"nghề bán hàng online" và những " khách hàng ảo " của tớ !

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi me_ku_soc, 31/5/2011.

  1. manly shopping

    manly shopping Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/2/2011
    Bài viết:
    1,294
    Đã được thích:
    316
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: "nghề bán hàng online" và những " khách hàng ảo " của tớ !

    Em thì nhúc nhích, may gặp toàn khách hàng dễ thương cũng đỡ....
     
    Đang tải...


  2. Anna Duong

    Anna Duong Call me: 0914 787 173

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    12,162
    Đã được thích:
    10,643
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: "nghề bán hàng online" và những " khách hàng ảo " của tớ !

    Còn em thì vào LCM từ lâu nhưng chỉ để tâm sự với các mẹ thôi
    Vốn từ trước em chẳng bao giờ nghĩ đến KD cả( chỉ cày thêm giờ thôi) vì nghĩ mình ko có khả năng.
    mãi đến hôm chị em nhập HD về bán mà em cũng thấy trên LCM các mẹ bán hàng nhiều nên em muốn thử
    dù gì cũng chẳng mất vốn vì lấy của chị bán rồi mới trả chị tiền mà hiii.
    ngay ngày đầu tiên đã có các mẹ ủng hộ em , phải nói rẳng em ko nghĩ rằng lại có người mua hàng luôn như vậy?chỉ nghĩ rằng đăng nên vài hôm cho mọi nguời biết đến.
    Gọi về cho chị hỏi chị bảo chưa chuẩn bị gì để đóng gói cả chán!!!
    Tối đó đành đi giao hàng cho khác mà nhìn gói hàng em cũng ngại ( túi Nilon tự đóng gói)
    Rồi từ hôm đó các mẹ cũng ủng hộ nhiều nhièu nên vui lắm ( ko nghĩ rằng mình sẽ bán được hàng đâu)
    mặc dù mặt hàng của em nhu cầu cũng rất it ạ
    Rồi ngày nào em cũng chăm chỉ vào DD để chăm sóc topic thấy mình hăng say hơn với cái nghiệp mà mình ko bao giờ nghĩ đến, ngoài ra lại trao đổi học hỏi từ các mẹ trên DD rất nhiều kinh nghiệm Sống.
    và em cực kỳ ngạc nhiên khi có mẹ ở SG muốn mua hàng đã chuyển khoản cho em và em giao hàng,số tièn ko lớn nhưng thấy các mẹ trên đây tin tưởng nhau quá ( lần đầu tiên em bán hàng như vậy)Thêm một niềm vui lớn.....
    và như vậy em mới bán hàng chưa được một tháng mà thấy yêu cái nghiệp tay trái này nghê,và thấy yêu CS nói là ảo của các mẹ trên này nhưng thực ra lại ko ảo tý nào mỗi mẹ một mặt hàng phục chéo nhau tiện lợi quá....
    ........
    và còn nhiều nữa mai em sẽ tâm sự giò đi về ạ
     
    me_ku_soclamnhi_vp thích.
  3. Dumbo

    Dumbo Banned

    Tham gia:
    25/5/2011
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: "nghề bán hàng online" và những " khách hàng ảo " của tớ !

    em vào LCM được 2 tuần rồi, chưa bán đc mẫu hàng nào, chẳng biết chăm chút gì cho topic của mình cả, cứ vào sửa sửa những điểm chưa ưng thôi, chứ chẳng biết chăm chút kiểu gì. Nhưng em cmt các bài viết tại các diễn đàn khác, em chẳng biết có giúp đc ai ko, nhưng em cảm thấy những kiến thức em có, khi em trao ra có lẽ sẽ giúp đc một ai đó :) động cơ ban đầu thì là để mọi ng biết đến mình, nhưng thật sự với mỗi bài viết, em dùng hết tất cả những kiến thức mình có, cả những cảm nhận thật sự của bản thân để mà viết, ko đơn thuần chỉ là để cho ai đó biết đến mình nữa. Em là admin của 1 diễn đàn toán toàn con nít , diễn đàn toán lớn nhất nhì VN cho hs cấp 3, em cảm nhận được sâu trong tâm hồn những đứa trẻ ấy cũng như em ngày xưa những mong muốn nhỏ nhoi về một cuôc sống, một tương lai và 1 gia đình thế nào. Em thấy mình như là đang đi lạc vào một thế giới của những ông bố bà mẹ chứ ko phải đi bán hàng nữa ^^ . Nói miên man quá, nhưng ngày xưa bán hàng của em cũng vui lắm, toàn là học trò mua hàng, giờ lại toàn là các mẹ mua hàng. Chừng nào có bố nào mua hàng cho con, chắc em phải viết blog đăng báo mới đc ^^
     
    lamnhi_vp thích bài này.
  4. lamnhi_vp

    lamnhi_vp NGHÉ CON - 0979.18.48.07

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: "nghề bán hàng online" và những " khách hàng ảo " của tớ !

