Thông tin: Chú Ý: Một Câu Chuyện Hay Và Ý Nghĩa!

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi me3congai, 6/9/2010.

  1. Trangtraitrangnon

    Trangtraitrangnon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    5/9/2008
    Bài viết:
    1,847
    Đã được thích:
    362
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    Cảm ơn các mẹ về những câu chuyện có ý nghĩa. Mình đang copy lại để về đọc cho con trai nghe đây.
     
    Đang tải...


  2. khoailang90

    khoailang90 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/5/2011
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    mình ngồi cả buổi chỉ để đọc bài viết của bạn đó bạn à bạn còn câu chuyện nào hay và thú vị poss tiếp lên nhé
     
    me3congai thích bài này.
  3. Kitchen264

    Kitchen264 Thành viên mới

    Tham gia:
    31/10/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    Có cảm tưởng như mình đang đọc những mẩu truyện trên những tờ báo cũ ngày xưa ,giấy nhám đen ,cũ kĩ ...cứ đọc đi đọc lại suốt không chán. Sao bây giờ ai cũng nhớ ngày xưa ,nghèo khó nhưng tâm hồm giàu có .Chẳng như bây giờ ,cầm tờ báo đầy màu sắc ,giấy trắng tinh ...giở qua chỉ toàn thấy quảng cáo, ngôn ngữ , văn chương vô vị ...
     
    me3congai thích bài này.
  4. CuBiyeu

    CuBiyeu Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/3/2009
    Bài viết:
    3,040
    Đã được thích:
    597
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    Mình cũng xin phép được post lên một bài mà mình thấy rất hay :

    Câu chuyện tình yêu


    Ngày xưa trên một hoang đảo nọ, tất cả mọi cảm giác của con người cùng chung sống với nhau: Hạnh Phúc, Buồn Phiền, Kiến Thức, ... và trong số đó có cả Tình Yêu. Một hôm có tin cho hay rằng chẳng bao lâu nữa, hòn đảo sẽ chìm xuống biển, vì thế mọi dân cư trên đảo phải chuẩn bị thuyền bè để rời khỏi đảo nhằm tránh tai hoạ sắp giáng xuống. Tình Yêu là kẻ cuối cùng còn lại trên đảo. Bạn xem đấy, Tình Yêu luôn chờ đợi đến phút cuối cùng, cho tới khi nào chẳng thể cứu vãn được mới chịu bỏ đi.

    Hòn đảo gần chìm hẳn dưới làn nước, Tình Yêu quyết định lên tiếng cầu cứu.

    Sang Giàu lái một chiếc thuyền lớn đi qua. Tình Yêu gọi:" Bạn Sang Giàu ôi, bạn có thể cho tôi đi cùng không?"

    Sang Giàu đáp: "Không, không được đâu. Thuyền của tôi chở đầy vàng bạc, đâu còn chỗ cho bạn".

    Tình Yêu bèn nhờ anh Tự Cao cũng vừa lái một chiếc tàu lớn và rất đẹp đi qua: "Bạn Tự Cao ạ, bạn làm ơn giúp tôi nhé!".

    "Tôi không giúp gì được cho bạn đâu, người bạn ướt sũng thế kia không khéo lại làm hỏng cả chiếc tàu xinh đẹp của tôi thì chết mất " Tự Cao trả lời Tình Yêu.

    Lúc ấy Buồn Phiền vừa đi ngang qua, Tình Yêu cũng nhờ Buồn Phiền giúp đỡ: "Buồn Phiền ôi, bạn hãy chở tôi đi theo bạn nhé!". Thế nhưng Buồn Phiền từ chối: "Tình Yêu ạ, tôi buồn đến nỗi chỉ có thể ở được một mình mà thôi".

    Hạnh Phúc lướt qua, nhưng Hạnh Phúc không nghe thấy tiếng khóc thầm xin mọi người giúp đỡ của Tình Yêu vì Hạnh Phúc đang yêu đời.

    Thình ***h, một giọng nói vang lên: "Đến đây Tình Yêu ơi, tôi sẽ mang bạn đi cùng tôi." Đó là một người lớn tuổi. Tình Yêu vui sướng đến nỗi quên hỏi tên ông cụ.

    Khi thuyền cập vào nơi khô ráo, ông cụ lẳng lặng ra đi. Tình Yêu cảm thấy mình đã mang ơn và thiếu ông một món nợ lớn. Tình Yêu hỏi thăm bác Kiến Thức: " Bác ạ, người đã giúp cháu là ai thế ?"

