Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... tình hình là mua 5kg khổ qua thì hôm qua.rửa sạch rồi,định hôm nay nạo nhỏ ra rùi phơi. may chưa kịp nạo thì mưa từ đêm qua.ngày mai sẽ làm.làm sẽ có ảnh nhe sheeeeeeee
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... hoan hô bà nội trợ chăm chỉ nào , tôi đang lắp mô tơ vào đít lên danh sách đi chợ và nấu nướng sn chồng cuối tuần nè mà lười ghê gớm khéo có cái bánh gato thôi quá !!haha
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Mira:hihi cải xanh tui gieo hơi dầy nên ngắt ăn bớt,ăn ngon lắm,hôm nay tui với chồng ra làm bữa nữa hết luôn, mang lên cho ông nội,tui lười ra vườn lắm nên nghĩ để lớn chắc tui ko canh chừng thì sâu nó cuỗm hết ihihi,tần ô nhà tui chắc bị" dú khí đá" rùi còi cọc lắm,định cho em ý thêm 1 tuần nữa ko lớn thì tui làm lại cái đất ý trồng đợt mới cải xanh,ko bik được ko bà? Angel:ihhi tội nghiệp bà quá,thôi vậy bà cố gắng dùm tui nhé,tui mà uống trà khổ qua đó sẽ nhớ bà nhiều lắm ihih Nghé:Vậy sn chồng có mời nhiều người ko,hay trong gia đình thôi,sẽ ăn món tây hay ta,tui thấy đi tiệc bạn chồng tui thì họ cho ăn ko nhiều món và cầu kỳ như mình,nhưng tiệc mà nghĩ nấu món Việt là chỉ có vắt giò lên cổ,chúc bà dức khỏe chay cho kịp nhé
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... hehe tôi mà vào bếp chỉ có món Việt ko thôi chứ có biết nấu đồ Tây đâu huhu!! mọi năm tôi mời khoảng 10 người nhưng năm nay chỉ có bạn ông ý thôi tự dưng bị trầm cảm ngại mời bạn bè mình huhu!! cả nhà vào coi Nghé còi cưỡi ngựa nha!!! ****Click ở đây nha****!
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Hallo cả nhà , .....buồn ghê hic hic ....hổng ai gửi " khổ qua " cho mình hửi tí thôi , tủi thân ghê hic hic hic . Hồng ơi : gấp gấp gấp lắm : hạt giống tần ô nó ngộ ngộ lắm phải kg ? vì có bạn người Thái nó cho 1 gói nó nói là của người Việt cho nó nhưng nó kg biết , bên ngoài ghi " tần ô " ( gói nylong nên kg có bao bì hình vẽ gì cả ) : hạt giống nó kg có tròn tròn đen đen như mấy loại rau xanh mà nó màu nâu nâu , dẹp dẹp.....( hổng biết diễn tả sao nữa !!!!!) Em trồng tần ô thế nào chỉ gấp gấp cho chị biết với ,chị làm liền trong chiều nay , à bao lâu tần ô ăn được ? cám ơn em nha.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Vậy đúng nó rồi đó chị ui, nó dẹp dẹp, nâu nâu, dáng có cạnh nhọn chứ hok tròn, nếu chị muốn trồng thì cuốc tơi đất, rồi gieo 1 nhúm hạt ở 1 góc (rắc đều), sau 3 ngày nó sẽ nảy mầm rồi cỡ 1 tuần sau nó cao chút, ra lá rồi chị tách ra trồng từng cây 1, mỗi cây cách nhau khoảng 5cm nha, khi trồng nhớ nén đất quanh rễ hơi chặt tay chút, xong rồi tưới nước cho nó. Nếu trời ko mưa thì tầm 3, 4 ngày tưới 1 lần (tưới nhiều nước nha chị). mà chị đi đâu giờ mới thấy vậy chị iu?
