Ðề: hu hu...Giúp mình với! Mình nản quá Chị em mình cùng nhau ủn mông vs đá đít nhau cho topic xôm xụ đi. Qua ủn mông em mới nào :X
Ðề: hu hu...Giúp mình với! Mình nản quá Hy vong như thế,bạn ạ. Mình đang gặp bà ngoại của thành công đây.
Ðề: hu hu...Giúp mình với! Mình nản quá Cả nhà đang nêu cao tinh thần quật khởi, hào hùng của mẹ nó đây.....
Ðề: hu hu...Giúp mình với! Mình nản quá KHông những sẽ vào đá đít mà còn gửi link của bạn cho bạn bè chị em cua mình rồi đấy. Hy vọng mọi người ủng hộ bạn. Riêng mình muốn ủng hộ cái quần thì hết size.
Ðề: hu hu...Giúp mình với! Mình nản quá hihi c e mình có khi phải thành lập hội ủn mông với đá đít ở đây thui ấy nhỉ!hihi nghe hấp dẫn thế!trưa rỗi c e m lại cứ ủn mông nhau để phục vụ các mẹ nha!
Ðề: hu hu...Giúp mình với! Mình nản quá em bị baned vì cái tội đi up bài hộ người khác . h mới mãn hạn tù đây, nhớ diễn đàn ế
Ðề: hu hu...Giúp mình với! Mình nản quá Chết chết còn có phi vụ đấy nữa cơ ạ, thế thì chị em mình đổi hướng chiến dịch "ủn đít trong im lặng đê" hehehe
Ðề: hu hu...Giúp mình với! Mình nản quá Ôi, mẹ này xứng đáng được phong danh hiệu "Vì nhân dân quên mình", cả nhà ủng hộ mẹ nó nhé!
Ðề: hu hu...Giúp mình với! Mình nản quá Mình hứa hẹn đến mua 1 em áo chống nắng mà mãi chưa đi được. Hết hè đến nơi rồi mà không đến, không khéo bị em nó bảo mình võ mồm thì toi.
Ðề: hu hu...Giúp mình với! Mình nản quá Cố lên mẹ nó ơi, lúc đầu tớ cũng thế đấy. Nhưng KD quần áo trẻ con là lĩnh vực tớ thực sự thik nên mới đầu m cũng ko đặt nặng VĐ lời lãi mà chỉ tham gia cho vui thôi. Với tinh thần thoải mãi như vậy, đến nay đã được tròn 8 tháng, tớ đã có 1 lượng khách quen rồi đấy và cũng có ngày đông, ngày ế khách nhưng thực sự vui vì quen được với rất nhiều mẹ.
Ðề: hu hu...Giúp mình với! Mình nản quá Mẹ nó đừng buồn nữa, buôn bán trên mạng ế chút cũng đỡ xót hơn mình mới sang shop thời trang thuê người đứng bán mà ế nhăn râu, ngày bán được 2-3 trăm ngàn nghĩ tới tiền mặt bằng, tiền trả chị đứng bán, điện nước hu hu....Thôi cố lên.
Ðề: hu hu...Giúp mình với! Mình nản quá Từ nay em quyết tâm ko than thở nữa các mẹ ạ nhìu khi mình than thở nhìu quá lại làm mất khí thế, hì hì. hum nào ế hàng sẽ tranh thủ tìm mấy truyện vui vui vào 888 với các mẹ :X
Ðề: hu hu...Giúp mình với! Mình nản quá iem thì mới bị nhắc nhở thoai, mà vào đấy toàn bảo là oánh dấu với khen hàng, hem hỉu sao. hu hu