Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hi hi, thì quanh đi quẩn lại chỉ có WTT và LCM thui mừ ^_^
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Nhà mình ở gần Bảo tàng Phòng không Không quân trên đường Trường Chinh ý, mẹ nso có qua được k ?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hi, nhà em cũng đã mua phân hữu cơ về rồi. Chuẩn bị cho 1 mùa hè trồng hoa trên sân thượng tránh nóng thôi.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em vừa mới sắm chục thùng nhựa để trồng cây nhưng không biết có phải đục lỗ để cho nó thoát nước không và đục lỗ ở dưới đáy thùng hay là cách đáy thùng mấy phân. Đục lỗ ở dưới đáy thùng thì chỉ ngại khi tưới nước chảy ra ngoài sân rất bẩn. Cách nào thì hợp lý nhất ạ?
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mẹ Dế cho mình xin mấy cây nhé, đợt trước mình trồng nhưng cây bị bệnh phải nhổ mất rồi, tiếc ơi là tiếc vì cây nhiều quả lắm, nhà bạn gần cơ quan mình cho mình xin địa chỉ mình qua nhé, cám ơn mẹ Dế nhiều
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Theo mình bạn nên đục lỗ cách đáy thùng khoảng 2cm, nhà mình toàn thùng xốp mình đục cả dưới đáy và trên thành thùng nhưng công nhận là mưa thì đất ra rất bẩn, nhưng nếu như chỉ tưới nước cho cây thì đất ko ra mấy đâu vì mình phải cho nhiều đất để đất không bị khô dưới nắng hè. Mình tưới đủ nước đừng tưới đẫm quá thì đất không ra đâu bạn yên tâm. Nhưng mình thấy thùng nhựa có miệng bé mà lại có độ sâu có vẻ không phù hợp cho trồng cây lắm, nếu bạn thích đồ nhựa thì chậu nhựa trồng cây hợp lý hơn. Hơn nữa đồ nhựa phơi ngoài nắng chỉ được một thời gian nhựa sẽ giòn dễ vỡ lắm bạn ạ.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Em hoàn thành nhiệm vụ với nhà gấu biển và mẹ winssa rồi nhé . Chúc mọi người đều có giải nha
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Cà chua bi giờ hết mùa rồi, các mẹ trồng bi giờ nó sẽ không chịu ra quả đâu ná. Có cây con thì đành nhổ đi thôi mẹ nó ah. Nhà tớ cũng có vài cây con phải nhổ đây này. Bằng chứng là một em cà chua trồng sau mấy em kia có vài ngày mà cứ đứng ì ra ko chịu ra hoa kết trái gì cả, đành phải nhổ đi mặc dù nuôi em í lớn phổng rồi. Cà chua nhà tớ đã ra quả nhưng do nắng gió nhiều nên bị cháy gần hết lá. hic hic .... Mây hôm nay đi vắng về nhìn vườn rau thích ghê. Nhất là rau muống lên tốt um. Vì mấy hnay HN mình cứ chiều tối là mưa mà, các em í hạp mưa lắm.
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Giờ mí biết SN mẹ Đạt. Chúc mừng sinh nhật muộn em gái nhé. Chúc em gái luôn trẻ đẹp hạnh phúc ! Tặng gái cả bình đồng tiền nè:
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) he he... chồng em cũng tặng em Đồng Tiền đó chị!!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) hôm qua em cũng được 1 bó đồng tiền lun. Chồng tặng với hàm ý là: "học thế thôi, nghỉ đi về kiếm tiền"
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) ak ak... hàm ý thế thì chết à?? Chị chịu chồng em đấy!!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hihi...cám ơn thông tin của em nhé! Mẹ Dế ui, thế thì đành hẹn mẹ nó mùa cà chua bi năm sau nhá!
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Mình vẫn xin về trồng vì thích mùi cây cà chua. Xã mình bảo cà chua là cây vụ đông không thích nắng nóng mùa hè, có trồng chỉ ngắm lá thôi nhưng mà mình thích vẫn trồng. Cà chua cứ cho vào chỗ nào ít nắng ít nóng một chút là được mà, không có quả thì ta lấy Oxi hi hi
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Chị ơi, em k biết sao xã nhà chị lại nói như vậy chứ các chị cao thủ ở nhà rau thì chia sẻ kinh nghiệm là cà chua ưa nắng, càng có nắng thì quả càng ngọt mà. Đúng k cả nhà?????
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Xã mình bảo thế, cà chua ưa nắng nhưng không ưa nóng đâu nhé, nắng dịu thì cây vẫn sinh trưởng tốt nhưng nắng nóng như mấy ngày nay ở hà nội thì đó không phải là môi trường lí tưởng cho cà chua đâu nhé. Mình thấy các bác nông dân nhà mình toàn trồng cà chua vào vụ đông thôi, mùa này chúng ta toàn ăn cà chua các nơi lạnh mang về (vùng núi ý) chứ đồng bằng Bắc Bộ có trồng được đâu, mà cái giống cà chua này là cây vụ đông nhưng sương muối cũng ko chịu được. Mình nghĩ nắng một chút cũng được nhưng nắng quá chắc cũng không ra quả được đâu, mình thích trồng cà chua mùa này để sáng sáng tưới cây thì hái 1 chút lá day day ra tay ngửi mùi thôi, có quả được thì tốt không thì cũng không sao
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) @Mẹ Đạt: Sao năm nay nhiều người tặng mẹ Đạt hoa đồng tiền quá ha, chắc là "điềm" báo cho 1 năm đầy tiền hahahah. Hôm trước em tặng 1 bó, hôm nay mẹ Hải An 1 bó, giờ lại nghe ax nữa , nhưng của ax nặng đô hơn hẻ ......
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) THế chắc bên mình ko nắng nóng như VN nên mình cứ phải chọn chỗ nào nắng từ sáng đến tối cho mấy em cà chua, tầm giữa tháng 7 thì nóng cực độ là 36°C. Thế là mấy em say nắng cứ đỏ hồng hết cả lên
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) Hôm nay trời mưa,bỗng nhiên nhớ nhà quá,nhớ cả nồi cá bống trứng mẹ kho mỗi khi mưa dầm.Nhớ ra ở vườn nhà có cải xanh mới lớn,làm thêm chảo cá kho cho đúng hương vị quê nhà.Các chị cho em" khoe" cái ảnh để lên tinh thần theo nhà rau bấy lâu. Cải xanh mới rửa xong Mời cả nhà món cơm đạm bạc đong đầy nỗi nhớ nhà
Ðề: Tầng 2: Trồng rau tại gia nào!!!!!!!!! (Trang 1 nên đọc nha các mẹ!! ) He he.... hy vọng được như em nói!!