Chuyện Osin thời nay 31/12/2008 03:34 PM Phải lúc cầu vượt cung, kiếm được người giúp việc trong gia đình trở thành chuyện vô cùng khó. Ấy thế mà, tìm được người rồi, chuyện ăn ở hòa hợp osin - nhà chủ sao cho lâu bền mới lại càng là vấn đề nan giải. Chỉ cái tội da trắng, chân dài… Chị Hạnh (Hà Nội) sau thời gian nghỉ sinh 4 tháng, cộng 1 tháng “xin thêm” vì con còn non, nhà lại không có ai chăm em bé, hí hửng vì tuyển được em giúp việc muôn phần như ý: Trẻ, khỏe, ngoan ngoãn, nhanh nhẹn, lại rất yêu trẻ con. Cô giúp việc mới đang tuổi thanh niên quả thực giúp được cho chị Hạnh nhiều. Ngày nào cũng vậy, đều đặn 6 giờ sáng rất ý thức dậy quét sân, dọn dẹp nhà dưới, luộc bình, pha sữa cho em bé ăn. Trong khi vợ chồng chị Hạnh ăn sáng chuẩn bị đi làm thì cô giúp việc yêu trẻ đã xoắn xuýt lấy em bé rồi. Trưa chị Hạnh đảo một lát qua nhà cho con “ti”, ăn trưa và nằm nghỉ ôm con, mọi việc cơm nước đến dọn dẹp cô giúp việc chăm chỉ lại lo tất. Ca chiều ở cơ quan chị không phải lo lắng gì, vì con đã có người trông nom, chăm sóc rất cẩn thận. Tan sở về đến nhà chị còn mỗi việc tắm cho con, đi tắm, rồi hai mẹ con lại ôm nhau đợi bố về trong khi cô giúp việc chuẩn bị bữa tối. Dễ thở với việc nhà là thế, nhưng cũng có đôi lúc chị chột dạ bởi lẽ: Cô bé giúp việc ấy, dù ngoan ngoãn, đúng mực nhưng phải cái “tội” da trắng, chân dài. Lúc mới tuyển về chị vô tâm không để ý, nhưng thấy bạn bè chồng đến chơi nhà ai cũng ngỡ ngàng khen vẻ ưa nhìn của cô bé còn đang tuổi thanh niên, chị đâm cảnh giác. Con mắt đàn ông không sai, cô bé từ ngày ở quê lên, mưa không tới mặt nắng không tới đầu, trắng trẻo hồng hào hơn. Lại được chị cho vài bộ quần áo ở nhà mặc vào nom càng trẻ trung, xinh xắn. Cô bé cao, chẳng bù cho chị, đã thấp còn đậm người vì mới sinh con, eo ót lùm nhùm một rổ, động đâu cũng thấy mỡ thừa, mặt mũi đã xuất hiện nếp nhăn do xọp đi vì thức đêm, lại việc cơ quan căng thẳng… Bữa rồi mò lên một diễn đàn nghe các mẹ kể chuyện osin gia đình quyến rũ ông chủ chị càng thêm lo. Cái kinh nghiệm chọn người giúp việc 40-50 tuổi, khỏe nhưng phải xấu, không vướng bận gia đình càng tốt sao đến giờ chị mới hay? Lo lắng vỡ òa khi có lần đối tác của chồng đến chơi nhà, điềm nhiên chào và coi osin là... vợ chủ. Còn rối rít khen đi khen lại rằng chồng chị lấy được cô vợ trẻ lại thật xinh. Phen này dù có ra sao chị cũng quyết cho cô bé ấy về. Cứ cho là cô rất đúng mực, nhưng còn chồng chị, đàn ông dễ bị cám dỗ… Rồi chị sẽ đền cho cô ấy cả tháng lương, đi kiếm một bà chừng 40-50 tuổi, “cho nó lành”. … và thích “làm lãnh đạo” Nhà bà Tám có hai vợ chồng, tuổi cũng xập xê về chiều, các con khôn lớn ra riêng ở cả. Hai ông bà còn khỏe, còn nhúc nhắc nghề làm và bán khung. Phải vụ người ta đặt hàng đông, ông bà tìm người giúp việc lo cơm nước, phụ bán hàng và đánh khung luôn thể. Ai ngờ cô osin quen việc và nhanh nhẹn quá, quán xuyến đâu ra đấy. Thế là bà ngon ngọt dỗ cô ở lại với ông bà. Cô giúp việc được hứa hẹn tăng lương, trả thêm cả tiền đánh khung, nhẩm tính cứ ở với ông bà đến hết năm cũng có số vốn kha khá mang về sửa lại căn nhà dưới quê, có khi còn sắm sửa được vật dụng, nên đồng ý. Được nuông chiều, biết ông bà chủ tín nhiệm, cô giúp việc có phần thoải mái về lời ăn tiếng nói, cả cách sinh hoạt. Thông thạo công việc, cô đâm “ngứa mắt” khi ông bà chủ làm “sai quy trình”. Với bà thì cô chưa dám, chứ với ông, có lần cô quát đến hàng xóm cũng phải nghe thấy vì tội “nhờ ông đặt cái nồi cơm cũng không xong, đổ bao nhiêu là nước thế này”. Rồi những lúc đang dở tay giặt quần áo mà có khách gọi mua hàng, cô ời ời hô “ông ra mà bán!”