@Mẹ Bin: Bin dễ thương quá mẹ Bin ơi, cười tít cả mắt. à, mà mẹ Bin nhìn khác hôm trước quá nhỉ? tóc ngắn trông trẻ trung ghê. không biết bao giờ nhà Dưa mới đi chơi được đây. cũng dự tính 2/9 này cho Dưa đi biển chơi mà chắc không được rồi. nhất định từ giờ đến cuối năm phải đi 1 chuyến mới được. nhưng vất vả hơn nhà Bin vì Dưa không chịu ăn thức ăn đóng hộp. à, mà Bin đi tàu vẫn khỏe à? không bị say tàu hả?
Hình như vì Bin nghịch nên chẳng có cảm giác say hay sao ý :lol: . Bố mẹ rồi bà cứ thay nhau đi theo trông anh ta mệt lắm. Dưa không chịu ăn đồ ăn đóng hộp thì cũng nan giải nhỉ :lol: . Nhưng thế nào mẹ Dưa chẳng nghĩ ra cách phải không? Nếu cần gì PM cho mẹ Bin, mẹ Bin sẽ truyền cho tí kinh nghiệm ít ỏi :lol: :lol: :lol:
2 mẹ con nhà Bin hip ơi, trộm vía Bin trông thích quá, chắc nịch í nhỉ? đúng là đi chơi thì cũng đơn giản hóa đi tí là xong chứ cầu kỳ chuyện ăn uống của con quá thì mất vui đấy. Táo nhà em mấy hôm nay ăn là ọe, ăn ít lắm tối qua kiểm tra thì thấy lợi con bị nhiệt nở bung trắng ra, bà lại bảo là mọc răng, tối qua cho uống sữa thì nôn 2 lần hết sạch, chán, 2vc lại còn cãi nhau nữa chứ . Tối nay mình cũng phải đi mua ít chai lọ vè cho Táo ăn vậy vì chán cháo mà chuyển sang chai lọ thì được thêm vài thìa, cũng không ăn nhiều nhưng còn nhiệt tình hơn là cháo mình nấu, sáng nay còn mỗi lọ hipp cuối bảo bà cho ăn già nửa và cho uống sữa thêm vì thằng này nó chẳng bao giờ ăn hết cả lọ cả MeBống và mẹ bach: cái Hydrosol là dạng vitamin tổng hợp liều rất thấp nên con chúng mình bây giờ ít cũng phải 20 giọt vì hàm lựơng nó không cao như là Kiddi hay Nutroplex đâu, mà ai bảo là cho uống sau 2h chiều í nhỉ? tất cả các loại vitamin đều được khuyến cáo là nên uống vào buổi sáng hoặc trưa, cùng lắm là 2h chiều chứ, chắc mẹ bống nhầm là sau 2h chiều mới uống đấy, tớ nhớ ngày xưa có bầu uống canxi còn chỉ định là chỉ uống sáng thôi mà.
>>Mẹ Bin: Ảnh Bin đi Hạ long thích quá nhỉ, chơi vui lắm hả :lol: >> Mẹ Bống và mẹ Bách: đúng như mẹ Táo nói đấy cái Hydrosol ấy các mẹ đọc kỹ trong hướng dẫn sử dụng ấy nói rắng từ 1-2 tuổi là 25 giọt, chia đều cho tất cả các bữa trong ngày. Vậy nên bé nhà mình 18 tháng cho uống 20 giọt/ngày chia 4 bữa ăn.
>>taomeo: táo mèo ăn hay bị trớ nhỉ. Trộm vía Bin nhà mình ít trớ, ăn vẫn phải ép nhưng vẫn hết suất nên mẹ không phải bán than nhiều như mẹ táo. >>janine: nhà em đi chơi vui lắm bác ạ, vui nhất là Bin không sợ nước :lol: :lol: :lol: . À, chị Bống nhà bác bao nhiêu tháng thì bắt đầu nói nhiều ạ? Bin nhà em lười nói lắm, chỉ nghịch là giỏi thôi.