    Em cũng mới bán hàng thôi, tầm khoảng 1,5 tháng rồi, ban đầu là khách quen, bạn bè gthieu. Giờ em mới có được 2-5 khách hàng ảo. Quả thực là khi nhận được đơn hàng từ các khách hàng ảo, cảm giác vui lắm các chị ạ. Khách hàng lấy ít (có 1 lon sữa 400g) về dùng thử, thế mà lúc ấy, em đang ở quê, cũng hùng hục phi đi HN (em đi bus nên mất k 3h tới nơi) rồi lại còn phi tiếp đi lấy hàng,rồi mang đi cho khách. Được 1 lon sữa 400g mà em mất cả ngày ngồi trên bus, trời nắng chang chang, đấy là chưa kể nt qua, gọi điện thoại qua lại suốt. Em hồi hộp đợi phản hồi từ khách hàng. Cuối cùng, giờ họ đã là khách hàng quen của em, những đơn hàng sau họ lấy nhiều hơn, dần dần là 1/2 thùng. E thấy vui vô cùng, ....Nhiều thứ để chia sẻ, n em đi ngủ, mai lên cơ quan kể tiếp ạ!
    Chị chủ top ơi, em muốn xin chị để lấy hàng sữa dê mang về quê bán đc chứ ạ? Nếu có thể pm em nhé. Cảm ơn chủ top rất nhiều!
     
    me_ku_soc thích bài này.
  5. jackieharry

    jackieharry Chỉ Bán Đồ: Đẹp/Tốt/Rẻ...

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    5,884
    Đã được thích:
    1,202
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: "nghề bán hàng online" và những " khách hàng ảo " của tớ !

    Cả nghề tay trái và tay phải của mình đều là bán hàng (1 cái bán trên đây do vốn của chính mình, 1 cái sale cho người ta). Có khách hàng rất thân, là khách ... 2 tay của mình hỏi, vậy nghề nào là nghề chính? Câu trả lời rất đơn giản, nơi nào tạo ra được nhiều tình cảm hơn thì nơi đó sẽ là nghề chính của mình... chúc các bạn đều thành công.
     
  6. me_ku_soc

    me_ku_soc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    3,309
    Đã được thích:
    1,206
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: "nghề bán hàng online" và những " khách hàng ảo " của tớ !

    Tớ có 1 khoảng thời gian bán hàng không quá dài nhưng cũng chả ngắn .Đủ để có khá nhiều khách hàng "ảo " ,có những khách hàng cực kỳ dễ thương mà nhiều khi bán hàng cho họ tớ chả tính đến lãi lời gì vì thực sự tớ quý chân tình của họ .Cơ mà cũng ối khách nói thật là tớ phục vụ 1 lần rồi chạy mất dẹp luôn .

    Nhưng nhìn đi cũng phải nhìn lại .D D này cũng như 1 xã hội thu nhỏ .Có người này người khác và bản thân mình cũng không phải lúc nào cũng tốt nhất ( ví dụ như cá nhân tớ - tớ phải nói thật là tớ thường xuyên thất hẹn với khách vì công việc cơ quan và vì 2 đứa nhỏ ) .
     
    C_T thích bài này.
  7. hlinkvn

    hlinkvn Bát Đĩa Gốm Sứ ChuanKuo - Ly cốc Ocean Thái Lan

    Tham gia:
    4/4/2011
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: "nghề bán hàng online" và những " khách hàng ảo " của tớ !

    Oánh dấu mục này, em cũng đang bán hàng Online đây ạ. mời các mẹ qua xem và ủng hộ giúp em nhé.
     
  8. Mẹ của Châu Anh

    Mẹ của Châu Anh chuyên sỉ lẻ mỹ phẩm nhập tại Mỹ

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    11,783
    Đã được thích:
    3,039
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: "nghề bán hàng online" và những " khách hàng ảo " của tớ !

