Ðề: Sống sót thời bão giá! Uh. có năm vải rẻ tiền bán vải không đủ tiền trả công người bẻ nhưng các vườn cũng vẫn phải bẻ vì nếu không bẻ thì năm sau ít quả. Mùa vải năm nào mình cũng ăn đến phát chán thì thôi , hi hi. Ngày trước còn học ở HN thấy họ bán vải cũng nhiều lắm, ai cũng bảo là vải LN nhưng mình thì không bị lừa bao giờ. Mình thấy ở HN vải bán rong ít vải LN lắm. Còn buôn vải thì mẹ Bingo yêu đâu rồi, về vặt vải bán đi. Mình ở BG nên ứ buôn được vì món này bẻ xong phải mang đi bán ngay thì ăn mới ngon. Hì hì
Ðề: Sống sót thời bão giá! Cảm ơn các mẹ nhé! Nhưng mà buôn cái thứ hàng hoa này tớ ngại lắm, bán đắt hơn ở chợ thì ko được, rẻ quá thì ko bõ công, hì hì, chưa kể bán ế thì biết tính sao? Giá mà nó để được lâu như đồ khô thì tớ cũng xông pha đấy!
Ðề: Sống sót thời bão giá! Mình vẫn nhớ có 1 lần, cách đây cũng lâu rồi, nhà mình thuê 5 người bẻ vải, từ sàng sớm đến trưa chở mấy xe vải đi bán thu được đúng 140k, hic, giờ nghĩ lại vẫn thấy cay mắt muốn khóc được! Từ ngày 3 anh em mình ra trường đi làm, lấy vợ chồng và có nhà cửa riêng thì nỗi lo cơm áo ko còn đè nặng lên vai bố mẹ mình nữa, nên giờ các cụ cũng ko còn lo vải đắt vải rẻ như xưa!
Ðề: Sống sót thời bão giá! bà bán đi bà ơi,vải nhà chả thèm bẻ chắc chả thèm phun thuốc sâu,tốt cho mẹ và bé.Tôi ủng hộ đầu tiên!!!
Ðề: Sống sót thời bão giá! em cũng vậy, ra chợ chóng hết cả mặt. Vì vây, nhờ các chj nếu có ai thuê điểm danh hộ thì nt cho e sđt: 0972.871.722 nhé, thank các chj nhiều
Ðề: Sống sót thời bão giá! Cái này thì chắc chắn luôn đấy bà ạ. Thuê người phun thuốc sâu giờ chắc giá sẽ rất cao, vì đó là công việc độc hại ai cũng ngại làm, chưa kể phun thuốc sâu ngoài vườn thì độc hại sẽ bay cả vào trong nhà nữa nên nhà tôi ko hề có khái niệm phun thuốc sâu bà ạ.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Thế bán đi bà ơi,tui thèm lắm dưng mà ko dám ăn vì sợ thuốc sâu,rẻ thì bán cả xe tui thuê thằng sấy bánh mỳ nó sấy tôi cất đi Tết ăn dần.Hay đấy bà ạ,tui mê lắm,năm ngoái ôm 2 bao tải về ăn,bán đi để đẻ tui có cái gặm,he,he...
Ðề: Sống sót thời bão giá! hì hì, kiu kiu bà nhé, nhưng chắc tôi ko bán được bà ạ, vì nhà ko có ai bẻ, ko có ai chuyển hàng, người ship hàng cũng bí luôn! Hic...
Ðề: Sống sót thời bão giá! thế ra mẹ cháu ở bắc giang à, quê vải còn gì, à mẹ cháu ơi thế hôm nay đã chọn được sách chưa?
Ðề: Sống sót thời bão giá! Thế mà năm nay vải lại đắt bà à, đến mận cũng còn những 25-30k/01 kg, mọi năm thì chỉ có mấy nghìn thôi
Ðề: Sống sót thời bão giá! Thích thế chị nhỉ? E trồng có 1 hộp xốp trên tầng 4 mà cây tong teo. Hức. Về quê mới thích cơ. Cả vườn bạt ngàn rau, cứ phi ra vườn hái. Sau ở nhà, xanh, non hái cũng thích. Em gái em thích ăn vải lắm cơ chị ạ.N Nhưngem thì ko biết chọn vải. Mua ở hàng quen, bảo ngon thì mua thôi. Đầu mùa em mua tới 60K/kg
Re: Ðề: Sống sót thời bão giá! Úi, hôm nay tớ mải buôn quên mất ko vào chọn sách, hì hì, lại hẹn mẹ nó mai vậy.
Ðề: Sống sót thời bão giá! hôm nay nghe nói là bão sắp về mọi người mua hết thức ăn dự trữ hay sao ấy, em đi học về chẳng còn gì mua , may mà còn trứng . hihi
Ðề: Sống sót thời bão giá! haaaaaaaaaaaaa tại mua tu chieu nen ho moi dọn sớm chứ đâu phải do họ tích bão đâu em.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Hihi! Vậy mà hôm nay lại không thấy có bão mấy, chỉ mưa buổi đêm thui, giờ ngớt rùi. May quá!
Ðề: Sống sót thời bão giá! hihi, mình có anh bạn đang đi quay ở Lục Ngạn, kiểu gì cũng dặn anh ấy bẻ vải về. Nhờ mẹ Bingo mới biết vải Lục Ngạn là vải ngon. Lấy nhiều nhiều để gửi về cho ông bà ngoại. Hehe, hôm trước bà ngoại ra, dặn nếu có vải ngon thì mua về. Trời thật biết chiều lòng người.
Ðề: Sống sót thời bão giá! Sáng nay mẹ CHáu dựa vào thời tiết xin ở nhà với Nhót :X HÌ, mượn gió bẻ măng........
Ðề: Sống sót thời bão giá! Thấy bảo vải năm nay được mùa, ng trồng lại lo sốt vó về giá cho mà xem......
Ðề: Sống sót thời bão giá! Mình nghĩ mưa còn to nữa, ngày h nay với ngày mai là tâm điểm của bão mà...