Thu mua nỗi buồn ?? ai có bán cho tôi!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi hocvienlamgiau, 10/5/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. hocvienlamgiau

    hocvienlamgiau Banned theo yêu cầu chủ nick

    Tham gia:
    28/10/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thu mua nỗi buồn ?? ai có bán cho tôi!

    Ai buồn thì trút lên đây!
    Chớ để về nhà trút lên đầu người thân thì tội lắm!!
    ------------->>>

    Về tới nhà, nhăn răng ra cười một cái cho sướng cái đời nhỉ :))
     
    Đang tải...


  2. nghuyenanhphan

    nghuyenanhphan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/5/2011
    Bài viết:
    1,289
    Đã được thích:
    461
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Thu mua nỗi buồn ?? ai có bán cho tôi!


    - Và nếu nỗi buồn là vô tận ?
    Bạn sẽ phải trả cho tôi cả cuộc đời của bạn.
     
    Sửa lần cuối: 31/5/2011
  3. hocvienlamgiau

    hocvienlamgiau Banned theo yêu cầu chủ nick

    Tham gia:
    28/10/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thu mua nỗi buồn ?? ai có bán cho tôi!

    Nếu ai đó có nỗi buồn vô tận! tôi sẽ khuyên người đó kiếm cái khu rừng nào đó mà ở một mình với hoa cỏ cho vui!!

    Mấy con người buồn triền miên này để lại cộng đồng chỉ tổn gây thiệt hại kinh tế và văn hóa loài người!!
     
  4. nghuyenanhphan

    nghuyenanhphan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/5/2011
    Bài viết:
    1,289
    Đã được thích:
    461
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Thu mua nỗi buồn ?? ai có bán cho tôi!

    1 người không ra sao mới có thể nghĩ được câu nói như thế này.
    Tôi phục bạn vì bạn là người như vậy.
    Thank vì không gì cả.
    Thank riêng vì vườn hoa cỏ đó (cái này thank riêng).
    (Thank giùm cả người khác luôn nữa).
    1.........2............0.
     
    Sửa lần cuối: 31/5/2011
  5. bong0610

    bong0610 Thành viên mới

    Tham gia:
    26/4/2011
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Thu mua nỗi buồn ?? ai có bán cho tôi!

    Không biết bạn phải trả cho mình bao nhiêu nụ cười mới đủ nỗi buồn của mình đây. Chỉ ước một điều con gái lớn lên hiểu được nỗi lòng của mẹ mà sống cho tốt. Đêm nay thấy gia đình người ta đưa con cái đi chơi 1/6 mà rơi lệ, con gái mẹ thiệt thòi quá, bố con đã vô tâm không gọi điện hỏi thăm con lấy một câu, vì thế ngày mai mẹ sẽ thuê taxi cho con đi chơi để bù đắp cho con.
     
  6. vip_haiphong

    vip_haiphong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/5/2010
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Thu mua nỗi buồn ?? ai có bán cho tôi!

    Phải vay nữa á!!!!!!!!!!em thì cho không luôn. đọc thấy đỡ buồn hơn nhiều phải không các mẹ
     
  7. chuotcontime

    chuotcontime Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    9,051
    Đã được thích:
    2,396
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Thu mua nỗi buồn ?? ai có bán cho tôi!

    Thời buổi kinh tế thị trường mà bạn ui.
    Bạn ý đang mua nụ cười kìa, mình chỉ cho vay không lấy lãi là hạnh phúc lắm rùi nhỉ????Hì hì..
     
  8. nghuyenanhphan

    nghuyenanhphan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/5/2011
    Bài viết:
    1,289
    Đã được thích:
    461
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Thu mua nỗi buồn ?? ai có bán cho tôi!


    Chào Mama.
    Có người vừa tặng tôi cả 1 vườn hoa cỏ.
    Tôi cảm ơn người đó rồi.
    Trong lúc đi thăm khu vườn mới được tặng đó, tôi tìm được 1 ít vật phẩm.
    Gửi Mama đem về làm cảnh.
    [​IMG]
    Và 1 chú Mèo dễ thương cho bé làm bạn.
    [​IMG]
    Hạnh phúc nhất của con trẻ là sự quan tâm và chia sẻ của những người thân yêu nhất.
    Dù thiếu gì đi nữa nhưng bé đã có Mama, đó đang là tất cả của bé.
    Tôi nghĩ bé cũng rất hạnh phúc vì điều đó.
    Ngày mai, tôi luôn hi vọng rằng bé sẽ có được niềm vui như bao đứa trẻ khác.
    Phố xá tấp nập, người đi lại đông đúc...........
    Mama chắc chắn sẽ giữ được cho bé những niềm vui trọn vẹn nhất.
    Thân mến.
    Chúc bé ngủ ngon.
     