    Nghề bán hàng online không đơn giản như mình như mình nghĩ tí nào, lúc mới chân ướt chân ráo vào nghề này với một mong muốn duy nhất là có thêm chút thu nhập để mua sữa cho con vì lưong nhà nước trả thấp quá nên đành phải có thêm nghề tay trái, nhưng càng làm càng thấy vất vả và mệt, tháng đầu mình đã sut mất 2 cân liền, lo lắng đủ thứ, nhiều khi oải quá định buông tay. Cũng như mẹ nó vừa bận việc cơ quan lại có con nhỏ nên cũng ít thời gian online, mà không online liên tục thì bài ở tận đâu ai biết đến mình. Bây giờ khách của mình toàn khách quen là chính. họ mua lần đầu rồi quay lại mua lần 2 lần 3, thậm chí họ còn giới thiệu khách cho mình không có nick ở trên diễn đàn đến nhà mua, vì thế cho nên mình vẫn tồn tại ở đây nếu không thì đã out stock rùi
     
  9. Mẹ của Châu Anh

    Mẹ của Châu Anh chuyên sỉ lẻ mỹ phẩm nhập tại Mỹ

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    11,783
    Đã được thích:
    3,039
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: "nghề bán hàng online" và những " khách hàng ảo " của tớ !

    Nghề bán hàng online không đơn giản như mình như mình nghĩ tí nào, lúc mới chân ướt chân ráo vào nghề này với một mong muốn duy nhất là có thêm chút thu nhập để mua sữa cho con vì lưong nhà nước trả thấp quá nên đành phải có thêm nghề tay trái, nhưng càng làm càng thấy vất vả và mệt, tháng đầu mình đã sut mất 2 cân liền, lo lắng đủ thứ, nhiều khi oải quá định buông tay. Cũng như mẹ nó vừa bận việc cơ quan lại có con nhỏ nên cũng ít thời gian online, mà không online liên tục thì bài ở tận đâu ai biết đến mình. Bây giờ khách của mình toàn khách quen là chính. họ mua lần đầu rồi quay lại mua lần 2 lần 3, thậm chí họ còn giới thiệu khách cho mình không có nick ở trên diễn đàn đến nhà mua, vì thế cho nên mình vẫn tồn tại ở đây nếu không thì đã out stock rùi :p
     
  10. azmen

    azmen Em là girl

    Tham gia:
    23/2/2011
    Bài viết:
    1,703
    Đã được thích:
    216
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: "nghề bán hàng online" và những " khách hàng ảo " của tớ !

    em xí 1 chỗ chị nhé hihihi .......................................................
     
  11. thuynghia

    thuynghia http://t***nghia.com/

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    9,656
    Đã được thích:
    1,160
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: "nghề bán hàng online" và những " khách hàng ảo " của tớ !

    Tớ thì đang muốn buông tay đây!.............................................................
     
  12. me_ku_soc

    me_ku_soc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    3,309
    Đã được thích:
    1,206
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: "nghề bán hàng online" và những " khách hàng ảo " của tớ !


    Chắc gặp phải mấy khách hơi " chuối" hả gái ? Tớ cũng đang ức 2 vụ khách quá chuối đây .Cơ mà so với các chị khách đàng hoàng thì chỉ như hạt bụi nên tự mình bảo mình là kệ ^_^
     
  13. lebaoyen

    lebaoyen www.banbuondadieu.com

    Tham gia:
    17/10/2010
    Bài viết:
    5,774
    Đã được thích:
    1,863
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: "nghề bán hàng online" và những " khách hàng ảo " của tớ !

    Em xí phát lào, có thời gian thì kể, nghe chuyện của chị hay quá
     
    me_ku_soc thích bài này.
  14. pink_girl

    pink_girl SHOP SƠMI

    Tham gia:
    23/10/2010
    Bài viết:
    1,210
    Đã được thích:
    153
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: "nghề bán hàng online" và những " khách hàng ảo " của tớ !

    em cũng mới bán được 1 tháng cũng vui và thú vị
    tập dần cho quen nhưng em gặp 2 khách hàng củ chuối tháng nè
    buồn quá ạ
     
    me_ku_soc thích bài này.
  15. ngocduc86

    ngocduc86 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/6/2011
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: "nghề bán hàng online" và những " khách hàng ảo " của tớ !

    Tuyệt quá me_ku_soc ah. Phải học tập kinh nghiệm của Chị nhiều nhiều

     
    me_ku_soc thích bài này.
  16. Bingo yeu

    Bingo yeu Con ong làm mật yêu hoa!

