sao học phí của nhà tí bông rẻ thế nhỉ? 250K/ 3 tháng cơ à? nhưng kể ra một buổi hoc 3 tiếng sợ hơi lâu so với các bé mới học nhỉ.. tớ vẫn thích một tuần học 2 buổi, mỗi buổi khoảng 1h - 1h30 thì hợp lý hơn
@ Mẹ Minh Đức & Mẹ P&K: Em thấy 3 tiếng cũng hơi lâu nhưng thực ra cũng đủ để cho các con vừa học vừa chơi. Vì mới vào còn phải ổn định lớp, các con học tô luôn, chơi trò chơi và đọc thuộc lòng các từ. Hầu như các từ mới con em thuộc tại lớp. :lol: Nhưng em ghét một cái là học được 4 buổi rồi mà mới có một buổi có thầy giáo Tây giao lưu (con em bảo thế) . Em thì ko cần nhiều nhưng mỗi hôm cũng cần có vài chục phút giao lưu với các con chứ, thế mà họ hứa là ngày nào cũng có. Còn ở UNiCef thì em nghĩ một tiếng hơi ít. Con vào ngồi chưa ấm chỗ thì đã hết giờ... Thực ra hồi đầu em cũng quyết tâm cho con học ở đó cho dù hơi xa một chút nhưng họ bảo là chưa có lớp. Nó hứa sẽ gọi cho mình thế mà chẳng thấy đâu. @ Mẹ Mi: Mẹ Mi giỏi thế, hôm đó nó bẩu khó có lớp buổi sáng thứ 7, CN mà sao mẹ Mi tìm được thế nhỉ? :lol:
MeMi ơi, Mi đang học gì ý nhỉ, chắc mới vào học nên được học lại quyển 1 phải không? Cu lớn nhà này vừa học xong khoá 1 ở đó, lớp Kitty của cô Cúc. Học ở đấy thích và rẻ, chỉ mỗi tội thấy Patrix (?) chỉ lượn qua mỗi lớp có khoảng 10' mỗi năm buổi học (cứ 5 buổi mới có một buổi có GVNN, lại chỉ vào có 1 lúc thôi), không như quảng cáo lúc đầu là GVNN 50%, hic Giờ mẹ bận quá nên không cho con đi học tiếp được, nhưng cũng muốn ngó nghiêng xem khoá tiếp theo các con được học gì. MeMi có thấy bán tài liệu và đĩa mới chưa, nếu có thì khéo phải nhờ MeMi mua hộ quyển 2 và đĩa 2 cho cu nhớn học tiếp (mẹ tự dạy cho con lúc rảnh vậy). Hi hi, sợ không học nữa các cô lại không cho mua tài liệu và giảm giá nên đi đường vòng (qua MeMi, nếu MeMi không phản đối , cho cười nịnh cái nhá )
mẹ Mi cũng muốn mua đĩa giáo trình mà chưa mua được. Mới cả cũng định mua đĩa 2, quyển 2 cho Mi nghe vì đĩa 1 có 4 bài Mi thuộc rồi, muốn xem đĩa 2 thế nào. Khi nào có Mẹ Mi mua cho.. Nhưng mua xong rồi làm sao đưa cho Me2con nhỉ???
Hi hi, nhà em và công ty em đều gần lớp Unet, lúc nào bắt đầu bán, nhờ bác cứ loa lên cho em biết để em thu xếp đến đấy ạ (tại em muốn ngó xem nội dung cụ tỷ nó ra sao). Rồi bước 2 em sẽ nhờ bác mua hộ ạ tks bác nhìu nhìu (không bác ôm hai bộ rồi bác :twisted: :axe: em thì chít :roll: )
Cả nhà ơi, đợt này mình thất vọng với UNET quá. Bé nhà mình sắp sửa kết thúc khóa học đầu tiên, thế mà TT lại còn đổi giáo viên làm các cháu bỡ ngỡ vả lại cô giáo mới sẽ không thể hiểu các cháu bằng cô giáo cũ được. Thế thì làm sao các cháu có thể thi đạt kết quả cao được. Một điều nữa là cả ba tháng mà các cháu chỉ được tiếp xúc với thầy Patric có 4,5 lần, mỗi lần 5-10 phút. Không giống như cam kết ban đầu của Trung tâm. Và chắc sau khóa học này mình đành say goodbye với Trung tâm thôi vậy. Không biết ai có chung cảm nhận như mình không nữa?