… Ông bà đã quen cảnh “coi osin như con”, chín bỏ làm mười vì nó được việc. Một thời gian sau, vợ chồng anh cả dọn về ở chung, với lý do cho thằng cháu tiện đường đi học “trên phố”, lại có ông bà trông nom khi bố mẹ nó đi làm. Mâu thuẫn bùng phát và trở nên căng thẳng khi “osin của bố mẹ chồng” quyết không chịu phục vụ nàng dâu. Lấy lý lẽ “ông bà thuê cháu thì cháu chỉ biết có ông bà”, cô osin thạo việc cấm có động tay vào việc gì dính dáng đến anh con giai và chị con dâu. Quần áo chị con dâu vứt đấy, osin không giặt. Đón hộ con lúc tan học, không bao giờ. Lại phải cái tính nhất nhất mọi việc trong nhà sắp xếp theo ý mình, có khi osin “quạt” cả con dâu ông bà chủ vì “bừa bãi”, đồ vật dùng xong không để lại đúng nơi quy định. “Nóng mặt” với osin đã “thành tinh” trong nhà, nàng dâu cả một mặt kiếm ngay osin khác mang về, một mặt “công tác tư tưởng” với bố mẹ. Nhà không đến nỗi đông người mà những hai cô giúp việc, giờ vụ khung cũng không nhiều, chán cảnh con dâu - osin chí chóe, ông bà đành “để anh cả quyết”. Thế là cho cô osin về. Cũng không có gì áy náy, bởi chưa đầy năm ở với ông bà, tính ra cô giúp việc cũng thu hoạch kha khá, đủ để sửa nhà, từ tiền lương, tiền làm khung, và cả… tiền xà xẻo mỗi lần bán hàng nữa. Thay lời kết Xã hội phân hóa lao động, giúp việc gia đình đã có thể coi là một nghề. Cần một thái độ ứng xử thật “chuyên nghiệp” giữa người thuê lao động và người làm công ăn lương. Người bỏ sức lao động nên hết mình với công việc sao cho xứng đáng với đồng tiền được nhận, người thuê lao động cần lắm cách đối xử công bằng, bởi xa rồi cái thời người giúp việc trong nhà là con ở, con sen. Tôn trọng tinh thần của bản hợp đồng, thêm một tấm chân tình, mối quan hệ người giúp việc - gia chủ sẽ tốt đẹp.
Ðề: Lại vấn đề oxin thời nay, các mẹ cảnh giác nhé.... Ông chú tàn tật của tôi nằng nặc đòi đuổi bà ôsin vừa chịu khó vừa thạo việc. Lý do ông đưa ra làm các cháu phá lên cười: “Vì nó quấy rối tình dục tao”. Không phải vụ tằng tịu với ôsin nào cũng khởi nguồn từ tính “hiếu dâm, tham lam vô độ” của đàn ông, như họ vẫn bị kết tội. Tôi biết được khá nhiều chuyện “thâm cung bí sử” liên quan đến vấn đề này, bắt đầu là ông bạn tôi. Anh chàng này có đam mê lớn nhất là kiếm tiền. Phàm đã ham mê cái gì quá thì sẽ dồn hết tâm lực vào đó, thế nên hắn không đắm đuối với vợ, còn gái gú thì càng không quan tâm. Ấy thế mà đùng một cái, hắn thành yêu râu xanh khi cựu ôsin bảo tác giả bào thai cô ta đang mang là hắn. Vợ hắn khóc chết đi sống lại, mắng chồng là đồ đạo đức giả, hóa ra lâu nay chê vợ già xấu chứ chẳng phải bận công việc gì ráo. Con bé ôsin thì khóc thút thít, bảo cháu lỡ dại vì chú ấy tấn công hoài. “Chính tôi mới là người bị nó tấn công dai dẳng nhưng nói chẳng ai tin, vì tôi 42 tuổi còn nó mới 19”, bạn tôi than. Cô giúp việc này bình thường chỉ cúi mặt làm, nhưng hễ có dịp một mình với ông chủ, dù chỉ vài phút, là ra sức “phát tín hiệu”. Bạn tôi nghĩ chẳng cần đuổi việc, mình cứ vững như bàn thạch thì cô nàng có lả lơi mấy cũng chả ăn thua, trong khi vợ rất cần người. Nhưng cô ôsin không hề nao núng, cứ có dịp là đụng chạm, “khoe hàng”, cho đến một lần bạn tôi “chịu không nổi”. Một lần là đủ để hắn kinh hoàng, vội