Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ ok để tôi miêu tả cho bác sĩ xem có vacxin khô phòng bệnh ko cho Nghé uống trc chứ ông này lọ mọ bẩn hui dễ dính lắm cơ huhu!!!
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ uh cái này có tiêm nhưng nếu vacxin ko hoạt động bé vẫn có thzzr bị lại mà nên trc khi cưới phụ nữ vẫn phải xét nghiệm máu chưa bị rubela là phải tiêm lại đấy , còn mình thì điếc ko sợ súng chẳng tiêm gì đến khi mang bầu thì mới biết đã bị từ hồi nào rùi ý!!keke còn Nghé đến tận 18m mới tiêm hihi tí quên vì mẹ mải chơi!!!
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ Thư 6 này em O đi tiêm mũi đó đây. Hồi chuẩn bị cưới, mẹ O đi tiêm phòng, cuối cùng cưới xong mãi chả có con ... sốt cả ruột. Đi khám thì ko làm sao, nhung tháng về thì lại có O luôn, buồn cười thế
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ nhà này máu nhỉ, chứ tôi cưới cả năm vẫn con kế hoạch mà bị vỡ kế hoạch ra Nghé đấy , định chưa đẻ đâu phấn đấu sự nghiệp đã mà bị ngoại la kinh quá nên lại đẻ đấy!!hehe nên giờ là 1 thằng siêu giặc mà cứ quát mắng nó là ra ôm hôn rồi lại làm tiếp ko biết sợ là gì huhu!!!
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ Hôm nay tớ lại có lỗi với con các mẹ ạ. Tại trưa nay tớ hì hục cơm nước cháo lão cho con xong thì bố nó nhắn mỗi 1 tin bảo là đi tiếp khách k ăn cơm nhà. Tớ điên tiết vì cái tội sát giờ mới báo cắt cơm để mẹ con tớ vừa trông nhau vừa nấu cơm. Bếp thì nóng, con lại cứ bám áo mẹ mà khóc ỉ ôi. Tớ sốt hết cả ruột với con nhưng đành vừa nấu cơm vừa dỗ. Thế mà cuối cùng bố nó lại k ăn. Tớ gọi điện mắng cho 1 trận rồi cho con ăn cháo. Con thì cứ lúng búng trong mồm k chịu nuốt ( mấy hôm nay k chịu ăn rồi). Như mọi lần là tớ thôi luôn chuyển sang cho uống sữa đấy. Nhưng hôm nay tớ cứ bứt rứt cáu bẳn gì ấy thế là vừa quát con vừa bắt con ngồi yên ăn. Con sợ mẹ ( mà chị sợ mỗi tớ thôi) nên vừa ăn vừa mếu vừa giàn dụa nước mắt. Nhìn con khóc tớ k động lòng lại còn " xuống tay" nữa chứ. Đôi co mất 30' như thế, quát - ngậm , khóc - đánh tớ mới bình tâm lại, cơn điên của tớ hình như cũng hạ xuống. Nhìn con nhìn mình như cầu xin tớ thương quá ôm con vào lòng và cất bát cháo đi. Thế là MA tủi thân, thấy mẹ ôm vào lòng, khóc váng lên. Chưa hết. Tớ đi tắm, con ở ngoài phòng khách chơi. K biết loay hoay thế nào mà leo lên cái ghế gỗ ( k cao lắm) và đứng chênh vênh như thế k xuống được. Mới đầu là hét, xong k thấy mẹ ra bế xuống thì bắt đầu khóc. Tớ thì k thể chạy ra với tình trạng Eva được nên đành nghe con khóc mà tắm cuống quít lên. Con thì đứng như trời chồng trên ghế khóc mướt mát mồ hôi. Đến khi xong đi ra bế con xuống tớ còn phát cho 1 cái vào mông về cái tội leo lên được mà k xuống được. ĐÚng là 1 buổi trưa lắm chuyện với mẹ con tớ. Giờ thì làm xong bình sữa và ôm gối đi ngủ rồi. Nhìn con mà vừa thấy bực vừa thấy thương.
