Ðề: Đánh răng? Bé nhà mình hơn 11 tháng, mấy hôm trước mẹ đánh răng thì cho vào ngó, giờ em í nhìn thấy bàn chải cũng cầm lên tay rùi đưa vào miệng (đưa đúng đầu bàn chải nha) rùi cười cười...hihi...cứ để em í tập thế trước, còn đánh răng cho em í mẹ vẫn dùng bàn chải xỏ ngón tay, em í thích lắm
Ðề: Đánh răng? mấy hnay đánh răng cho cu cậu, mới hơi chải nhẹ đã thấy lợi chảy máu rồi thế là lại thôi, lợi con yếu thế cứ cố sợ đau răng ạ làm thế nào để cải thiện lợi ạ
Ðề: Đánh răng? Các mẹ ơi, mình mới đọc được thông tin bên này, cả nhà mình cùng vào đăng ký để được khám chữa răng miễn phí nhé Đặc biệt hơn, gia đình bạn có cơ hội được KHÁM CHỮA RĂNG MIỄN PHÍ. BVNCVN có 150 vé mời cho những thành viên đăng kí sớm nhất. Hãy liên lạc qua email bvnucuoivietnam@gmail.com để nhận vé NGAY HÔM NAY. Chương trình được tổ chức 26/6/2011 tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng 283 Đường Lãnh Binh Thăng, Q.11, TP.HCM từ 8h30 – 11h30. Đây ạ, mà mẹ nà có nick bên fb mới vào coi được, em đọc thấy bảo chương trình bên webtretho, mà tìm không ra link nên các mẹ vào link fb xem tạm nhé, em đăng ký 1 vé rồi. http://www.facebook.com/baovenucuoivn/posts/220909657931131
Ðề: Đánh răng? Các mẹ có biết khi nào thì bé mọc răng ko, e có được biết là bé chảy dãi nhiều, sốt nhẹ, trước cún nhà em cũng bị vậy nhưng hóa ra chỉ là cảm nhẹ thôi. Cún nhà em đã 9 tháng rồi mà vẫn chưa có hiện tượng gì là mọc răng cả. hik
Ðề: Đánh răng? Em thấy bên em có bán cái máy đánh răng cho bé. Hình dạng như bàn chải thường nhưng mà có nút bấm bên dưới. Bấm vào là cái phần lông ở trên sẽ xoay tròn, chỉ cần để vào răng là xong. Hồi tết có chị bạn em về mua hộ người nhà. Không biết ở Vn đã bán chưa. Có mẹ nào cho bé dùng thử cái này chưa ạ? Em nghĩ là bé sẽ thik thú hơn đấy ạ.
Ðề: Đánh răng? MÌnh lại ko thích xài cái này, bé nhà mình lúc trước cũng dùng, vì nó tự động quá nên sau này bé ko biết tự chải răng:|
Ðề: Đánh răng? Ngoài chảy dãi thì bé hay cho tay vào miệng, hoặc cầm tay mẹ đưa vào miệng cắn (vì ngứa nướu mà), phần lợi nướu chỗ răng chuẩn bị nhú lên hơi phồng lên, bé sốt nhưng sốt từng cơn và không sốt cao để lợi nứt ra, hơi rối loạn tiêu hóa (đi tướt) vì sức lực đang tập trung cho mọc răng, có thể hơi nôn trớ, hay quấy khóc hơn vì nhức lợi khó chịu Đây đều là các biểu hiện của mọc răng nhưng thường thì chỉ 1, 2 ngày là hết nhé bạn
Ðề: Đánh răng? Đúng rồi đó mẹ ạ! Mình cũng ko muốn con xài cái bàn chải máy đó, để bé tự biết đánh như thế tốt hơn, cứ chứ cho bé sử dụng là bé lại ỷ lại nữa
Ðề: Đánh răng? Mẹ này tập đánh răng cho con hay quá. Nhà mình thì cho bé chơi trò đánh răng cho gấu bông, búp bê trước, rồi bé cũng hứng thú mà tham gia vào trò chơi thật^^. Cũng có hiệu quả lắm đó các mẹ
Ðề: Đánh răng? Hì hì, tại em thấy chị bạn mua nên vào hóng 1 tý xem ý kiến các mẹ thế nào. Đợi 5 năm nữa em cũng phải tập cho con oánh răng
Ðề: Đánh răng? Cu Tý giỏi quá đi, chả bù với heo nhà em, lười đánh răng kinh khủng, nói các mẹ đừng cười, học lớp 9 rồi đấy ạ
Ðề: Đánh răng? Ui! Lớp 9 rồi mà còn lười đánh răng á, như đùa ý. Bây giờ bọn trẻ lớn nhanh lắm, ko tồ tồ như lứa của mình như xưa đâu, biết mắc cỡ biết yêu rồi đấy, ko chịu đánh răng mà để đi học như thế thì phục thật. Dùng biện pháp mạnh vào mẹ nó ạ, "oánh" đi. Sáng sớm chịu khó canh cho con đánh răng, phải tập đi, lớn rồi mà còn như thế là bó tay rồi đó
Ðề: Đánh răng? Kiểu này chưa yêu đâu. Nếu rồi thì chả nhắc, chả giục cũng tự đánh răng, thậm chí chăm chỉ ấy chứ!
