Tự sự gái một con

Thảo luận trong 'Làm đẹp' bởi thuhien, 17/6/2011.

By thuhien on 17/6/2011 lúc 12:00 PM
  1. thuhien

    thuhien Mỗi ngày một niềm vui!

    Tham gia:
    27/9/2004
    Bài viết:
    2,817
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Hôm nọ chồng trêu: “Mẹ cu rõ ra dáng gái một con” rồi hạ giọng lẩm bẩm “nom mù con mắt”. Dù nói nhỏ nhưng mình vẫn nghe thấy, thế là ấm ức, hậm hực như có con “chim cú” đậu trên đầu thằng “Acay”.

    [​IMG]

    Đôi khi giữa đám đông nghe chồng khen dù là xã giao, vợ của ông bạn nào đó giỏi giang, đảm đang, việc nước việc nhà vẹn toàn, mình lại chạnh lòng nhìn lại.

    Cảnh đứa bạn gửi con cho ông bà nội, ngoại ở quê rồi cứ thế hai vợ chồng dạo phố phường mua sắm, chụp ảnh cho nhau khiến mình trăn trở. Ngẫm lại thấy tội mình quá, tủi quá, cùng là gái một con mà sao “chúng nó” nhàn nhã, xinh xắn đáng yêu thế, mình thì có người thương tình, động viên: “xấu con thơ, dơ bà chửa mà”.

    Lần bọn bạn rủ mình đi học lên, mình bàn lùi, con còn bé để lui vài năm cho đỡ nhếch nhác. Ngờ đâu, chỉ sau một, hai năm khí thế chẳng còn như xưa, để rồi đứa đầu lơn lớn lại rục rịch sinh đứa thứ hai cho xong nhiệm vụ. Thời gian vùn vụt trôi, đôi khi chợt giật mình nhìn lại, ta tự an phận từ lúc nào?

    Con bạn khoe ảnh đi “phượt” thư giãn cùng chồng, mình thoáng chẹp miệng: “Quẳng con khóc lóc ở nhà để lang thang chơi bời, thế mà cũng đòi làm mẹ”.

    Mình còn trách đứa em họ sao cai sữa con sớm thế, mới mười bốn tháng, tội nghiệp. Bé nhà mình nhất quyết để tuổi rưỡi, hai tuổi mới cai.

    Lại có lần mình phê phán cô đồng nghiệp khi nỡ gửi con tuổi rưỡi ở quê để đi du lịch cùng công ty một tuần: “Phải luôn đồng hành cùng con, dù có thế nào tình cảm của ông bà cũng không thể thay thế bố mẹ được, đi chơi còn nhiều dịp chứ tuổi thơ của con có bao giờ quay trở lại?”.

    Để cũng đến lúc mình tỉnh ngộ khi cứ quan trọng hóa vấn đề, đi một tuần có là bao, mà con và mẹ đều có dịp thay đổi không khí, ông bà có cháu càng vui, nào ảnh hưởng đến ai?

    Ai mà khiến thiên hạ “mòn con mắt” thì cũng đáng khâm phục đấy chứ, vì quan trọng là họ biết yêu bản thân.

    Được hôm hiếm hoi con ngủ sớm, hai vợ chồng đi dạo mà đã ngỡ như cuộc đời đang nở hoa choe choét. Mình bỗng nhớ lại hôm phải làm thêm giờ, hớt hải mặc cả đồng phục về vì sợ con khóc quấy, đói khát và nhớ mẹ. Về thấy nó đang toe toét chơi với bà, mẹ giơ tay ra bế, nó còn mải nhìn theo hình con chim bà gập, mãi mới theo. Tự dưng thấy những lo lắng của mình thật... hâm hấp.

    Lần bà phải về quê, mình thì chẳng thể giải quyết hết việc với sáu ngày trong tuần, thế là đi làm thêm Chủ Nhật, rụt rè và cũng đánh liều giao con ở nhà chồng trông. Hồi hộp mãi không dám gọi điện về hỏi han vì sợ chồng đang mải “đánh vật” với con lại cáu gắt, quát cho thì dại mặt.

