Ðề: Thư viết cho con gái yêu của mẹ sắp vào lớp 1 ! Những cảm xúc rất chân tình của người mẹ dành cho con. Chúc em đạt giải nhé.
Ðề: Thư viết cho con gái yêu của mẹ sắp vào lớp 1 ! vote cho chị tina........... qua nhà e đọc và cmm nhé......... nếu thích thì vote mẹ e dở văn chương lắm
Mẹ hãy bình tĩnh hơn khi dạy con nhé, tuổi bé đáng lẽ còn được chơi mà, nên bé có lơ là chuyện học cũng là bình thường thôi, đừng nghiêm trọng hóa vấn đề mà gây vất vả cho cả 2 mẹ con. P/s: trông bé yêu quá.
Ðề: Thư viết cho con gái yêu của mẹ sắp vào lớp 1 ! Đúng là các mẹ văn hay chữ tốt, lại thêm tâm trạng nên càng hay, chả bù nhà này, khô hơn ngói nên có tâm trạng viết chắc cũng trớt quớt!!! KHoái mấy hình lá thư 1 quá đi, thương con gái ghê!!!
Ðề: Thư viết cho con gái yêu của mẹ sắp vào lớp 1 ! Cảm ơn mẹ Sure, mẹ Annie, mẹ Jr, mẹ 3sao và mẹ aqsavn nhé.
Ðề: Thư viết cho con gái yêu của mẹ sắp vào lớp 1 ! Sẽ có lúc con tớ bước vào lớp 1. Tớ k biết rằng tớ có thể kìm những cơn giận giữ vô cơ để ngừng tay quát mắng con không. Tớ là người nóng tính, không biết chiều con. Hi vọng lớn lên con tớ sẽ ngoan hơn, biết nghe lời hơn để tớ k bao giờ phải dùng roi vọt. P/S:Bé nhà mẹ đáng yêu quá. Mẹ tham gia viết thư gửi cho Thiên thần nhỏ Mai Anh http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?312837-Tham-gia-cuộc-thi-Thư-gửi-thiên-thần-nhỏ-Mai-Anh!
Ðề: Thư viết cho con gái yêu của mẹ sắp vào lớp 1 ! bé dễ thương quá,như người mẫu ấy ủng hộ hết mình hihi..............
Ðề: Thư viết cho con gái yêu của mẹ sắp vào lớp 1 ! mấy hôm mẹ em bận quá quên vào nhà , hôm nay vào nhìn hình avatar của chị Tina choáng quá nè, medol tuơng lai nha!! chị ngoan nhớ tập trung hơn để mẹ đỡ buồn nha!!!
Ðề: Thư viết cho con gái yêu của mẹ sắp vào lớp 1 ! Chị ơi, em cảm động suýt khóc khi đọc bai viết của chị. Vote cho bé Tina
Ðề: Thư viết cho con gái yêu của mẹ sắp vào lớp 1 ! Đọc bài của chị mà e rưng rưng nước mắt, cảm động lắm chị ui, Tina tình cảm quá, iu 2 mẹ con ghê
Ðề: Thư viết cho con gái yêu của mẹ sắp vào lớp 1 ! hihi, cảm ơn em, cơm cháy nhà em ngon mà hơi ít cay áh, chị thik ăn cay lém
Ðề: Thư viết cho con gái yêu của mẹ sắp vào lớp 1 ! Mẹ bé Tina không nên ép bé làm việc này việc kia, ép phải nhớ cái này cái kia như thế nh. Vì càng ép thì càng không có hiệu quả đâu ah. Mà thay vào đó các mẹ cho bé xem nhiều hình ảnh, các đồ vật có xuất hiện các chữ cái đó (S,V...) rùi hỏi bé đó là chữ gì thì bé sẽ dễ dàng để nhớ hơn. Hoặc khi hỏi đến chữ đó là bé lại nhớ đến hình ảnh đó. Chúc bé Tina mạnh khỏe và giỏi hơn mẹ Tina để bắt nạt lại mẹ Tina nh!!!!
Ðề: Thư viết cho con gái yêu của mẹ sắp vào lớp 1 ! Nhiều bậc cha mẹ đồng cảm quá, hic hic, tks all ^^
Ðề: Thư viết cho con gái yêu của mẹ sắp vào lớp 1 ! Tina còn hơn c HV á. Chứ hồi năm ngoái HV chuẩn bị vào lớp 1 mẹ lo lắng tới stress luôn á. Dạy hoài dạy mãi mà bảng chữ cái vẫn ko thuộc hết, học trước quên sau. Mẹ cũng nóng tính, hết nịnh nọt rùi tới đánh đòn..rút cuộc chào thua mặc kệ vì quá là khó dạy c ấy. Thế là khi vào lớp 1 c ấy xuất phát từ con số 0 tròn trĩnh. Ấy thế mà vào năm học c ấy học trươn tru. Học kì 1 & 2 đều là HGS. Cả năm đc chọn là HSG xuất sắc, đc giải 3 thi viết chữ đẹp, c ấy vẽ cũng rất đẹp nữa đấy.... Thế nên mẹ Tina cứ bình tĩnh, rùi khi Tina vào lớp 1 sẽ đâu vào đấy hết thui. Tina thông minh, và sáng dạ mà hén !
Ðề: Thư viết cho con gái yêu của mẹ sắp vào lớp 1 ! Cảm ơn mẹ con chị HV chia sẻ nha, ^^, rút kinh nghiệm, ^^
Ðề: Thư viết cho con gái yêu của mẹ sắp vào lớp 1 ! Tớ xin lỗi vì chưa đọc kỹ, nên đánh dấu lại để lúc nào rảnh đọc kỹ lại, tuy nhiên vote cho tất cả các con và các mẹ! Tình mẫu tử tuyệt vời và đáng trân trọng!
Ðề: Thư viết cho con gái yêu của mẹ sắp vào lớp 1 ! Cảm ơn! Tình mẫu tử nào mà chẳng tuyệt vời, trong mắt người mẹ đứa con mình luôn là tuyệt vời nhất.