Ðề: Đánh răng? Chả biết là yêu hay chưa) Nhưng mà kiểm tra điện thoại thấy có nhắn tin với con bé nào đó, anh anh em em ngọt xớt), vừa buồn cười mà vừa lo
Ðề: Đánh răng? Sáng nào cũng canh đó mẹ nó ạ, nhiều lúc mẹ đang đi wc, thấy nó ở ngoài quơ quơ cái mặt rồi tính đi học, may mà ra chụp được cu cậu kịp, mắng cho một trận té tát rồi bắt đi đánh răng, đang tính dùng cách nếu sáng quên đánh răng thì sẽ ko có tiền ăn sáng
Ðề: Đánh răng? Thế là yêu òi mẹ nó ạ. Ngày xưa em (sn90) học lớp 6 là các bạn đã bắt đầu thik nhau rồi. Thằng ku em em (sn94) thì hồi nó lớp 7, trong lớp chúng nó đã ngồi ôm ấp nhau rồi cơ. Lên cấp 3 thì 2 đứa ngồi chung 1 cái ghế nhựa lúc chào cờ ấy. Trong lớp hôn hít loạn xạ. Khiếp luôn. Mà em ở quê chứ ko phải tp đâu ạ. Các em tp thì còn tiến bộ hơn thế nhiều. Em nghĩ chị phải làm sao cho con tâm sự, chia sẻ với chị chuyện bạn bè để chị còn biết cách kiểm soát. Đọc báo em sợ kiểu bọn trẻ yêu đương bây giờ lắm. Úi giời mà ku nhà chị có ng yêu lại ko chịu oánh răng, ko sợ ng iu cười à . Tuổi đấy là sợ xấu sợ bẩn lắm. Chị cứ trêu thật nhiều vào, chạm vào tự ái là khắc ku khác thôi chứ chị đừng oánh. Hồi thằng em em lớp 8-9 cũng chưa có ng yêu đâu nhưng suốt ngày nó tự giặt quần áo với là lượt cho phẳng trong khi con chị chả bao giờ biết là quần áo là gì . Ngày anh ta tắm 2-3 lượt. Sữa tắm dầu gội là cứ loạn xạ lên. Cứ phải Xì men thì mới dùng. Có lần mẹ em dẫn nó đi mua cho cái quần bò. Em chim cú vì ko được mua liền thả cho câu " eo, sao cái quần này kiểu cổ, xấu thế". Anh ta ngay lập tức ko mặc luôn. Bố mẹ nói trời nói đất thế nào cũng ko chịu mặc . Lần sau mẹ em cạch hẳn, kiểu gì cũng phải dẫn em đi cùng
Ðề: Đánh răng? Nhờ ngày xưa còn nhỏ đâu có kem đánh răng hay đồ xịn như bây giờ mà răng vẫn trắng và đều tăm tắp.
Ðề: Đánh răng? Vẫn có nhiều bé lớn mà vẫn "trốn" việc đánh răng đấy mẹ nó ạ. Mình có 3 nhóc, nhóc lớn và nhóc út thì chăm đánh răng ngay từ hồi còn bé xíu. Đi siêu thị thì hai nàng ta ngó trước ngó sau rồi thể nào cũng xà ngay vào gian hàng bàn chải, thuốc đánh răng. Nhưng nàng thứ 2 thì lại toàn trốn thôi. Hôm nào mẹ không nhắc thì nàng cũng quên luôn. Mà nàng ấy năm nay là học lớp 5 rồi đó.