    Chiều về thấy quần áo bẩn ban sáng của con phơi gọn ghẽ trên dây, “hiện trường” chứng tỏ con đã được tắm giặt, uống sữa no, nom sạch sẽ. Tính cảm ơn bác hàng xóm đã tắm cho nó thì… “Không! Bố cu tắm cho con đấy chứ”.

    Ngạc nhiên đi vào thấy bố con nhà nó đang đùa nhau cười khanh khách, nghĩ cảnh mình tưởng tượng bố con nó sẽ toát mồ hôi với nhau, mình về bố nó sẽ gườm gườm, lườm nguýt nhặng xị quát tháo, đá thúng đụng nia vì bị vợ dí cho cái “gông”…. mình lại phì cười.
    Cái tính lo xa với trầm trọng hóa vấn đề đã biến mình thành bà mẹ một con như thế. Cứ vơ hết việc vào mình rồi lại kêu không có thời gian, than gái một con mà khổ sở quá!

    Xuất hiện kiểu tóc nào đẹp và mới cũng tự hứa khi nào cai sữa cho con, khi nào con lớn thì làm đẹp sau, kẻo không tốt cho con. Nhìn bộ cánh, bộ đầm long lanh cũng đành ngoảnh mặt vì sợ sau này còn gầy đi, chả mặc được.

    Rốt cuộc quanh đi quẩn lại vẫn bộ quần áo ấy, đến công ty mặc đồng phục, về thì dính lấy con, chả có lúc nào tô điểm. Suốt năm trung thành với kiểu đầu tém cho gọn, gội nhanh khô, sáng ra chỉ cần chải vài cái là xong...

    Những hi sinh cho con mình chẳng tiếc, chỉ hơi trách mình đã quá ôm đồm và khắt khe với bản thân.

    Yêu con đâu nhất thiết phải lúc nào cũng bên nó, cũng phải để cho con tiếp xúc, kết thân và chơi với nhiều người khác. Phụ nữ không nên ích kỷ, cần biết hi sinh nhưng cũng phải biết nghĩ, biết chăm sóc mình, kẻo có ngày chẳng còn gì để mà hi sinh.


    Nguồn: Dân trí.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thuhien
    Đang tải...


Bình luận

Thảo luận trong 'Làm đẹp' bởi thuhien, 17/6/2011.

    1. Shop_babamotong
      Shop_babamotong
      Ðề: Tự sự gái một con

      Chị em mình khổ thật nhưng đấy là ngày xưa thôi. Còn bây giờ, với người phụ nữ hiện đại thì mình nghĩ nếu bạn nào còn sắp xếp công việc nội trợ chăm con theo như cách của bạn chủ topic thì bạn đó quá lạc hậu rồi và thậm chí còn bị đánh giá là kém nữa, chứ không thể gọi đó là đảm đang được.
    2. shop_metit
      shop_metit
      Ðề: Tự sự gái một con

      Phụ nữ mình hay bị cái bệnh cả nghĩ, rằng không có mình thì gia đình, con cái ko được chăm lo tử tế. Đúng là cái thân làm tội đời. Mẹ nào tự giải phóng được mình sớm thì mẹ đó hạnh phúc, và giúp chồng giỏi, con ngoan. Chúng ta cùng tiến thôi!!!!!!!!
      Jean&Ren thích bài này.
    3. Be_thuna
      Be_thuna
      Ðề: Tự sự gái một con

      ui zui, sao đọc mà thấy giống mình thế, cứ tưởng là ai copy nhật ký của mình chứ hihi. Đúng như mẹ shop_metit nói: tất cả là do mình cả nghĩ, rằng không có mình thì gia đình, con cái ko được chăm lo tử tế. Đúng là cái thân làm tội đời.
      Các mẹ đang trong tình trạng vậy thì cứ tập dần, trong 1 tuần có 1 ngày nào đó đi làm về trễ hơn 1 vài tiếng, hay nhờ ông bà trông cháu cho 1 buổi sáng chủ nhật , dần dần sẽ thay đổi được suy nghĩ là thiếu mình con vẫn ổn. :)
    4. MẸ BOBO
      MẸ BOBO
      Ðề: Tự sự gái một con

