Chị em gái như trái cau non. Mình cảm thấy thật là đúng. Mình có 2 chị gái và các chị em mình đều đã lập gia đình và làm dâu. Trong lòng mình lúc nào cũng thương mến các chị, cũng thấy đau lòng khi các chị có chuyện buồn phiền, và vui mừng khi các chị có niềm vui. Chị em gái lúc còn nhỏ thì hay hạnh họe, tranh giành nhau, nhưng khi trưởng thành, mình thấy khác hoàn toàn đó. Yêu quý nhau nhiều gấp bội. Nhiều khi nhớ bố mẹ ở quê xa, 1 phần nào cũng nhớ đến các chị của mình nữa.
Ðề: Tình chị em gái Mình cũng có cảm nhận như mẹ nó, về kinh tế gia đình nhà chồng chị ấy không bằng mình (hiện tại thôi), chị ấy phải đi thuê nhà, lương quân đội hai vợ chồng ít ỏi, lại phải thuê nhà. Mình thấy thương chị gái mình quá,
Ðề: Tình chị em gái Hì hì nhà mình có 4 chị em gái....chị lớn đi lấy chồng rồi....mình cũng lấy chồng rồi...còn 2 dì nữa đang đi học...Ngày còn nhỏ, suốt ngày mấy chị em hoạnh họe nhau, cãi nhau òm tỏi...Nhưng giờ đã lớn, mỗi lần về nhà là lại thấy vui....cả gia đình quây quần...mấy chị em ngồi buôn dưa lê... Thấy vui lắm
Ðề: Tình chị em gái Mình thì 3 chị em gái ở 3 miền Bắc- Trung- Nam; Hà Nội- Đà Nẵng- Sài Gòn. Có con cái rồi, thời gian gặp nhau cũng ít vì xa xôi. Lúc được gặp nhau cũng ngắn ngủi nữa. Thèm muốn trở lại ngày xưa. Hạnh họe nhau tí cũng được, nhưng nói cười với nhau thoải mái, tỉ tê thoải mái. Bây giờ phải nhờ qua telephone.
Ðề: Tình chị em gái Nhà mình có tới 5 chị em gái lận ,ở HN tất mỗi tháng gặp nhau lần ...thích lắm thoải mái mà tâm sự nhé .
Ðề: Tình chị em gái NHà mình thì có 2 chị emt hôi mỗi chị em một nơi thương nhau lắm ý,có chuyện gì cũng tâm sự qua điện thoại. Mình thì thấy thương em mình nhiều vì nó cũng vất vả, lấy chồng rồi sinh con ở nhà nên CS có kho khăn chút, mình ko giúp được nhiều cho em chỉ nhưng gì ko dùng đến nữa thì đều cho em thôi. hại chị em lúc nào cũng gọi điện xem khi nào cùng về nhà mẹ đẻ được để gặp nhau luôn.
Ðề: Tình chị em gái ôi em tị với chị gì có 5 chị em gái thế, hoạnh họe thế thôi nhưng cũng vui chị nhỉ. Nhà em thì có 2 chị em thôi, chị em hơn em 10t cơ. Tính đến bây h là chị em định cư ở nước ngoài 11 năm rồi, trong 11 năm đây là 2 chị em gặp nhau có 1 lần vì nàng về nước chơi. Còn lại thì chat chit và điện thoại nhưng cũng ko buôn dưa nhiều. Nói chung tình cảm chị em ít nhiều cũng bị phai nhạt