Ðề: Bán thân mẹ nó xông xênh quá đi, phải e thì cơm ăn 2 bữa, quần áo mặc nửa ngày thôi =)))))))))))))))
Ðề: Bán thân He he, " em kính lão đắc thọ", nhường chị phần nhiều nhá! Chít dở, bác í sợ chạy mất mặt roài kìa chị ui
Ðề: Bán thân Các mẹ đừng dại mà ôm vào,,,,,,,,,,,,,,hàng này mang về chắc chỉ ngắm được thui chứ ko xài được đâu nha, thế mới có giá đó chứ,,,,,,,,,,,xiền nào của ấy mà.....................heeeee
Ðề: Bán thân sr các mẹ đt em hết pin nên ko chém gió đc nữa rồi mai em lên hóng kết quả đấu giá mẹ nào thắng nhớ khao chị em 1 chầu "chủ topic" nhé
Ðề: Bán thân Hị hị, bà chị này, chắc tắt đt chứ giề...em biết thừa nhá... Thế em trả 3xu, chủ top thấy thế nào, cho cái í kiến đi chớ. Mà thôi, em cũng đi ngủ, để bảo dưỡng cái "nhan sắc đời thứ 4 của Thị Nở" ))
Ðề: Bán thân đang hot thì đt mẹ nó hết pin chán nhẩy,hehe, e đang bon chen đây, e mà thắng e phần mẹ "nửa ngày", hahahaaaa
Ðề: Bán thân e cũng nhớn r mà bác, đấy là e nói trc k nhỡ thắng, rước bác về bác lại kiện e tội ngc đãi bác thì chết dở
Ðề: Bán thân Mẹ này chắc ân hận cái đoạn hứa cho ăn ngon mặc đẹp đây mà, hihi @ bác chủ top ơi : bác vưỡn chưa show hàng đâu ná
Ðề: Bán thân Chết cười với các mẹ. Đọc top này mình lại nhớ đến bài thơ : "Cô gái giá trăm xu" (của Joocjo Bratxen - Người dịch : Phạm Hổ). Lúc đọc bài này mình đã cười lăn cười bò rồi. Mình chép tặng các mẹ 1 đoạn cho các mẹ tham khảo kẻo đến lúc muốn khai trương lại........ "Cái thời tôi còn sống lay lắt thấp hèn Be bét, nhớp nhơ, đê tiện Một gã còn bợm rượu hơn tôi, với giá trăm xu Đã bán cô vợ gã cho tôi. Khi tôi đặt cô ả lên giường và muốn thử khai trương Khi cô ả không còn váy sống Tôi chợt hiểu ra trong chuyến mua bán này Tôi đã bị trêu đùa bịp bợm Hãy gói ghém bộ xương cô lại, và giữ lấy vú viếc của cô Sao cô lại gầy như con mắm thế? Tôi là một thằng vui nhộn, và tôi chẳng thích đâu Ôm lấy một bộ xương làm tôi đau...." (Còn nữa.... nhưng ngại gõ.) HÍC HÍC
Ðề: Bán thân Chết Cười lạc vào cái topic này. Vụ này hay đấy, cho mình tham Gia đấu giá cái. Yêu cầu rất đơn giản, tứ cố vô thân cũng đc, miễn hình thức ưa nhìn, sức khỏe tốt ko có bệnh truyền nhiễm, hiền lành thật thà. Quả này đấu giá đc mang về tặng cô em chồng đầu còn thiếu 1 số nữa là 30. Khiếp cả nhà sốt hết cả ruột)
Ðề: Bán thân B ơi! Mình trả 3 xu rưỡi trc rồi đấy nhé. Bác chủ top ơi! e sắp thắng rồi. Bác đập trát đi để e dc thắng! Ôi hồi hộp với món hàng chuẩn bị mua dc này quá!