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Nhưng bà trồng nơi có nắng ko? có tưới nước đều khi trời hok mưa hok? Vì mấy em này thích nước mát, trời nắng cơ. Tui vừa gieo đợt mới ngày hôm qua rùi, cả đậu que, đậu Hà Lan nữa. Nhà bà có vườn mà ko trồng thì uổng quá. Hay trồng salad đi, dễ mọc mà chẳng cần tứoi tắm gì, lâu lâu có salad cuốn bì + bánh tráng cũng ngon nè
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Cám ơn em Miral nha, giờ đi cuốc đất trồng cây tần ô trước rồi lát rảnh 8888 nhiều hen ..............
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... 1 mẻ khổ qua của Ct đã ok nhé.tôi chắc sẽ phải làm thêm Hương ơi, vì gần 2kg sau khi nạo mỏng,phơi khô như chè mạn.nó quắt lại còn tí hihii. nhưng nhìn khả quan lắm.tôi phơi 3 ngày nắng,không còn gì để khô hơn. hihii vui quá
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... chào ngày mới cả nhà thân yêu..................................
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Mới 3 ngày đã quắt lại rồi hả bà, chứng tỏ nắng nóng khủng khiếp bên đó nhỉ. Bà có tính pha trà uống thử xem thế nào ko
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... ihi thanks bà nhiều,tui mấy hôm uống trà khổ qwa thấy da dẻ mịn màng hơn nhiều(ko bik phải vậy ko,tại lúc con bạn cho nó nói đẹp da)tại trời ở đây lạnh nen tui hay uống cafe lắm,ngày cả lit luôn,còn trà thì chỉ có lipton,bởi vậy uống vô ngon lắm,bà phơi rùi ngâm uống thử coi ok ko.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... tui gieo đợt cải mới rùi,tần ô chắc tiêu rùi,năm ngoái cũng khu đất ấy lên tốt lắm,năm nay chắc hết date rùi,tui gieo cải salat rùi đang lên ngon lắm,cái ý ở chỗ tui gọi là rau diếp(salat cây)mà hôm tui đi tiem bông nó bán hơn 5 usd 1 cây,khiếp tui có giống nên về gieo luôn,đang hô hào anh em tới lấy về trồng chứ nhà tui trồng đâu hết,khéo lại già ihih.Hôm qwa đọc ở trang rau thấy bà bảo cất lá cà chua,tui cũng hì hụi ra cắt,có mỗi 2 cây cho cattuong nó ngắm,cắt ngon lành đẹp giai rùi thì cho con gái tưới,múc cho 1 thau nước với cho cái đồ tưới của con nít,ko hiểu con tưới thế nào mà gãy cả cành,tiếc qwa1,cái cành đầy bông,nhìn đã trơ chụi giờ lại còn chụi hơn
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Nhân dịp thêm sức con bé cháu nên có mấy tấm hình mới khoe mọi người ihihi dạo này nhìn" có da có thịt" quá nên mọi người đừng cười nhé Trước là hình con gái nè,sao dạo này em thấy cattuong có vẻ "người lớn" quá ihihi Sau là hình mẹ,ihihi hôm nay tự tiện pót ảnh chồng
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... 2 vc nhà mẹ CT có vẻ tròn đều ha , yêu nhất ảnh thứ 2 của con gái ý, sao mà lườm ai ghê quá vậy ta?
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Hình như vừa có bão ghé qua tp mềnh hay sao ý, mưa suốt và gió giật đùng đùng, trời trở lạnh. Ko biết Đức, Nauy, Đan Mạch có ko?
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... bà Hương ơi,tui làm xong chỗ mướp đắng đó được 3 hộp này rồi.khà khà, khô cong queo luôn nhé.tôi vừa thử đun 1 cốc nước,rồi thả mấy miếng vào+ với ít đường...hơi đắng nhỉ,nhưng thấy bảo uống cái này mát lắm. tôi định mai đi mua thêm về làm nữa.đang rảnh,mà tiện bên này mướp đắng kg phun thuốc.heee ảnh đây.lúc đầu là tôi nạo nhỏ như sợi nộm.nhg sau biết cách làm nhanh hơn nhìu. đó là bỏ hạt bên trong,rồi thái mỏng.bà nhìn sẽ thấy sự khác biệt nhá
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Chúc mừng nhà mới, chúc cho nhà muối làm ăn phát đạt......................