Mẹ Táo : XX cũng hư lắm, chỉ được 2 ngày ăn tử tế rồi lại đến cả tuần ăn uống không ra làm sao cả. AX cứ bảo là bao giờ nó nhịn hết năng lượng dự trữ thì nó lại ăn. Bữa nào cũng được độ 4 thìa cháo, thêm vài thìa cơm với canh, còn đâu thì ti mẹ. Mẹ cháu cũng chán rồi, không ăn cho nhịn luôn :evil: Thế mà lúc nào gửi bà để đi làm bà cũng bảo nó no ợ lên rồi, chả biết là ợ cái gì
Thôi em bán than nốt phát này Hôm qua là ví dụ điển hình và cả các hôm khác nữa sáng 90ml và vài thìa cháo 12h nửa bát con cháo 3h mẹ đi làm về đang ngủ với bà nhân tiện mẹ vệ sinh cái gường và nhà cửa ặc ặc vì không dùng bỉm, khai vở mũi :x ngủ đến 4.30 dậy, ti mẹ xong mẹ tắm 6h mẹ nấu bột ăn định bụng bảo để cho đói cho ăn đỡ hơn ai dè ngậm ngay từ phát đầu tien, mẹ chán không cho ăn, Táo khóc mẹ vác xe máy cho đi vincom chơi, sau đó về ăn khoảng 40p được nửa bát, ọe mất 1 ít, mẹ buồn quá đi ăn cơm, ăn xong cho ăn nốt được độ chục thìa nữa thì báo hiệu phun, giải tán, lại đòi đi chơi, cho đi chơi rồi 9h về lăn ra ngủ 10h bố lên thấy con thì dậy đang lổm ngổm bò, mẹ mệt quá đang thăng thiên không biết con dậy, gần 11h cho uống 150ml sữa huy động cả bố mẹ, bật vi tính lên cho xem ảnh, bỏ máy ảnh đê chụp, oto, xe tăng, siêu nhân, chai lọ...... cũng hết 1 nửa, ọe 1 tí,....chơi...., uống tiếp, ọe 1/2 bố đi dọn, mẹ mệt kệ cho khóc, lúc cho lên gường ngủ thì ọe sạch sành sanh ra gối và quần áo, 2vc cãi nhau giữa đêm khuya vắng hic hic. Nói thật là lúc bố nó dọn em điên quá đánh vào mông cậu mấy cái, cậu ta đang khóc, càng khóc thêm mình điên cho thêm vài phát vào má, bố nó ở ngoài thì vừa xịt sữa vừa dỗ con mà không hiểu sao con cứ khóc rú lên, hóa ra mẹ mìn điên quá oánh trộm bố nó, tưởng đêm ngủ yên thân vì oánh nó đau lắm nó sẽ không theo ai dè nó vẫn bám, rít cho cả đêm, có ai như em không? :?: đến đêm nghĩ lại thấy thuơng con vì mẹ điên oánh nó đau quá đỏ cả mông lên, may mà bố nó không biết không thì ăn đủ với lão :? cũng tại mình oánh nó nhiều nó khóc và lúc cho đi ngủ ấm ức nên ọe nốt chỗ sữa còn lại.
Cám ơn các mẹ, em sẽ cho nhóc nhà em uống 20 giọt và chia các bữa như bác Janine hướng dẫn . @taomeo : táo ghê thật, giống nhóc nhà em, nếu khóc nhiều là toàn ọe hết cả ra, bố mẹ bị nhiều lần đi dọn dẹp rồi nên nhiều khi không dám để khóc lâu, phải dỗ ngay không tiếc bao nhiêu công sức cho ăn . @ Các mẹ : Con nhà em nhiều khi ăn vạ, khóc là hay tím tái hết cả ngươì, như là không thở được nữa (kiểu khóc ngất), mãi mới khóc được tiếng thứ hai . Cả nhà sợ xanh mắt mèo, toàn phải bế lên và vỗ lưng, một lúc khóc được tiếng thứ hai rồi thì bình thường . Từ bé đến giờ cũng bị như thế đến 4 lần rồi, không dám để khóc lâu bao giờ, hờn dỗi một tí là phải dỗ ngay. Cháu vẫn nghịch lắm, chơi đùa bình thường . Hôm qua về thấy bà bảo bị ngã, thế là cũng khóc ngất như vậy, làm bà sợ quá . Bà bảo có khi tim nó làm sao ? phải đi khám xem thế nào . Có mẹ nào có kinh nghiệm gì về chuyện này chỉ cho em với!
