Ðề: Ảnh bé Annie nhà dior đây...... nHìn avatar của em xinh quá chừng thế nào em có baby cũng đáng yêu hà em ơi
Ðề: Ảnh bé Annie nhà dior đây...... Đúng rùi đó cái này hên xui mà, em đang vào top chuẩn bị mang thai đọc kinh nghiệm sinh con theo ý muốn nè. Cái này phải cả 2 vc đọc mới thấm nhuần và thực hành được :heart::heart::heart::heart::heart: hi vọng công chúa về với 2 chị em mình
Ðề: Ảnh bé Annie nhà dior đây...... Chị ANnie thân yêu, em giờ mới rảnh để vô chơi với chị nè... chi có tiếp em hôk?
Ðề: Ảnh bé Annie nhà dior đây...... Chị chưa thả bi giờ đâu, còn phải đi khám sức khỏe tổng quát hai vợ chồng, xét nghiệm đủ thứ , chưa kể còn chích rubella và cúm rồi đợi mấy tháng cho hết thuốc độc trong ngừoi mới có em bé yên tâm, vui vẻ như panda được
Ðề: Ảnh bé Annie nhà dior đây...... chích ngừa rubella hình như là ngưng 2 tháng đó chị . Nghe chị nói vầy chắc cầu đầu năm tới chị mới thả qua
Ðề: Ảnh bé Annie nhà dior đây...... em wa chơi nhà chị A nè,mấy hôm nay về nội lạ chỗ em ngủ ko được nên quậy mẹ chẳng online dc,giờ thì ngoan hơn chút rồi
Ðề: Ảnh bé Annie nhà dior đây...... Tiếp chứ em gái ...hok thấy em qua chơi chị còn ới cho em qua mừ . Hôm nay Nhím đi học vui hôn nè ? có khóc như hôm qua hok ?
Ðề: Ảnh bé Annie nhà dior đây...... BB ngoan nhé ..về nội 1-2 ngày thì quen hà mẹ BB ơi ...chỉ sợ tới khi vừa quen với sinh hoạt bên Nội thì phải về ngoại rùi
Ðề: Ảnh bé Annie nhà dior đây...... chị cẩn thận nhỉ, nhà em năm sau cũng canh rồng, em mà rủ được xã đi khám chắc có động đất quá, rubela thì em vừa bị mùa hè năm ngoái nên ko cần chích ngừa...ôi xã em mà có suy nghĩ sau sắc như xã chị về vấn đề sức khỏe để nòi giống tương lai thì tốt quá
Ðề: Ảnh bé Annie nhà dior đây...... CCD qua chơi nè c Annie ui, e chưa hết bệnh nhưng nhớ mọi người wá lại chạy lung tung. hnay e uống thuốc giỏi lắm, uống 2,3 loại thuốc nhưng chỉ cần pa e vỗ tay hoan hô là e uống hết dù thuốc đắng nghét.hi
Ðề: Ảnh bé Annie nhà dior đây...... Em qua thăm chị nè, chắc chị ngủ rùi hén. Chúc chị ngủ ngon nha. Ah mai chị qua dọn nhà giùm em nha. Mẹ em tới tối mới vô nhà được hichic
Ðề: Ảnh bé Annie nhà dior đây...... Bà ui tui về rùi này, chán như con dán, buồn như con chuồn chuồn, điên như bị chập điện ............haizzzzzzzz chả còn từ nào mà diễn tả cảm xúc lúc này nữa
Ðề: Ảnh bé Annie nhà dior đây...... Ủa sao vậy Xuân ? 2mc đi tui tưởng vui vẻ lắm mừ Lát trưa tui lên bà kể nghe nha
Ðề: Ảnh bé Annie nhà dior đây...... Đúng rồi em , giờ đó chị khò rùi . hok hiểi sau hôm qua chị ngủ sớm thế ..mẹ chị ngạc nhiên lắm đó . Để chị qua dọn dẹp nhà giúp em nhé .
Ðề: Ảnh bé Annie nhà dior đây...... CCD của chị giỏi quá ...thuốc đắng mà em uống hok bị gì là hay lém đó ..có pa pa về chơi với em chắc là em bám ba suốt luôn hén CCD
Ðề: Ảnh bé Annie nhà dior đây...... Ui CCD giỏi thế, nghe mà thèm , mỗi lần Tin uống thuốc như là một cực hình :-(
Ðề: Ảnh bé Annie nhà dior đây...... Hum qua mai don nha ko len dc, hum nay ranh rang 1 ti chay sang tham Annie ne.
Ðề: Ảnh bé Annie nhà dior đây...... chị ui em khỏe hẳn rùi em qua chơi với chị nè.ngoài nhà em nắng lắm chị ạ
Ðề: Ảnh bé Annie nhà dior đây...... Chị annie đang làm j đó? Em wa chơi với chị nè, 17/6 này chị ở sg chơi đến chiều hok?