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ Ôi thương MA thế!!!!!!!!!!!!!!!!!! Thế này thì khóc suốt cả buổi trưa rồi còn j? Mẹ nó stress nhưng cũng cố gắng đừng trút lên con nhé (Tớ hoàn toàn cảm thông và cổ vũ cái vụ ... aloo trút giận lên papa nó). Mẹ nó cứng rắn thật đó, con khóc mà vẫn quát mắng và đánh con được ... hu hu, thương con thế ... Chuyện con khóc khi đang tắm thì tớ chia sẻ sâu sắc vì tớ đã từng trong hoàn cảnh đó rồi. Điên nhất là mới cho dầu gội lên đầu, chưa kịp xả nước (ví dụ tắm dở thì thôi, mặc tạm đồ vào chạy ra xem con thế nào đã ,đây là đầu đầy xà phòng ... khổ ơi là khổ). Muốn ngó ra xem con làm sao mà lại khóc, nhưng lại sợ con nhìn thấy mẹ càng khóc hơn ...) thế là cứ cố gội đầu, tai nghe con văng vẳng khóc mà xót xa ...
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ chuyện này xảy ra như cơm bữa rồi mẹ MA ơi!! ko phải cắn rứt lắm đâu vì mình cũng có cung bậc tình cảm mà chỉ là đừng trút cả lên con thui nha!! khổ thân con mà, may MA ko leo xuống chứ Nghé là tìm cách xuống rồi ngã đập đầu xuống sàn vài lần rồi mà có sợ đâu cơ chứ nên mình giờ tắm gội toàn phải chờ nó ngủ chứ giờ 1' cũng ko để nổi cơ huhu!! bạn Nghé thì có chiến tích từ hồi 1t đã dội nguyên nồi nước sôi may mẹ hứng trọn ko thì teo huhu!! Nói chung có con vào thì vất vả già đi vì lo lắng nhưng khi con dang vòng tay bé tí để ôm mẹ thì bao nhiêu muộn phiền mệt nhọc đều tan biến hết mẹ MA nha!!
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ Nhà em vụ tắm gội toàn phải có người trông mới tắm. Em vẫn còn nhớ 1 kỷ niệm mẹ đi tắm để con 1 m đây. Số là hồi ở viện, đúng hôm Sn em, vc cãi nhau, xã em về nhà ngủ, bình thường là tối nào cũng trốn ở lại với vợ con. P em ở là p dịch vụ, bà nằm bên cạnh cho con ra ngoài chơi, thế là em đặt con nằm ở giường đi tắm. May cũng k có chuyện gì vì Pi mới 3 tháng, nhưng cũng chỉ duy nhất lần ấy em để con thức choi 1 m mà đi tắm thôi. Em hay lo lắng linh tinh lắm, cứ khuất tầm mắt là k yên tâm tí nào.
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ chứng tỏ O trốn mẹ , để làm mẹ bất ngờ ý mà....chị gái em sinh cháu thứ 2...do lúc trước sau cháu thứ nhất chị ý ngừa thai bằng phương pháp tiêm thuốc...đến lúc quyết định sinh cháu nữa thả mãi ko dính....bác sy bảo thuốc còn nằm trong máu, trong cơ thể nên chưa đậu thai được...mãi sau li kì hihihhi..chị em chu kỳ kinh nguyệt cực đều...30 có kinh....29 2 vợ chồng chị gái thả...thế mà dính chưởng....ốm nghén vặt vẹo...ko nghỉ là có bầu..đến lúc đi khám vỡ lỡ ra vừa mừng vừa hú hồn vì may lúc ốm ko uống bậy thuốc gì...hỏi bác sỹ bác sỹ bảo chị gái trứng to nên no vẫn còn trong tử cung nên khi gặp tinh trùng là có em bé luôn...thằng cháu bây giờ được 9 tháng bụ bẩm đáng yêu lắm...nhưng chị em lại chúa vô tâm với lười chả nhớ gì cái vụ cho con đi tiêm phòng..nhắc mãi chị ý vẫn quên anh rể thì mê tín cực...lúc chị mang bầu mỗi lần đi khám thai siêu âm định lỳ phải lén chồng đi..vì anh rể bảo siêu âm ảnh hưởng đến con
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ Cái dòng đỏ đỏ ấy, sao mà ...lại có người ngơ thế cơ chứ ...