  9. hocvienlamgiau

    hocvienlamgiau Banned theo yêu cầu chủ nick

    Tham gia:
    28/10/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thu mua nỗi buồn ?? ai có bán cho tôi!

    Chị quả là một người mẹ tuyệt vời! đừng buồn chị à! hãy cười tươi cho con trẻ vui theo! nếu tâm trạng không vui vẫn cố mà cười , chỉ cần chị cười, thì nhỏ nhà mình đã vui vẻ và sướng nhất rồi!!

    Em có 2 đứa cháu, mẹ nó là chị ruột của em, mới mất đột ngột năm ngoái, một đứa 7 tuổi, một đứa 10 tuổi, giờ đang không có mẹ phải sống với bố kia kìa! tít sài gòn, mà gia đình ông bà lại ở ngoài bắc!! ko biết chúng chơi lễ tết thế nào!!
    Vui lên chị nha!! Hãy tự kỷ rằng còn nhiều người đau buồn hơn mình vì thế ta hãy vui vẻ sống một cuộc sống vui tươi cho con cái nó mừng!


    Đọc comment của anh/ chị: nghuyenanhphan mà em buồn cười quá :))

    Thanks vì lời nhận xét rất thẳng thắn, nếu có gì không phải xin bỏ qua, Quan điểm của em nó thế! em không thích lắm những người quá hay buồn phiền và cáu gắt, dường như những người này dành 70-80% cho việc cáu gắt, chửi bới, buồn phiền, lo câu....

    Sáng nay ngủ dậy em thấy hơi mệt, phóng xe ra văn quán, ở đó có một rừng phượng và bằng lăng đang nở hoa vừa tím vừa đỏ, xen màu xanh! một cảm giác yên lành hạnh phúc!!
     
    Sửa lần cuối: 1/6/2011
  10. nghuyenanhphan

    nghuyenanhphan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/5/2011
    Bài viết:
    1,289
    Đã được thích:
    461
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Thu mua nỗi buồn ?? ai có bán cho tôi!

    Không có gì đáng cười ở đây hết. Và đúng như tôi nghĩ Mama không hiểu gì cả.
    Nhưng tôi đã đem vườn hoa đó tặng cho người khác, cho 1 gia đình nhỏ bé để hi vọng, hôm nay, họ đang ở đâu đó trong sự vui vẻ và hạnh phúc.
    Bình thường ngay cả trong tình trạng bi đát nhất.
    Dẫu sao cũng cảm ơn Mama, thay vì người khác. hi vọng điều đó đem lại nhiều ý nghĩa thiết thực.
    Không nghị luận với bạn nữa, kẻo mất time.
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  11. hocvienlamgiau

    hocvienlamgiau Banned theo yêu cầu chủ nick

    Tham gia:
    28/10/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thu mua nỗi buồn ?? ai có bán cho tôi!

    Rảnh rảnh vào rao tiếp! HÔm nay ai buồn nào???? em đang làm đồ án tốt nghiệp, nhà trường cho 2 tháng làm, em làm 2 ngày mà sắp xong rồi, sướng và vui vẻ quá :))

    :)) :)) :))
     
  12. nhocTin

    nhocTin shop trẻnhỏ.com - welcome

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,944
    Đã được thích:
    6,490
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Thu mua nỗi buồn ?? ai có bán cho tôi!

    Hic, bán hết cho bạn này. Hôm nay phải nói là cực kì buồn ý.
    Hay hôm nào, hội buồn làm chầu cafe cho chủ top thanh toán đê.
     
  13. bong0610

    bong0610 Thành viên mới

    Tham gia:
    26/4/2011
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Thu mua nỗi buồn ?? ai có bán cho tôi!

