Giữa bộn bề cuộc sống,mẹ rất ít khi có thời gian nhìn lại khoảng thời gian con lớn khôn.những công việc chăm sóc con hàng ngày cứ bình lặng trôi đi.cũng có đôi lần mẹ viết cho con nhưng đó là những phút giây quá ít ỏi so với những gì con đáng có. Đây là những phút giây mẹ nhìn lại mình,cách chăm sóc con,mẹ cảm thấy mình còn nhiều thiếu sót.nhìn con trai của mẹ không được mập mạp như con của người khác mẹ thấy mình có lỗi.mẹ cũng đã cố gắng mua cho con những thức ăn bổ dưỡng,thuốc bổ,sữa.....nhưng cũng chỉ được phần nào.trộm vía con không mập mạp nhưng chiều cao cũng đủ tiêu chuẩn.Thấm thoắt con đã hơn bốn tuổi,đã có thể tự ăn,tự chơi và nhiều khi còn "cãi" mẹ nữa cơ. Nhớ có những lúc con buồn ngủ,mẹ đã chúc con ngủ ngon và mẹ vẫn ngồi làm việc,con cũng chúc mẹ ngủ ngon,nhưng rồi con cứ trằn trọc lăn qua lăn lại,mẹ hỏi:sao con chưa ngủ?.con trả lời :không có mẹ con khó ngủ quá!.Điều đó xảy ra rất nhiều lần,có khi mẹ rời bàn làm việc,xoa lưng cho con một lát là con ngủ ngon lành.Nhưng có những lúc áp lực công việc mẹ đã la con,nhớ lại mẹ thấy hối hận và thương con quá.Con lặng lẽ ngủ một mình,nhưng mẹ cảm nhận được con đang tức tưởi,ấm ức.chắc lúc đó con đang nghĩ vì sao mẹ lại xử sự như vậy đúng không?mẹ biết mẹ đã sai,cho mẹ xin lỗi con trai nhé. Mẹ thừa nhận là mẹ chưa hoàn thành xuất sắc thiên chức làm mẹ,nhưng mẹ cũng đã cố gắng nỗ lức rất nhiều cho con.Bố mẹ đã dành những gì tốt đẹp nhất cho con,mỗi khi đi đâu xa bố mẹ đều tạo điều kiện cho con đi để con biết thêm về thế giới xung quanh.Ơn trời con trai của mẹ khá thông minh,chăm chỉ học,tô và vẽ dù mẹ không yêu cầu.Mẹ rất vui và hãnh diện khi mọi người khen con thông minh quá.Thời gian 2 mẹ con sống xa nhà đã cho con trưởng thành hơn rất nhiều,con đã dám chơi nhà bạn mà không có mẹ ở đó,với người khác có thể là chuyện nhỏ,nhưng với bố mẹ con đã tiến được một bước quan trọng khẳng định tính tự lập của con. Còn rất nhiều điều mẹ muốn nói với con nhưng không thể nói hết được ,mẹ hứa với con sẽ dành cho con một khoảng thời gian khác ngay khi có thể.chỉ cần con biết bố mẹ luôn yêu thương con,sẽ mãi mãi bên con để con có những bước đi vững chắc nhất trên đường đời.Cố gắng lên con trai nhé!
Ðề: con trai thân yêu! hihi, chị ơi bé nhà em cũng gầy lắm, ăn bao nhiêu mà chẳng hiểu cứ đi đâu hết i'.
Ðề: con trai thân yêu! Giữa bộn bề cuộc sống, người làm cha làm mẹ sẽ còn rất nhiều lo toan. Dù thế nào đi nữa, hãy dành nhiều thời gian hơn nữa cho những đứa con thân yêu. Tiền bạc không thể đánh đổi tất cả. Mẹ tham gia viết thư gửi cho Thiên thần nhỏ Mai Anh http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?312837-Tham-gia-cuộc-thi-Thư-gửi-thiên-thần-nhỏ-Mai-Anh!
Ðề: con trai thân yêu! Ủng hộ bạn thêm 1 phiếu nữa nhé. Thích đọc nhất là những cảm xúc của người mẹ dành cho bé yêu.
Ðề: con trai thân yêu! Mẹ nó viết cũng hay ghê Tình cảm của mẹ dành cho con đúng là không gì tả được Mẹ Bắp cải
Ðề: con trai thân yêu! Vote cho hai mẹ con nhé. Cùng Hội Hà Tây Quê Lụa nhá! Lời văn viết nhẹ nhàng nhưng tình cảm rất chân thành.