    Kiến Thức đáp: "Đó là Thời Gian".

    "Thời Gian ư - Tình Yêu hỏi tiếp - Nhưng tại sao bác Thời Gian lại giúp cháu ?"

    Kiến Thức cười một cách khôn ngoan rồi đáp " Bởi vì chỉ có Thời Gian mới có thể hiểu nổi Tình Yêu lớn đến đâu ".
     
    me3congaiphuongedu thích.
  5. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    " Bởi vì chỉ có Thời Gian mới có thể hiểu nổi Tình Yêu lớn đến đâu ". hi hi, đúng thật.
     
    CuBiyeume3congai thích.
  6. shop3me-bimchip

    shop3me-bimchip Hàng xách tay Đức

    Tham gia:
    28/4/2010
    Bài viết:
    1,827
    Đã được thích:
    179
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    Hãy nhìn mọi việc theo hướng tích cực

    Một gia đình nọ có 2 người con, mặc dù cùng cha cùng mẹ sinh ra nhưng suy nghĩ của 2 người có sự khác biệt lớn. Một đứa luôn suy nghĩ theo hướng tiêu cực. Bất cứ bố mẹ cho chúng cái gì thì đứa suy nghĩ tích cực luôn nói tốt con đứa suy nghĩ tiêu cực luôn nói không tốt. Một lần ông bố quyết định làm một cuộc thử nghiệm và ông chắc chắn lần này đứa tích cực sẽ không thể khen tốt và đứa tiêu cực sẽ không còn chê không tốt. Sau đó ông bố để 2 đứa tách biệt ở 2 phòng khác nhau: Phòng của đứa trẻ tích cực toàn là phân bò, rất bẩn thỉu còn phòng của đứa tiêu cực toàn là đồ chơi rất đẹp. Sau một hồi khi mở cửa, mọi việc diễn ra trái ngược hoàn toàn với những gì ông bố suy nghĩ khi sắp đặt. Đứa con tích cực mặc dù trên người dính đầy phân bò nhưng vẫn vui cười. Ông bố thấy lạ mới hỏi thì đứa con trả lời: “Bố ạ! con biết bố rất yêu con nên nhất định bố đã mua thứ đồ chơi hay nhất giấu trong phân bò để con đi tìm và con đang đi tìm, nhất định con sẽ tìm thấy! Nói xong tiếp tục háo hức tìm kiếm.” Ông bố quay sang phòng kế bên, ông nghĩ trong phòng có nhiều đồ chơi thế chắc chắn sẽ rất vui nhưng thật không ngờ khi mở cửa ra cậu bé đang khóc và rất buồn. Ông bố liền hỏi: Con có nhiều đồ chơi thế này sao con vẫn khóc? Cậu bé trả lời: “ Bố mua cho con nhiều đồ chơi thế này con không biết bắt đầu chơi từ đâu, con đang rất khổ sở đây”.

    Đấy là sự khác biệt về nhân sinh quan khi hai người có hai cách suy nghĩ trái ngươc nhau về một vấn đề. Và trong mọi trường hợp, hãy cố gắng nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực, bạn sẽ có được niềm tin, động lực và ý chí để vượt qua khó khăn, đạt được mục tiêu mà mình đề ra, đạt được mơ ước mà mình muốn vươn tới. (Nguồn: Câu chuyện Amway).
     
    Sửa lần cuối: 14/6/2011
    me3congai thích bài này.
  7. Nguyễn Anh Ngọc

    Nguyễn Anh Ngọc Hạnh Kiểm Tốt

    Tham gia:
    6/7/2010
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    161
    Điểm thành tích:
    43
    (Không biết đã có ai post mấy chuyện này chưa)

    1. Vòng Cẩm Thạch.
    Cha kể, Cha ước ao tặng Mẹ chiếc vòng Cẫm Thạch. Tay mẹ trắng nõn nà đeo vòng cẫm thạch rất đẹp. Mổi khi Cha định mua, Mẹ tìm cách từ chối, lúc mua sữa, lúc sách vở, lúc tiền trường ... Đến lúc tay Mẹ sạm đen, Mẹ vẫn chưa một lần đeo. Chị em hùn tiền mua tặng Mẹ một chiếc thật đẹp. Mẹ cất kỹ, thỉnh thõang lại ngắm nghía cười "Mẹ già rồi, tay run lắm, chỉ nhìn thôi cũng thấy vui". Chị em không ai bảo ai, nước mắt rưng rưng .