Lovebill ơi mình cũng cảm thấy thất vọng đây mặc dù khoá học của nhóc nhà mình mới được 1 tháng nhưng đã thay đổi đến 3 cô giáo rồi. Cô đầu tiên dạy được 4 buổi các con đã quen cô rồi thi hôm sau lại bị đổi cô khác, có bé vào lớp thấy cô giáo mới khóc đòi ra chứ nhất định "không học cô này". Phụ huynh bọn mình cũng góp ý nhưng trung tâm chẳng có thay đổi gì. Hơn nữa bây giờ họ chuyển trụ sở xuống dưới Bạch Mai rồi nên cảm giác những lớp đang học trên này như gà lạc mẹ ý không được quan tâm mấy. Mỗi buổi học có 1h thì đã mất đến 15' ổn đinh lớp rồi . Hầu hết phụ huynh đều có chung tâm lý thấy vọng về trung tâm như bạn vậy. Mình đang đưọi cho hết kháo học rồi bye luôn đây . Chán quá
Hôm nọ bức xúc quá, mình cũng đã đề nghị TT là nếu gv cũ không về dạy thì ko chấp nhận KQ thi cuối cùng. Họ đã đồng ý là sẽ dạy các cháu bù thêm 1 tuần nữa nhưng ko thấy nói là có giáo viên cũ ko. Mình đang đợi thế nào đây :?
:lol: :lol: Tội thân các bác quá, lớp con nhà em hình như mỗi tuần một cô. Em đưa cháu đến hôm nào là ... thấy cô mới ngay hôm đó. Ít thấy lặp lại. :lol: Con nhà em vẫn đi học bình thường. Em nghĩ cháu cũng ko kén chọn cô mấy. Mỗi tội chả thấy anh giáo viên Tây nào cả. Có mỗi một buổi thứ hai chạy qua lớp học 10 phút là chấm dứt vĩnh viễn. Ơi... trung tâm... treo đầu dê bán thịt chó... :lol:
khổ đúng là trung tâm nào cũng vậy thôi. ít thấy các trung tâm làm theo giống quảng cáo họ đề ra. Ở bên mayschool thì vẫn thấy có tây và cũng ít đổi cô giáo hơn nhưng tây ( hình như toàn tây balô hoặc sinh viên của các trường ĐH thì phải). mấy hôm mình đưa bé nhà mình đi thì gặp toàn tây châu á ( như người nhật và hàn). lớp con mình đang học bên 15 trần nguyên hãn bây giờ bị chuyển lên tầng 5 của cung VH thiếu nhi, giờ học đang buổi sáng thì chuyển thành 7h 10 tối kể ra thì cũng bất tiện, nhưng con cũng sắp đi học rồi nên nếu cháu muôn học tiếp cũng phải chấp nhận giờ đó thôi, vì ko thê sắp xếp được buổi cuối tuần mà.
Ôi, bức xúc quá các mẹ ạ. Tuần trước UNET có hứa là tuần vừa rồi sẽ cho các cháu học bù do thayđổi giáo viên nhưng thứ 7 vừa rồi mình đưa cháu đến, đợi mãi không thấy GV, đến khi hỏi ra thì lại được biết là hôm đó kiểm tra kết thúc trong khi theo qui định phải có 2 buổi kiểm tra chất lượng + ôn tập. Mọi người phản đối thì TT nói rằng đã đủ 24 buổi. Mình thấy TT thật thiếu tôn trọng phụ huynh và các cháu. Mọi người phản đối ghê lắm và nhiều người vì bức xúc quá đã dắt con về luôn. Ôi, cái kiểu kinh doanh giáo dục ở VN mà cứ thể này thì biết bao giờ con chúng ta được hưởng một sự giáo dục tốt nhỉ
Lau lam moi vao DD vi minh co viec ban trong vai thang qua. Vua roi luot qua muc nay, thay cac me co nhac den mot trung tam nao do do to chuc UNESCO bao tro. Minh muon lam ro diem nay de cac ban phan biet: O Viet Nam hien co rat nhieu trung tam hoat dong lay danh nghia cua UNESCO, nhung tren thuc te UNESCO khong he bao tro ve mat tai chinh, ky thuat hay bat ky khia canh nao cho mot trung tam nao, nhat la cac trung tam ngoai ngu. Thuc ra cac trung tam nay chi lay danh cua UNESCO (vi ho hoat dong duoi hinh thuc cua cac hiep hoi UNESCO, ma cac hiep hoi nhu the thi nhieu lam khong sao ke het) de lay uy tin thoi, chu khong co gi dam bao ve mat chat luong ca. Ve ban chat, cac hiep hoi UNESCO hoat dong mang tinh chat tu nguyen nhieu hon, con o day minh co cam giac ho lay cai ten de tao uy tin ma thoi. Cac ban nen luu y. Da co rat nhieu nguoi lam tuong, cu nghe cai ten trung tam ngoai ngu co chu UNESCO la nghi ngay den chat luong duoc UNESCO hay quoc te cong nhan nhung dieu nay khong dung. That la tai hai. Minh xin loi khong dung duoc font tieng Viet nen phai viet khong co dau.