      HỨC, sao cái này giống mình thế, nhưng mà cũng muốn thư giãn, ăn chơi nhưng không đành bỏ con. Lúc nào cũng tự nhủ "khi nào cai sữa cho con sẽ ốm lại, sẽ đi nhuộm tóc nhá, sẽ mua thật nhiều đồ đẹp về mặc, sẽ.......sẽ...." hic , hic
    5. binyeu11
      binyeu11
      Ðề: Tự sự gái một con

      Thật ra e thấy việc các mẹ không có thời gian để chăm sóc cho bản thân vì chăm con là do tính cách tự chi phối bản thân!!! Chỉ đơn giản nghĩ con còn nhỏ đợi con lớn rồi làm 1 thể!! Nhưng câu trả lời chính xác bg thì con lớn là bao lâu??? Có người con 5 6 tuổi mới lớn có người chỉ cần 3 4 tháng là lớn rồi!!! Các mẹ có thời gian lên mạng thì cũng thấy bg việc làm đẹp đâu cứ phải ra tiệm, ở nhà vẫn co thể làm đẹp từ làm móng, làm tóc, làm mi, csoc da... Vừa làm đẹp vừa trông đc con!!! Em chỉ thấy rằng 1 điều xã hội phát triển chỉ làm con ng nhàn hạ đi chứ k thể vắt chân lên cổ!!! Các mẹ đừng phí tuổi xuân vì con cái!!! Con cái cũng k yêu thuơng ta thêm nếu biết điều này đâu!!! Hãy biến 1 thế giớ eva chúng ta thật xinh đẹp!!!bé nhà em đc 4 tháng nhưng bg em đã trẻ trung xinh đẹp như thời con gái rồi!!! Nói không vs 2 từ : " mẹ bổi " các mẹ nhé!!
      Jean&Ren thích bài này.
    6. minhngochangroan
      minhngochangroan
      Ðề: Tự sự gái một con

      hi hi ,mình ấn tượng câu " trông mù con mắt".........
    7. noianhchoempm
      noianhchoempm
      Ðề: Tự sự gái một con

      trông mòn con mắt hay trông mù con mắt đây
    8. BaoAnh08
      BaoAnh08
      Ðề: Tự sự gái một con

      Emlaayss chồng đến nay là 4 năm rồi, con gái cũng mới sinh nhật 3t đc mấy ngày, ko biết kinh nghiệm của các chị ra sao chứ theo riêng bản thân em, muốn đánh giá người chồng có tốt và hết lòng yêu thương vợ ko thì phải xem lúc thời gian vợ chửa đẻ, em trộm vía chồng ko đc đẹp zai lắm nhưng yêu nhau 2 năm chưa bao giờ em nghĩ lúc em sinh con chồng em lại chăm sóc em tận tình như thế, hông em nhỏ mà em bé lại nặng cân nên phải sinh mổ, chồng em là con nhà cũng thuộc dạng khá giả, chẳng phải làm gì từ bé, đi du học về là lấy em ngay.. thế mà 4,5 ngày em ở viện chồng em ngày nào cũng 5h dậy giặt tã cho con rồi phơi cho khô, 6h đã mua cháo mang vào cho vợ rồi, chồng em vừa trông con nằm 1 bên giường, vừa để ý xem túi nước tiểu của em đầy chưa để đem đi đổ, thật sự những hình ảnh đấy sau này có già chết đi em cũng chẳng thể quên.. còn tất nhiên trong cuộc sống vợ chồng chẳng có gia đình nào là toàn tiếng cười cả nhưng rồi em tin nếu 2 vợ chồng thật sự yêu nhau sẽ vượt qua đc hết thôi.
    9. GiaNhi0507
      GiaNhi0507
      Ðề: Tự sự gái một con