    2.Qùa sinh nhật.
    Trong năm đứa con cũa Má, Chị nghèo nhất. Chồng mất sớm, con đang tuỗi ăn học. Gần tới lễ thượng thọ 70 tuổi của Má, cả nhà họp bàn xem nên chọn nhà hàng nào, bao nhiêu bàn, mời bao nhiêu người. Chị lặng lẽ đến bên Má "Má ơi, má thèm gì, đễ con nấu má ăn". Chưa tan tiệc Má xin phép về sớm vì mệt. Ai cũng chặc lưỡi "Sao Má chẵng ăn gì ?" Về nhà, mọi người tìm Má. Dưới bếp, Má đang ăn cơm với tô canh chua lá me và đĩa bống kho tiêu Chị mang đến.

    3. Con Nuôi.
    Thầy giáo lớp 1 thảo luận với lớp về một bức hình chụp, có một cậu bé màu tóc khác mọi người trong gia đình. Một học sinh cho rằng cậu bé trong hình chính là con nuôi. Một cô bé nói " Mình biết tất cả về con nuôi đấy". Một học sinh khác hỏi "Thế con nuôi là gì ?" Cô bé trả lời: Con nuôi nghĩa là mình lớn lên từ trong tim Mẹ mình chứ không phải tứ trong bụng."

    4. Khóc
    Vừa sinh ra đã vào trại mồ côi, trừ tiếng khóc chào đời, chồng tôi không hề khóc thêm lần nào nữa. Năm 20 tuổi, qua nhiều khó khăn Anh tìm được Mẹ, nhưng vì danh giá gia đình và hạnh phúc hiện tại, một lần nữa bà đành chối bỏ con .. Anh nghạo nghễ ra đi, không rơi một giọt lệ. Hôm nay 40 tuổi, đọc tin Mẹ đăng báo tìm con, Anh chợt khóc. Hỏi tại sao khóc , Anh nói "Tội nghiệp Mẹ, 40 năm qua chắc Mẹ còn khỗ tâm hơn Anh."
     
    Sửa lần cuối: 14/6/2011
    me3congai thích bài này.
  8. myphamhotxachtay.com

    myphamhotxachtay.com Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/4/2011
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    Cảm ơn bạn về những câu chuyện thật ý nghĩa.
     
    me3congai thích bài này.
  9. bill_phuc

    bill_phuc ^ Mẹ của Bill ^

    Tham gia:
    18/3/2011
    Bài viết:
    1,995
    Đã được thích:
    660
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    Mình xin góp 1 câu chuyện nhỏ (không biết có ai post chưa ^_^)

    "Đẹp hơn những nốt tàn nhang"
    Chuyện xảy ra ở sở thú. Lần đó tôi và đứa con gái đứng cạnh hai bà cháu nọ.Gương mặt bé gái ửng đầy những nốt tàn nhang. Lũ trẻ đang xếp hàng để chờ một chú hoạ sỹ nọ vẽ hình móng cọp lên mặt

    "Cậu có quá nhiều tàn nhang đấy. Còn chỗ đâu mà đòi vẽ chứ" - một thằng bé đứng trong hàng la to. Cô bé bối rối và cúi gằm mặt xuống đất. Thấy thế, bà của cháu vội cúi xuống nói:" Bà yêu những nốt tàn nhang của cháu". " Nhưng cháu thì không" - cháu bé giận dỗi đáp. "À! Cháu biết không, khi còn bé bà luôn muốn có tàn nhang". Bà̀ vừa nói vừa đưa tay sờ vào những vết tàn nhang trên mặt đứa cháu thân thương: " Tàn nhang đẹp lắm con àh". Cháu bé ngước lên, đôi mắt tròn xoe: " Có thật không bà". " Thật chứ" - bà trả lời. " Này cháu thử nói cho bà biết còn cái gì đẹp hơn tàn nhang nào?". Cháu bé chăm chú nhìn gương mặt mỉm cười của bà và nhẹ nhàng " Những nếp nhăn".

    Câu nói của cô bé làm tôi thức tỉnh một điều: nếu ta nhìn ai đó với ánh mắt yêu thương ta sẽ chẳng nhìn thấy người đó có điểm gì xấu - toàn thấy nét đẹp mà thôi!!!!!
     