Mình hoàn toàn đồng ý với ý kiến này, mình có biết một người cũng lấy danh nghĩa Unesco để lập ra trung tâm ngoại ngữ để kinh doanh, do vậy, mọi người khi cho con đi học phải xem xét kỹ nhé vì trước khi mình cho con đi học tiếng anh cũng nghiên cứu rất nhiều, chất lượng giáo viên cũng phải quan tâm hàng đầu, vì học ngoại ngữ mà giáo viên không chuẩn thì các bé sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều đặc biệt khi nghe và nói tiếng anh sẽ không tốt. May School các vậy, các mẹ nghiên cứu kỹ nhé, mình thì thấy giáo viên ở đó chất lượng không được tốt đâu.
Thật giả lẫn lộn thế này thì mệt nhỉ. Bây giờ mình thấy thật bối rối khi không biết cho mẹ học ở đâu bây giờ. cả nhà có ai có thông tin gì hay về các TT ngoại ngữ có uy tín thì post len để cả nhà cùng biết nhé.
Mình tham gia Topic này ngay từ trang 1, hồi đó con gái mình mới học được vài buổi ở Newstar. Đến bây giờ thì chỉ còn vài buổi là khoá học của con gái mình kết thúc (6 tháng/khoá). 100% các buổi học là GV nước ngoài, có 1 cô trợ giảng, nhưng thường là chỉ để quản các bé thôi. Mình khá hài lòng về giáo viên ở TT này. Từ đầu khoá học đến giờ mới chỉ đổi GV 1 lần, lúc đầu là 1 cô người Anh - rất trẻ, hiền, thân thiện, dễ mến, được 3 tháng thì cô phải quay về Anh (là cô viết trong thư chia tay như thế). Trong buổi học cuối cùng của cô thầy giáo mới cũng đến để làm quen với học sinh. Thầy giáo mới người Mỹ, cũng rất nhiệt tình, hóm hỉnh, và theo mình thì có kinh nghiệm hơn cả cô giáo người Anh. Đặc biệt, thầy nói được rất nhiều tiếng Việt, thầy lại có 1 cô con gái 5 tuổi nói được cả tiếng Anh và tiếng Việt, hàng ngày cô bạn nhỏ này cũng đến lớp học rất nghiêm túc. Cảm nhận của mình là GV có trình độ, nghiêm túc, chứ không phải là "Tây balô" đâu. Vả lại, mình cũng không đòi hỏi nhiều về lượng kiến thức các bé học được, mình chỉ quan tâm đến cách phát âm, đến sự yêu thích tiếng Anh của con gái, và cả phong cách của các thầy cô nữa. Vì thế mình thấy khá hài lòng. Chỉ có về nhân viên của TT là mình chưa thích lắm, nhưng mà cũng chấp nhận được. Đấy là Newstar, còn trước đây T-kid cũng có tổ chức các lớp tiếng Anh mẫu giáo do cô giáo nước ngoài hướng dẫn, cũng khá thú vị, học phí thấp hơn nhiều, nhưng vì họ chuyển địa điểm đi xa quá nên con gái mình cũng mới tham gia được vài buổi ở đấy. Có vài điều chia sẻ với các mẹ như vậy, mong các mẹ chia sẻ thông tin nhiều hơn nữa để chọn được cho các con những khoá học thú vị và ... chi phí hợp lý nhất, nhỉ!
@ Me Cun: Chị ơi, T-kid là ở đâu thế ạ? Cho em xin 500 thông tin với. @ Tumy: Mẹ tumy có cho con học ở UNET ko ạ? Không thấy chị phát biểu cảm tưởng gì? Còn học ở Apollo giá rổ thế nào ạ? Chất lượng có tốt không hả chị? Chị có thông tin đi!