kiếm cớ đuổi việc cô nàng rồi thở phào. Hai tháng sau cái thở phào ấy, cựu ôsin tái xuất tuyên bố có thai với hắn, đòi tiền nuôi con một cục. Vợ hắn thì đòi ly dị. Thật may mẹ vợ hắn tỉnh, bảo cựu ôsin nếu muốn “giải quyết”, bà sẽ tài trợ, không thì cứ đẻ, đẻ xong xét nghiệm AND, nếu đúng là của rể bà thì mới nói chuyện tiếp. Cô gái lập tức chọn phương án một, nhưng bà già ghê gớm bảo bà sẽ thân chinh đưa cô đi khám thai và ‘‘xử lý”, sau mới cho tiền bồi dưỡng. Thế là cô nàng vùng vằng bỏ đi, chẳng biết có thai thật hay không. Nhờ nhận ra chân dung “quái ơ” của cô giúp việc mà vợ bạn tôi đỡ xem chồng là “đồ khốn nạn”. Một đồng nghiệp của tôi có lần nhờ tư vấn hộ cho bố anh ta. Ông cụ góa vợ hơn chục năm này phải cầu cứu con trai vì chị ôsin tuổi 40 cứ toàn gạ gẫm ông “làm chuyện ấy”, chỉ cần “thỉnh thoảng bác cho em ít tiền”. Từ chối mãi mà chị ta vẫn “áp sát”, ông cụ sợ nhỡ ai bắt gặp lại cho là cụ “đổ đốn”, mà nói ra thì sợ con dâu nghĩ là cụ bịa chuyện để gây khó khăn, vì trước đó cụ phản đối chuyện cho người lạ vào giúp việc trong nhà. Hãnh diện vì được tín nhiệm nhưng tôi cũng bí, chưa biết khuyên ra sao thì may mắn là chị ôsin kia bị bà chủ trẻ đuổi việc vì tội ăn cắp. Còn chuyện này nữa xảy ra với chính ông chú tôi mà nếu kể, chắc chắn bạn sẽ cho là tôi bịa. Chú tôi tuổi 62, độc thân, từ 20 năm nay tàn phế. Mỗi ngày ông dùng vài cái bao cao su không phải cho “chuyện ấy” mà là để khỏi rò rỉ nước tiểu. Mới đây ông ốm quá, các cháu bèn góp tiền thuê cho ông một ôsin. Chị này cỡ gần 50 tuổi nhưng trông sạch sẽ, gọn gàng, lại không nề hà bất cứ công việc dễ sợ nào, ai cũng mừng như bắt được vàng. Thế mà được ít ngày, ông nằng nặc đòi đuổi. Lý do ông đưa ra làm các cháu phá lên cười: “Vì nó quấy rối tình dục tao”. “Khi rửa ráy cho tao, nó cố tình rửa kỹ chỗ ấy. Hôm qua nó bảo mỗi tháng cho một triệu thì muốn làm gì nó cũng được. Nó còn cởi hết quần áo ra múa may khoe hàng, hỏi em có xinh không”, chú tôi hăng hái kể, nhưng bọn tôi đứa nào cũng nghĩ ông già rồi giở chứng, thích khoe mẽ. Ông cáu tiết: “Tao biết chúng mày không tin mà. Thế nên tao chụp ảnh trong điện thoại đây, xem đi”. Trời ạ, trong điện thoại của ông có dăm sáu tấm ảnh bà ôsin tuổi ngũ tuần khỏa thân nhảy múa, mặt mày rất tự tin. Hú hồn, may mà về “khoản ấy” ông chú tôi “về hưu” lâu rồi, chứ với kiểu tấn công của bà giúp việc này thì khó đỡ quá. Bởi vì nói không phải thanh minh cho giới mày râu chứ đàn ông yếu đuối lắm, cho dù bản chất trong sạch nhưng cứ bị quấy rối dữ dội thì cũng khó giữ mình. Mong các bà vợ xem đó như một “tình tiết giảm nhẹ” khi có chuyện xảy ra. Còn nếu không muốn phải cắn răng tha thứ thì chị em nên chủ động kiểm soát tình hình, chớ chủ quan mà treo mỡ miệng mèo. Bản thân tôi cũng phải hết sức phòng thân. Dịp ra giêng năm ngoái, khi bà ôsin cũ nghỉ việc, quẫn quá, vợ tôi tha về một cháu 18 tuổi. Nhìn cháu, tôi đã hết hồn: người cao, da trắng, môi đỏ. Thế này thì dẫu tôi không động lòng, thiên hạ cũng nói ra nói vào chết mệt. Tôi vội xúi mẹ vợ phản đối ngay: “Con muốn mất chồng hay sao?”. Ít hôm sau, vợ tôi mang về một cháu khác, tuy nhan sắc trung bình nhưng tôi cứ khen lia lịa: “Xinh quá, xinh quá”, khiến bà xã giật mình sợ hãi, loại hoàn toàn những ôsin ở tuổi cháu, tuổi em. Tôi mới thở phào. Thật là may, vì nếu bị ôsin quấy rối, tôi sẽ cố chống đỡ đến cùng thôi, nhưng vẫn sợ. Dẫu sao tôi cũng chỉ là đàn ông mà thôi.