    Tham gia:
    5/3/2010
    Bài viết:
    26,993
    Đã được thích:
    9,105
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: "nghề bán hàng online" và những " khách hàng ảo " của tớ !

    Hôm nay chị mới biết hết tài của mẹ ku sóc đó!
     
    me_ku_soc thích bài này.
  17. me_ku_soc

    me_ku_soc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    3,309
    Đã được thích:
    1,206
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: "nghề bán hàng online" và những " khách hàng ảo " của tớ !

    Chị ơi nếu mà "tài " thật thì em đã không phải ôm đồm ^_^ .

    Sắp tới em sẽ không chinh chiến trong giờ hc được nữa rồi ,chỉ có thể vào lamchame vào buổi tối hoặc đêm sau khi con ngủ hết thôi => cho nên sẽ giảm thu nhập trầm trọng đây :( .Hy vọng ông xã chịu bán hàng ol cho trong giờ hc chứ nếu k chắc em bị việc" tay phải" nó bắt phải bỏ việc " tay trái" đáng yêu này mất)
     
  18. hoangvuonggt

    hoangvuonggt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/6/2011
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: "nghề bán hàng online" và những " khách hàng ảo " của tớ !

    Đọc bài của các chị mà thấy vừa vui vừa lo lắng. Em cũng mới bắt đầu bước vào kinh doanh và bán hàng online thì may quá đọc được threat này, tự thấy mình sẽ phải cố gắng rất nhiều. Rất mong được các chị ủng hộ em để có ngày em sẽ được chia sẻ kinh nghiệm như các chị ạ. Chúc mọi người một ngày vui vẻ và kinh doanh thành công...
     
    me_ku_soc thích bài này.
  19. mẹ Nhót

    mẹ Nhót Guest

    Ðề: "nghề bán hàng online" và những " khách hàng ảo " của tớ !

    Vào đây học hỏi kinh nghiệm của các mẹ đi trước, online hay offline em thấy đều có cái hay :) ........ và cái giở :(
     
  20. me_ku_soc

    me_ku_soc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    3,309
    Đã được thích:
    1,206
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: "nghề bán hàng online" và những " khách hàng ảo " của tớ !

    Hôm nay tớ đọc được 1 khiếu nại của 1 bạn về việc có khách order rồi nhưng khi giao thì lại bảo không có đặt nên không nhận .Vì thế bạn ấy lập topic gọi mẹ kia v ào đối chất .
    Tớ thấy đa phần các mẹ đang bán hàng online đều vào chia sẻ với bạn ấy rằng việc bị bỏ bom là chuyện thường ngày ở huyện , hơn nữa với cái bài post ý thì bảo là không order cũng đc ( mẹ kia post 1 bài trong topic bán hàng của bạn ý đại ý rằng : chị muốn lấy kg loại ABC , có phải nhà em ở khu XYZ không ? ) .

    Bán bán hàng rất bức xúc vì nghĩ rằng như thế là order rồi còn gì ^_^ .

    Với những trường hợp kiểu này tớ gặp khá nhiều và việc tớ vẫn làm là gọi cho khách hỏi xem khách có confirm lại là lấy hàng hay không thì tớ mới giao .Và trước khi giao thì tớ đều gọi xem khoảng giờ này giờ kia có nhận đc hàng không ( để đỡ mất time của cả 1 bên ) vì vậy cũng hạn chế khá nhiều đơn bị bỏ bom (tuy nhiên không phải là tất cả - ví dụ như hôm qua tớ cũng bị bỏ bom 1 đơn mặc dù khách hứa thì như đinh đóng cột - khổ thân em Thanh ship hàng tốn bao cuộc dt và đi lại cho bé khách ở trường Báo chí kia -cuối cùng hàng bé cũng chả chịu nhận và bé tắt máy ) .

    Tùy vào tính cách của người bán để giải quyết vấn đề này thôi .Nhưng cá nhân tớ thì tớ không bao giờ vì thế mà gọi vào đối chất cả ,vì họ hỏi trên topic như thế nhưng họ đâu có confirm với mình là họ sẽ lấy hàng đâu ?có thể vì lý do khách quan họ không muốn lấy hàng nữa lắm chứ ?Và khi bạn bán hàng online đồng nghĩa với việc bạn phải chấp nhận một số mặt tiêu cực sẽ đến khi người bán và người mua đều "ẢO ".
     

Chia sẻ trang này