      Gái 1 con này thì từng làm pg đấy, cũng óng ả, mượt mà 1 thời con gái trẻ trung, năng động. Giờ thì chỉ mong con ngoan, k quấy khóc để đầu óc thoải mái tỉnh táo chút. Cố gắng học lên thì bị đứt gánh giữa đường. Con bạn bảo đi làm đi khéo k tù người lại. Nhưng tìm việc đâu phải dễ, đâu đâu cũng cần kinh nghiệm mà mình tốt nghiệp xong là lấy chồng. Thế là dù muốn đi làm cũng k đc. Hôm nào để con ở nhà vs ô bà. Đi ra ngoài thì cứ lo ngom ngóp con ở nhà có quấy khóc k. Hôm thì mua đồ cho con, hôm mua quần áo cho chồng, còn mình thì đang voi còi, mua mỗi chiếc quần bò. Tóc tai trước để đầu vic, lâu rồi k tiả tót, tóc đã dài tới ngang lưng,buộc cho gọn. Chồng hơn 5t, mà có khi mình già hơn chồng mất rồi.
      MeGino thích bài này.
    10. linhthao_pth
      linhthao_pth
      Ðề: Tự sự gái một con

      chuẩn ko phải chỉnh pài này phải in ra gửi về cho pà chị gái đọc mí được
    11. MeGino
      MeGino
      Ðề: Tự sự gái một con

      tội nghiệp mẹ nó , hoàn cảnh cũng khá giống mình đây , nhưng chỉ khác là mình và bà ngoại chăm cháu thôi , mình thì cũng vất vả lắm mới tìm dc 1 công việc nhưng cứ sợ ko biết nghỉ lúc nào , ng ta nói có con rồi thì vợ bao giờ cũng già hơn chồng vì như 10 ông chồng thì dc mấy ông biết chia sẻ công việc chăm con với vợ cơ chứ , mấy ngày nay thì 2 con mắt mình cứ lúc nào ngơi ngơi 1 tí là lại sụp ngay , haizzzzzzzzzz , thiệt là chán quá đi
    12. TCT family
      TCT family
      Ðề: Tự sự gái một con

      Hic, bác nào viết như đi guốc trong bụng vậy. Vẫn biết phải tự chăm sóc bản thân nọ kia, điêu này chắc ai cũng biết nhưng mỗi người mỗi tính. E vẫn thích vất vả vì chồng con tí nhưng cũng hp vì mình làm cho chồng con vui. Được cái chồng thấy vợ vất vả cũng thông cảm và giúp đỡ nhiều. Nhiều hôm 8pm cả nhà mới về 2vc cùng nấu nướng, con cũng chạy lăng xăng ra nhặt rau giúp bố. Cả nhà ăn uống dọn dẹp đến 10pm mới xong. Vẫn vui.
      Rồi những tối cả nhà ăn cơm sớm, mang mấy mẻ thạch mẹ làm lúc sáng, rồi hoa quả, kem ra ngồi lan can hóng gió vừa ăn vừa hát. Bố mẹ cười tít mắt vì giọng ku con hát líu lo ngọng ngịu đến là yêu. E chỉ cần cuộc sống có những giây phút bình yên thế là đủ.
      Chứ tính e chẳng vui vẻ gì đi cà phê, shopping với bạn bè để chồng con ở nhà tự chơi với nhau đâu. Có đi thì cả nhà cùng đi cho vui.
      Tất nhiên đôi khi ai cũng cần những giây phút riêng tư với bạn bè, e thì e chọn đi tranh thủ trong h nghỉ trưa, h làm việc còn hết h về nhà phục vụ chồng con :D
      miuconlovely thích bài này.
    13. buongemradi
      buongemradi
      Ðề: Tự sự gái một con