Ôi, sao dạo này Táo hay bị oẹ thế, có phải bị ho không? Mẹ táo cho con đi kiểm tra có phải hút đờm không? Hỗi bebong được 8 tháng cũng có lần làm mẹ hú vía. Tự dưng sáng dậy nó nôn oẹ liên tục, sau đó ăn gì cũng nôn ra hết, kể cả nước lọc. Cả buổi sáng cứ nôn như thế, nó lả cả người đi vì đói và khát, đòi bú nhưng mẹ không dám cho bú nhiều, chỉ 1-2 tợp là bắt nhả ngay ra vì nó bú rời mồm là nôn luôn mà nôn giống kiểu người say rượu í, cuộn cả ruột lên. Sau mẹ cháu gọi bác sĩ đến, ông ấy cho uống 1/4 viên thuốc chống nôn là cầm luôn. Thấy ông ấy bảo là bị luồng trào ngược dạ dày và rối lọan gì gì đấy. Mẹ Táo xem có thử được cách này không. @Mẹ bé Bin: Anh Bin trông ra dáng người lớn thế , lại cười híp nữa, giíong bebong nhà em lắm. Mẹ Bin có nhận con dâu hông?
Mẹ Bin không dám nhận thông gia đâu không phải vì chê Bebong mà vì mẹ Bin và nhà bekutkit nhận nhau là thông gia lâu rồi :lol: :lol: :lol:
Co ANH MM ne hehehee :lol: May quá Mẹ Bé Bông ui, cho ba MM nhận con dâu nè, Ba MM chưa nhận sui gia với ai hết á ,heehehe Ma hổng dám khoe chứ làm dâu nhà này , con dâu hổng cần phải dậy lúc pha trà đâu vì............ Nhà này hổng ai uống trà hết á...........vì nhà MM uốn hông à........... Yêu cầu mẹ bé bông cho biết ý kiến ..... 18 tuổi ........... đón dâu ....... :lol: ba MM
"Có con thì gả chồng gần Có bát canh cần nó cũngmang cho" Anh MM ở tận Sài Gòn, để mẹ Bebong xem anh có nhiệt tình không mới quyết định nhe. Phải nói trước với ba MM là Bebong quậy lắm đấy ạ, ba MM chịu nổi hông?
>>mẹ Bin: Bống nhà mình đến khoảng 16 tháng là nói nhiều rồi, bây giờ nói nhiều lắm ai nói gì cũng nói theo như con vẹt ấy. >>Mẹ Táo: Táo mèo nhà đó ghê thật đấy, trẻ con khóc là hay oẹ lắm nên lần sau đừng để nó khóc. Mà trẻ con nó không muốn ăn là trong người nó mệt đấy. Có thể mẹ Táo cho ăn 1 bữa ít hơn cũng được đừng cho ăn lắt nhắt thế làm nó chán ăn. Lần sau đừng có đánh con thế nhá, nó chưa biết đâu khổ thân nó ra. >>Mẹ Bống: Hi hi hi em Bống này giống em Bống nhà tớ nhìn ảnh như con trai :lol: :lol: (nói thật lúc đầu tớ tưởng là con trai nhưng không dám thắc mắc là con trai sao đặt tên là Bống :lol: :lol: ) >> Ba MM: ba MM vui tính thật đấy thỉnh thoảng mới thấy vào DD
Chào cả nhà, em up cái topic nhà mình lên đây Nhà em vừa mới về quê ra hôm CN, Táo mèo nhà em về chẳng theo ai, nhưng nghịch lắm, ăn cũng không nhiều như tiêu chuẩn ít ỏi ở nhà, em bù vào bằng cách ăn bột xong tống ngay cho thêm 90ml sữa thế là yên tâm đi chơi 3-4h sau về lại ăn tiếp đỡ phải ăn lắt nhắt tí một, cho anh chàng chơi 1 mạch. Huhu, cả nhà cháu đang bị đau mắt dịch đây ạ, bố cháu làm sao mà dịch lần