Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? [video=youtube;nB22CRJDudg]http://www.youtube.com/watch?v=nB22CRJDudg&feature=related[/video]
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? [video=youtube;sByqJTqvelc]http://www.youtube.com/watch?v=sByqJTqvelc&feature=related[/video]
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Cả nhà tham khảo bài này nhé, Mình thấy rất hay !!! [video=youtube;6B-2fbGWnRU]http://www.youtube.com/watch?v=6B-2fbGWnRU&playnext=1&list=PL20044C8209A4F3E8[/video]
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Lúc đầu, em cũng yêu quý BMC lắm lắm. Khi có con rồi, cũng xuất hiện đôi chút mâu thuẫn trong cách chăm con. Mỗi lúc như thế em lại tự nhủ, mình yêu anh lắm lắm nên phải cố gắng yêu MC thôi, để anh vui.
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Nếu ai cũng nghĩ và hành động tích cực như mẹ thì chúng ta sẽ vượt được quan hệ mang tính "lời nguyền muôn thủa" - quan hệ mẹ chồng nàng dâu
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? chủnhaatj này em tháybaor mẹ chồng em lên đây chơi, kiểu này em lại té đi chơi thoai, chả muốn ở nhà, hehe
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? chị nói chuẩn đó ai là người mang nặng đẻ đau ra mình, mẹ chồng vẫn mãi là mẹ chồng
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Mẹ chồng em thì không có đấy, dạo nầy ăn gì mà thay tính đổi nết, ghét quá đi, hôm qua vừa có 1 cuộc đấu khẩu xong.
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Tan nát gia đình vì mẹ chồng ghê gớm “Mẹ chồng ghét cay ghét đắng chị, bà 'bô bô' nói rằng, chị lấy được anh chẳng khác nào “đũa mốc chòi mâm son”. Ban đầu, bà là người ngăn cản đám cưới quyết liệt nhất. Không được, bà lại quay sang chiến dịch “loại” con dâu ra khỏi gia đình. http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/35123/tan-nat-gia-dinh-vi-me-chong-ghe-gom.html
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Đúng là chuyện muôn thủa các mẹ nhỉ? Nghỉ lễ 2/9 này các mẹ về thăm mẹ Chồng đi không là có chuyện lớn đó! Hehe
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Em thì ko bao h coi mẹ chồng như mẹ đẻ được. Mà em tin rằng ngay cả khi ai đó có mẹ chồng tốt bụng, tâm lý, quan tâm tới con dâu thì sự quan tâm đó, tình thương đó cũng ko thể giống sự quan tâm và tình thương của mẹ đẻ được. Thực tế là em ko hợp với mẹ đẻ của em lắm nhưng đi đâu em cũng vẫn thấy mẹ đẻ của em là người yêu thương em nhất. Không ai, ko người mẹ nào thay thế được. Nói ra thì cũng thật đau lòng, mẹ chồng em đối xử với chồng e (tức con trai của MC) còn quá quắt hơn cả khác máu tanh lòng thì làm sao đối xử với em như mẹ đẻ được?
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? Hì. "xử lý" là còn nhẹ đấy ạ. Có khi còn phải là "trừng trị" hoặc "cho bài học" ấy chứ?
Ðề: "Xử lý" mẹ chồng như thế nào? MC em có con gái nên bà không cần con dâu quan tâm lắm, bà thương con gái đi làm dâu khổ, không sướng được như con dâu bà...hehe, và vì cái tội sướng hơn con gái bà, nên phải chịu thiệt là k được bà thương lắm !