T-kid là công ty "Phát triển tài năng trẻ em", công ty này tổ chức rất nhiều hoạt động cho các bé như là vườn chơi, thư viện, chiếu phim, CLB tiếng Anh, vẽ, nặn,... Website là chametainang.com đấy, em vào đấy mà xem cụ thể, có số ĐT liên hệ ngay trong website đấy. Còn về Apolo, mình cũng tham khảo được một số thông tin, đã được dự vài buổi học "mẫu" của trung tâm này tổ chức ở Khách sạn Sheraton, mình thấy đúng là họ rất bài bản, bài bản cả về maketing, cả trong phong cách dạy. Mình cũng đã định cho con gái học ở đây. Nhưng đến khi Apolo mở lớp TA mẫu giáo ở phố Hoàng Hoàng Quốc Việt (gần nhà mình) thì lớp lại rất đông, đây là lớp TA mẫu giáo đầu tiên ở cơ sở này của Apolo, thời điểm đấy Newstar cũng mở lớp TA mẫu giáo nhưng lớp chỉ khống chế số lượng là 12 bạn thôi. Nên mình cho con gái học ở Newstar. Học phí 2 trung tâm này tương đương nhau (khoảng 100.000đ/buổi học/2h). Về giáo viên của Newstar thì mình đã nhận xét rồi đấy. Nhưng mình vẫn cảm thấy dịch vụ của Apolo có lẽ tốt hơn (chăm sóc khách hàng tốt hơn, maketing bài bản hơn), nhưng đấy mới chỉ là cảm nhận thôi - vì những gì mình thấy là qua sự trình diễn của họ trong các buổi hội thảo và "dạy mẫu" thôi.
Học Tiếng Anh của bé Mình đã vào topic này, nhưng hôm nay thấy có nhiều ý kiến của các mẹ về việc học Tiếng Anh ở Unet, muốn tham gia tý : - Thứ nhất, đúng là lúc đầu, nhiều người trong đó có mình cứ nghĩ là Ttâm trực thuộc Unesco, nên đã tin tưởng đăng ký cho con. Hoá ra là bị lừa hết rồi. - Thứ 2, Ttâm thay đổi cô giáo liên tục, trình độ cô giáo k cao, có hôm mình nghe thấy 1 cô phát âm mà thất vọng quá, mình chỉ cần phát âm chuẩn & việc hướng dẫn cho các cháu niềm vui đối với TA thôi. - Thứ 3, Ttâm tổ chức quá kém, gần đây còn rất lơ là trong quản lý, tiếp xúc với Phụ huynh. - Các cháu rất hứng thú tiếp xúc với chú Partric, nhưng thời gian quá ít, mặc dù lúc đầu có nhiều cháu bé quá nhìn thấy chú da đen xì thì khóc rất to :lol: :lol: :lol: , đấy cũng là chi tiết mà Ttâm k chuẩn bị tâm lý cho trẻ nhỏ. Thôi, đấy là bài học kinh nghiệm, bye bye Unet thôi. ( Mình nghĩ, để làm quen với môi truờng học tiếng Anh thôi thì chọn chỗ rẻ truớc, vì thời gian để làm quen cũng lâu lắm, ổn định trật tự mất khoảng 20 phút/60 phut rồi, sau khi các con đã quen, chúng ta tìm 1 Ttâm quy củ thì hiệu qủa sẽ cao hơn). ** Việc học ở Newstar, nghe mẹ TB nói có vẻ tốt nhỉ, hôm nào mình sẽ lên tham quan, học phí hơi đắt nhỉ , nhưng đúng là cái gì mà nước ngoài làm là có vẻ nghiêm túc hơn hẳn. ** Chương trình của T-kid cũng có vẻ đựoc, học phí theo quảng cáo là 65.000 đ/ buổi, rẻ hơn Newstar 1 chút. Nhưng hôm nọ, mình ĐT cho Sơn, cậu ý bảo : Ttâm đang thay đổi địa điểm, chương trình & thời gian học phải lùi lại 1 năm so với dự kiến ( ????), chán quá, nghe nói sắp tìm được địa điểm để thuê ở Thuỵ Khuê. Các mẹ nếu có thông tin gì về việc học, post lên để chúng ta cùng thảo luận, bàn bạc nhé.
