ðề: Mẹ xây nhà cho Xoài lém ở đây nhé! Tối qua mẹ cháu cũng ngắm đồ ở topic nhà cô suốt, ưng thì ưng nhiều cái lắm nhưng giờ đang kẹt ảnh Bác bằng polime cô ạ! Giá cả nhà cô ổn đấy, khi nào có dịp mẹ cháu sẽ ủng hộ cô nhé!
Ðề: Mẹ xây nhà cho Xoài lém ở đây nhé! Anh Duy có bộ ảnh hồi bé đẹp quá! Càng lớn trông anh càng manly và đẹp trai ra nhé! Sắp tới mẹ em cũng phải cho em đi chụp 1 bộ ảnh làm kỷ niệm mới được!