Ðề: Những bài báo gây sốc trong dư luận và xã hội.....! Vậy thì có tấm hình khâu mắt của người mẫu bên trên ấy, kinh khủng quá. Chắc phải ráng ma't xa mắt cho tiêu mỡ thôi. Kinh sợ thời gian quá đi mất. Time flies!
Ðề: Những bài báo gây sốc trong dư luận và xã hội.....! Bí quyết làm đẹp gây "sốc" Từ chăm sóc móng bằng da rắn đến mặt nạ đắp mặt bằng phân chim là những bí quyết chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp kỳ lạ nhất ở khắp nơi trên thế giới. Da rắn chăm sóc móng chân Da rắn dưỡng móng. Bỏ ra 300 USD, bạn sẽ được các chuyên gia làm đẹp tại Euphonia Lounge and Spa ở Monterey, Canifornia, chăm sóc móng chân bằng phương pháp đắp da rắn thật lên chúng. Hơn thế nữa, nếu chúng ta dán những miếng da rắn lên móng chân thì đó cũng là một kiểu thay thế trang sức. Tắm bia Tắm bia giải độc. Tại Cộng hòa Séc, một dịch vụ chăm sóc sức khoẻ khá đặc biệt đó là ngâm mình trong bia để giải độc. Bia có chứa cây hoa bia, vốn không chỉ là một men bia mà còn là một chất tẩy mềm nhẹ tự nhiên mà chứa nhiều vitamin. Khi bạn ngâm mình trong bồn tắm đầy bia, cơ thể sẽ thải những độc tố làm bịt kín chân lông trên da. Chỉ có điều không biết mùi cơ thể sau khi tắm có tệ như thở hơi bia không. Mặt nạ phân chim Phân chim làm mặt nạ dưỡng da. Những giọt phân chim sơn ca được ca ngợi qua một bài hát bởi các geisha Nhật Bản và các diễn viên kịch Kabuki cho khả năng giúp phục hồi và tươi sáng làn da. Tại Hawaii, người ta đã cung cấp dịch vụ săn sóc khuôn mặt bằng mặt nạ phân chim sơn ca đã được vô trùng. Phân chim là tia UV được điều trị để giết bất cứ vi khuẩn nào trước khi chúng tấn công vào da mặt. Massage bằng socola Massage bằng socola. Tại khách sạn Hershey ở thành phố Hershey, Pennsylvania, một trong nhà cung cấp chocolate lớn nhất thế giới mang đến những phương thức điều trị spa bằng chocolate giúp cơ thể thư thái. Spa bao gồm những phương thức như tắm cùng bột cacao đánh nhuyễn, nước bóng đậu chocolate, hay hỗn hợp nước sốt đun chocolate. Tắm lá cây sồi Massage bằng lá sồi. Tắm lá sồi là một phần cần thiết ở Nga. Dùng một bó lá sồi (mép lá có gai) massage, chà xát, vuốt ve…lên bả vai và tấm lưng trần của bạn để kích thích lưu thông máu tới các cơ. Sau khi xong, dội một xô nước lạnh lên từ đầu tới chân để gột rửa mọi thứ và giúp lấy lại sinh khí. Viagra cho tóc Mặt nạ cho tóc từ tinh trùng bò. Ở Hari’s Salon ở London cung cấp một phương pháp chăm sóc tóc với tên gọi “Viagra cho tóc”. Phương pháp “Aberdeen Organic Bull Sperm” sử dụng tinh dịch của một con bò kết hợp với gốc Katera tạo hỗn hợp mặt nạ cho tóc giàu protein giúp giữ ẩm và chăm sóc tóc bị hư tổn.
Ðề: Những bài báo gây sốc trong dư luận và xã hội.....! "Choáng" với bí quyết làm đẹp của Từ Hy Viên Mới đây, nữ diễn viên xinh đẹp Từ Hy Viên đã công khai bức ảnh khi đang làm đẹp "gây sốc" cho các fan hâm mộ. Với những mỹ nữ giàu có như Từ Hy Viên, việc tiêu tốn tiền vào các spa chăm sóc sắc đẹp dường như đã quá nhàm chán. Vì vậy mà gần đây cô tiết lộ bí quyết làm đẹp mới của mình - châm cứu: "Đó là phương pháp tuyệt vời để ngăn ngừa lão hóa da", cô chia sẻ. Có vẻ như, Từ Hy Viên đang "cắn răng chịu đau" để níu giữ vẻ đẹp thanh xuân! Từ Hy Viên thường xuyên "cắn răng" chịu kim châm để gìn giữ làn da thanh xuân. "Ban đầu khi châm cứu trên mặt, tôi thường bị căng thẳng và cảm thấy khá là "khổ sở" với những chiếc kim. Nhưng khi được bác sỹ ân cần hướng dẫn cách thư giãn cơ mặt, giờ đây tôi đã cố gắng để có thể nói chuyện trong lúc châm cứu!", cô nói. Các fan hâm mộ cũng cảm thấy choáng váng và sốc với kiểu làm đẹp mới này của Từ Hy Viên, nhưng đây cũng là một cách để vừa làm đẹp và chữa bệnh rất hiệu quả mà có lẽ sẽ trở thành mốt mới của các quý cô trong thời gian sắp tới!
Ðề: Những bài báo gây sốc trong dư luận và xã hội.....! đẹp cỡ nào e cũng ko đủ dũng khí để làm, hic. nhìn ghê quá
Ðề: Những bài báo gây sốc trong dư luận và xã hội.....! bài đầu em trông giống 1 bộ ảnh được dàn dựng hơn :d
Ðề: Những bài báo gây sốc trong dư luận và xã hội.....! Trông khiếp nhỉ, nhg hình như đây kô phải ảnh thật, chỉ là diễn để chụp ảnh thui thì phải
Ðề: Những bài báo gây sốc trong dư luận và xã hội.....! mình nghĩ đay là thật, vì qua nhiều tạp chí mình biết những ng mẫu nổi tiếng cũng phải chịu đựng dao kéo để được nổi tiếng...........................
Ðề: Những bài báo gây sốc trong dư luận và xã hội.....! Hic, có xấu 1 xíu cũng ráng chịu. Có người cho tiền chắc mình cũng không dám đi PTTM, có thể do mình hơi nhát chuyện dao kéo, nhưng chắc chắn là hậu quả của nó khủng khiếp hơn cả những đau đớn tức thời trong ca mổ ==> say no to PTTM
Ðề: Những bài báo gây sốc trong dư luận và xã hội.....! Nhức nhối những xưởng "hành xác" trẻ thơ Mồ hôi thấm áo gần 0g ngày 28-4-2011, người ta nghe những tiếng chửi tục vang lên từ cơ sở may nói trên: “Đ.M. xong giờ nào tao cho mày nghỉ giờ đó, làm xong mới được ăn”. “Thằng này xếp xong 14 khâu quần nữa tao mới cho nghỉ...”. Giữa đêm khuya tiếng ông chủ xưởng may tên Điềm liên tục quát tháo như tát nước vào mặt những đứa trẻ. Trên bàn may, dưới đống vải vóc chất cao là những đứa trẻ mình trần gầy trơ xương quần quật làm việc trong tiếng chửi bới. Đêm càng về khuya, bóng những đứa trẻ dần mất hút bởi đống quần áo chất mỗi lúc một cao. Nhỏ con nhất trong đám là cậu bé tên Hiếu (10 tuổi). Ở đây lúc nào Hiếu cũng phải cởi trần để tránh nóng, người em gầy gò, mỏng tanh. Hiếu cho biết em làm ở xưởng may này từ đầu năm đến nay. Vì quá nhỏ chưa ngồi ở bàn may được nên Hiếu được giao việc gấp quần áo khi những đứa lớn hơn may xong. Gần như đêm nào Hiếu (10 tuổi) cũng làm việc đến 0g Trong nhiều đêm từ tháng 4 đến tháng 6-2011, khi chúng tôi đến đây ghi hình thì gần như đêm nào Hiếu cũng phải làm việc đến 24g. Người dân sống xung quanh cho biết có đêm ông Điềm bắt các em tăng ca đến 2g-3g sáng. Theo tìm hiểu của chúng tôi, các em nhỏ này quê ở phía Bắc, được ông Điềm mướn về làm việc thông qua bố mẹ các em. Mỗi năm các em được trả vài ba triệu đồng. Cuộc mưu sinh của những đứa trẻ nghèo Lòng vòng qua nhiều đường hẻm, chúng tôi vào cơ sở may gia công không số nằm trong hẻm 24, khu phố 6, P.Tân Hưng Thuận, Q.12. Chủ cơ sở là một thanh niên 21 tuổi, tên Nguyễn Mong. Mong cho biết: “Tôi nhờ các mối quen biết ở quê đến thẳng nhà ra giá với bố mẹ các em. Cuối năm tôi mới gửi tiền cho bố mẹ các em”. Trưa 7-6, mưa dầm dề nhưng căn phòng mà Mong thuê (khoảng 30m2) cho bọn trẻ làm việc vẫn nóng và ngột ngạt. Lẫn trong đống vải vóc dưới sàn nhà là em Nguyễn Lộc (13 tuổi) đang mình trần cặm cụi với cây kéo to đùng để cắt vải. Cũng như những đứa trẻ khác trong