Khác: Ông Bà Đòi Phải Phá Thai Vì Dự Sinh Tháng Xấu, Nhờ Các Mẹ Tư Vấn

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi phanhien87, 27/5/2011.

Tags:
  1. phanhien87

    phanhien87 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/5/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    e là thành viên mới toanh. hum nay lên đây hy vog đc nghe những ý kiến bổ ích của các mẹ. chẳng là mh lấy chồng từ tháng 10 năm 2010. hum qua kiểm tra thì có 2 tuần rồi nếu sinh e bé thì sinh vào tháng 1 âm lịch năm nhâm thìn, vợ chồng thì mún đẻ ngay. tại vì cúng nóng ruột rùi. hnay khoe với mẹ chồng tưởng là mẹ vui lắm ai dè chỉ nói đẻ năm nhâm thìn phải được tháng thì mới tốt, về nhà 2 ông bà xem bảo sinh tháng rất sấu. bố mẹ chồng đang khuyên mh bỏ. mh không biết làm thế nào, nhờ các mẹ tư vấn.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi phanhien87
    Đang tải...


  2. Sapa.emotion.hotel

    Sapa.emotion.hotel Mẹ bé Bảo Trân®

    Tham gia:
    21/12/2009
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    303
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: các mẹ của bé ơi.

    Chịu nàng này đấy! Đọc xong mà bức sờ xúc quá!

    Lấy chồng từ tháng 1o/2010. Đến tận bây giờ thai mới đc có 2 tuần tuổi là quá muộn, nói đúng ra là may mắn ý...Con bạn mình cưới cùng chà, 2 tháng sau khi cưới vẫn chưa có j, nó với chồng còn rồ dại lên! Vậy mà với may mắn hiếm hoi như vậy và vì lý do rất dở hơi mẹ nó lại định bỏ con. Tự mẹ nó có thấy nực cười ko???

    Mẹ nó ko nghĩ rằng nếu bỏ... nguy cơ mẹ nó sẽ ko còn có đc thiên chức làm mẹ cao lắm ko?

    Dĩ nhiên trong cuộc sống vẫn luôn luôn tồn tại hai trường phái Duy Tâm và Duy Vật.

    Với mỗi con người ko thể nói là hoàn toàn ko tin theo duy tâm cũng ko thể nói hoàn toàn ko tin theo duy vật, trong mỗi hoàn cảnh và điều kiện thì ta nên tin theo 1 cách nào đó... Ví dụ như thờ Phật, thờ ông bà tổ tiên và tin vào Thuyết "Nhân - Quả" thì nên, chứ mê tín dị đoan... suốt ngày hầu đồng với tin thầy bói thày toán thì chớ!

    Tháng xấu thì có, nhưng trong tháng có 30 ngày, 1 ngày có 24h...Vậy Mẹ nó đã chắc chắn sinh con vào giờ nào, ngày nào của tháng xấu chưa? Và có chắc chắn 1 điều là cả 24h trong ngày, 30 ngày trong cả tháng ấy là đều xấu hết?


    Túm tất cả lại là Mình kịch liệt phản đối mẹ nó bỏ con vì 1 lý do vô cùng buồn cười và kém hiểu biết như thế! (Sorry nếu xúc phạm mẹ chồng của mẹ nó nhé!) Hãy coi ý kiến của mẹ chồng chỉ có giá trị Tham khảo thôi!

    Cứ để đi rồi sinh con mẹ nó sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc bình dị mà không phải ai cũng có được ấy, cảm giác một hình hài đang lớn dần trong bụng từ 1 chấm bé tí ti... đến bằng hạt đậu... rồi hình thành tứ chi, đầu, mặt... và khoảng tháng thứ 4 trở đi, bé bắt đầu biết máy, tháng thứ 6 trở đi thì đạp tưng bừng trong bụng... Lúc ấy mọi thứ trên đời chỉ là "con tép đậu trên mép con mèo!" Còn con mình là tất cả! :) Mình cá đấy!

    Nếu tin vào duy tâm thì cái gì cũng có thể hóa giải được hết! Một người vận hạn đến sắp chết, người ta còn đi hóa giải thành bình an vô sự được cơ mà!