nào cũng dính chưởng mới lại chứ, lần trước thì bị Rubella nằm nhà cả tuần, lần này đau mắt lây sang cả 2 mẹ con rồi, con thì bị xong giờ mẹ cũng bị rồi, cố đi làm hôm nay mai nghỉ ở nhà rồi. :lol: :lol: ( :lol: nói nhỏ là không phải đi làm, thích lắm) Táo nhà em hơi bị nghịch ạ, trộm vía đau mắt nhưng nghịch thì kinh khủng, anh chàng chưa đi được nhưng mà thấy bố mẹ là bắt làm ngựa cho anh ta cưỡi, rồi còn trồng cây chuối nữa chứ, suốt ngày chổng mông lên trời trông đến là buồn cười, à thích ngồi trên lưng để bố mẹ cõng nhưng mà lại chưa biết bám lên bm toàn phải cong người cho anh chàng ôm, chàng ta thích lắm lắm ạ, te tởn cười suốt, mấy hôm nay trời oi bức khó chịu quá, nhà em lại trên tầng 4 nên cứ đh suốt, Táo thì mát toàn ngủ tít 2, 3 tiếng 1 giấc, em thì lo lại ho thì teo, sao sang thu rồi mà trời khó chịu thế không biết.
>>taomeo: táo mèo về quê thích nhỉ. Nhà mình mới đi Hạ Long tuần trước nên 2/9 chỉ sang ông bà ngoại ăn vạ một hôm thôi. Bin nhà mình ở nhà với mẹ mấy hôm quấy lắm, cứ bám chân đòi ti thôi. Mỗi lần làm gì sai mẹ mắng thì mắt cứ chớp chớp nhìn mẹ, trông "ghét" lắm. Sáng nào mẹ đi làm cũng xách túi, lấy chìa khóa xe máy cắm vào ổ cho mẹ. Bin thấy mẹ lấy nước vào ấm thì chỉ ngay vào chỗ để dây cắm kêu a a a rất to cho mẹ biết, nghe kẻng đổ rác thì chạy vào mở tủ chỉ thùng rác cho mọi người lấy. Ông quét sân thì đi lấy hót rác, nước rớt nhà nhà thì lấy khăn lau. Túm lại là bây giờ thì rất biết việc chẳng biết về sau lớn có sai được không? :roll:
Ui vào club thấy hình Táo mèo và Bé Bin yêu quá mẹ BB hun các con chụt chụt nè , mẹ bé Bin trẻ ghê . Táo mèo bị đau mắt à, hình như dạo này đang dịch đau mắt đỏ thì phải, BB nhà mình cũng vừa mới bị xong, lây cho cả nhà . Các bé chắc nói giỏi lắm rồi nhỉ, BB nhà mình 19 tháng rồi, mẹ nói gì hiểu hết mà chả biết nói gì cả, chỉ ậm ừ được từ mẹ và măm măm thôi
Táo mèo về quê thích quá nhỉ, mẹ Táo cứ cho đi chơi dần đi là hết dát ngay ấy. Nhưng mà bọn trẻ càng lớn càng dễ bị lạ đấy, không theo người lạ đâu. Bống nhà mình trước đây thì ai cũng theo, nếu không theo mà cứ bế thì chị ta chả ý kiến gì thế mà bây giờ giãy nảy lên, khóc tru tréo ấy chứ. Bống còi nhà tớ bây giờ biết nhiều lắm, nói suốt ngày thôi mỗi tội là chị ta chưa biết hát chứ nói gì là chị ta nói theo. ĐAng ngồi chơi với bà, mẹ đi ra là chị ta vỗ vỗ vào bên cạnh bảo là "mẹ ngồi" ý là ngồi cạnh chơi với chị ta ấy. Còn bà mà cứ nằm xuống là te tởn đi lấy cái gối cho bà và bảo là "bà gối", nói chung là bây giờ sai vặt được rồi các mẹ ạ, bảo đi lấy cái gì là lấy đúng cái đó đưa cho mẹ :lol: :lol: >>Mẹ BB: lâu lắm mới thấy mẹ BB vào đây.