xưởng, chuyện tiền nong, lương bổng Lộc không biết, em chỉ biết sáng dậy sớm làm đến 12g đêm thì nghỉ, cùng các bạn lăn ra ngủ ngay tại cơ sở của chủ... Tại xưởng may thêu gia công số 42/60/107 Hồ Đắc Di, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú có khoảng 20 lao động đang làm việc, trong đó nhiều em từ 13-16 tuổi. Các em đều là người ở hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. Vừa đứng điều khiển máy thêu, em Nguyễn Văn Mạnh (13 tuổi) vừa kể: “Con làm từ 7g sáng đến 12g trưa nghỉ ăn cơm, rồi làm từ 2g chiều đến 7g tối. Sau đó nghỉ một lúc và tiếp tục làm từ 8g tối đến 12g đêm mới nghỉ”. Mạnh là con cả trong gia đình có hai anh em, bố mẹ làm nghề nông ở xã Mão Điền, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh). Mạnh được bố mẹ đồng ý cho vào miền Nam kiếm sống - nơi mà chính bố mẹ em cũng chưa từng biết đến. Làm cùng chỗ với Mạnh còn có em Nguyễn Xuân Nam (13 tuổi, quê Bắc Ninh), em Nịnh Văn Định (quê Bắc Giang)... Sau một ngày làm việc, tất cả các em nam lẫn nữ đều ăn ngủ, sinh hoạt chung tại xưởng. Nơi các em ngủ nghỉ là một gác lửng xập xệ, nóng nực, chất đầy vải vóc. Ông Nguyễn Xuân Quang - chủ xưởng may - phân bua: “Tiền công các em được trả theo năm, đứa ít nhất cũng được 10 triệu đồng/năm. Tất cả mọi thỏa thuận đều thực hiện với bố mẹ các em ở quê”. Xung quanh khu vực này không chỉ có cơ sở của ông Quang mà còn có tới 3-4 cơ sở khác cũng đang sử dụng những em nhỏ làm việc như vậy. Tại cơ sở gia công giày dép ở tổ 30, khu phố 6, P.Tân Hưng Thuận, Q.12, em Tống Văn Sang mới 11 tuổi nhưng ngày ngày phải làm việc từ 8g sáng hôm trước đến 1g-2g sáng hôm sau với đồng lương rẻ mạt: 700.000 đồng/tháng.
Ðề: Những bài báo gây sốc trong dư luận và xã hội.....! Sợ wá đúng là caqí gì cũng có cái giá của nó, thui em chịu xấu chả giám làm đẹp kiểu đó đâu ag
Ðề: Những bài báo gây sốc trong dư luận và xã hội.....! theo em thì bộ ảnh đó ng ta dựng lại để miêu tả lại thôi anh ạ :d vì những bức ảnh được dàn dựng ánh sáng , make up trang phục công phu lắm
Ðề: Những bài báo gây sốc trong dư luận và xã hội.....! Chuyện đời là thế mà các mẹ, bi jo họ thích viết những bài báo gây shock kiểu này để tăng lượt view ấy mà. Chẳng quan tâm gì đến nội dung bài cả. hix.
Ðề: Những bài báo gây sốc trong dư luận và xã hội.....! tăng như vậy để làm gì hả mẹ nó, không sợ phản ứng của người dân khi họ biết sự thật nhỉ.........
Ðề: Những bài báo gây sốc trong dư luận và xã hội.....! Ngủ ở nhà trẻ, bé trai bị ti vi đè tử vong Trước đó, chiều 13-6, tại cơ sở trông trẻ tư của vợ chồng anh chị Đỗ Thị Gái và Lương Văn Sinh (ở đường Miếu Hai Xã, Hải Phòng), trong lúc các cháu bé đang ngủ trưa, chiếc tivi hiệu Sony 29 inch bất ngờ gẫy giá đỡ rơi trúng người bé Lê Nhật M. Bé M. phải nhập viện cấp cứu và sau đó tử vong. Cơ sở trông trẻ tư này hoạt động gần 20 năm nay nhưng không có giấy phép.