    Sáng suốt mẹ nó nhé! Cơ hội làm mẹ ko có nhiều đâu!
     
  3. phanhien87

    phanhien87 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    27/5/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: các mẹ của bé ơi.

    sau một ngày làm việc vất vả, buổi chiều khoe mẹ tưởng cả nhà vui, nào ngờ khi về nhà bà thấy ông là mang sách ra xem rùi mẹ chồng xuống nói là ko đc tháng khuyên mh phá. mh đã ra vườn khóc mãi mới vào nhà đấy. hum nay chồng đi học ở lạng sơn còn phi xe về, nói chuyện mà mẹ chồng nói với con dâu cho chồng nghe. chồng mh kung.thấy chồng kung bức xúc lắm. thật là chán. không để kung ko đc, để thì bố mẹ chồng lại ko thích, biết khuyên ông bà thế nào cho xuôi đây
     
  4. Sapa.emotion.hotel

    Sapa.emotion.hotel Mẹ bé Bảo Trân®

    Tham gia:
    21/12/2009
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    303
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: các mẹ của bé ơi.

    Bố mẹ chồng cũng chỉ là bố mẹ chồng, ông bà có ăn đời ở kiếp với mình đâu! Mọi ý kiến chỉ mang tính chất tham khảo thôi. Nếu ông bà khăng khăng đòi bỏ thì xin phép ra ở riêng!

    Ông bà có ý tốt, nhưng cũng ko thể vì thế mà từ bỏ được. Với tất cả những gì mình tư vấn với mẹ nó ở reply dưới thì mẹ nó có thể lấy điều đó để thuyết phục bố mẹ chồng. Nói "khó khăn lắm con mới có con được! Ko dễ dàng từ bỏ như vậy, làm vậy là có lỗi với con của con, với cháu của ông bà, là phạm pháp, là giết người đấy!"

    Và nếu tin theo duy tâm... Mẹ nó nghĩ đi! Liệu ông trời có hào phóng với mình thêm 1 lần nữa hay ko???

    Cứ bình tĩnh mẹ nó ạ! Đừng vội vàng quyết định gì trong một vài ngày tới, cũng đừng phản bác ngay ý kiến của bố mẹ chồng... Từ từ, xin ý kiến của các cô dì, chú bác... những người thân trong gia đình trước... rồi những người bạn của chồng! Và chắc chắn khi nghe mẹ nó kể thì họ sẽ có 1 cái nhìn khách quan, 1 sự hiểu biết nhất định về gia tộc của bên chồng và chắc chắn mẹ nó sẽ có đồng minh!

    Và mẹ nó cũng nên nói chuyện với họ hàng bên ngoại nữa. Bên nào cũng có quyền như nhau cả! Biết đâu với tất cả sự hỗ trợ từ nhiều phía... và sự sáng suốt của mẹ nó! Năm tới chúng ta sẽ đón một Rồng nhỏ chào đời! :)

    Vững tin lên mẹ nó nhé! Bây giờ hãy ngủ sớm đi!

    Tomorrow is a new day!
     
  5. nhinho0912

    nhinho0912 Tư vấn bảo hiểm sức khỏe

    Tham gia:
    29/3/2011
    Bài viết:
    2,076
    Đã được thích:
    307
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: các mẹ của bé ơi.

    Bó tay với mẹ chồng nàng đấy. Giờ các bà mẹ chồng chỉ muốn con dâu nhanh nhanh chóng chóng có bầu, vì giờ vô ssinh nhiều, thế mà mẹ bạn thì ....
     
    phanhien87 thích bài này.
  6. Hurricane

    Hurricane Uy Tín - Chất Lượng

    Tham gia:
    15/2/2009
    Bài viết:
    2,172
    Đã được thích:
    430
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: các mẹ của bé ơi.

    Mẹ nó ngố thế. Bây giờ có thai đc là cả 1 niềm Hạnh Phúc ý. Bao nhiêu mẹ, bao nhiêu gia đình chỉ chờ có đc tin vui như mẹ nó.
    Mẹ nó vững lòng lên ko em bé buồn đấy... Đừng bao giờ nghĩ đến việc vứt bỏ chính giọt máu , đứa bé CÓ THỂ LÀ DUY NHẤT của mình.
    HI vọng mẹ nó biết nắm giữ Hạnh phúc, Mong ngày mẹ nó báo tin mẹ tròn con vuông :X
     
  7. Sapa.emotion.hotel

    Sapa.emotion.hotel Mẹ bé Bảo Trân®

    Tham gia:
    21/12/2009
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    303
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: các mẹ của bé ơi.

    Mình đồng ý với ý kiến của mẹ này đấy!
    Không biết chủ top đã nghĩ thông suốt chưa? Nhưng mong là cô ấy đừng liều lĩnh... Sảy 1 ly, đi 1 dặm ngay! Lúc ấy có hối hận cũng chẳng kịp!

    Với mình, có thì để đẻ, hai đứa thì hơi ít... cố gắng... sinh 3 đứa cho an toàn! :))

    Nici day cả nhà! :)
     
  8. NHATIT

    NHATIT Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/4/2011
    Bài viết:
    1,575
    Đã được thích:
    548
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: các mẹ của bé ơi.

    Đọc bài của bạn mình có nhớ tới một vụ ở Bình Duơng hay sao ấy có cả gia đình trong đó có bà mẹ hành hạ nhẫn tâm bé nhỏ vì thầy bói bảo bé ấy mang tai họa tới cho gia đình. Giờ là thời đại nào rồi mà bạn còn tin vào những lời xem bói vu vơ kiểu đó? Đừng làm điều gì trái với luơng tâm để sau này phải ân hận, bạn nhé.
     
  9. anhabui

    anhabui Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/5/2009
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    185
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: các mẹ của bé ơi.

    Vấn đề ở chỗ là 2 vợ chồng chị có dũng khí để giữ em bé không.
    Nói thật, để thêm 1-2 tuần nữa, 2 vợ chồng đi siêu âm nhớ dắt theo bà mẹ chồng nữa xem cái tim thai của bé đập đi rồi quyết định ... thiệt tình.
    Mình tuổi cọp, xã tuổi khỉ, con gái tuổi Heo .. thiếu 1 con nữa là tứ hành xung nhưng 3 năm qua nhà mình vẫn êm ấm, không phải không kiêng, không kị nhưng do mình sống với đời như thế nào thôi bạn ạ.
    Theo Mẹ chồng bạn để con là điềm xấu ... thế bỏ đứa bé đi thì đạo đức của con người để ở đâu, có tốt đẹp không, ông bà gì kì vậy ??????
    Mình bức xúc quá
     
    lan_chi thích bài này.
  10. me_chip_bong

    me_chip_bong Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/3/2011
    Bài viết:
    4,054
    Đã được thích:
    767
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: các mẹ của bé ơi.

    Đọc bài mình cũng thấy bức xúc wa. Ông bà nội gì kỳ vậy, Giờ có thai đc đã là khó rồi chứ đừng nói đến năm tốt hay xấu. bạn thử nghĩ xem chả lẽ những năm xấu ko có đứa trẻ nào ra đời à??????????? Chuyện này rất quan trọng 2 vc nên tự quyết định bạn nhé. Chúc bạn khỏe....................
     
  11. heocon86

    heocon86 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/2/2010
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    249
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: các mẹ của bé ơi.

    Mẹ chồng chị thật là độc ác và ích kỷ bắt phải bỏ 1 đứa trẻ khỏe mạnh khi nó còn đỏ hỏn trong bụng mẹ thật là quá đáng, làm như vậy thì còn gì là tích đức cho con cháu đời sau nữa hả trời, liệu những đứa cháu sau của bà sinh ra vào ngày, tháng đẹp như mơ có được bình an không ? chị và ax phải nhất quyết giữ bé lại, đừng vì bà mẹ chồng dở hơi mà phải hối hận cả đời,''đức năng thắng số'' chị ah,không có gì là không hóa giải được cả, bạn bè em có mấy đôi lấy nhau hơn 1 năm chạy chữa khắp nơi mà vẫn ko có bé,đến những pk hiếm muộn thấy các mẹ phải xếp số hàng dài mà nghẹn đắng lòng, nên mình càng phải giữ gìn và trân trọng những gì đang có, chúc chị và ax có được quyết định sáng suốt nhất nhé .
     
