Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp hihi nhưng có thời gian nghiên cứu chăm sóc con cái, cuối tuần yên tâm bên gd chứ từ hồi e kinh doanh toàn bị mắng là ko để ý đến Nghé mà cũng khổ con ít đc đi chơi toàn phải theo mẹ đi công việc với tự chơi vì khách hàng gọi ko kể giờ giấc mà, ko đc ổn định như làm công sở chị ạ!! cứ phải 2 tay mới đủ sống nhưng con cái hơi thiệt thòi!!!
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Mình làm cái nghề này của mình hơn 6 năm rùi, sales, qua cái thời rực rỡ mất rồi nên hơi chán chán. Mình có biz riêng, nhưng cũng chưa được tự tin lắm nên chưa nghỉ hẳn đi làm thuê....Haizz, vẫn đang consider đây!!!
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp trùi ui nhưng lương thấp lắm, nên mẹ Khánh chỉ toànn gồi buôn dưa lê thôi
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp tiền nào việc đấy bác nhỉ!! bên này mà đi làm ko mở mắt ra đc luôn ý chứ nói gì đên 888!!!
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp chính xác bạn ạ, qua giai đoạn tỏa sáng là đến thoái trào...nên mình đang muốn làm cái gì đó mới mẻ...hihi, theo chủ nghĩa thích xê dịch ạ ^-^
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp kể ra thế cũng sướng nhỉ. Ngày xưa mình cũng đi muôn về sớm suốt. Có tgian nghĩ ra các món ngon để nấu cho chồng, lượn lờ đi chơi nữa chứ...giờ hết sướng rồi...đang phải ủ mưu kiếm tiền vì bão giá, hê hê..
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp He he zị là làm nhà nước rồi. C thì 8h30-17h30. Hôm nào mà sau 17h30 chưa về là các bạn P lại thắc mắc Uhm túm lại là làm việc gì 1 thời gian cũng sẽ bị chán thôi, mình là ví dụ tiêu biểu của nhảy việc nè . Bon courage !
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp em cũng muốn kiếm đc việc nhiều xiền mà làm lắm chứ, về muộn 18h cũng đc, nhưng chả kiếm đc, đành ngồi đây làm đến hơn 16h vậy
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp ng ta cứ bảo lấy đc tiền của bọn Tây khó lắm, chứ mình thì thấy lấy đc tiền của NN khó chả kém đâu
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Hì hì, tiền lấy ít mừ thời gian thì nhiều! Tớ từng làm cả 2 thì thấy nếu ko cần nhiều tiền thì làm NN, thoải mái thời gian cho gia đình!
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Uhm lấy tiền của ng khác là khó rồi @Mirabelle: Nghỉ L'Ascension lâu thía hở nàng ??? Mình hỏi bạn ở Pháp về l'ascension, câu trả lời vui thế (cái đoạn bôi đậm í) C'est une fête religieuse (l'ascension de JC mais maintenant qu'il y a des avions ça ne parait plus très merveilleux ni crédible) mais je ne vais pas à l'église (quand j'étais gosse il y avait une procession dans le village avec le curé devant et il y avait des dessins faits en fleurs sur la route) c'était joli - mais c'est vieux !
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp hihi bác ơi P là chúa nghĩ ra ngày để đc nghỉ mà cũng lười làm lắm đấy ạ có thể tính giờ làm nên mới ngồi lau thế chứ ko cũng chuồn về lâu rồi ạ!!hihi suốt ngày đình công với"pont" để nghỉ thêm thôi ạ, hết ascension lại đến lundi de pentecote bây giờ bác ạ!! rồi lại vacaances d'ete nè !!!
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp VN mình cũng thế. Nhưng năm này thời huy hoàng đã qua (Tết ÂL, Giỗ Tổ, 30/04), đang mòn mỏi chờ Quốc Khánh đây