Ðề: Những bài báo gây sốc trong dư luận và xã hội.....! Mẹ lơ là lúc tắm, bé trai 11 tháng tử vong một vụ tai nạn hi hữu và vô cùng xót xa đã xảy ra khi người mẹ trẻ "bỏ quên" 2 cậu con trai trong bồn tắm để đi giặt đồ. Khi quay lại, cậu con trai 11 tháng tuổi của cô đã gần như chết chìm trong bồn tắm. Cô hoảng hốt, nhấc vội con lên, tuy nhiên, Oliver đã ngưng thở, mặt tái xanh và môi bợt đi vì bị ngâm lâu trong nước. Oliver mới 11 tháng tuổi, là một cậu bé kháu khỉnh, đáng yêu và sống rất tình cảm, đã chết trong bệnh viện một tuần sau khi mẹ cậu bỏ quên cậu trong bồn tắm để đi giặt đồ. Cậu bé 11 tháng tuổi chết vì mẹ để “quên” trong nhà tắm Cô Denning Amy chính là người mẹ trẻ được nhắc tới ở trên. Cô sống cùng chồng và hai cậu con trai nhỏ ở Sheffield, Anh. Sau khi tắm xong cho hai cậu con trai, cô Denning Amy để mặc Oliver ngồi trong bồn tắm chơi với anh trai để đi giặt thảm. Cô quên bẵng đi trong vài phút, khi quay lại, cô chứng kiến một cảnh tượng vô cùng đau lòng, bé Olive chìm nghỉm trong nước, gần như chết đuối còn cậu anh vẫn mải mê chơi. Denning hoảng hốt nhấc vội cậu bé lên, tuy nhiên, Oliver đã ngưng thở, mặt tái xanh và mội bợt đi vì bị ngâm lâu trong nước. Cô bế con chạy ra khỏi nhà, vừa chạy vừa than khóc : “ Tôi đã giết chết con trai tôi rồi. Nó chết thật rồi”. Ngay sau đó, cảnh sát và nhân viên cứu thương đã tới và đưa cậu bé tới bệnh viện nhi Sheffield. Tại đây, Oliver đã được sơ cứu và dùng ống thở, cậu bé sống thêm được một tuần thì tắt thở hẳn. Bác sĩ, tiến sĩ Marta Cohen, người tiến hành khám nghiệm tử thi, cho biết Oliver chết vì tổn thương não do bị ngập trong nước quá lâu. Bệnh viện nhi Sheffield, nơi cậu bé nằm cấp cứu Denning tâm sự trong nghẹn ngào: “ Tôi không thể nghĩ chỉ một vài phút sơ sẩy lại giết chết đứa con trai bé bỏng của mình”. Chồng cô, anh Richard, là người luôn bên cạnh, an ủi động viên cô vượt qua nỗi đau mất mát này. Được biết, Oliver là một cậu bé kháu khỉnh đáng yêu và rất tình cảm, là nguồn vui của cả hai vợ chồng cô. Theo tiến sĩ, bác sĩ Martha Cohen, đây là một vụ tai nạn đáng tiếc, và cái chết của cậu bé không phải là chết đuối vì cậu vẫn sống được hơn một tuần sau khi tai nạn xảy ra. Hiện cô Denning, mẹ bé đang vô cùng đau khổ dằn vặt vì sự bất cẩn gây ra hậu quả thương tâm như vậy. Qua đây, cô cũng gửi lời nhắn nhủ chân thành tới những bà mẹ trẻ khác, cần lưu tâm tới con nhỏ hơn, đừng để những điều đáng tiếc đau lòng xảy ra.
Ðề: Những bài báo gây sốc trong dư luận và xã hội.....! Cám cảnh cụ bà 96 tuổi bị cháu ruột nhốt 3 năm Thứ Năm, ngày 06/01/2011, 19:26 (Tin tuc) - Một cụ bà 96 tuổi đã bị cháu gái nhốt trong một căn phòng kín tồi tàn không chút ánh sáng cốt chỉ để chiếm khoản tiền trợ cấp ít ỏi. Bà Elsa Koenig 96 tuổi người Đức đã chết một thời gian ngắn sau khi được cảnh sát địa phương giải cứu ra khỏi căn phòng tối trong suốt 3 năm trời bị cháu ruột giam giữ. Một người hàng xóm đã nghe thấy tiếng bà khóc trong căn phòng tưởng như bỏ hoang đã lâu tại sân sau căn hộ của cô cháu gái Iris Edelmann tại Leipzig Đức. Khi cảnh sát ập tới, một cảnh tượng đáng thương tâm mở ra trước mắt- trong căn phòng tối om, cụ bà ngồi bất động, gần như vô giác, người nhem nhuốc và cơ thể bị suy nhược nặng. Lúc được đưa ra ngoài, cụ bà đã hoàn toàn mất trí nhớ. Bà Elsa Koenig đã chết một thời gian ngắn