Ðề: Ôi, sau khi sinh, V1 thảm hại quá ac ac, thế k có mẹ nào bít cách gì để cải thiện tình hình ạ? e 2 tuần nữa mới sinh, níu mẹ nào có bí quyết gì áp dụng ngay sau khi sinh thì mách cho e mới nhá! Nghe các mẹ nói chuyện vừa buồn cười vừa chán đời )
Ðề: Ôi, sau khi sinh, V1 thảm hại quá "Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh" ấy mà các Mẹ, mình chưa cai sữa nên chưa thấy gì, cai sữa xong chắc cũng "hảo sư cù lung lẳng trẻo"!! Hehehe... vào đọc mà cười chảy nước mắt! Nói chung trong thời gian mang thai, các Mẹ đừng để tăng cân nhiều quá, Bs nói tăng tốt nhất trong khoảng 9 - 12kg thôi, tăng nhiều quá sẽ dễ bị rạn ngực, rạn bụng... và sau khi sinh khó lấy lại dáng người lắm.
Ðề: Ôi, sau khi sinh, V1 thảm hại quá bạn nên ăn uống hợp lý ăn nhiều hoa quả luyện tập thể dục đặc biệt chú ý một số phương pháp mới nha
Ðề: Ôi, sau khi sinh, V1 thảm hại quá thảo nào các ông lại cứ gọi là mẹ mướp các chị hỏi chính mẹ mình ấy chứ!
Ðề: Ôi, sau khi sinh, V1 thảm hại quá nói chung cai sữa xong nhìn lại thì thấy khủng hoảng luôn, nhưng sau cũng wen, và chịu khó tập động tác cho ngưc thì cũng thấy săn vào hơn đấy các mẹ ạ, đi bơi cũng rất tốt .
Ðề: Ôi, sau khi sinh, V1 thảm hại quá ôi ôi, nghĩ mà bùn các mẹ ah, nhóc nhà e nó ăn dặm rùi, nên ti ít, nhìn cái v1 nó xìu xuống, đc mướp tươi đã tốt, đây chả khác j mướp héo
Ðề: Ôi, sau khi sinh, V1 thảm hại quá Mình trước ngực đã bé jo cai sữa thì xẹp lép ko có 1 tí nào, nhìn như đàn ông phẳng lỳ luôn, thể nào cũng bị chồng bỏ cho xem . Ko biết có cách nào giúp ngực to lên ko nhỉ.
Ðề: Ôi, sau khi sinh, V1 thảm hại quá trời ơi, đọc bài này mà nhớ thời con gái, ngày cưới tớ mặc áo cưới ko mặc áo chip, đi chụp ảnh cứoi mấy bạn hàng ảnh còn khen hết nhời, vậy mà giờ như 2 quả mướp héo, định để hoàn thành xong nghĩa vụ rùi đi chỉnh trang. Nhưng khổ một nỗi bác sỹ nói ko thể làm thành ngực giọt lệ mà chỉ có thể làm thành quả bóng, huhuhu, chán thế
Ðề: Ôi, sau khi sinh, V1 thảm hại quá Em ơi, hội đẻ xong nói chuyện với nhau đến ôm bụng cười, ngực xệ tới rốn, bụng thì như đít chảo vừa thâm vừa rạn. Nói chung khi chưa chia sẻ thì tủi thân ghê gớm, con cứ vạch bụng mẹ ra hỏi: sao rún mẹ to thế, sao bụng mẹ xấu thế, mẹ bảo: Đấy thành quả là có con đấy! nó lại bảo: sao mẹ không mua thuốc gì làm trắng da trên tivi hay quảng cáo bôi vào? mẹ mua luôn hôm nay đi mẹ nhé . Nhưng qua năm tháng thì thấy đỡ hơn khối vì hóa ra 90% các mẹ giống mình, chừa 10% còn lại mình ko biết, rồi nó cũng ko bị thâm nữa (tùy từng cơ địa mỗi người) và ko đến nỗi... (tùy từng loại ngực thời con gái). Em cứ yên tâm là cai sữa xong còn khủng khiếp hơn nhiều. Và còn che che giấu giấu ko cho chồng nhìn cơ. Nhưng đâu lại vào đấy thôi mà, các ông vẫn thích xài hàng thật và hàng nhà mình, tự tin lên nhé.