Ðề: Lại vấn đề oxin thời nay, các mẹ cảnh giác nhé.... Thời buổi này ôsin khiếp thật đấy, may mà nhà mình nghèo ko có tiền thuê ôsin không lại mệt, hi hi.
Ðề: Lại vấn đề oxin thời nay, các mẹ cảnh giác nhé.... e có tiền, chết cũng chả thuê osin, chỉ thi thoảng thuê mấy ng về dọn nhà cửa cuối tuần cho sạch sẽ thôi. Osin vừa ghê, chảnh, mà khéo cướp mất chồng nữa chứ chẳng chơi!
Ðề: Lại vấn đề oxin thời nay, các mẹ cảnh giác nhé.... Câu chuyện thứ 1: Osin quấy rối ông chủ Gia đình ấy thuộc dạng trung lưu khá giả, con cái lớn cả. Bà muốn rảnh rang đi tập thẩm mỹ và tán dóc với mấy bà bạn sồn sồn nên kiếm 1 con bé osin 16 đỡ đần việc nhà. Sau 1 tháng ông chồng bảo phải giải tán con bé này thôi “láo quá” Nó đi tắm lại hé cửa gọi với ra : “Chú lấy cho cháu cái quần lót” Câu chuyện thứ 2: Osin đuổi bà chủ ra khỏi nhà Gia đình ấy thuộc dạng bình dân, 2 con gái, mở quán bán hàng cơm. Nhiều việc quá thuê osin đỡ đần việc nhà. Đã bán cơm thì phải osin nữ rồi, chọn 1 con bé 25 tuổi chưa chồng. Sau 5 tháng con bé ngang nhiên thông báo thai đã 3 tháng. Chồng ko chịu bỏ cũng ko chịu đuổi đi. Để đấy nó đẻ cho tao thằng con trai. Tổ dân phố hoà giải góp ý ko ăn thua. Kết quả : vợ uất quá bế 2 con gái về nhà ngoại. Thằng chồng và con osin đi từ đầu phố đến cuối phố gặp mấy bà rỗi hơi toàn bị chửi “đồ cướp chồng”. Đi chợ các bà, các cô bán hàng toàn chửi “ko bán cho osin cướp chồng” Chúng nó nhục quá kéo nhau về quê đẻ sinh đôi 2 con gái. Đáng đời. 1 năm sau có tin thằng đó say rượu làm đổ đèn cháy túp lều tranh của bọn nó rồi. Cô vợ sau này gặp được ông goá vợ, sống vui vẻ cùng 1 đứa con riêng của ông ấy. Chuyện cứ như trong phim nhưng cả phố nhà tớ hỉ hả với kết thúc có hậu. Câu chuyện thứ 3: Ôsin tập làm cô chủ Chuyện xảy ra ở nhà bạn của chồng tớ. Vợ đi làm T7, chồng làm NN T7 được nghỉ. Nằm ngủ nướng ôm con ngủ, giật mình quờ tay thấy con một bên osin 1 bên. Đuổi ra nó tỉnh queo bảo: cô đi làm rồi chú sợ gì. Câu chuyện thứ 4: giá mà mình là cô chủ 2 vợ chồng có ở riêng có con nhỏ thuê osin ở nhà trông em. Một hôm chồng về đẩy cửa vào phòng ngủ giật mình thấy vợ đang mặc đồ ngủ nằm quay lưng đọc sách trên giường. May mà hôm đó ko uống rượu nhận ra là vợ mình trắng hơn nhiều. Osin bối rối chạy luớt qua ông chủ vào phòng tắm thay đồ trả cô chủ bộ váy ngủ. Nếu các ông ấy đang mơ lơ say rượu thì xong phim. Câu chuyện thứ 5: lời đề nghị khiếm nhã Osin là 1 cô bị chồng bỏ bằng tuổi cô chủ. Sau 1 tháng đòi vay cô chủ 1 năm lương về trả nợ, câu trả lời là ko. Hôm sau chồng bảo: em ơi giải tán thôi. Hôm qua lúc em đi làm nó bảo anh: “Cho em 200k thôi muốn làm gì em cũng được”. Câu chuyện thứ 6: Vợ, con và osin sang nhà ngoại chơi, thằng bé lăn ra ngủ, bà ngoại bảo con gái "Trời rét thế này hay để thằng bé ngủ lại đây, đang ngủ dựng thằng bé dậy khổ thân nó" Con gái trả lời: "Thôi con cho nó về, chứ ko có nó ngủ buồn lắm" Osin nhanh nhảu "Thôi cô cả em cứ ngủ đây với bà đi, cháu về ngủ với chú cũng được". Câu chuyện thứ 7: Osin 17, trắng trẻo , xinh gái. Sáng dậy sớm đi bộ, tối rửa chén xong đi bộ. Cơm 1 ngày chỉ ăn 2 muỗng, còn lại ăn trái cây giữ eo. Miệng leo lẻo" socola đắng quá, em ko ăn đâu" nhưng hộp socola ngoại trong tủ lạnh cứ vơi dần đi. Mẹ hỏi bố" sao bố ăn socola nhanh thế? Để cho con gái chứ??" Bố: "Anh đã ăn miếng nào đâu??" Hoa ra socola chỉ đắng khi có chủ ở nhà Chủ về quê. Osin ở nhà mày mò tập làm món bí nhồi gạo nếp (chả hiểu học ở dâu) Chủ về nhà thấy 1 quả bí to tổ bố trong tủ lạnh đã mốc xanh, hỏi osin " Em làm sao ko ăn" Osin " Ngấy quá, ăn ko được???" Chủ về quê vào lúc 5h sáng, đến cửa nhà gặp osin đi bộ về. Lỉnh kỉnh đủ thứ đồ tưởng osin mang vào giùm, ai dè osin tỉnh bơ vào lấy vợt cầu lông đi xì pọt. Chủ về quê : osin lấy xe máy của chủ lượn vài siêu thị. (vậy mà chủ tưởng osin ko biết đi xe máy). Hàng xóm mách cho chủ nghe, chủ điên tiet quá nhưng từ từ tính tiếp vì đang cần nó trông em MC than: hôm nọ gọi điện vào mấy lần chả có ai bắc máy, mãi mới nó nhắc ống nghe. MC hỏi đi đâu giở mới trả lời DT, osin nói " Cháu tưởng chị gọi về kiểm tra nên cháu ghét chả thèm nghe " Thôi, thế này thì trông em giỏi cỡ nào cũng giải tán đây. Bây h chủ kiêm oin Câu chuyện thứ 8: Osin nhà mình thì lần đầu tiên lên HN, định đi làm công nhân nhưng chưa đủ tuổi nên đành phải đi làm giúp việc nên phải huấn luyện rất nhiều. Ở nhà lổng hổng quen rồi nên lên đây toàn cãi ông bà với cô chú thôi. Nói gì cũng phải cãi bằng được: - Ông bảo: hôm nay ăn cá nhớ cho tỏi vào nước chấm nhé - Cãi: Cháu không thích ăn tỏi!!!! Đậu rán thì thái to bằng 2 đốt ngón tay, ông trêu bảo là: Hàng xóm bảo nhà ông dạo này ai cũng mồm rộng thế? ông bảo từ ngày cái Hương lên, nó thái đậu to quá nên ai mồm cũng rộng. Thế mà đến tận bây giờ vẫn thái đậu to vì bảo là: cháu quen thế rồi. Món nào cũng phải bật lửa nhỏ để ninh cho nhừ, luộc rau cũng để lửa thật nhỏ, quen rồi. - Cô bảo: Dọn cho cô cái toa lét, nhớ phải cọ thật sạch vào. Lúc sau, đang cọ thì cô mang mấy quần áo của em bé vứt vào máy giặt, cháu ngó lên rồi bảo: Lại còn Giả vờ vào kiểm tra. Đã huấn luyện là rửa bát và xoong nồi phải dùng nước rửa chén, 2 tuần sau khi ôxin lên, mới phát hiện ra là xoong nồi không bao giờ được rửa bằng Sunlight, vì ôxin bảo là: xoong bóng loáng như thế, việc gì phải rửa,chỉ tráng qua là sạch. Hậu quả là cả nhà bị ăn bẩn bao lâu mà không biết. Mắng cho 1 trận. Lần sau, lại phát hiện cháu không bao giờ rửa vung, mỡ đầy ra. Giặt quần áo, ông hướng dẫn là cho nước xả Downy vào nước xả cuối cùng, cháu vâng vâng dạ dạ. Một lần ông bắt gặp cháu cho nước xả vào lần vắt cuối cùng (Hoá ra từ trước đến nay vẫn thế). Ông bảo là: thế là cháu xào quần áo rồi - thảo nào, quần áo giặt ômô và downy mà sao hôi thế???? Ông bảo: quần áo của cháu nếu trời rét ngại giặt thì để 2-3 ngày giặt riêng 1 mẻ, hàng sáng ông chở bà đi chợ, cứ thấy máy giặt kêu, xuống xem thì cháu chỉ giặt có đúng 1 cái áo khoác của cháu (Phí nước). Mắng cho 1 trận. Trời rét, phát hiện ra cháu toàn dùng nước nóng để giặt tã lót cho em bé. (Cô khóc vì thấy ôxin thương em bé quá, toàn giặt nước nóng cho sạch). v.v... Ẩu kinh khủng. Kết quả là sau 1 tháng cháu lên, hết gần 2 bình gas, 1 hộp ômô to, tiền điện, tiền nước tăng vọt, còn nước rửa chén thì gần như còn nguyên. Câu chuyện thứ 9: Ối giời, may quá vớ được cọc rồi, Bí bách 1tháng nay chưa có ai để kể lể. Sao O sin nhà Lanh giống nhà Bác thế, ối ối, khiếp quá, con nhà này cũng 15 tuổi nhưng to béo như Su mo, vừa đi vừa phải dạng đùi ra cho khỏi đău vì béo quá,(đến ở 3 tuần tăng lên gần chục Kg ) Cũng lấy nước sôi sùng sục trong phích vừa đun để pha mật ong cho em uống may mà cô giằng kịp ko có toi đời con tôi. tắm xong thì phải đứng ngắm thêm nửa tiếng mới ra khỏi toilet. ăn sáng thì phải 2 gói mì mới đủ no, ăn cơm thì Cô bảo nhà cô mọi khi nấu 1 gạt dưỡi cả nhà. thế là từ hôm có chắu nấu thành 4 gạt vì mỗi bữa cháu ăn 6, 7 bát cơm mới đủ no. Ối trời.......... Thức ăn cô bận nên bao giờ cũng làm luôn 2 bữa sáng chiều thì từ hôm có cháu ăn hết luôn cả 1kg thịt kho từ trưa rồi vì cháu phải ăn thế mới no, choáng............Cháu bảo Cô ơi cháu rất thích ăn thịt và cá kho, ăn bao nhiêu cũng được, ặc ặc........ Tối thì cô làm sẵn thịt bò để sáng mai nấu mì, Sáng dậy tìm mãi trong tủ lạnh ko thấy, cháu bảo tối qua cháu ăn hết rồi, tức........... Mà lương tháng 500 ngàn nhưng cháu chỉ biết làm mỗi việc phơi quần áo , gấp quần áo và lau nhà nhưng: lau nhà thì ko biết vắt khô, mỗi lần lău xogn phải bật quạt và điều hoà cho nó khô, cất quần áo thì sáng ra 2 vợ chồng mất 15 phút đi tìm quần áo vì qa người nọ cất sọ vào tủ của người kia ức...............Chỉ muốn đuổi cổ về cho xong, đỡ mệt nhưng tối lại ko có ai rửa bát....................oải quá....................đến đây mệt quá ko kể tiếp được nữa, may mà qua tết có người khác rồi chứ không thì phen này có lẽ đi làm chỉ đủ tiền nuôi o sin. chán ơi là chán Câu chuyện thứ 10: Em thì sợ nhất là mất chồng vào tay Osin nên “củ chắc” chọn osin U50. Ngày đầu tiên có osin ĐT về nhà nhắc nhở công việc thì gọi 5 lần 7 lượt máy đều bận, cứ nghĩ con nhà mình nghich để kênh máy. Đến cuối tháng nhìn list điện thoại mới kinh hoàng, mọi tháng <100K tháng này đột biến trên 400K mà toàn mã vùng quê Osin. Quay ra hỏi Osin mới thản nhiên “Tôi tưởng điện thoại nhà cô chú miễn phí giống nhà ông X tôi làm trc đây”. Đưa cho Osin xem mấy cuộc gọi kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ bà ta giải thích “Tại vì phải gọi nhờ, cả xã có mỗi nhà ông chủ tích có điện thoại, con ông ấy phải đi gọi cách nhà tôi 5km nên phải giữ máy chờ đến 30’ mới gặp đc chồng chứ tôi nói chuyện chỉ 30’ là cùng”. Câu chuyện thứ 11: Osin thứ nhất từ hồi Xíu lớn 1 tuổi: mình đi làm về thấy cất tiếng "chào chị", không nói không