Ðề: Mẹ nào làm việc tại gia như em thì vào đây cùng chia sẻ nhé! Tớ vào điểm danh cái nhé. Đúng là nhược điểm chung của những N làm việc tại gia là hay thức khuya (mặc dù con ngủ sớm) và dậy muộn. Con trai tớ có hôm 8h đã dậy rùi nhưng mẹ bùn ngủ quá nên cứ cho con titi con lại ngủ tiếp, thế là 2 mẹ con đều ngủ nướng đến tận 9h. Hồi con trai 4t cũng đã đi làm lại rùi, nhưng sau thấy bà ngoại nhìu việc quá k chăm cháu đc, thêm nữa con trai tớ rất lười ăn thế là xin sếp bố trí lv tại nhà cho tiện. Nhược điểm là lv tại nhà của tớ là hiệu quả và năng suất thấp hơn (do việc trông con và chăm con ăn uống cũng tốn rất nhiều thời gian rồi) nhưng sếp cũng thông cảm. Khi nào con lớn rồi trở lại với cv fulltime tại vp sau vậy.
Ðề: Mẹ nào làm việc tại gia như em thì vào đây cùng chia sẻ nhé! Cả ngày chả làm được việc gì, cả tối ngồi làm lại cái topic thanh lý, bùn quá. Khi nào mà ko làm được đúng chỉ tiêu mà mình đề ra mỗi ngày là em thất vọng lắm ý, thấy mình vô dụng ghê.
Ðề: Mẹ nào làm việc tại gia như em thì vào đây cùng chia sẻ nhé! Mình cứ trông con cho chu đáo đi. Cái tiếng ăn bám nó cũng không bám vào mình lâu đâu. Nhìn đứa con kháu khỉnh, hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn. Tự nhiên sẽ không còn mang tiếng ăn bám nữa. Thử hỏi có cô giáo nào hay ôsin đến làm thuê nào có thể chăm con mình chu đáo như vậy được không. Mình cũng như bạn nè, chẳng ai dám nói mình là ăn bám cả, vì mình ở nhà cũng có ngồi chơi đâu.
Ðề: Mẹ nào làm việc tại gia như em thì vào đây cùng chia sẻ nhé! Thỉnh thoảng chị cũng thích làm việc tại nhà. Nhất là hôm nào phải làm báo cáo, hihi. Làm ở nhà đầu óc thư thái, ko bị người ra người vào làm mất tập trung
Ðề: Mẹ nào làm việc tại gia như em thì vào đây cùng chia sẻ nhé! Ui, trông con là khoản khó nhất đấy ạ, có phải ai cũng chịu ở nhà trông con đâu ạ. Em nghe các bà osin lắc đầu bảo sợ nhất là khoản trông trẻ con, cực lắm ý. Riêng em, lúc bé mới 4 tháng em đã chuyển giao lại cho ông bà nội rồi, xí hổ quá.
Ðề: Mẹ nào làm việc tại gia như em thì vào đây cùng chia sẻ nhé! Vâng, làm ở nhà thì tự chủ được thời gian , nhưng nhìu khi cũng bị lười ra chị ạ. Có lúc em đi chơi cả ngày, đêm về phải cày cả đêm đấy ạ. hic....