Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Ối giời ơi, Thỏ nhà mình dạo nì điệu ghê ta. Mà mẹ Thỏ ơi, dạo này là kiêu lắmnhé. Mấy lần ọp em gọi mà còn ko nghe máy.
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Hic oan cho chi quá giờ cô mới nói lại chị ko nhớ nưa nhưng nếu ko nghe máy là đích thị chị đang họp tranh thử off buổi tối đi cô hay tối nay chị em mềnh of lẻ
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Dạo này nhà TB bên wtt hay ọp ẹp lắm chị ạ. Em cũng hơi bận thành ra ko vào đây thông báo cho mọi người được.Từ giờ phải chăm chỉhơn thôi.
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) trộm vía bé nhà chị thích thế nhỉ. giống bố hay giông mẹ đấy?
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) HÌnh bé tHỎ nhà ta thích ghê, em dt về Thái Bình nhà em cũng đang gặt mẹ em nói nắng lắm say nắng lun, mùa này rạ rơm phơi đấy đường nhớ ngày xưa đi học đạp xe trên đường ra ngán wá mẹt thật, hic, nhớ tuổi thơ ghê ý
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Hồi mình bé, hay về quê TB lắm. mình nhớ là về quê lần nào cũng chui vào đống rơm rạ xong rồi về dị ứng ngay lập tức. Hồi đó chơi ở quê lâu vì còn ở lại chơi với cụ, ôi thuở nào................
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Về cơ bản là giống bố, cứ nétt nào xấu thì giống ...mẹ hị h
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) chen chân vào chị hai năm tấn cái coi có bác nào ở An Bài Quỳnh Phụ Thái bình em ở đó đây
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Sao nhìn ghét thế ? Mình thích con gái lắm. Nói thích cho oai chứ, phải nói là thèm và ao ước luôn đó. Đang mong ngóng đây. Mẹ này hãnh diện nhé ! Buồn cho các bác nông dân ở Vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, lúa chưa gặt hết mà mưa quá trời thế thì ngập hết. Xót cho ông bà ngoại ở quê wa. Khoán người gặt mà cũng k có, vì ng ta còn đang phải chạy lúa nhà ng ta ! Đến buồn !!!!hichic
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) E điện nghe mẹ nói mưa fải đi buộc lúa, gặt fải đi từ 3h đêm 10h là say nắng rùi, hic hic thương mẹ wá, làm ruộng khổ thật ý
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Uh. Mình gọi cho ông ngoại cũng thế. Ông sợ con gái lo nên ông cứ lạc quan " Quy luật của thiên nhiên mà , sao tránh khỏi hả con , rồi cười " Nhưng mình biết đêm ông k ngủ đc vì xót cho đám lúa chưa gặt ngoài đồng. Chẳng biết làm thế nào cả. SG cũng mưa và gió lớn còn ngoài Bắc mưa to lại kéo dài . Khổ wa cơ!
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) mưa nhiều quá??chiều nay về TB thăm con gái..nhà thì rộng mà phải gửi con về ngoại..nhớ thế :d
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) hic! ở vĩnh phúc thì đã gặt xong nhưng thái bình "quê cha" thì lúa vẫn ngoài đồng! Đang mừng năm nay được mùa không khéo lúa lại lên mầm hết! hu hu
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Hic, bố chồng em lên chơi đc 2 ngày thì mưa to, hôm qua kụ phải về gấp vì sợ ao cá với ruộng lúa ở nhà Em còn xem thời sự thấy bảo lúa giá thấp, đc mùa thì giá thấp, mất mùa thì lại khổ (
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Bao giờ chả thế hả em đc mùa thì giá như cho, mất mùa giá cao nhưng lấy gì ra mà bán hic
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Nhà em từ nhỏ ko có ruộng nên ko hiểu được cảnh mưa gió thế này. Nhưng mưa to thì cũng biết là lúa chắc rụng tơi tả rồi. Em thấy người nông dân khổ thật, làm cái gì cũng phải trông trời trông đất. Giá mà có điều kiện để máy móc làm hết thì có phải đỡ bao nhiêu ko/
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Thuơng người dân quê Thái bình quá. Đọc hết nhưng dòng các bạn tâm sự, rồi đọc báo...Cảm thấy mình chậm chạp quá. Ước gì mình có cái đầu thông minh, kiếm được tiền nhiều hơn, để có khả năg giúp thêm nhiều người nữa. HIC, mình vưa vui vẻ vì khám phá nhiều trên công động online, giờ lại cảm thấy xót xa trước hình anh quê huong mình lũ về tàn phá quá.
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) Mẹ Muối ơi, trời lại nổi cơn giông rồi đây này. Chắc lại sắp mưa rồi...
Ðề: mời các mẹ ở thái bình vào đây nhé! (太平越南) chị chủ top ơi, Nhà mình nhờ mod bỏ mấy chữ TQ trên title đi được không chị? Nhìn mấy chữ đó sao mà ghét quá đi à. Hay chị xây nhà mới luôn đi, lên tầng đi cho xôm tụ, topic này cũng hơn 300 pages rùi mà.