rằng, quay đi làm việc khác. Lúc AX đến chơi (hồi đó chưa cưới) cũng " Chào chị". Nó hỏi lại "Anh nhìn em già lắm hay sao mà gọi em bằng chị. Em mới sinh năm 80 thôi". Anh xã đứng há hốc mồm [13] Được vài tuần "Em ở chỗ đông người không chịu ăn đâu, để cháu đưa em lên phòng bật TV cho em ăn" OK, 2 chị em lên phòng ăn nhé. Ca nhạc Xuân Mai bật ầm ĩ, được 1 lúc đã thấy dắt díu nhau xuống, ngoáy ngoáy cái bát "Bác với chị thấy chưa, ăn hết sạch rồi nhé". Hôm sau, hàng xóm sang mách nhìn qua cửa sổ thấy nó cấu em bắt em ăn và em 1 thìa, chị cũng 1 thìa [2] Tối 1-6 cho em đi chơi triển lãm Vân Hồ, không cho nó đi cùng. Về đến nhà nó đá thúng đụng nia, ra mở cửa thì đập cửa ầm ầm, mặt cắm xuống đất, hỏi gì cũng nhấm nha nhấm nhẳng [14] Qua mấy tháng, để ý thấy tự dưng không thấy xin băng vệ sinh nữa. Cũng thấy lo lo vì cũng nhiều khi cả nhà đi vắng để nó ở nhà 1 mình. Mình chỉ vô tình nói với cả nhà: "Chết thật, 2 tháng nay không thấy nó hành quân nhỡ có bầu thì chít". Ông ngoại chửi ầm lên là ở nhà có mỗi ông với nó nói thế là thế nào. Thế là cả nhà ầm ĩ cả lên. Câu chuyện thứ 12: Chuyện Osin nhà mình đây. Tập 1: U50. Làm rất chậm, vì trình bày sức khỏe yếu. Nếu muốn gọi thì phải hét thật to mấy câu mới nghe thấy, vì trình bày tai nghễnh ngãng. Nhưng hế ai nói chuyện thì thầm to nhỏ thì biết hết. Ăn chậm và rất ít, nhưng ăn vụng thì rất nhanh và nhiều Hoa quả thì chuối không ăn, chỉ ăn cam canh thôi. Chủ cho 1 quả, ít quá nên tự động khi mọi người ngủ thì ăn thêm vài quả cho đủ đô. Cả rổ đầy mà, chắc không ai biết. [10] Nhưng vỏ thì không ăn được, nên vẫn nghĩa lộ [19] Từ Vệ sinh cá nhân không có trong từ điển. Không đánh răng, tắm và gội thì đương nhiên...không nốt. Bị nói nhiều qúa thì vào toilet xả nước tí ti gọi là. Trời lạnh, em bé tè nhiều, bật nóng lạnh lên giặt cho ấm. Tốt quá, vì có ý thức giữ gìn sức khỏe. Tập 2: U30 Nàng này quán triện tư tưởng giữ gìn nhan sắc trời cho. 37độ: vẫn phải đeo găng tay để giặt quần áo. Gương: soi bất cứ khi nào có thể. Vừa soi gương vừa hát, mặc kệ cháu khóc cho chủ dỗ. Ờ, con đẻ ra thì phải trông chứ? Ăn uống điều độ, không ăn vụng nhưng hàng ngày có oder thực đơn ăn sáng hôm sau. Tiết kiệm nụ cười lắm, chả cười với ai bao giờ, chỉ có Ax mình được chiếu cố thôi. Biết rõ Ax thích ăn gì, hờ hờ. Bao nhiêu cậu bạn của Ax thuộc vanh vách, đón tiếp xởi lởi. Cái này gọi là biết tận dụng cơ hội nhỉ? Được cái tự nhiên, hai vợ chồng ngủ nàng cứ tự động mở cửa vào phòng. Thành ra mình cứ phải liên tục khóa cửa, ngang đi ăn trộm. Chiều nào cũng phải đổ rác hết 1h. Leo 4 tầng mà, phải đứng nghỉ và nói chuyện với mấy anh thợ xây chứ? Lên ngay người ta lại bảo mình kiêu.
Ðề: Lại vấn đề oxin thời nay, các mẹ cảnh giác nhé.... Vấn nạn xã hội rùi mà, nhưng lúc mới sinh con thì cũng đành cắn răng
Ðề: Lại vấn đề oxin thời nay, các mẹ cảnh giác nhé.... mẹ nó làm như nào chứ cắn răng mãi cẩn thận mất .....thì chít....