Ðề: Ôi, sau khi sinh, V1 thảm hại quá hihihi, mình trông chán lắm rùi, nhưng được cái mặc đồ lên vẫn cải tạo được, lừa người ngoài, chả lừa đc ông xã, lão ý vẫn chê, huhuhu
Ðề: Ôi, sau khi sinh, V1 thảm hại quá vào topic này của các mẹ mà mình cười ngặt ngẽo một mình , mình giờ mới đang mang bầu vào hóng hớt cho vui, nhưng mình có hai chị gái đều thuộc diện ngực bánh dầy, nhưng sinh con xong ko có ai bị chảy xệ cả, cũng ko lép đi, nhưng mình thấy cả hai chị nhà mình đều cai sữa khi con được một tuổi , nên mình nghĩ mẹ nào nếu ít sữa và trôm mụ con cũng khỏe mạnh thì khi bé một tuổi thì cai sữa cho bé, bé được cai sữa đêm cũng ngủ ngon hơn đấy các mẹ a, ở Việt Nam mình thường để con hai tuổi hoặc hơn hai tuổi mới cai sữa nên mới có tình trạng ngực mướp và ngực lép ,
Ðề: Ôi, sau khi sinh, V1 thảm hại quá Ôi, đọc cm của các mẹ mà mình ko nín được cười. Hóa ra cũng có nhiều người giống mình nhỉ? Nhưng tất cả vì tương lai con em chúng ta thôi. Mình định hoàn thành nghĩa vụ xong rồi mới chỉnh trang... Cũng tính nhờ đến dao kéo, nhưng lại sợ... :-?
Ðề: Ôi, sau khi sinh, V1 thảm hại quá Em mới sinh con được 6.5 tháng, hồi con gái ngực đã thuốc dạng xấp xỉ zero, giờ cho con bú ngực bánh giầy đầy đặn mà ko bị chảy sệ. Ax nhà em bảo "khi nào ko cho con bú nữa mà thế này thì đẹp, chứ nhiều người to quá nhìn thấy ớn". Ax nhà em chắc chưa lường trước được là nó có thể trở thành 2 con ốc, hay 2 cái công tắc như các mẹ trên này nói. Đọc xong topic e cười phát đói cả bụng, xong comment này em phải đi kiếm cái gì ăn. Phải nói là diễn đàn này bổ ích thật. hihi
Ðề: Ôi, sau khi sinh, V1 thảm hại quá Hồi con gái em rất thích mặc áo hở tí ngực, nhất là những lúc đi dạo mát hay đi chơi í. Trông trăng trắng, tròn tròn, xinh xinh. Thế mà bây giờ chỉ sợ ai nhìn thấy. Haizzzzzz, một dúm dài dài, nhẽo nhẽo được nhét vào cái áo nâng ngực. Mặc kín vào thì vẫn hơi ngon ngon, nhưng lộ ra chết liền.
Ðề: Ôi, sau khi sinh, V1 thảm hại quá Các mẹ nghiên cứu làm theo cách này nhé. Em đang làm theo rồi nhưng chỉ mới matxa thôi cũng thấy một chút hiệu quả rồi. Em đọc thì tóm lược nôm na là như này, còn các mẹ vào link này bên WTT để nghiên cứu kỹ hơn nhé: Cải thiện vòng 1 bằng nước chân gà và thực phẩm hàng ngày: http://www.*********/forum/f69/cai-...bach-va-thanh-cong-ruc-ro-852548/index23.html Hàng ngày uống canh hoặc nấu canh với nước chân gà đã ninh khoảng 2h. + Uống nước đậu nành + matxa khoảng 5p (theo hướng dẫn),.....
Ðề: Ôi, sau khi sinh, V1 thảm hại quá Ui, vòng 1 của em thảm hại kinh dị. Vốn dĩ ngày trước nó cũng ko được toa lắm. Giờ sinh xong, eo ơi, chung thuỷ trước sau như 1 luôn ạ. Có khi bụng còn to hơn cả V1.
Ðề: Ôi, sau khi sinh, V1 thảm hại quá hic, bụng to thì có thể tập thể dục và yoga nhỏ gọn lại đc, ko thì giảm cân bằng cách nhịn ăn tinh bột. Nhưng v1 mà đã héo thì có trời mới làm nó tươi lại đc. Mình chưa cai sữa nhưng bên bưởi bên cam thế này ko biết đến lúc về mo trông nó như thế nào, 1 bên thì chảy xệ, 1 bên thì xẹp lép >_< thế thì thảm hại quá (
Ðề: Ôi, sau khi sinh, V1 thảm hại quá úi úi, chung tình trạng đây. chồng chở đi làm tự nhiên nói câu " khi em cai sữa cho con xong, liệu có đi thẩm mĩ ngực được không nhể" hic hic. thảm.!