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ ối giời ơi cả nhà ơi bên công thức dân gian các mẹ đang cãi lấy đc vụ chữa muối đốt cho con dùng muối với đá lạnh chườm thì hết nghe thấy rùng cả mình như thời nguyên thủy ý huhu!! chẳng thấy tý khoa học ở đâu ý!! chỗ muỗi đốt đang ngứa ngáy khó chịu đem muối sát vào đúng là tra tấn chứ hơn gì, đá lạnh đến mình còn ko chườm chứ nói gì da bé mỏng manh là vậy rồi khi mọi người thắc mắc thì mẹ ý bảo chỉ chườm xơ hay bọc khăn rồi nilong cho đỡ lạnh hại da có khác gì lấy nước lạnh bôi đâu gọi gì là chườm đá mà chưa nói đến đá nước sạch chứ lấy nước máy làm đá đem chườm còn bẩn nhiễm trùng thêm !!sao có những người nghĩ đơn giản thế, nếu chữa đơn giản và dễ thế thì các hãng sản xuất thuốc chống muỗi và kem bôi muỗi chắc đóng cửa lâu rùi quá lấy đâu ra nhiều thế nhỉ?? ko biết mình nghĩ có đúng ko nữa huhu ai góp ý dùm mình cái??
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ Em đang dùng cái Remos, bà nội nghe ai nói dùng cái đấy có hại, nên dùng rượu cho cháu. Thế là bà đổ sẵn ít rượu 52 độ vào cái lọ muối 9 phần nghìn để lúc nào muỗi đốt đổ vào cho cháu. Một lần em đi làm về, bụi mắt vớ lun cái lọ nước muối nhỏ vào mắt... Tí mù
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ ôi giời mình sợ nhất vụ này rồi quên quên nhớ nhớ dùng nhầm là chết dở!!huhu cồn thì khác gì dùng nước hoa đâu ko tốt , rất dễ gây bỏng và để lại sẹo cho bé đấy; cái gì dân gian tiếp thu chứ mấy cái cổ hủ thì xin cho chứ lại như chân mẹ hoa gấm chữa mãi ko hết huhu!! bà ngoại Nghé trc có kiểu tiếc tiền cứ kêu ko dùng đến lúc dùng lại nghiện cơ hihi, như ông ngoại Nghé bị ngã xe bảo đem kem bầm tím ra bôi lại kêu thôi đắp là dù kem cũng là dược thảo tự nhiên chứ có hóa chất đâu, đắp lá mãi nó vẫn sưng mới chịu bôi thì 2 ngày nó đỡ liền hết đau nhức mới chịu tin mà cũng có hết bao thuốc đâu cứ tiếc mới khổ cơ chứ!!huhu
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ đáy có 1 ko 2 trên đời đấy chị ạ hihiihhi......mà ko ai thuyết phục được
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ các chị ơi con bị mẩn ngứa hay muổi đốt thì dùng dầu tràm huế...ko hề gay nóng cho bé, ko cay mà cực cực kỳ tốt...đợt giao mùa con gái em bị mẩn ngứa đi mua thuốc tây hơn 100k bôi chán chê ko lành...1 hôm có 1 chị trên diễn đàn nhắc mới nhớ..liền nhờ bà ngoại gửi ra.........công nhận công dụng của nó cực tuyệt con gái em bị mẩn ngứa hết 50% cơ thể, bé gãi nhiều thành nốt đầy người nhìn vào cứ như bị ghẻ ý..........thế mà bôi dầu tràm hết ngứa và vết thương do dị ứng khô dần..bây giờ sẹo thâm đầy người ...nhìn cứ như bị mẹ tra tấn mà bị thâm ý hihihi
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ các chị có thêr seach tác dụng của nó ở trên mạng ạ..............
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ Bạn cún iu huế ơi, người nhà mình đang ở Huế rồi nhưng không biết đến địa chỉ nào mua dầu tràm tốt cả, bạn chỉ mình với, cảm ơn bạn.
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ em cũng ko rỏ chị ạ...mẹ em bán ở chợ Đông Ba..nên toàn mua ở chợ đông ba cho em...chị bảo người nhà vào chợ hỏi nhé
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ âoi...ng già àm chị,cổ hủ lắm,nhà em nè,bỏng thì bôi kem đánh răng huhu...mùng 5 thnág 5 12h trưa bắt nhìn lên mặt trời cho sáng mắt huhu còn bị mỏi mắt thì đè nhỏ chanh(rát gần chết),chó cắn thì đắp cái râu râu gì trong điếu thuốc hút ý
Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống,chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ ôi trời em đến bó tay với các phương thức này thôi...như là tra tấn ý