Ðề: Chuyện khó nói ra: ''Chia sẻ chuyện mẹ chồng nàng dâu'' Chào các mẹ trên diễn đàn! Mình hôm nay thấy buồn quá, mọi chuyện cứ tưởng rồi cũng dấn dần qua đi, cách đây 2 ngày MC mình lên nói với mình là không tin tưởng người giúp việc nên cho họ nghỉ, mình thì chỉ biết nghe bà nói chứ đâu có phản ứng gì. Thế rồi mình về có nói và tâm sự với chồng là là ý bà muốn vậy. Và cũng nói quan điểm của mình là rất cần đến người giúp việc, nếu có cho người này nghỉ thì mình cũng vẫn phải tìm người khác thế, mà người ta làm quen rồi nếu không đợi nếu tìm được người thì thay sau cũng được. Các mẹ biết không? Cứ tưởng mọi chuyện êm ả được vài ba ngày, không biết mẹ con anh ấy thế nào mà đã quyết cho cô ta nghỉ rồi. Giờ mình phải nghỉ làm 1 tuần nay rồi vì con mình nghỉ hè không có ai trông giúp. ÔI buồn quá, sao mọi chuyện cứ dồn dập đến với mình vậy nhỉ? Biết khi nào mới hết cảnh này đây. Mình cảm thấy những người sống biết điều và chịu đựng mọi việc thì luôn gặp phải những cảnh ngang trái như thế này. Mà nếu vùng lên thì không biết mọi chuyện có sao không nhỉ? Các mẹ cho mình ý kiến với...........
Ðề: Chuyện khó nói ra: ''Chia sẻ chuyện mẹ chồng nàng dâu'' Chào các mẹ trên diễn đàn! Mình hôm nay thấy buồn quá, mọi chuyện cứ tưởng rồi cũng dấn dần qua đi, cách đây 2 ngày MC mình lên nói với mình là không tin tưởng người giúp việc nên cho họ nghỉ, mình thì chỉ biết nghe bà nói chứ đâu có phản ứng gì. Thế rồi mình về có nói và tâm sự với chồng là là ý bà muốn vậy. Và cũng nói quan điểm của mình là rất cần đến người giúp việc, nếu có cho người này nghỉ thì mình cũng vẫn phải tìm người khác thế, mà người ta làm quen rồi nếu không đợi nếu tìm được người thì thay sau cũng được. Các mẹ biết không? Cứ tưởng mọi chuyện êm ả được vài ba ngày, không biết mẹ con anh ấy thế nào mà đã quyết cho cô ta nghỉ rồi. Giờ mình phải nghỉ làm 1 tuần nay rồi vì con mình nghỉ hè không có ai trông giúp. ÔI buồn quá, sao mọi chuyện cứ dồn dập đến với mình vậy nhỉ? Biết khi nào mới hết cảnh này đây. Mình cảm thấy những người sống biết điều và chịu đựng mọi việc thì luôn gặp phải những cảnh ngang trái như thế này. Mà nếu vùng lên thì không biết mọi chuyện có sao không nhỉ? Các mẹ cho mình ý kiến với...........
Ðề: Chuyện khó nói ra: ''Chia sẻ chuyện mẹ chồng nàng dâu'' Bạn gặp cao thủ rồi.Chia buồn nhé.Thế k thử dùng công nghệ hiện đại tố cáo bà đc à? Nói vậy thôi chứ mình ước j bạn được ở riêng...cũng là điều mình đang mong ước cho mình....
Ðề: Chuyện khó nói ra: ''Chia sẻ chuyện mẹ chồng nàng dâu'' Bạn cư xử như thế là rất chuẩn. Thực ra mình nghĩ bà ức chế bố chồng bạn mà thành ra như thế thôi, vả lại có khi bà ở nhà nhiều quá, nên thành ra khó tính, bạn thử tìm chỗ nào có CLB giao lưu các cụ hưu ý, mời bà đến đó tham gia đi, biết đâu cải thiện tình hình.
Ðề: Chuyện khó nói ra: ''Chia sẻ chuyện mẹ chồng nàng dâu'' Bây h dịch vụ trông bé nhiều lắm, bạn thử tìm coi. Còn chuyện vùng lên thì các con dâu thời hiện đại đều nghĩ đến và đã làm rồi, chỉ có điều là nhớ chuẩn bị tinh thần đương đầu vs hậu quả, vì như thế chắc chắn phải ca bài em sẽ là người ra đi
Ðề: Chuyện khó nói ra: ''Chia sẻ chuyện mẹ chồng nàng dâu'' Với mình thì ai đối xử tốt mình đối xử tốt lại gấp 10 lần ko tiếc, còn ai mà ko tốt với mình,mình coi như ko có trên đời này luôn, ko thèm quan tâm, hoặc tức quá mình nói thẳng vào mặt luôn cho mà biết, kể cả với mc cũng thế, nhưng ko đc nói láo,nói hỗn, chỉ nói để mà biết để chừa cái mặt mình ra đừng có mà bắt nạt, thế thôi Với chồng bạn , giống hệt tính chồng mình, cũng tin mẹ, nhưng mình cứ tỉ tê mưa dầm thấm lâu, mình kể ra những sự thật 100%, ko thêm nếm bịa đặt, nhưng xen vào đó mình vẫn luôn nói là em kể để anh biết chứ đừng ghét bỏ gì mẹ, chỉ để anh ko hiểu lầm em(vì mc hay nói xấu sau lưng ko đúng sự thật mà),có nghĩa là khi nghe chuyện chồng mình vẫn thông cảm với mình và mặt khác ông ấy cũng hiểu rằng mình ko cố nói để ông ý ghét mẹ ông ý, vì nói thật có bảo mình làm thế mình cũng ko làm, mà người con trai nào nghe vợ mà ghét mẹ mình lại càng ghét hơn, quan điểm của mình rõ ràng như thế, nên rat có hiệu quả, giờ này thì khi mc có nói xấu mình, 1 là ông ý kiểm chứng lại nguồn thông tin, hoặc thứ 2 là câu chuyện nhỏ nhặt ông ý bỏ ngoài tai luôn, hoặc ông ý mà đang tức quá là bảo ''ko vừa ý vợ con gặp vợ con mà nói, lần sau đừng nói với con, con ko nghe đâu'' thế là mc mình ''tịt '' luôn, từ đấy chẳng bao giờ nói xấu nữa, vì nói mà ''nó có thèm nghe mình đâu'' he he
Ðề: Chuyện khó nói ra: ''Chia sẻ chuyện mẹ chồng nàng dâu'' Đồng ý với mẹ này........................... đừng nhịn quá hóa rồ khổ chồng khổ con
Ðề: Chuyện khó nói ra: ''Chia sẻ chuyện mẹ chồng nàng dâu'' Mình rất hiểu hoàn cảnh của bạn, mình cũng lấy chồng xa, mỗi khi nói gì đó về mẹ chồng là chồng lại sửng cồ lên, nhưng mình vẫn phải nhịn thôi, mình cũng có con trai mà, cũng hiểu lòng mẹ chồng. mình vất vả nuôi con khôn lớn, đến khi nó lấy vợ, yêu vợ hơn yêu mẹ thì cũng buồn.