Em làm quen với mọi người -> Xin lập hội BON CHEN

Thảo luận trong 'Chào hỏi - làm quen' bởi thangds, 16/6/2011.

  1. MEOMAP1987

    MEOMAP1987 Mẹ Yêu Sóc

    Tham gia:
    14/5/2011
    Bài viết:
    10,350
    Đã được thích:
    2,657
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em làm quen với mọi người -> Xin lập hội BON CHEN

    hihi tiểu sử của nick name của e là vì!ngày xưa e gày lắm!lười ăn nên đặt tên thế cho dễ nuôi!hihi tuổi mèo mà!giống Tú Xương i,tên thì gày còn người thì béo lắm
     
    Đang tải...


  2. ngoc92

    ngoc92 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/7/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Em làm quen với mọi người -> Xin lập hội BON CHEN

    e cũng là newbie đây ạ :D cho e làm quen với!
     
  3. me_pe_chit

    me_pe_chit Mẹ của Xuka

    Tham gia:
    15/4/2011
    Bài viết:
    19,033
    Đã được thích:
    4,095
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Em làm quen với mọi người -> Xin lập hội BON CHEN

    bác này là zai hay gái ạ ?????
     
  4. thangds

    thangds Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/2/2010
    Bài viết:
    1,130
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em làm quen với mọi người -> Xin lập hội BON CHEN

    Zạ zạ em xin chả nhời mợ lạ thân em là thân zai zin nguyên ạ.:partyman:
     
  5. cotranh

    cotranh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/6/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Em làm quen với mọi người -> Xin lập hội BON CHEN

    Em chưa có nhãn hiệu gì hết nhưng đọc màn chào hỏi của bác mới bị sếp la méo mặt mà cũng rặt miệng ra cười được. Cảm ơn bác rất vui đc làm wen và 88888888 cùng bác. À wen nói thêm tình trạng hoàn cảnh em lúc này khá thấm BON CHEN bác ạ
     
  6. thangds

    thangds Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/2/2010
    Bài viết:
    1,130
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Em làm quen với mọi người -> Xin lập hội BON CHEN

    Hehehe đời sống mấy hở chứ các mợ...cứ sướng lên thôi. Đời không cho mình sướng thì tự mình sướng (ghê nhỉ)
     

Chia sẻ trang này