    Mấy hôm rùi không nghé thăm diễn đàn, thầy mẹ con em được nhiều người chia sẻ quá, em thấy vui lên và sẽ phấn đấu vui hơn nữa để mang lại hạnh phúc cho con gái yêu cũng như để đáp lại những những tấm lòng trắc ẩn đã đồng cảm cho hoàn cảnh của 2 mẹ con. :D :D :D. Em cười có tươi không cả nhà??
     
  14. bong0610

    bong0610 Thành viên mới

    Tham gia:
    26/4/2011
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Thu mua nỗi buồn ?? ai có bán cho tôi!

    Vườn hoa đẹp wa, em mang về tặng luôn công chúa nhà em, cám ơn nguyenanhphan nhiều nhé.
     
  15. dacsan.org

    dacsan.org Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/5/2011
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Thu mua nỗi buồn ?? ai có bán cho tôi!

    đang có 20kg buồn.....nên ko ngủ đc.......mua mua bán rẻ 10k/kg...........

    Mua nhanh,số lượng có hạn..............ko mua thì chờ đợt sau nhé..........he he
     
  16. nghuyenanhphan

    nghuyenanhphan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/5/2011
    Bài viết:
    1,289
    Đã được thích:
    461
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Thu mua nỗi buồn ?? ai có bán cho tôi!

    Không có gì đâu.
    Mama cứ lấy, tôi tặng mà.
    Hôm đó Mama và bé đi chơi chắc là vui lắm. Tôi cũng chỉ mong như vậy.
    Chúc Mama vui vẻ và vững vàng hơn, bé khỏe ngoan và lúc nào cũng đáng yêu.
     
  17. bong0610

    bong0610 Thành viên mới

    Tham gia:
    26/4/2011
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Thu mua nỗi buồn ?? ai có bán cho tôi!

    Hôm đó con gái em lại dậy sớm hơn thường lê, hình như bé biết đó là ngày lễ của bé thì phải :D, em cho con ăn uống xong,tắm giặt cho con thơm tho sạch sẽ và alo cho bác taxi vào đón, 2 mẹ con đi chơi vui lắm ạ. Con gái em mới có 8 tháng mà rất thích ngồi xe vịt để nhún nhảy, làm mẹ cũng nhún nhảy theo con:D. Đây là ngày 1/6 đầu tiên của con nên em lại đưa con đi siêu thị để mua tặng bé một chú thỏ nhồi bông và một chiếc váy xinh xắn để làm kỷ niệm:D. Em sẽ góp nhặt những hình ảnh và kỷ niệm của con từ bé đến lớn để bé hiểu rằng dù không có bố chăm sóc và thương yêu nhưng con vẫn được bù đắp đầy đủ như các bạn của con.
     
  18. nghuyenanhphan

    nghuyenanhphan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/5/2011
    Bài viết:
    1,289
    Đã được thích:
    461
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Thu mua nỗi buồn ?? ai có bán cho tôi!

    Hôm nọ quên mất không nhắc Mama đi đâu chơi cùng bé thì chụp lấy vài kiểu ảnh. Sau này đóng thành quyển Album cất đi làm kỉ niệm. Chỉ nhớ nhắc vấn đề đi lại và an toàn cho cả 2.
    Dạo này hay quên quá, cahns thật đấy.
    Hic.
     
  19. cunbong_kfc

    cunbong_kfc bếp nhỏ

    Tham gia:
    28/9/2010
    Bài viết:
    1,726
    Đã được thích:
    306
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Thu mua nỗi buồn ?? ai có bán cho tôi!

    topic hay quá.knao có chuyện buồn sẽ bán cho bạn.hihi
     
    hocvienlamgiau thích bài này.
  20. hocvienlamgiau

    hocvienlamgiau Banned theo yêu cầu chủ nick

    Tham gia:
    28/10/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    63
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Thu mua nỗi buồn ?? ai có bán cho tôi!

    Chưa hiểu cách định lượng nối buồn kiểu gì :)) =)) em phục bác, lại còn 20KG nữa chứ!
    Em xài tiền tệ là nụ cười bác à! tặng cho bác 20 nụ cười! nhớ phải nhận đấy, cười đủ 20 cái đảm bảo chẳng thấy nỗi buồn của mình đâu :))
    Nếu lần sau có mất ngủ, thì tốt nhất hãy tự nhủ: mọi chuyện rồi sẽ qua đi! có buồn rầu cũng chẳng giải quyết được gì! Rồi mình sẽ tìm được cách giải quyết!
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này