sau khi được cảnh sát địa phương giải cứu ra khỏi căn phòng tối. Cô cháu gái tên Iris Edelmann, 49 tuổi, có bằng kĩ sư, là người giám hộ hợp pháp của bà Koenig khi tình hình sức khỏe của bà giảm sút hồi năm 2001, trong đó có cả việc quản lý tài chính của bà và dùng các khoản tiền phúc lợi để chăm sóc bà. Nhưng đến năm 2006, cô cháu gái bất hiếu chán với việc phải hầu hạ, chăm sóc bà ngoại nên đã thuê một căn hộ giá rẻ 130 bảng/tháng và giam người bà của mình vào đó. Dã man hơn, cô còn dùng những tấm lá kim loại và băng dính bịt kín tất cả các cửa sổ không chút ánh sáng nào lọt vào trong phòng. Bà cụ đáng thương đã phải sống trong căn phòng bé xíu, không chút ánh sáng, không radio hay tivi, cũng chẳng không có điện trong suốt ba năm. May thay, căn phòng vẫn còn có một nhà vệ sinh và cô cháu gái vẫn cho bà ăn uống. Công tố viên Gitty Pfeiffer, người đã tiến hành điều tra thụ lý vụ án cho hay “Iris làm tất cả những điều đó cốt chỉ để “nẫng” 600 euro (511 bảng Anh) ít ỏi tiền phúc lợi xã hội hàng tháng của người bà đáng thương”. Người khởi tố chia sẻ: “Cụ già xấu số héo mòn trong nỗi sợ hãi và cô độc, hoang mang trong căn hầm tối, trong khi cô cháu gái đang nghiễm nhiên đút túi khoản tiền hàng tháng bà được nhận để an dưỡng tuổi già. Cái duy nhất cô cho bà đó là thức ăn.” Cụ bà Elsa Koenig đã qua đời tháng 5, năm 2009, chưa đầy một năm sau khi được đưa ra ngoài ánh sáng. Còn cô cháu gái đã bị bắt ngay lập tức. Theo thông tin từ các công tố viên, cô sẽ bị đưa ra xét xử và tháng Giêng năm nay, nếu bị phán quyết tội tước đoạt quyền tự do của Koenig, cô Iris có thể phải đối mặt với mức án 5 năm tù giam và sự chỉ trích nặng nề của dư luận xã hội.
Ðề: Những bài báo gây sốc trong dư luận và xã hội.....! Hãi hùng đồ ăn Trung Quốc la liệt trường học Trẻ em Việt khá thích thú với những đồ ăn lạ của Trung Quốc Hãi hùng đồ ăn Trung Quốc la liệt trường học Thứ Tư, ngày 15/06/2011, 07:34 (Tin tuc) - Chỉ cần 500 đến 2.000 đồng là trẻ có thể mua được một gói quà thực phẩm “lạ”, bao bì chằng chịt tiếng Trung, không có bất cứ thông tin tiếng Việt nào cho thấy là hàng được kiểm soát, chất lượng ra sao... Tin Tức, Tin HOT trong ngày được cập nhật liên tục từng giờ tại Tin Tức Trong Ngày Cầm trên tay một gói quà vặt nhìn bề ngoài có mầu sắc rất bắt mắt và in hình con hổ, em Nguyễn Đức Tiến – học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Trần Phú (TP. Bắc Giang) cho biết: “Mấy đứa bạn em thường hay mua gói cay và thịt hổ ăn. Thực tế, em cũng chẳng biết đó có phải là thịt gì nhưng ăn thấy vừa chua, cay và ngọt nên mua ăn”. Không biết là gì cũng ăn... Theo em Tiến, tên gọi của các loại quà vặt này là do nhiều người ăn gọi đại cái tên cho dễ nhớ chứ ngoài bao bì của sản phẩm toàn tiếng Trung Quốc nên chẳng biết đó là món gì. Các sản phẩm gói cay, thịt hổ được bày bán ở nhiều cổng trường học Theo khảo sát của phóng viên trên địa bàn TP.Bắc Giang, ở hầu hết các cổng trường và những quầy tạp hoá đều có thể dễ dàng mua những sản phẩm quà vặt của trẻ nhỏ có xuất xứ từ Trung Quốc, mẫu mã rất phong phú và có màu sắc bắt mắt. Ngoài Bắc Giang, khảo sát của chúng tôi ở địa bàn Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng… cũng thấy có bán các sản phẩm tương tự. Tại địa bàn Lập Thạch (Vĩnh Phúc) và Na Hang (Tuyên Quang), rất nhiều quán tạp hóa và quán