Re: Học Tiếng Anh của bé Hà nội, ngày 07 tháng 07 năm 2006. Kính gửi: ông Phạm Việt Thành. Trung tâm thông tin UNESCO xin gửi lời chào trân trọng tới ông cùng toàn thể gia đình. Trước hết chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm mà ông đã dành cho Trung tâm thông tin UNESCO. Về những thắc mắc của ông, chúng tôi xin được phúc đáp như sau: Thứ nhất: Trung tâm thông tin UNESCO ( tên viết tắt là UNET) được thành lập theo Quyết định số 34/QĐ – CTHH của Chủ tịch Hiệp hội Câu lạc Bộ UNESCO Việt Nam ban hành ngày 28/07/1999. Trung tâm UNET là một đơn vị trực thuộc Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam thông qua sự điều hành và quản lý trực tiếp của Ban thư ký Hiệp hội Trung ương. Trung tâm có những chức năng và nhiệm vụ chủ yếu sau: Đào tạo giáo dục; Nghiên cứu biên tập và xuất bản thông tin; Hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực văn hóa giáo dục; Thực hiện huy động các nguồn lực của cá nhân, tập thể trong nước và quốc tế phục vụ cho các Dự án của Hiệp hội mà Trung tâm triển khai. Thứ hai: Hiện tại Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam đang triển khai Dự án “ Thắp sáng tài năng tiếng Anh trẻ thơ” đây là một Dự án nhằm cải thiện thực sự trình độ tiếng Anh, nâng cao kiến thức và rèn luyện sự tự tin cho học sinh trong mọi tình huống đồng thời bồi dưỡng cho các em phát triển tối đa khả năng sử dụng tiếng Anh quốc tế chuẩn xác.Dự án sẽ là một bước ngoặt lớn trong việc giảng dạy và học tiếng Anh ở Việt Nam đồng thời góp phần vào sự phát triển của ngành giáo dục Việt Nam trước những thử thách trong tương lai.Trung tâm UNET là đơn vị được giao nhiệm vụ trực tiếp triển khai Dự án trên. Để Dự án đạt được hiệu quả cao nhất cần có sự tham gia của toàn xã hội, các cơ quan ban ngành liên quan giữa việc hợp tác thực hiện cũng như đóng góp về tài chính.. Đối với Dự án “Thắp sáng tài năng Tiếng Anh Trẻ thơ ” là dự án lớn với qui mô 12 tỉnh thành bao gồm rất nhiều hoạt động từ giảng dậy tiếng Anh cho giáo viên, học sinh, đến tài trợ máy vi tính cho các trường học nên nguồn ngân sách mà Hiệp hội hiện có chỉ có thể đáp ứng 75% kinh phí cho dự án. Với những thành công trong lĩnh vực hoạt động giáo dục trong thời gian qua UNET đã được Hiệp hội xem xét và quyết định UNET sẽ là đơn vị thực hiện triển khai dự án “Thắp sáng tài năng Tiếng Anh trẻ thơ” năm 2006 –2010 và lo nguồn kinh phí (nếu thiếu hụt) để thực hiện dự án..Trong ba tháng thực hiện dự án ““Thắp sáng tài năng Tiếng Anh trẻ thơ” UNET đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các trường thuộc dự án và đặc biệt là các bậc phụ huynh tại những tỉnh , thành đã triển khai. Vậy việc đóng góp một phần kinh phí của những học viên tại UNET ( bao gồm tiền học phí và giáo trình, băng đĩa phục vụ cho việc giảng dạy và học tập của các cháu) là chuyện hết sức chính đáng. Sự đóng góp này là hoàn toàn tự nguyện, nó thể hiện sự chia sẻ trách nhiệm của phụ huynh với một đơn vị thực hiện dự án là UNET cũng như đối với việc học hành của con cái họ. Do vậy chúng tôi có thể khẳng định với quý ông rằng ở đây hoàn toàn không có bất kỳ một hoạt động nào vì mục đích kinh doanh thu lợi nhuận. Trên đây là những giải đáp của chúng tôi liên quan đến thắc mắc của quý ông về hoạt động của Trung tâm thông tin UNESCO. Nếu còn vấn đề gì thắc mắc kính mong ông vui lòng đến trụ sở của Trung tâm UNET tại Phòng 903 khu A, Tòa M3 – M4 Láng Trung, Đống Đa, Hà Nội, chúng tôi sẽ trực tiếp giải đáp mọi thắc mắc của quý ông. Chúc ông cùng gia đình luôn mạnh khỏe ! Trung tâm thông tin UNESCO Phụ trách thông tin Nguyễn Thị Thúy p/s: Con em học khóa đầu tiên của Unet, và em đã rất thắc mắc về xuất xứ của TT này, nên em đã gửi thư cho ông Chủ tịch Hiệp hội Unesco (website: www.ngaynay.com.vn ), và đã nhận được thư trả lời như trên. Em post lên đây để các mẹ tham khảo.