  12. bim&ruby

    bim&ruby Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/11/2010
    Bài viết:
    1,863
    Đã được thích:
    315
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: các mẹ của bé ơi.

    bỏ con 1 lần rồi ân hận cả đời đấy bạn ạ ! Có những người còn sẵn sàng hy sinh để con được sống mà. Mình khi đẻ đứa thứ 2 cũng nhiều người sợ con gái tuổi Canh Dần sẽ khổ, nhưng mình nghĩ mỗi người mỗi phận,nếu nghĩ duy tâm thì còn tùy thuộc vào cái đức của cha mẹ,vào giờ sinh tháng đẻ của con.Bây giờ con lớn từng ngày,mình chưa biết sau này thế nào,nhưng con đang được sống trong tình thương của nội ngoai,của cha mẹ,của anh chị em;mình đang dành cho con tất cả những gì mình có thể. Và bây giờ mình lại đang co bầu tiếp đứa thứ 3 đây,cách em bé thứ 2 được có 7 tháng thôi,nhỡ kế hoạch ạ..cũng suy nghĩ lắm,vì cũng hơi nguy hiểm,nhưng thôi,cố gắng vượt qua...Trừ khi trong những trường hợp bất khả kháng,ví như ko đủ khả năng 1 mình nuôi con, hoặc siêu âm con có dị tật...còn lại cố gắng giữ con dù bất cứ hoàn cảnh nào bạn ạ
     
  13. lan_chi

    lan_chi

    Tham gia:
    26/3/2009
    Bài viết:
    14,948
    Đã được thích:
    3,137
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: các mẹ của bé ơi.

    Thông cảm với em. Ngày xưa chị cưới xong được 4 tháng thì có bầu, mà kế hoạch của 2 vợ chồng là 2 năm cơ. Sự nghiệp cũng đang tiến triển tốt. Lúc đó cũng suy nghĩ nhiều lắm, tính bỏ con. Nhưng tham khảo ý kiến bạn bè 10 người thì cả 10 người bảo mình nên giữ lại. Rồi mình giữ bé lại, mặc dù lúc đấy khó khăn nhiều lắm. Giờ con mình hơn 3 tuổi rồi. Cảm ơn trời phật.!
     
  14. me_pe_chit

    me_pe_chit Mẹ của Xuka

    Tham gia:
    15/4/2011
    Bài viết:
    19,033
    Đã được thích:
    4,095
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: các mẹ của bé ơi.

    chị ơi tin vào mấy cái tháng xấu tháng đẹp thì cũng ko phải là xấu. nhưng vì tin vào mấy cái đấy mà bỏ con đi thì ko chấp nhận được nhất là khi 2 anh chị đang mong có con. Ông bà có lẽ là hơi cổ hủ nên mới nghĩ thế, mình còn trẻ ko nên vì những việc đó mà bỏ con, rồi sẽ phải hối hận đấy chị ạ.
     
  15. oanhquan

    oanhquan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/9/2008
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: các mẹ của bé ơi.

    giời ơi!sao trên đời lại có ông bà nội như thế nhỉ???ông bà thương cháu đẻ vào tháng xấu đến nỗi kô cho cháu ra đời,tước đi 1 sinh linh bé bỏng,tước đi quyền là ba là mẹ của bạn.hiaizzz.bạn nên giữ bé lại,mình cũng cưới tháng 12 năm ngoái,em bé được 8w rồi,mình thấy hạnh phúc lắm!ước mơ lớn nhất của mình bây giờ là bé sinh ra an toàn,mạnh khỏe như các bạn mà thôi!!
     
  16. mecutin09

    mecutin09 Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/4/2010
    Bài viết:
    2,146
    Đã được thích:
    726
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: các mẹ của bé ơi.