nước trước cổng trường có bán các loại bánh kẹo có giá 1.000 - 2.000 đồng/gói chỉ toàn chữ Trung Quốc. Thậm chí, có nhiều người bán hàng rong cũng bán các sản phẩm này. Chỉ cần bỏ ra 30.000 đồng, chúng tôi đã mua được gần 20 loại quà vặt khác nhau, hầu hết các sản phẩm đều không hề ghi nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác, thời hạn sử dụng… Những lọ sữa bán kèm theo cả bình với giá 3.000 đồng/lọ; que cay là sản phẩm được nhiều trẻ nhỏ yêu thích có giá 2.000 đồng/gói với nhiều màu sắc khác nhau; ô mai, bim bim các loại cũng chỉ có giá từ 500 - 2.000 đồng/gói. Ngoài ra, còn một loại bánh xuất xứ Trung Quốc được gọi là bánh rán, nếu mua cả gói to là 30.000 đồng, còn mua lẻ là 500 đồng/chiếc… Các sản phẩm gói cay, thịt hổ được bày bán ở TP. Bắc Giang Đặc biệt phải kể tới sản phẩm “thịt hổ” với bao gói sản phẩm in hình con hổ nhưng bên trong chẳng rõ là thứ gì. Khi ăn thử “thịt hổ” thấy hơi dai như kiểu cao su lại có vị ngọt, chua và hơi cay (giá 2.000 đồng/gói). “Khi cầm trên tay gói bánh này ai cũng tự đặt câu hỏi: Bây giờ vẫn còn nhiều hổ đến thế hay sau mà chỉ cần 2.000 đồng mua được cả một gói thịt”- anh Trần Văn Tuyến, phụ huynh một học sinh lớp 5 ở Dĩnh Kế, Bắc Giang nói. Ăn thử thấy phát sợ Mang các sản phẩm mua được đến gặp chị Hà Dung - phiên dịch của một doanh nghiệp chuyên bán thiết bị y tế nhập từ Trung Quốc nhờ dịch, chị cho hay: Thông tin trên bao bì thể hiện đây là các sản phẩm làm từ bột mì có loại tên là “gậy ròn”, có loại là “dũng mãnh” (hình con hổ). Món quà vặt hình con hổ được hướng dẫn là phải ngâm cho nở và chế biến (nấu) trước khi ăn… Các món hàng này có xuất xứ từ Trùng Khánh, có ghi sản phẩm đã được bảo hộ, chống làm giả. Chị Hà Dung cho biết, ngay cả lãnh đạo công ty chị (là người Trung Quốc) khi xem mấy sản phẩm này đều nói: “Không tin tưởng được các dòng thông tin trên bao bì, ngay cả dòng chữ “sản phẩm được bảo hộ”. Ở Trung Quốc, các bậc cha mẹ không cho con ăn các loại này bao giờ”. Để hiểu rõ hơn những sản phẩm quà vặt này hấp dẫn trẻ con ở điểm nào, chúng tôi đã thử bóc từng gói ra nếm thử. Loại có hình bánh rán, khi đưa lên mũi ngửi có mùi của hạt hướng dương mốc và mùi của mỡ ôi. Ăn thử một chiếc bánh thấy rất dai và tanh tanh chỉ muốn… nôn. Riêng món thịt hổ, chỉ cần mở túi ra ngửi mùi đã… không thể chịu nổi. Thịt có mùi rất hắc và khó chịu, cố đưa vào mồm ăn thử thì cũng thấy dai như da lợn phơi khô, ngọt nhợ như vị của mì chính và hơi chua, cay. Để tìm hiểu về nguồn gốc của các sản phẩm này, trong vai người đi lấy hàng về bán chúng tôi được một chủ quầy tạp hoá ở phường Hoàng Văn Thụ (TP.Bắc Giang) cho biết: “Bình thường những người giao hàng vẫn mang đến tận nơi giao với giá buôn, chúng tôi cũng không đi lấy trực tiếp nên chẳng biết nguồn gốc hàng xuất phát từ đâu”. Theo lời chủ quầy tạp hoá, chúng tôi ngồi chờ để theo chân một người giao hàng, cuối cùng đã thấy điểm lấy hàng đi giao là chợ Thương – chợ đầu mối lớn nhất của TP. Bắc Giang. Tại đây, chúng tôi dễ dàng tìm thấy một số quầy tạp hoá bày hàng thùng những sản phẩm như “thịt hổ”, gói cay… với giá bán buôn rẻ hơn các quầy tạp hoá và những quán nước gần cổng trường học nhiều lần. Tuy nhiên, dù đã tìm nhiều cách để gặng hỏi nhưng các chủ cửa hàng này cũng không tiết lộ nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm.
