Ðề: Hạnh phúc là gì Khó nói nhỉ mẹ nó nhỉ??? Hạnh phúc là khi bỗng chợt 1 phút giây mình hài lòng với những gì đang có, đnag diễn ra. Hạnh phúc không phải là 1 điều gì đó hữu hình, có giới hạn về định nghĩa. Đơn giản, hạnh phúc là có 1 lúc nào đó tự mình thấy mỉm cười với chính mình!!!
Ðề: Hạnh phúc là gì Hạnh phúc của các con tớ là được bố mẹ yêu thương; Hạnh phúc của chồng tớ là hết giờ vợ đi làm về nhà ngay không muộn quá 18h; tớ thấy hạnh phúc khi các con khỏe mạnh, không bị ốm.
Ðề: Hạnh phúc là gì Hôm trước có đọc được một câu mà mình rất tâm đắc: Hạnh phúc là biết mình cần gì và có được cái mình cần!
Ðề: Hạnh phúc là gì Đọc được 1 câu: "Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, tối muốn về nhà". Thấy đơn giản mà đúng thật!
Ðề: Hạnh phúc là gì em ngưỡng mộ các bác quá em chẳng biết nói như thế nào với con cháu em cả nó hỏi em thím ơi hp là gì hả thím ? em chỉ biết nói là hp là khi cháu thấy hài lòng với những gì mình đang có
Ðề: Hạnh phúc là gì Hạnh phúc là chỉ cần bằng lòng vs những gì mình đang có.........cơ mà khó quá ................
Ðề: Hạnh phúc là gì Em cũng nghĩ như mẹ nó, chỉ cần mình cảm thấy vui, nhẹ nhõm, và bình yên với chính lòng mình. Đó chính là hành phúc!
Ðề: Hạnh phúc là gì Mỗi người có một khái niệm hạnh phúc khác nhau, và tùy thuộc vào cảm nhận của từng người. Có người dễ thấy hạnh phúc, lại có người rất ít khi có cảm giác hạnh phúc.
Ðề: Hạnh phúc là gì Tham gia ngày Jul 2010 Nơi Cư Ngụ Hà Nội Bài gởi 98 Click: Cám ơn 65 Được cám ơn 114 lần trong 36 bài Điểm đánh giá Hôm nay Hạnh Phúc là ... sau comment này chỉ cần 1 bài viết nữa là được 100 bài gửi, LÊN CHỨC ... Senior Member
Ðề: Hạnh phúc là gì Em thấy hạnh phúc là khi mình cảm thây hạnh phúc với những gì đang có...Còn xã em bảo xã hạnh phúc là sáng nào cũng đc thức dậy bên cạnh vợ...hiiii...