Ðề: Lại vấn đề oxin thời nay, các mẹ cảnh giác nhé.... Sao e ko thích có người khác ở nhà mình. Nhưng mà bao giờ e mới đủ tiền thuê oxin nhỉ? Chắc 20 năm nữa
Ðề: Lại vấn đề oxin thời nay, các mẹ cảnh giác nhé.... hehhehhe, có tiền cũng ko nên thuê oxin vì bây giờ chúng nó thành cáo già ma cô cả rồi, ân hận cũng ko kịp các mẹ ạ, hic, không khéo lại nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà đấy....
Ðề: Lại vấn đề oxin thời nay, các mẹ cảnh giác nhé.... em chẳng thích có người khác ở nhà mình. có tiền cũng ko thuê ô sin các mẹ ạ
Ðề: Lại vấn đề oxin thời nay, các mẹ cảnh giác nhé.... bây giờ thật tình mà nói ko thể tin tưởng tuyệt đối ai được,với các chị osin kiểu này thì càng nên cảnh giác!
Ðề: Lại vấn đề oxin thời nay, các mẹ cảnh giác nhé.... nên cảnh giác cao độ các mẹ ạ, em là em cứ thuê đồng nát theo tiếng, dù đắt nhưng lành...................
Ðề: Lại vấn đề oxin thời nay, các mẹ cảnh giác nhé.... chào các mẹ, e là sv, muốn làm giúp việc theo giờ để kiếm thêm thu nhâp, e có thể làm hết các việc vặt trong nhà, trông baby(đã từng làm), e ở Đại La, gần chợ Đồng Tâm, mẹ nào cần thì pm cho e theo nick yahoo:brightmoon_189 ,thanks các mẹ nhiều nhiều!
Ðề: Lại vấn đề oxin thời nay, các mẹ cảnh giác nhé.... Người giúp việc bây giờ cần phỏng vấn người thuê nữa. Mấy đứa bạn của mình tìm mãi không ra người giúp, hiếm ghê!
Ðề: Lại vấn đề oxin thời nay, các mẹ cảnh giác nhé.... nghĩ tới nghĩ lui thì nếu tự mình làm dc việc gì thì nên làm , đừng thuê osin làm gì cho rắc rối các mẹ ơi ^^
Ðề: Lại vấn đề oxin thời nay, các mẹ cảnh giác nhé.... biết vậy nhưng nhiều khi bận việc ko đừng được mẹ nó ạ..............................
Ðề: Lại vấn đề oxin thời nay, các mẹ cảnh giác nhé.... cũng khổ cho những ng phụ nữ - ng mẹ năng động trong thời đại bây giờ nhỉ , ko có thời gian để tự mình chăm sóc cho bé , mặc dù rất muốn ...
Ðề: Lại vấn đề oxin thời nay, các mẹ cảnh giác nhé.... vâng, làm cật lực lương cũng chẳng được bao nhiêu ,ôxin thì đòi tăng lương với nghỉ làm liên tục, đau hết đầu..............
Ðề: Lại vấn đề oxin thời nay, các mẹ cảnh giác nhé.... vâng, làm cật lực lương cũng chẳng được bao nhiêu ,ôxin thì đòi tăng lương với nghỉ làm liên tục, đau hết đầu..............
Ðề: Lại vấn đề oxin thời nay, các mẹ cảnh giác nhé.... Ôsin trộm 2 chỉ vàng giấu sau búi tóc Ngày 9/9, công an phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, 2 ngày trước đó, chị Trang đưa Nguyễn Thị Soa (34 tuổi ở Diễn Châu, Nghệ An) đến trụ sở cảnh sát. Theo người phụ nữ này, khi chị đang làm việc ở cơ quan bất ngờ nhận được điện thoại của Soa xin về quê gấp vì con ốm. Mặc dù được dặn ở nhà đợi lấy quà và cho ít tiền khi về quê nhưng người giúp việc vẫn một mực từ chối. Soa đã nhờ mẹ chị Trang đưa ra bến xe Mỹ Đình. Linh cảm chuyện không hay, bà chủ tức tốc về nhà, kiểm tra phát hiện trong tủ mất 2 chỉ vàng. Khổ chủ cùng chồng đã ra bến xe làm cho ra chuyện. Tại đây, người giúp việc lớn tiếng và mong cơ quan chức năng minh oan cho mình. Theo cơ quan điều tra, sau 3 tiếng, cảnh sát đã lật tẩy hành vi trộm cắp của Nguyễn Thị Soa ở Diễn Châu, Nghệ An. Thủ phạm giấu 2 chỉ vàng trong búi tóc. Người này đang trong thời gian thụ án 15 tháng tù treo về tội trộm cắp.