Ðề: Những bài báo gây sốc trong dư luận và xã hội.....! Khủng khiếp công thức pha chế đồ uống (Tin tuc) - Bỏ ra hàng chục nghìn đồng cho một ly đồ uống, ai cũng nghĩ vào quán "xịn" sẽ được thưởng thức đồ ngon, vị lạ. Nhưng thực tế đồ uống ở đây được pha chế không khác gì các quán bình dân… Giật mình công thức cà phê! Quán cà phê không chỉ đơn thuần là nơi thưởng thức một tách cà phê thơm ngon, giúp tinh thần tỉnh táo, phấn chấn hay là “tụ điểm” để buôn chuyện sau những giờ làm việc căng thẳng. Giờ đây, quán cà phê còn là nơi để bàn bạc, thương thuyết các công việc làm ăn, thậm chí là địa điểm lý tưởng cho những buổi họp hành với những công việc quan trọng. Vì vậy, những quán cà phê sang trọng ngày càng mọc lên như nấm ở khắp các con phố Hà Nội. Nếu những quán cà phê bình dân trên hè phố với dăm ba chiếc ghế nhựa, mỗi tách cà phê có giá chỉ 10.000 – 15.000 đồng, thì tại những quán “sang”, giá cà phê thường đắt gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp 5 lần so với cà phê vỉa hè. Cà phê được rót ra từ chiếc bình nhựa này được nhập ở các đại lý về Nhưng theo nhận xét của nhiều dân nghiền cà phê thì tại nhiều quán cà phê sang thì “đồ uống cũng bình thường thôi”, thậm chí có nhiều quán còn tệ hơn cả loại cà phê “bụi”, cà phê vỉa hè. Để tìm hiểu kỹ hơn về công nghệ pha chế đồ uống tại các quán cà phê này, PV đã xin được làm thử việc “bồi bàn” tại một quán cà phê trên đường Lê Văn Lương (Hà Nội). Tuy không phải là quán cà phê sang trọng như Highland coffee, De Mimoza (Trung Hòa – Nhân Chính, Hà Nội) hay Paramount (Trần Duy Hưng, Hà Nội),…nhưng đây cũng là một địa điểm thu hút nhiều dân văn phòng, cũng như giới doanh nhân đến tụ tập, bàn chuyện làm ăn. Giá của các loại đồ uống cũng từ 30.000 đến gần 100.000 đồng/cốc. Sau khi nói chuyện với anh quản lý, cũng may vừa có một chị làm ở quầy bar xin nghỉ đẻ, nên phóng viên được nhận vào học việc ngay lập tức. Công việc ngày đầu tiên hết sức đơn giản: rửa cốc chén và quan sát hai nhân viên quầy bar khác pha chế đồ uống. “Ở đây nhiều khách, nên làm việc phải nhanh tay nhanh chân nhưng phải cẩn thận vì vỡ một cái cốc là phải đền 20.000 đồng”, anh Vinh, người quản lý dặn dò tôi. Sau khi hướng dẫn cách rửa và các loại dụng cụ rửa từng loại cốc, anh Vinh bắt đầu để tôi làm công việc của mình. Sau hơn 1h đồng hồ tiếp xúc liên tục với nước đến nỗi 10 đầu ngón tay teo sun lại, tôi bắt đầu được anh Vinh chỉ dạy “bí kíp” pha chế các loại cà phê. Đầu tiên là cà phê. Đây là loại đồ uống phổ biến nhất của khách. Cà phê có hai loại cà phê phin và cà phê pha sẵn. Đối với loại cà phê pha sẵn, việc pha chế khá đơn giản. Nếu là cà phê đá thì chỉ việc đổ cà phê có sẵn trong một chiếc bình nhựa ra khoảng 1/4 cốc. Sau đó, dùng que tạo bọt đánh đều, lắc mạnh cho bọt ngầu lên rồi cho đường (dạng nước) hoặc sữa đặc có đường được đựng trong chai Lavie. Cuối cùng cho thìa, bỏ 2 – 3 viên đá là xong. Tất cả các công đoạn này đều được thực hiện chưa đến 20 giây. Chai sữa và đường nước được cô đặc từ loại đường hóa chất Nếu là cà phê nóng, việc pha chế cầu kỳ hơn một chút, bỏ khoảng 1 muỗng nhỏ cà phê vào phin, sau đó cho thêm vài hạt muối trắng hoặc nếu muốn đậm vị hơn thì bỏ thêm ít nước mắm vào. Sau đó đổ nước sôi, chờ khoảng 1 phút mang ra cho khách. Theo anh Vinh, vì quán cà phê quá đông khách, nên để tiện sử dụng, thay vì phải mất công pha chế cà phê thì cửa hàng thường mua luôn các chai cà phê pha sẵn từ một đại lý trên đường Phùng Hưng. Sau đó, cà phê này được đổ ra một bình nhựa lớn để thuận tiện pha chế cho khách. Đường được sử dụng cũng không