      Dan ba ai cung vay ca ban oi.tham cong tiec viec cuoi cung chi kho minh,minh cung rut ra dc kinh nghiem roi.tu cham soc ban than con ox ong ay cung phai tu biet cham soc ma neu k den luc minh gia xau hon ho,ho lai che minh k thuong tiec dau dan ong dung la vo tam
    14. blacknblanche
      blacknblanche
      Ðề: Tự sự gái một con

      Mình ủng hộ bài này cả hai tay hai chân. Bản thân mình cũng thực hiện đúng như vậy. Mặc dù con nhỏ nhưng vợ chồng mình vẫn có thời gian đi du lịch riêng, thỉnh thoảng đi cà fê tối, đi xem fim ... Mình nghĩ thương con ko cần thiết phải lúc nào cũng dính vào nó mới được. Mình muốn rèn con tự lập từ nhỏ. Đến thời đại của con mình, nếu chúng ko tự lập thì chúng sẽ bị đào thải ngay. Mình cũng dành thời gian chăm sóc bản thân nữa, vì thế mặc dù hai vợ chồng bằng tuổi nhưng mình vẫn ko bị già hơn chồng đâu (khách quan đấy nhé, nhiều người bảo thế mà, hì hì)
    15. The Lemon Spa
      The Lemon Spa
      Ðề: Tự sự gái một con

      Giống em quá ! Nhiều khi nghĩ mình cứ thế này ko biết đên lúc có con sức mà hưởng thành quả của mình ko nữa:rolleyes:
      Mà như vậy có phải là tôt cho chồng cho con đâu họ cũng muốn mình xinh tươi vui vẻ mà:confused:
    16. vinhhoa269
      vinhhoa269
      Ðề: Tự sự gái một con

      hic, mẹ này cứ như đang nói mình trước mình cũng làm PG nhưng sau đó dứt gánh lấy chồng, rồi mãi cứ bầu lại hỏng giờ mới có bầu nên cứ ăn mới có 28 tuần mà mẹ đã tăng 19kg ko biết bao giờ giảm đây, ở nhà tù túng còn lang thang di tìm thuê nhà tóc tai bù xù buộc gọn vào cho mát chứ cũng ko để VIC mà tóc vẫn đang mọc , nhiòn da sạm rõ kinh kém chồng 9t mà nhìn già bằng lão vì chồng mình quá trẻ
    17. hari08
      hari08
      Ðề: Tự sự gái một con

      Hi, bài này hay quá, đúng là một người phụ nữ của gia đình, hết lòng vì con vì chồng. Thật đáng khâm phục!
    18. blacknblanche
      blacknblanche
      Ðề: Tự sự gái một con

      Các mẹ mà cứ như thế thì chỉ khổ mình thôi. Chẳng phải em nói xấu mấy lão chồng đâu, nhưng ko khéo vợ lôi thôi quá các lão ý cũng xấu hổ đấy, đàn ông lúc nào chẳng sỹ diện. Hồi em mới sinh con được mấy tháng thấy giai nhà em có biểu hiện khả nghi nên em phải chỉnh đốn lại mình ngay đấy.
    19. vinhhoa269
      vinhhoa269
      Ðề: Tự sự gái một con

      thực sự làm đẹp lo bản thân thì ai chẳng đam mê nhưng do yếu tố kinh tế, mình vừa thuê NGV, vừa thuê nhà, điện nước xăng xe đt , thức ăn, sữa con sữa mẹ bao nhiêu thứ mà chỉ có chồng đi làm .Mà chồng khả năng kiếm tiền chỉ dược tầm 20-25tr/ tháng mình mà lo cho mình khéo cắt sữa con
    20. condosangsong
      condosangsong
      Ðề: Tự sự gái một con

      chị BaoAnh08 sung sướng thế không biết!

Chia sẻ trang này