    CuBiyeu, me3congaiphuongedu thích.
  10. bill_phuc

    bill_phuc ^ Mẹ của Bill ^

    Tham gia:
    18/3/2011
    Bài viết:
    1,995
    Đã được thích:
    660
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    "CHỈ ĐỂ NGẮM NHÌN"
    Có một cô gái ngày nào cũng đi hơn hai tiếng đồng hồ từ thành phố nơi cô sống và làm việc để về với mẹ mình. Suốt từ chiều tối tới đêm khuya cô chỉ dành để ở bên người mẹ, cầu nguyện, an ủi, ôn lại chuyện cũ và mát_xa cho người mẹ. Và lần nào trước khi ra cô cũng cúi xuống hôn lên gò má và chào tạm biệt. Còn người mẹ lần nào tỉnh lại sau khi tiêm thuốc cũng nhìn con mà rơi nước mắt vì áy náy.

    Cho đến một hôm cô nghĩ ra một cách có thể khiến mẹ an lòng: “Mẹ còn nhớ hồi con học cấp ba không mẹ? Hồi đó con chỉ được đứng vào hàng dự bị trong đội bóng chuyền của trường. Nhưng lần nào đội trường con đi thi đấu, mẹ cũng đến xem cho dù đường xa và công việc vô cùng bận rộn, mẹ cũng đến và ngồi từ đầu cho đến hết trận đấu, cho đến khi trên sân không còn một vận động viên nào nữa mẹ mới ra về? Mẹ còn nhớ không?” Người mẹ gật đầu. Cô gái nói tiếp: “Nhưng có điều con lúc nào cũng ngồi ở ghế dự bị, chẳng bao giờ được ra sân. Con đã áy náy xin lỗi mẹ vì điều đó.” Cô con gái cầm tay mẹ lên áp vào má mình: “Mẹ còn nhớ mẹ đã nói gì với con không?” Người mẹ thều thào: “Mẹ đã nói: Mẹ đến sân bóng không phải để xem con chơi bóng, mà là để ngắm nhìn con.” “Mẹ đã nói thật lòng mình chứ, không phải để an ủi con đúng không ạ?” “Đúng thế, con gái ạ” “Mẹ biết không? Con bây giờ cũng vậy và con cũng muốn nói với mẹ đúng như vậy: Con muốn được ngắm nhìn mẹ!”

    Người mẹ mỉm cười nhẹ nhõm và nhắm mắt chìm vào giấc ngủ an lành.

    …Ngay cả phút chia tay cuối cùng, hai mẹ con không ai nói gì nhưng cả hai đều nghe thấy lời tình yêu của người mình yêu thương. Rất thanh thản.....
     
    me3congaiphuongedu thích.
  11. HẰNG NGA

    HẰNG NGA Guest

    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    Ha ha thú vị quá, nhưng khổ thân cu nhớn quá, bới phân tìm đồ chơi. :D
     
    MebeCunTime3congai thích.
  12. meyeutrecon

    meyeutrecon Banned

    Tham gia:
    18/6/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    thật hay và ý nghĩa, cảm ơn các bạn
     
    me3congai thích bài này.
  13. 24B/36 Đào Tấn

    24B/36 Đào Tấn Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    2/6/2011
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    Mấy câu chuyện kiểu hạt giống tâm hồn ntn mình luôn luôn thích :D
     
  14. hoathachthao01

    hoathachthao01 Banned

    Tham gia:
    20/6/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    đúng là chuyện hay và ý nghĩa, cần phải học tập
     
    me3congai thích bài này.
  15. mebinsu

    mebinsu Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/5/2009
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    158
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    Hay qua. Cam on chu topic da dang nhe ...........:)
     
    me3congai thích bài này.
  16. ghenlove

    ghenlove Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/6/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    người đàn ông chỉ nhớ người đàn bà làm cho họ khóc
    người đàn bà chỉ nhớ người đàn ông làm cho cười.
     
    me3congai thích bài này.
  17. nha`dangminh

    nha`dangminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/6/2011
    Bài viết:
    1,027
    Đã được thích:
    397
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    Bài hay quá!
    Giờ làm sao cho cậu có suy nghĩ tiêu cực -> suy nghĩ tích cực được nhỉ?
     
  18. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    Câu này tớ cảm giác ko đúng lắm, nhất là vế trên, hay tớ là người lập dị ????
     
  19. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    19,595
    Đã được thích:
    6,989
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    :p :p :p hay quá.
     
  20. minhngochangroan

    minhngochangroan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    16/1/2011
    Bài viết:
    3,688
    Đã được thích:
    649
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chú ý: Một câu chuyện hay và ý nghĩa!

    nhưng mà em thấy ko phải lúc nào người tốt cũng được đền đáp và kẻ xấu bị quả báo đâu ạ.
     

Chia sẻ trang này