Ðề: Khi nào có đủ tiền, Anh sẽ mua cho Em cảm động,thấy yêu ông chồng nghèo của mình hơn,hihi,em thik chồng nghèo mà xấu trai các chị ạ,chồng nghèo nên bản tính chịu thương chịu khó,xấu trai nên chiều vợ hết mực ,yêu ghê lắm ox à
Ðề: Khi nào có đủ tiền, Anh sẽ mua cho Em Hic hic, cảm động quá, nhưng ko biết ngoài đời có ai hứa rồi làm được như thế ko sau khi đã chia tay nhỉ?
Ðề: Khi nào có đủ tiền, Anh sẽ mua cho Em Bạn chủ topic hay sưu tầm chuyện hay thế . Cảm động thật. Hic.
Ðề: Khi nào có đủ tiền, Anh sẽ mua cho Em Luống tuổi mừ bác sờ tờ được câu chuyện hay thế . Ước gì !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Khi nào có đủ tiền, Anh sẽ mua cho Em Cảm động và muốn khóc quá! Híc.....................................! Đọc xong thấy yêu chồng dễ sợ.............................................!
Ðề: Khi nào có đủ tiền, Anh sẽ mua cho Em Luống tuổi ...nếu so với các cháu thiếu nhi chị ak . Em hay lang thang facebook và blogradio, thấy truyện nào hay thì post lên lamchame. Nhiều lần đọc được truyện hay lắm nhưng ...lười nên ko post
Ðề: Khi nào có đủ tiền, Anh sẽ mua cho Em cũng đoán ra là man,dưng mà luống rau luống cà j cũng chỉ đầu 8 hết,nhỉ
Ðề: Khi nào có đủ tiền, Anh sẽ mua cho Em Bạn này đoán đúng 2 phát liền. Tối về mua con xổ số, có khi lại trúng đấy.
Ðề: Khi nào có đủ tiền, Anh sẽ mua cho Em Cậu chuyện hay và cảm động quá! Em đọc mà ứa nước mắt rồi (! Ước gì mình cũng có được 1 người như cô bé kia..........Sự thực là không thể !
Ðề: Khi nào có đủ tiền, Anh sẽ mua cho Em Câu truyện thật cảm động! Có chút gì đó giống tình yêu of mình. Thấy yêu "lão" béo of mình nhìu hơn...
Ðề: Khi nào có đủ tiền, Anh sẽ mua cho Em Bạn này sưu tầm ở đâu ra mà nhiều chuyện hay thế nhỉ. Trước mình hay nghe blogradio , quick & snow , truyện ngắn truyện dài gì cũng có Giờ sao lười chảy thây ra thế này.
Ðề: Khi nào có đủ tiền, Anh sẽ mua cho Em Nếu là mình có lẽ mình sẽ chạy về ôm chặt lấy anh ấy ... nếu mình có thể thay đổi và bù đắp cho người ta ... và người ta còn mở cửa chờ mình ... Mình thích con trai hành động hơn lời nói. Hành động chứng tở sự chân thành của anh ấy. còn lời nói chỉ là gió thoảng qua!
Ðề: Khi nào có đủ tiền, Anh sẽ mua cho Em "Chiếc ô rơi xuống, nó khóc giữa cơn mưa... ... và nó biết rằng điều nó đã đánh mất sẽ không bao giờ tìm lại được nữa..." Có quay lại thì tình cảm cũng không còn nguyên vẹn !
Ðề: Khi nào có đủ tiền, Anh sẽ mua cho Em Đọc truyện thấy giống ty từ sinh viên của mình quá. Nhưng giờ cưới nhau rùi, cái cảm giác như thế vẫn thường trực trong mình, lúc nào cũng so sánh và ước gì... Lúc nào cũng thấy mình cần nhiều hơn thế, và đáng lẽ ra được hưởng nhiều hơn thế. Mình có ích kỷ quá k nhỉ.
Ðề: Khi nào có đủ tiền, Anh sẽ mua cho Em ( huhu người yêu em cũng nghèo, cũng ko có tiền. May là chưa bao h em đòi hỏi người ta phải mua gì cho em cả. Nếu ko sau này thấy áy náy lắm đây
Ðề: Khi nào có đủ tiền, Anh sẽ mua cho Em chị giống e quá,con gái mình hơi tham lam nhỉ.....nhưng e đang cố gắng thay đổi cách suy nghĩ này đi chị à,sợ lúc mất đi rồi thì k tìm lại đc nữa,hihi nhưng vẫn có những lúc ngầm ss các ông với nhau xong lại tự buồn,khổ thế chứ