    Bố mẹ chồng nhà em dở hơi hết chỗ nói, xấu đẹp là ở số phận. Số phận cho bé đến với e chả biết xấu đâu chỉ thấy đấy là niềm vui đã. C tập hai đẻ dày nên ông bà cũng không quan tâm, thậm chí chồng cũng không quan tâm, C kệ, con c c nuôi. Đừng bỏ con em nhé, c mất 1 đứa vì sảy thai mà đã bao nhiêu năm rồi vẫn ân hận dù biết không phải lỗi tại mình.
     
  17. conthuyensang

    conthuyensang Banned

    Tham gia:
    7/6/2011
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: các mẹ của bé ơi.

    xấu đẹp là do nó tự quyết định lấy chứ :(( thương thế
     
  18. ChitChitChit

    ChitChitChit Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/10/2010
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    115
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: các mẹ của bé ơi.

    Hết sức vớ vẩn.... Con mình chứ con bố mẹ chồng bạn à. Lộc trời cho mà ko biết nhận. Nói dại mồm đến lúc có xảy ra chuyện gì thì lúc đấy hối ko kịp đâu. Bạn phải yêu chính giọt máu của mình chứ. Bạn cứ sinh em bé đi, nhìn thấy em bé, chẳng ông bà nào ghét bỏ đc đâu.
     
  19. susu084

    susu084 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/10/2009
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: các mẹ của bé ơi.

    Đọc bài của bạn bức xúc quá.
    Mình đang mang bầu bé Nhím được 22w, dự sinh tháng 10 năm nay. Lúc mới cưới bà nội có bảo, năm sau sinh con thì đẹp hơn, sinh năm nay thì cả nhà rơi vào tứ hành xung: mình Tí, ax Dậu, con gái năm nay là Mão. Mệnh cũng xung luôn. Cưới về 2 tháng, mình có tin vui. Vc mình đã ôm nhau trong niềm hạnh phúc bất tận.
    Đứa bạn thân của mình (nó vào dạng mê tín), khi mình thông báo có tin vui. Nó nói này nọ rồi bảo mình suy nghĩ kỹ, làm mình đang nâng nâng với hạnh phúc làm mẹ mà bị tụt hứng. Nc với ax, ax bảo: vớ vẩn. Nc với bà ngoại, chị dâu: mọi người cũng bảo cấm suy nghĩ lung tung ảnh hưởng đến con, con cái là của trời cho.
    Ông bà nội khi biết sắp có cháu nội , cũng vui lắm. Chiều con dâu, chẳng để cho làm việc gì. Mỗi lần vc mình về là bà lại bảo ông làm chim bồ câu tẩm bổ cho 2 mẹ con. Bà còn đang tính cuối năm sinh bà ra trông cháu cho. Không thấy bà nội nhắc đến chuyện tứ hành xung nữa. Có lẽ mình có chút may mắn hơn bạn, được ông bà nội hiểu và tâm lý.
    Giờ thì vc mình đang chờ đợi từng ngày từng giờ đón con gái diệu chào đời bình an khỏe mạnh. Cách đây có mấy ngày thôi, con đang máy, tự dưng gần 2 ngày không thấy j, mình và ax đứng tim, vội đi siêu âm ngay, khi thấy bsy nói bình thường. Mình mừng rơi nước mắt.
    Như mẹ gì ở trên đã nói đấy, ý kiến của ông bà nội bạn chỉ nên tham khảo thôi. Hãy tham khảo thêm ý kiến của nhiều người nữa, ông bà ngoại, cô dì chú bác, bạn bè đồng nghiệp. Mình tin là mọi người sẽ khuyên bạn nên giữ lại em bé. Đời người liệu mấy lần có được hạnh phúc làm mẹ. Có người chờ đợi cả đời là không có được thiên chức ấy. Mong bạn có quyết định đúng đắn. Chúc mẹ tròn con vuông.
     
  20. NHATIT

    NHATIT Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/4/2011
    Bài viết:
    1,575
    Đã được thích:
    548
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: các mẹ của bé ơi.

    Ơ thế em vẫn chưa tìm được câu trả lời hợp lý à??
     

Chia sẻ trang này