phải là các loại đường tinh trắng, mà là đường đã được nấu nóng, cô đặc thành dạng nước, sau đó bỏ vào chai nhỏ. Theo anh Vinh, đường để nấu nước đường này là các loại đường hóa học, có giá vài nghìn đồng/kg. “Đường hóa học nên em cho thật ít thôi, vài giọt là đủ rồi, không cà phê sẽ bị ngọt quá đấy”, anh Vinh dặn. Còn sữa đặc là loại sữa ông Thọ đóng hộp, sau đó được rót vào chai. Tuy nhiên, khi quan sát hạn sử dụng trên nhãn mác của các hộp này, thì hoặc là đã quá hạn hoặc là sắp hết hạn sử dụng. Nước cam = bột cam + đường hóa học + đá Sau bài học cà phê, PV được chuyển sang học pha nước cam. Trước khi vào bài học này, anh Vinh dặn tôi phải chú ý kỹ đến phiếu ghi của khách, tránh nhầm lẫn vì sẽ mất tiền “oan” nếu pha nhầm. Nếu khách gọi “nước cam nguyên chất”, tức là không chỉ có nước cam và đường, không có đá thì phải pha “tử tế”, vì mỗi ly nước cam này thường có giá là 55.000 đồng, khá đắt so với loại nước cam đá, chỉ 20.000 đồng/ly. “Mỗi cân cam có 3 quả, mua lẻ là 50.000 đồng/kg, mua buôn như ở nhà hàng mình là 32.000 đồng/kg. Mỗi ly nước cam nếu pha nguyên chất đã mất 2 quả, nên để có lãi thì giá phải cao. Còn ly cam đá, giá 20.000 đồng thì phải pha cách khác”, anh Vinh hướng dẫn. Cụ thể, với nước cam nguyên chất, sau khi vắt 2 quả cam xong, đổ ra cốc và cho thêm chút nước đường là xong. Còn đối với cam đá thì công thức pha phức tạp hơn một chút. Lấy nước từ vòi nước rửa cốc (nước máy chưa đun, lấy trực tiếp từ vòi), cho khoảng một muỗng cà phê bột cam vào, ngoáy đều, bỏ đá và mang ra cho khách. Theo anh Vinh, loại bột cam này đã có đường, nên chỉ cần bỏ 1 ít bột là đã có màu vàng tươi giống nước cam rồi, còn đường cũng chỉ vài giọt, nếu không sẽ bị ngọt khé cổ. Mỗi gói bột cam 500 gr này, anh Vinh cho biết chỉ chưa đến 40.000 đồng, nhưng có thể pha được hàng chục cốc nước cam. “Dùng loại bột cam này là loại xịn đấy, nhiều nơi chủ quán ăn lãi bằng cách dùng hẳn đường cam pha chế, loại ấy chỉ 35.000 đồng/kg, pha được hàng trăm cốc”, anh Vinh tiết lộ. Ngoài ra, để pha chế nước cam ép nguyên chất, anh Vinh còn tiết lộ thêm một chiêu tiết kiệm cam rất hiệu quả. Mặc dù, giá tính đã rất đắt nhưng để có lời hơn, cũng cần có những thủ thuật riêng. Theo đó, sau khi vắt 1 quả cam tươi cho vào cốc, cho thêm chút nước lọc (vẫn từ vòi rửa cốc chén) vào, sau đó nhỏ thêm vài giọt si rô vị cam vào là xong. Nước cam vẫn có vị cam tươi và đặc biệt là có những tép cam khiến người uống khá yên tâm là nước cam nguyên chất thật. Sinh tố từ đường hóa học và giọt siro hoa quả Mỗi cốc sinh tố thường có giá từ 30.000 – 35.000 đồng/cốc. Tuy nhiên, công thức pha chế “siêu rẻ” không khác so với cà phê và nước cam. Theo chỉ dẫn của anh Vinh, mỗi cốc sinh tố được pha chế như sau: cắt 1 miếng hoa quả bằng khoảng 2 ngón tay cái cho vào máy xay sinh tố, sau đó đổ thêm nước lọc (vẫn lấy từ vòi rửa cốc chén), thêm vào vài giọt si rô (tùy từng loại sinh tố mà chọn nước si rô), cho ít nước đường vào, sau đó bật máy xay khoảng 5 – 10 giây, rồi đổ ra cốc và cho đá vào. “Mỗi lần lấy si rô ra, em phải cất ngay vào chỗ cũ, không khách nhìn thấy là sẽ bị trừ lương đấy”, anh Vinh dặn. Đúng như lời anh nói, các chai si rô được cất giấu rất kỹ lưỡng, thường để trong tủ lạnh hoặc sau tủ rượu. Do đó, khách hàng khó nhận ra được sự có mặt của những loại hóa chất này. Theo anh Vinh, các loại si rô này được lấy từ một mối quen trên phố Hàng Buồm, giá của mỗi chai si rô này cũng rất rẻ, chỉ khoảng 50 đến dưới 100 nghìn đồng/chai. Tuy nhiên, mỗi chai này lại có thể pha chế hàng trăm cốc sinh tố đủ vị hoa quả khác nhau.