Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ hehehee, thì ra cũng có mặt trong hội nhà ngựa này à, tớ đây cũng tham gia nhưng thế nào cũng bị kêu giời là thỉnh thoảng ngó nghiêng thôi, muốn off nhưng chưa có cơ hội off lần nào, hehheheh
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ chào cả nhà, chúc cả nhà vui vẻ, bắt đầu từ giờ rảnh rỗi rồi, vào đây buôn thôi, hehhee
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Này bà , tôi vừa mò sang top của bà , sao bà cứ cho người mẫu nằm ngang khổ thân thế ? cho đứng thẳng hộ tôi cái .
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Này này, cái con lắm mồm là con nào ấy nhỉ, nói to thế không sợ nó nghe thấy nó tẩn cho à? Cái con lắm mồm nó mà biết nó chửi cả làng Vũ đại lên ấy. mà nó có nói nhiều cũng thua cái con béo nhá, nói nhiều nhưng mà nói hay nhá, há há....
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Bà này hay nhể? Cứ mạnh dạn lên chứ, chẳng nhẽ tại tôi làm bà chùn theo ah?
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ hehe, tại mới đọc đến đấy thì nhận luôn, chưa kịp đọc tiếp, hehe thế tui đứng thứ 10 vậy.
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Ừa, thế thì còn được chứ, mà bà đọc tiếp đi chưa chắc số 10 đã thuộc về bà đâu nhé.
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Con mụ này đắt hàng mà 888 cũng khỏe thật đấy! Tôi đâu phải là chùn theo bà đâu, mà là tại nhà mình cứ thích off vào ngày thường trong khi buổi trưa tôi chỉ đc nghỉ có 1h thôi . Lần trc off sinh nhật tháng 6, các mụ ấy bảo tôi nhát chết rồi vì ngồi ăn mà cứ nhấp nhổm sốt ruột. Nhưng ko thế ko đc bà ạ, bên tôi quản chặt lắm!
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Um, tôi thấy bên bà quản chặt kinh khủng nhỉ, từ trước giờ tôi làm mấy chỗ đều thoải mái cả chứ mà quản như bà thì tôi chẳng biết thế nào, vì tôi lượn lờ suốt. Hôm nào có vẻ nhiều việc thì lượn gần cq có j ới tiếng là có mặt, ko thì cứ sáng đến quanh quẩn là tít một phát đến gần 2h mới về phòng.
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Nói thật chứ tôi mà làm như bà chắc vài ngày là nghỉ, vì con tôi suốt ngày ốm, rồi ở quê lên suốt ngày đi khám đi viện, tôi gọi là nghỉ liên tục í, nhiều khi cũng nể lắm vì ở phòng chả có ai nghỉ cả. Cả phòng mỗi tôi là con gái cứ hôm nào đến cq đã thấy mọi người đông đủ, chiều mọi người đang say sưa làm việc tôi đã "em về trước đây ạ" xí hổ quá mà chả biết làm thế nào.
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Hay bà xin cho tôi sang chỗ bà làm đi, cho bà đỡ 'xí hổ" vì có 1 mình bà hay đi muộn về sớm nhá! :mrgreen:
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Hờ hơ, trái đất tròn mà, hơn nữa mình còn có nhiều cái gần nhau nên kiểu gì chả chạm mặt. Giờ em cu tý lớn hơn rồi thì chịu khó vào 888 cho vui nhá.
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Dear cả nhà, thể theo nguyện vọng của Lan Péo, Péo chỉ nghỉ được thứ 5 tuần này và 2 em vẫn đang trên ông bà nội, nên quyết định sẽ tổ chức off thêm 1 buổi nữa vào 11h 30 thứ 5 tuần này nghĩa là ngày kia nhé ( 23.6.2011) để chúc mừng sinh nhật Péo và Hằng và 2 V ( Lưu ý là buổi off thứ 3 vẫn giữ nguyên không thay đổi nhé ) Địa điểm tổ chức vẫn là quán cafe nhà Diệp. Các mụ giơ chân giơ tay join nhé Tăng 1: ăn uống tụ tập, tăng 2 Karaoke 1 Tớ 2 Lan Péo, 3 Hằng nấm, 4 Diep nguyen 5??????
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Úi giời, 2 mụ này mà làm cùng cty chắc Cty giải thể sớm haha. Hôm nào off tôi mang đồ của con giai cho bà nhé.
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ Tôi mà xin được thì tôi xin ngay vì tôi muốn có một bà nữa để mà buôn, khổ một nỗi tôi không hiểu sao phòng tôi không tuyển nữ bà ạ, toàn nhận nam thôi nên tôi cứ cô đơn thế này đây.
Ðề: Tầng 8: đầm ấm mậu ngọ 1 Tớ 2 Lan Péo, 3 Hằng nấm, 4 Diep nguyen 5. Huongduong78 (đăng kí thế nhé cũng chưa chắc chắn được, hi vong hôm í ko có việc j đột xuất )